1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của một đời ( the last topic _for Tev, Bus and every things )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của một đời ( the last topic _for Tev, Bus and every things )

    Sẽ xin bắt đầu bằng tiếng hát
    về những cuộc sống của dòng sông
    đang chảy qua đời

    Khi tiếng hát của người lái đò
    hát về những mối tình xưa cũ
    Ấy là là những mối tình đã chết trên sông
    Ấy là những mối tình đã được tắm trên sông
    đã được nằm xuống đấy
    dưới đáy của một dòng sông
    nơi những con đò luôn đợi

    Và Xin được bắt đầu bằng bàn chân
    Một bàn chân thuần khiết với những ngón chân dài ngắn
    bước đi
    Bước đi những bước dài và ốm đói
    Bàn chân luôn kể chuyện về núi đồi sương khói
    Bàn chân luôn đặt niềm hy vọng trên đồi
    Bàn chân của những người tha phương
    chưa bao giờ nằm xuống dưới một con đường

    Hãy bắt đầu bằng cuộc sống
    với tiếng khóc than của vạn đời
    ngắm nhìn một vũ trụ bao la và vô tận
    Như chính sự dốt nát của phàm trần
    Hãy bắt đầu cuộc sống
    bằng đêm tối âm u trong bụng mẹ
    hãy thở và hãy ngậm mồm
    để nghe ngoài kia quá xa xôi

    Hãy bắt đầu cuộc sống bằng những nụ cười
    sau những cơn mưa
    vì sau đấy bầu trời luôn luôn sáng
    luôn nhìn thấy một tương lai phù du
    luôn nhìn thấy một kiếp sống mơ hồ

    Hãy bắt đầu , hãy bắt đầu cuộc sống
    bằng những giấc ngủ dài và những giấc mơ màu mận chín
    Để thức giấc rồi thấy ngày tơi tả
    Để những khớp xương rệu rã
    để biết cuộc sống đang tan chảy
    mà như chưa bao giờ đến
    chưa bao giờ đến cả

    Xin tiếp theo bằng câu chuyện biển cả
    Một người đàn bà luôn trổi dậy từ mặt đất
    đánh vào bóng đêm đánh vào hơi thở
    tranh lấy sự cô đơn , dành lấy những bọt bèo
    Ôm hết một vòng tay lạnh lẽo
    Say với rượu trời và ngủ với đất hoang


    Và tiếp đến là những người đàn bà thật
    họ đứng dưới gầm cầu cũng trong một đêm mộng mị
    trong làn sương tím và sau những rận cây
    họ đợi khách như sinh ra để đợi
    Những cây cầu và những người khách lạ
    sẽ tìm đến như những đứa trẻ vừa sinh ra
    cần bú mớm cần khóc và cần được ôm ấp
    dù trong những vòng tay tanh tưởi
    của những người đàn bà thật
    Của những đứa con hoàn toàn lạc lối
    của những hố sâu tham lam và ôm ấp
    Của những người đàn bà luôn lắng nghe và thấu hiểu

    Còn gì nữa ngoài việc tiếp tục cuộc sống bằng một chai vodka
    và những mẫu bánh mì meo mốc

    Thật sự chỉ có những cơn say khiến cuộc đời luôn sống
    như đang bay qua hay nằm đấy mà ngắm nhìn vạn trạng
    Rồi sẽ có rất nhiều những lời ca tụng và cả những người chém giết
    rồi sẽ có cả những sử sách và những lời đàm tiếu
    Nhưng chỉ có những cơn say khiến chúng chỉ là chúng
    những thứ rỡm đời và trống rổng mà chưa bao giờ cần đến
    Những thứ luôn tồn tại ngoài chai vodka

    Sau khi say sẽ làm gì ngoài tìm những người bạn
    Cuộc sống luôn nhìn thấy bạn bè
    Họ là một phần ,hay tất cả
    cho một kiếp người sống nương và ở đậu
    Bạn bè , hãy hát những khúc hát về bạn bè
    Những người chưa bao giờ chết và không bao giờ chết
    họ là ai ? Họ là những linh hồn vất vưỡng
    Cũng như ta họ sống vật vờ

    Nếu đôi thì nghiền ngẫm ta sẽ nghỉ về cuộc sống
    với tiền bạc và những nhọc nhằn từ lời nói
    nó là gì nhỉ ?
    Chỉ chắc rằng nó là những thú vui trần tục
    thú vui cầm tiền ném vào mặt thằng đánh giầy khô quắt
    Thú vui cầm tiền vứt xuống những thú tệ hại
    Suy đến tận cùng đấy là thú vui mà thương đế đã ban thưởng cho sự ngu si vốn dĩ
    Những thú vui trần thế cất tiếng ca
    kêu than
    và chết


    Để kết thúc một ngày hay một đời
    Hãy nhắm mắt và ngủ đi hỡi những chàng hiệp sỹ
    Căn nhà hay ngoài kia biển cả
    Quá nhỏ bé cho một người bé nhỏ
    Quá nhỏ bé cho những đôi cánh bay trong cơ mơ
    những thiên thần xơ xác đã hiện ra
    mĩm cười
    Đi cùng không hay ở lại
    cũng thế thôi vì ta là giấc ngủ
    Ta đã nhắm mắt đã nhắm mắt
    đôi mắt chưa bao giờ muốn mở
    đôi mắt nhắm nghiền


    Và xin kết thúc bằng tiếng hát
    Tiếng hát luôn bắt đầu trước cả sinh linh
    Tếng hát của vũ trụ và những thiên hà vô tận
    tiếng hát không ở lại mà bay từ nơi này qua nơi khác
    mơn trớn những đứa trẻ trong những cây kẹo đường cuộc sống
    tiếng hát ru ngủ những người đàn bà và cả đàn ông
    sau những con mắt nhìn nhau
    sau những nụ hôn nhục nhằng
    tiếng hát vuốt ve
    tiếng hát nằm xuống
    nằm xuống để kết thúc một ngày


    ( Viết trong một cơn say cuối cùng )
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Và cho một người thân vừa qua đời của cháu yêu ( Pytypat )
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em thấy topic lưu lại trong đầu ngày hôm nay bên này là đây!
    anh days uống một cốc bia này nữa chứ, uống để tinh thần sảng khoái thôi
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cháu cám ơn bác. Bài thơ rất hay.
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này ngộ hén! Có ai giã rượu bằng bia bao giờ. Ặc ặc!

Chia sẻ trang này