1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁI NICKS- NICKS- NICKS

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁI NICKS- NICKS- NICKS

    Hi everybody ;)
    Mỗi chúng ta tồn tại ở đây với ít nhất một cái nickname, ít nhất một cái đấy Ngoài ra trong cuộc sống nữa chứ, rất nhiều người trong số chúng ta được biết đến kèm theo một cái nickname rất riêng về một phương diện nào đó (cho dù chúng giống nhau đi chăng nữa), phải không?
    Tham gia một trò vui nhé, muốn không?!
    Tớ muốn mọi người hãy kể cho những người khác nghe về cái nick rất đẹp của mình.
    Tại sao nó lại xuất hiện nhỉ?
    Mình đã yêu (hay là đã ghét) nó như thế nào chứ?
    Và dẫu sao thì mình đã từng, mình đã và đang, (cả sẽ nữa) , gắn bó với nó như thế nào?
    Tớ đang rất hào hứng để nghe các ấy nói. Liệu mọi người có quá khắt khe mà "trùm lên" tớ cái tội tò mò không nhỉ? Hichic... Tớ hi vọng là không! Mong muốn của tớ chỉ là muốn đem lại cho mọi người những giờ phút thú vị của sự chia sẻ, gần gũi.
    Và thêm một "sự cám dỗ đáng yêu" này:
    Mọi người bình chọn 3 cái nick gắn với những câu chuyện thú vị nhất (không nói là 3 cái nick đẹp nhất, vì cái nick nào của chúng mình cũng đẹp mừ, nhỉ?! ) sẽ được nhận những món quà very very nice của seemedi.
    Tèn tén ten....những câu chuyện của nicknames bắt đầu....


    bluemoon
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nick name thì tớ có nhiều lắm, nhưng nói chung là nó không phản ánh trung thực lắm về con người tớ. Chẳng hạn như:
    "Ngố"- Đây là cái nick name mà nhiều người gọi nhất. Chả hỉu vì sao (có Ngố thật không mà không hỉu vì sao?). Tớ nghi ngờ là thế này: Chác là vì tụi bạn hay kể chuyện bậy bạ, và tớ hầu như không hiểu, hoặc cố tình không hiểu (nếu thế thì trình độ giả vờ của tớ cũng siêu ra phết). Cũng tại vì từ bé tớ hay học với tụi con trai. Con gái mà a dua theo con trai trong mấy chuyện này chỉ thiệt. Tốt nhất là không thèm hiểu.
    Có lần bọn bạn tới nhà chơi, tớ đang ngồi nói chuyện với Bố Mẹ trong phòng. Mẹ tớ lẩm bẩm: Sao con gái ngồi đây rồi, còn ai gọi Bố nữa?- Híc, Mẹ tớ đã ngạc nhiên lắm khi nghe tớ giải thích: Bọn nó gọi con đấy. Ngố chứ không phải Bố đâu.
    "Hạt Dẻ" - Tại vì tớ thích ăn hạt dẻ, vậy thôi. Nhưng cái Nick này có vẻ tham lam quá. Cũng lâu rồi chưa được ai gọi bằng cái Nick này. Với lại, tớ còn thích ăn Nem, ăn Sườn, vậy gọi kiểu ấy thì dài quá!
    "Mọi"- Đây là cái Nick vô duyên nhất tớ từng được gán. Đúng là quá xa vời với bản chất con người tớ. Tớ bực lắm nhưng nó phát ngôn từ miệng thằng bạn chí cốt. Chả hỉu nó bắt nguồn từ đâu. Tớ không mọi thật mà. Chính vì tớ sợ nên lũ bạn thường lôi ra để doạ. Tớ ở đâu mà thấy chúng nó gọi phải ra ngay, nếu không, chúng nó sẽ gào tướng lên, lúc đó thì cả KTX biết, rồi cả trường sẽ biết. Một người dễ thương như tớ mà lại có cái nick này. Tớ phản đối cái Nick này nhất, nhưng dù sao nó cũng khiến tớ gần gũi với nhóm bạn ấy hơn.
    Và còn nhiều Nick khác...
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 22/11/2002
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    NGỐ cũng là một trong những cái nick của tớ (ngoài đời thôi còn trên này tớ chỉ có duy nhất một tên) vì một lý do đơn giản - I am ngố.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khi lẫm chẫm biết đi thì cái tên "mến thương" mà cả nhà dành cho X là X Choé, X hoàn toàn vô tội, vì mọi người biết đấy, nội tâm thì ko thể định hình được bằng cái tính từ đấy còn hình thức, X có được tự đi shopping đâu, bố mẹ cho gì mặc nấy hic hic ------: Túm lại rất ghét cái tên đó, nghe nó ấy bỏ xừ ... khi đi nhà trẻ lớp có rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn trai, tự thấy xấu hổ vì cái tên (mới 2 tuổi thôi nhá) nên dỗi ko rửa mặt, ko đánh răng, ko ăn cơm, ko đi học, .. ko làm gì hết nếu có ai trong nhà gọi X bằng cái tên đó ------ Nghĩ lại cũng thấy mình quái thật thế rồi cái tên ấy cũng được dần quên khi học mẫu giáo lớn (lớn rồi mà ), vào lớp 1.... Đúng là tuổi trẻ nông nổi , giờ thỉnh thoảng vẫn còn được đem ra làm ví dụ về tính "cương nghị" ngay từ khi mới có ... 2 tuổi hì hì
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 23/11/2002
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé xíu tớ bị gọi là Tun, vì tớ yêu con chó Tun nhà tớ lắm, mẹ tớ cũng yêu nó, nên rốt cuộc mẹ tớ gọi cả hai là Tun cho nhanh, bởi lần nào gọi "Tun ơi" thì tớ và nó đều chạy tới (kém miếng khó chịu muh). Tớ còn đi khoe với bác hàng xóm là " Nhà cháu có hai con Tun, một Tun cún và một TunLy". Tới lúc đi học thì ko ai gọi tớ thế nữa, vì sợ vào lớp tớ quên mất tên thật của mình.
    Đến khi nhà tớ nuôi mèo, thì tớ bị gọi thêm là "Chuột cống". Bởi con mèo chập cheng ấy, nó cứ thấy tớ ở đâu là nhảy ra vồ. Tớ bực mình, càu nhàu suốt ngày. Rõ ràng là mẹ tớ yêu con mèo hơn tớ. Tớ cứ khóc và gào lên: " Mẹ bế nó nhiều hơn con, mẹ yêu nó hơn con" Mẹ tớ bảo: " Nó biết bắt chuột, còn con có biết bắt chuột đâu". Tớ cáu tiết lắm, vì những lúc tớ lăn ra ăn vạ như thế cả nhà bảo tớ trông giống con chuột cống kinh khủng Thế đấy, đường hoàng là một cô bé sáng sủa sạch sẽ, đi mẫu giáo được fiếu bé ngoan mà bị gọi là chuột cống thì chịu thế nào được.
    Lớn lên thì cái nick name tớ bị gọi nhiều và thành truyền thống là "còi". Tất nhiên là ko fải tớ hay hét toáng như còi, giọng tớ êm ái và nhẹ nhàng lém. Nhưng cơ bản chả hiểu mẹ tớ nuôi tớ thế nào mà cho tới giờ trông tớ vẫn bé hơn con nhà người ta một chút, chỉ một chút thui. Thế mà bọn nó cứ làm toáng lên. Cái tên thật của tớ hay như thế, cả lớp, từ lớp bé tới lớp lớn chả trùng với ai, vậy mà chúng nó còn cố nhét thêm cái nick name vào, đọc dài dòng văn tự. Gọi tớ là Ly , nghe có fải ngắn gọn hơn là Lycòi ko. Đỡ tốn thêm tí calo. Đúng là người đời, ko thể hiểu nổi.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ặ này, thỏ mỏằi ngặỏằi 'ỏằu kỏằf sót mỏằTt cĂi nick mà hơnh nhặ hỏƠp dỏôn ngặỏằi khĂc hặĂn 'ỏƠy. Hehe...tỏĂi sao thỏ nhỏằ???? ;)
    Coxuoc? sao lỏĂi là coxuoc?
    Xim? sao lỏĂi là xim nhi?
    còn Pakita và tỏằư 'inh hặặĂng nỏằa chỏằâ???
    Thỏ nào, kỏằf tiỏp 'i ... ;)
    bluemoon
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cỏ xước là cái Nick của một đứa bạn cấp 3 đặt cho khi viết lưu bút. Hồi ấy còn có tên là Cỏ dại, Cỏ May...Nhưng thấy tên Cỏ xước ngồ ngộ nên lấy luôn cho bây giờ
    Vậy seemedi là gì vậy?
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Trong này toàn thấy chị em thì phải, hờ hờ, đơn giản thôi bởi anh em mà đã bị gán nickname thì thường là những nickname có thể dùng để ... tống ... đủ thứ được , này nhé: nếu tên Hải thì sẽ bị gán nickname là Hải ... , tên Tùng thì có thể bị gắn nickname là ... Tùng , tên Long thì là Long ... . khà khà, mà tôi thật sự choáng khi một bạn gái đặt nickname cho một bạn trai tên Phong là Phong Nhĩ . Đấy, thử hỏi các Male có chú nào dám can đảm mà nói cho bàn dân thiên hạ biết những bí mật chết người đó chứ .
    Thế đấy, trong thực tế thì chị em bị đặt nickname thế nào đi nữa vẫn có được sự ưu ái, thiên vị hơn, và xét cho cùng những cái nickname đó còn gửi gắm nhiều tình cảm của bạn bè, người thân. Thế nào, chị em phải cảm thấy mình thật may mắn khi là female chứ, ít nhất là trong chuyện bị gán nickname , đừng có mà kêu gào công bằng nữa nhá . Cùng là cái răng mọc vô tổ chức, chị em thì được xem là răng duyên, còn anh em thì đó là răng ... nanh , hờ hờ mà hình như mình cũng có một cái, nhân tiện tiếp thị tí .
    Còn riêng tôi, thì nhiều nickname lắm, không nhớ nổi , thế mới thiệt thòi chứ, nó chỉ chứng minh thêm một điều rằng nickname đối với anh em nó được đặt ngẫu hứng và thường nó lại chẳng ăn nhập vào đâu cả, tuy nhiên cũng nhiều kẻ đến khốn khổ vì những cái nickname ngẫu hứng và ... vô qui luật thế . Hic hic, lớp mẫu giáo toàn bị gọi là con bé Trường , chẳng là vừa nhát toàn bị các bạn gái bắt nạt đến nỗi mách mẹ bị bạn Lâm trêu là : Mẹ ơi thằng Lâm nó đánh con, trong khi bạn ấy thì ... đi tè ngồi ... cứ bị trêu mãi bởi cái chuyện đó, thế là quyết định phải làm cho mọi người thay đổi ...
    (Có việc phải đi, hẹn các bạn khi khác, kể cho các bạn nghe về một cái nickname, một cái nickname đầy tính ... con trai của tôi, chào và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ & hạnh phúc )

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi vẫn còn thiếu. Ai tên là Đức cũng thường có cái nick hay lắm mà
    i!i!i!ii!i!i!i!i!i!i!i!i!i!ii!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Còn tên tớ à? Chuyện dài lắm... :))
    Để hôm nào rảnh nhé!
    Thế seemedi là gì vậy? Bạn kể xem nào :))
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!ii!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 23/11/2002

Chia sẻ trang này