1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của một cô gái... tôi thích.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 07/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của một cô gái... tôi thích.

    Gặp gỡ tình cờ, rồi cô để lại cho ta ấn tượng. Tại sao cô không nói cho ta biết sớm rằng tại Việt Nam, cô đã có người yêu, cô yêu người ta nhiều đến như vậy. Tôi đứng ngoài, biết nói gì, biết làm gì đây khi lúc nào cô cũng mong ngóng người ta, cô khóc khi nghe tin người ta có người yêu mới. Ngoài trời đang mưa, buồn lắm cô biết không? Mối tình đầu của cô, nhưng với người ta, cô không phải tình đầu. Cô không tin rằng nhiều khi tôi nhìn mặt người khác là tôi đã có được ấn tượng và khẳng định bao quát rồi, cô không tin. Tôi vừa chat với bạn tôi xong đấy, con bạn thân của cô đấy, tôi không muốn làm cô buồn thêm đâu, cũng không muốn nó nghĩ tôi đang muốn cho tình yêu của cô tan vỡ đâu. Cô phải tin, và tôi tin là cô biết cái người đó đã phản bội cô rồi. Nhưng lòng tôi đau như cắt khi nghe cô nói dù cô biết người ta ở Việt Nam đã có người yêu, cô vẫn chấp nhận, vẫn hy sinh. Vì sao cô lại phải khổ như vậy? Và tại sao, tại sao cô lại làm khổ tôi đến thế? Mối tình đầu của tôi qua đi rồi, còn cô... tôi nghĩ sắp... tôi nhiều lúc ích kỷ khi mong cô chấm dứt cùng người ta, để tôi có thể sóng vai cùng cô. Nhưng nếu mà cô phải chia tay, cô sẽ buồn lắm, đúng không nào? Cô có biết một dòng sông nhỏ muốn đổ ra biển, sẽ phải chia nhánh vài lần, giống như tình yêu tuổi học trò vậy, 2 nhánh sông nhỏ gặp nhau, rồi lại tách ra, cho đến khi chúng gặp những nhánh sông khác. Dòng sông khi đổ ra biển không còn yên bình, thơ mộng như dòng sông của tuổi hồn nhiên nữa, nhưng nó là dòng sông cuối cùng. Tôi-cô ai biết khi nào sẽ là dòng sông đó, nhưng tôi, hơn bao giờ hết, mong đôi ta sẽ là một dòng thôi. Tôi thà khiến mình bị tổn thương, còn hơn là nhìn thấy cô phải khóc, khóc vì người ta, tôi thương cô nhiều, tôi thầm mong sao tôi không gặp cô, để tôi vẫn cứ sống cái cuộc đời tôi trước kia không có cô, để tôi khỏi phải đối mặt với một điều mà người ta gọi là tình đơn phương. Cô cao cả vậy sao, tôi không tin, tôi không tin tình yêu có thể san sẻ, tôi không tin nó sẽ quay lại với cô khi cô trở về Việt Nam, tôi không tin. Nhưng tôi tin khi cô đã yêu ai, tình cảm của cô dành cho người ta là rất lớn. Tôi, vẫn là tôi, vẫn mong một ngày nào đó, cô yêu tôi. Nhưng, tôi sẽ khác người ta, tôi không làm cô phải khóc, tôi không làm cô lo âu, vì tôi không phải là người ta, tôi không thể yêu vài người cùng một lúc. Đơn giản nhất : Tôi đang yêu cô.
  2. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nhưng khổ nỗi cô gái đó ko yêu anh,vậy hay đừng tượng ra những ý nghĩ cô ấy sẽ yêu anh
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    SAdeyes lại có vấn dề gì rồi. Chắc bị trúng sét rô`i
  4. SadJune

    SadJune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì đâu, nick kia bị treo nên dùng tạm nick này. Đây là tâm sự của thằng bạn thôi, có phải của tui đâu. Nhưng mà thấy chuyện cũng hay nên muốn post lên phát cho vui. Có điều, nếu mà mình lâm vào tình trạng này thì cũng thê thảm thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này