1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁI NICKS- NICKS- NICKS

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caspervietnam

    caspervietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Casper có nhiều nick lém, nhớ không nổi. Nhưng có một nick nhớ mãi không quên. Hồi mới đỗ vào Trần Phú, hôm đầu lơ ngơ đến lớp học thêm, đang lúng túng tìm chỗ, khiếp quá bà con ạ. Có hai chú boy khép nép ngồi bàn cuối, còn toàn là các nàng. Đang định ngỏ lời với hai thằng kia cho mình ké, thì có môt giọng thỏ thẻ (đến giờ vẫn nhớ) "Ê PEPE, qua đây ngồi đi".
    Mặt đần thối mất một lúc mới nghĩ ra cô bé đó gọi mình, vì cả lớp có ai đứng đâu? Cô bé này hơi bị xinh bà con ạ, thế có chết cháu ko chứ?. Vậy mà đến hơn nửa tháng sau, Cesper mới bít cái tên PEPE là cái gì. Đó đơn giản chỉ là cái... mác áo bò gắn trên lưng thui.
    Nếu câu chuyện chỉ có thế thì ko sao. Vấn đề là ở chỗ học chung lớp được một học kỳ, cả lớp đi chơi CV Thủ Lệ, cô nàng tóc tém ấy cứ pepe, pepe mà gọi. Chả kiêng nể gì cả, chấp cả mấy... chú dê. Thế là cả đám, cả cô bé ấy và mấy con dê cứ bebe, pepe loạn cả lên, làm thằng bé là tui đây ngượng đỏ cả... móng chân.
    Giờ đây cô bé ấy đã định cư ở San Jose, gửi thư về cứ PEPE hoài. Và cũng chỉ có cô bé ấy gọi tui thế mà thôi.
    Còn Casper thì dễ hỉu quá. Con ma Casper ở VN đó mà.
    Casper love KT
  2. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hay that ......chac chang co chuyen gi hay hon = chuyen ban luan ve may cai nick xua va nay nghe cu ngay ngo va co chut buon cuoi.......Neu di dau thinh thoang thoi duoc ban be cu goi = cai nick cu nghe rat xuc dong ......Nhung nick moi nguoi hay ho the nick cua em noi ra thi nguoi ta phai.......tranh xa 3 met ....ma 3 met la con may man chan .....hu hu
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sự tích loài hoa tử đinh hương.
    Theo như những người xa xưa thì loài hoa tử đinh hương gắn với sự tích loài rồng và những mụ phù thuỷ. Ngày xưa, loài rồng rất thích bắt cóc công chúa và những người phụ nữ đẹp về làm vợ. Nhưng rồng thì nhiều mà công chúa thì ít, thế là từng chiều những con rồng thường bay lởn vởn qua những ngôi làng săn lùng phụ nữ.
    Trong một gia đình kia có một bà mẹ và 9 người con trai. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất xinh đẹp. Một con rồng vô tình bay qua làng và thấy được bà, nó định nhào xuống bắt thì gặp các con trai của bà. Các người con đều không muốn mẹ bị rơi vào tay rồng nên ra sức bảo vệ mẹ làm con rồng không làm gì được. Mỗi ngày một người con được phân công canh chừng bảo vệ mẹ... Hôm nay là ngày chàng út trực.
    Đang ở trong nhà chàng nghe tiếng động lạ ngoài vườn, nhìn ra chàng như không tin vào mắt mình nữa. Ngoài kia là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, trên đầu cô cài một chùm hoa... anh túc rực rỡ. Không cầm lòng được chàng út bước ra vườn.
    - Chàng hãy bỏ thanh gươm đáng sợ kia đi, nó sẽ làm em đau mất - cô gái nói.
    Chàng trai vừa bỏ gươm xuống thì cô gái tiến lại gần, đưa đoá hoa anh túc cho chàng ngửi. Ngay lập tức chàng trai lăn ra đất vì mê mệt. Chàng đã mất hết sức lực. Giờ đây cô gái hiện nguyên hình là một mụ phù thuỷ. Còn mẹ chàng đang bị con rồng hung hãn bắt đi.
    Chành quyết định đi tìm mẹ. Chàng đi mãi, đi mãi về phía khu rừng của những con rồng. Ở đó chàng gặp một ông già. Ông già đã xin chàng một ít thức ăn. Sau khi chia cho ông một ít thức ăn chàng hỏi ông đường đến hang rồng. Ông chỉ hướng Nam và bảo rồng ở phía đó. Chàng đi mãi, đến tối mịt thì lại gặp ông già ban sáng. Ông già lại nhờ chàng trồng cho một cây táo. Sau khi giúp ông già chàng lại hỏi đường đến hang rồng. Lần này ông già chỉ về hướng Bắc. Chàng lại đi, đi mãi và lại gặp ông già. Ông già lại nhờ chàng giết một con rắn lớn. Chàng lại giúp ông già. Ông già đã thật sự hài lòng về chàng trai. Ông chỉ cho chàng trai đi về phía Tây và còn cho chàng 3 lần biến hoá. Với phép biến hoá này chàng có thể biến thành bất cứ thứ gì. Thế nhưng lần thứ 3 chàng phải biến về thành người, vì nếu không, chàng sẽ sống với hình dạng đó mãi mãi.
    Tìm đến hang rồng, chàng bắt gặp mẹ chàng vừa thoát ra khỏi hang rồng, sau lưng con rồng đang đuổi theo. Chàng nói với mẹ:
    - Mẹ hãy bàm vào cây gỗ kia, con sẽ biến thành dòng sông đưa mẹ thoát khỏi chỗ này. Dứt lời chàng biến ngay thành sòng sông đưa mẹ đi.
    Xui thay, tới vùng sa mạc, sông không đủ sức vượt qua. Chàng lại nói:
    - Con sẽ biến thành ngựa để đưa mẹ vượt qua sa mạc này. Thế là chàng biến thành ngựa đưa mẹ chàng đi tiếp. Con rồng thì vẫn đuổi theo phía sau, phun lửa phì phì qua... lỗ mũi. Đi một ngày đêm thì chàng đã mệt, con rồng thì đã thấp thoáng đàng xa. Chàng trai chỉ còn một lần biến hình. Mẹ chàng nói hãy biến về thành hình người và 2 mẹ con sẽ chết chung. Nhưng chàng trai nói:
    - Mẹ còn có nhữngn người con khác, còn con thì chỉ có một mình mẹ. Mẹ phải sống. Thế là chàng biến thành một bụi hoa rậm rạp đầy gai. Cả một vùng sa mạc được loài cây này phủ kín. Người mẹ nấp trong đó và thoát nạn!
    Sự tích cái nick của tớ đó, tớ rất thích câu chuyện về loài hoa này nên lấy làm nick lun. Đơn giản thế thui.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hui da, những câu chuyện thú vị nhỉ.
    Nếu mà kể cho mọi người nghe tại sao lại là seemedi thì mọi người chắc là buồn cười lắm. Hehe...tui tự kiếm nó cho mình đấy. Và tự thích vì khi kêu cái tên đấy thấy xuôi tai. ..hihi
    Buồn cười cực, hôm ấy ngồi làm cái mailbox, cai ID nào của mình cũng có đứa "xời" mất rùi. Tức quá, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại nghĩ ra cái nick seemedi này. Đơn giản chỉ là " nhìn tôi này" hehe...nhưng mà seemenay thì chẳng hay bằng seemedi Hehe...Thế là thành seemedi, chẳng cần đúng văn phạm gì cả. Giống như cái trò "tân cổ giao duyên" ý mà. Anh - Việt cứ là loạn lên, thế mới là người "Việt gốc Việt bây giờ". hehe..
    Có hay ko? Cái nick seemedi của tớ ý mà. Hi` Tớ thích nó, hài lòng với nó. Và cả vì nó cũng có một ý nghĩa ..."sâu hoắm" là rằng: Tớ muốn mọi người thực sự nhìn và cảm nhận được tớ.
    Hehe gán cho nó một cái ý nghĩa "sâu hoắm" như thế để cho nó khỏi là một thứ vô nghĩa. Và hình như mang theo mình một "chuyển tải" như thế tớ càng thấy thích nó hơn.
    Đấy, mọi người hết thắc mắc chưa?
    NẾU ĐỊNH MỆNH TRAO CHO TA MỘT TRÁI CHANH, HÃY TẠO RA MỘT CỐC NƯỚC CHANH THẬT NGON VÀ MÁT
    bluemoon
  5. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nick dành cho một em. Chỉ có nick này là dành cho tất cả các em...
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin 5 phút cho quảng cáo, giới thiệu nickname cũng là tự quảng cáo mà .
    Chẳng hài lòng với cái nickname đầu tiên đấy, thế là tôi tự nhủ, quyết tâm phải mạnh mẽ hoá tính cách của mình . Nghĩ là phải ra dáng một ... thằng Trường. Hị hị, mà khổ nỗi cái ra dáng ấy nó là được tự nhủ, được quyết tâm từ suy nghĩ của một thằng bé 5 tuổi, nghĩa là gì, nghĩa là phải chiến đấu chống lại những kẻ ... bắt nạt mình . Thế đấy, kể ra cái hồi nhóc con ấy, tôi cũng chẳng thua kém chúng bạn về thể hình, thậm chí còn nhỉnh hơn một vài đứa và những đứa ấy tôi chấp ... một mắt . Để chứng minh sự mạnh mẽ của mình, tôi chẳng sợ gì và có thể lao bổ vào bất cứ đứa nào có ý định (chẳng cần biết cái ý định đó có thực hay không ) nhăm nhe trêu và bắt nạt tôi, nếu nó to hơn thì tôi đã có vũ khí để sử dụng, vâng, 1/2 viên gạch bắt đầu từ đó từ khi 5 tuổi. Có một chiến tích mà hình như bi giờ vẫn còn lưu lại trên thân thể còm cỗi của tôi đó là vết sẹo ở đùi trái (nếu bạn ... gái nào muốn chiêm ngưỡng, tôi xin sẵn lòng ). Chẳng là trong cái lớp 1 ấy, có hai thằng là anh em sinh đôi, và như thế sức mạnh của bọn chúng tăng .. gấp đôi và để thể hiện sức mạnh của mình, tôi đã lao bổ vào một trong hai thằng ấy chỉ vì chúng nó nói rằng tôi là con gái thì đúng hơn , chả là chúng nó bảo tôi nào là da trắng, nào là môi đỏ, nào là răng nanh (tiện thể quảng cáo thêm ). Và dĩ nhiên đó là trận chiến ác liệt nhất và tôn vinh sức mạnh của tôi nhất, tuy phần thắng không thuộc về tôi . Vâng, và cái nickname tiếp theo: Du côn và cái nickname này nó vẫn còn dư âm đến giờ bởi những cái nickname khác tổng hợp lại, và ... phần tiếp theo xin hẹn các bạn một dịp khác (quảng cáo mà ).
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    A, vậy nên bây giờ nick mới là Trường Du? Am I right?
    FR
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một con người khá đơn giản - không cầu kỳ.Trong cuộc sống hay trong bất cứ việc gì những giải pháp tháo gỡ cực kỳ đơn giản.Vâng nó theo tôi đến bất cứ đâu - đến cả những biệt danh của mình.Cái tên thịnh hành nhất đã theo tôi từ lớp 1 là Phương béo đến tận những năm lớp 8...Và đến năm lớp 9 khi bộ truyện tranh Đô rê môn ra đời - bạn bè liền gán ngay cho tôi cái tên Phương Mập....Không phải bởi vì tôi hay bắt nạt bạn bè - hay có cái " rốn " lồi đâu nhá ...Bởi vì tôi được một giọng ca thiên phú với một nhóm bạn cũng có đầy đủ biệt danh của bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật bản...Và từ đó cái tên Phương mập gắn bó với tôi như một định mệnh - một cái tên không thể tách rời.Bây giờ nếu ai có gọi tôi là Phương thì chưa chắc tôi ngoái lại đâu nhá...Rồi cũng có nhiều biệt danh gắn chặt với những sự tích hiển hách của tôi ( mà chung quy đều liên tưởng đến cái thân hình phì nhiêu ấy....).Nhưng chỉ đơn giản tôi vẫn mãi mãi là thằng Phương Mập tồ tề thủa nào....Cám ơn những người bạn chí cốt của tôi đã gắn tôi chặt với cái biệt danh dễ thương ấy..hì hì.....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ôi , topic này hay quá ạ , bi giờ thì em hiểu nick truongdu và chị sư phụ iu rùi a:D

    Nhi.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Gợm đã nào, nếu chỉ có thế thì còn gì là nick truongdu của anh nữa hả bé falling-rain, dunghoitaisao . Vẫn còn tiếp mà, để choi mọi người tiếp tục đã chứ, anh đâu có quyền chiếm hữu riêng một topic hay thế này, đúng không.
    Chưa đến hồi hấp dẫn mà .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 26/11/2002

Chia sẻ trang này