1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dautim21, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của nó

    nó ghét mình sao cứ phải chạy theo, nó ghét sự lạnh nhạt khi nó càng quan tâm, nó ghét sao cứ làm khó nhau khi cũng có thể thông cảm cho nhau. nó chỉ muốn một điều bình thường để nó thanh thản, sao lại không thể có quá nhìu đâu nhỉ, đôi khi chỉ 1 điều đơn giản lại là điều rất khó. tại sao cứ làm nó đau, nó muốn khoc s và đã khóc thật trớ trêu nó thổn thức, nức nở nhưng chẳng có giot nước mắt nào lăn trên má cả, nó lại giạn mình có phải quá vô tâm, không nó nó mún khóc nhưng khóc không được. Nó vẫn phải sống, làm mọi việc bt và vẫn nở những nụ cười mà mọi người bảo nó đang cười. nó phải cười, phải để đầu trống rõng vì 1 điều, nhưng rồi học được quên để rồi quên đi nhiều điều thật buồn .

    Nó chẳng dám than , chẳng dám nói, và cười để họ thanh thản nhưng họ nào hiểu cho nó lại nghĩ nó sống hời hợt, nó chẳng bít sao nữa.............................( viết tiếp)
  2. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    quên được rồi, thì nó lại ghét mình sao quên qua nhiều,trở thành đãng trí,thật ngớ ngẩn. nó vẫn sống và làm việc tôt,thật may là như vậy đôi khi cũng xảy ra chút sự cố cv,không lớn lắm. nó lại buồn trách mình.
    thương cho nó sống luôn dằn vặt, trách cứ bản thân.
    ai gặp nó cũng thấy nó cởi mở và hay cười,có bít đâu tâm nó thì khổ đau, nó thật lạ đã thân ai thì cứ như trẻ con cần che chở, nhưng đã ghét thì nó lạnh lùng lắm, chẳng chơi với ai lâu mà nó thấy thoải mái, nên nó cũng ít bạn, những người nó đã coi họ là bạn thì chẳng phải bè,nó quan taam và sống nhiệt tình nhưng rồi họ cũng chỉ coi nó là bè thật buồn,
    nó đã từng cố gắng 3 năm để đưọc nhận lại cho 1tình bạn nhưng nó cảm thấy chưa đủ, nó quen cho đi và nhận lại quá ít, ai bảo cho qua nhiều để rồi luôn cảm thấy chưa đủ, để rồi đau khổ, biết sao tính nó vậy muốn quan tâm mọi người, vì nó sống cô độc, nó trải qua những chuyện buồn thật nhiều, nó khóc thầm để rồi giờ không khóc nổi nữa nên nó hiểu chút nào những tâm trạng đồng cảnh và nó muốn sẻ chia, sao mọi người không nhĩ đơn giản là nó muốn coi họ là bạn, làm bạn.
  3. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó ghét mình lắm, khônng biết bao lần nó than vãn và rồi trách mình làm phiền mọi người. đêm đêm nó nguyện cầu cho nó cái chết, nó sẵn sàng nhường sự sống này cho những con người đang muốn được sống, vẫn cảm thấy cuộc sống này đẹp.
    nó sao không dám cầm dao mà tự lam việc đó nhỉ, thật nhát gan, vậy mà đòi chết,hãy thử sống tiếp và chiến đấu nhưng nó cũng mệt mỏi lắm. nó tìm được niềm vui và cố gắng giữ niêm fvui đó nưng nó lại để tuột mất vì nóng vội và hiếu thắng, haz và lại những chuỗi ngày thức mới biết đêm dài. nghĩ nhiều rồi thể xác cũng đau đớn cuộc sống của nó màu gì nhỉ
  4. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó luôn tự đặt câu hỏi về cuoc sống như vậy, thì nó sống và quan tâm tới gia đình, hoà đồng với bạn bè, sao nó vẫn thấy trống rỗng nhỉ, chẳg hiểu nữa.
    nó luôn phải đi xây,. rồi bị phá, nó lại phải cố gắng lại, mệt lắm lắm.
    Nó những mối quan hệ gd, bb....phức tạp, nó không thể nói rõ chia sẻ với ai, vì không thể nói.
    nó đã luôn cố gắng sống tốt, suy nghĩ song sao cho vừa ý mọi người, nhưng mà làm sao có thể 100% được nhỉ, phải hiểu cho nó chứ, nó chỉ cần mọi ng biết và hiểu 1 chút thôi, đừng thờ ơ và lạnh nhạt với những gì nó đã cố gắng mà. cũng tại nó nghĩ nhìu quá, muốn làm tốt, sao không sống bt thôi nhỉ
    còn nhiều người sống khó khăn cơm áo gạo tiền hơn nó họ vẫn nghị lực vựơt qua, làm nhìu điều tốt, sống bt
    còn nhiều người chịu nhiều đau khổ và bất hạnh họ vẫn cười và sống tốt.
    uh thì họ cũng phải suy nghĩ và trăn trở hưng họ nghị lực vượt qua thật đáng khâm phục.
    chuyện của nó chẳng quá nhỏ bé chẳng quá lớn lao, nhưng cũng rất buồn, tại sao no không dũng cảm sống lạc quan và vui lên như những gì nó luôn nói, luôn bảo mọi ng, để thanh thản hơn. nó chỉ mong sống mà tâm an
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nó đừng có ghét mình nữa. Nó cũng đáng yêu lắm, sao nó lại thấy trống rỗng chứ, có mấy người xếp hàng đang chờ đc đi chơi cùng nó kìa, mở cửa phòng ra mà xem,
    Chúc vui,
  6. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    nó mở cưả ra đón ánh nắng ấm áp nhưng lòng nó trống trải và lạnh tối, niềm vui đến với nó " hấp tấp mà lỡ vận may", làm rồi thì không nuối tiếc, không được nói giá như, nhưng bít sao để vượt qua đâu phải đơn giản.
    nó khóc khong được mà cười chẳng vui, niềm vui và hy vọng đã lấy mất của nó nụ cười, nó cũng đã cố gắng để niềm vui ở bên đó, đã nói để niềm vui hiể nhưng chẳng nhẽ nó phải cầu xin nữa sao.
    nó cũng không xấu, có cv, có... nó có tề lắm đâu mà niênmf vui không chấp nhận nó
    cuộc sống những ckhó khăn nó đã trải qua nó tìm thấy niềm vui vậy mà niềm vui lại không hiểu rằng niềm vui quan trọng như thết nào với nó sao
    những lúc này nó yếu đuối,dễ bám và nương tựa vào những ai mà nó cảm thấy an tâm, thìa gây cho họ hiểu nhầm rùi họ xa lánh nó.
    nó chỉ muốn nương tựa thôi mà, nó sợ họ ghét nó, nó sợ họ xa nó. niềm vui đã xa nó rồi hãy cho nương náu chút thôi, để có sức mạnh mà sống, chứ không ns sứp hết chịu nổi rồi
    gia mà nó thử chết đi xem ai còn ở bên cạnh nó nhỉ.
  7. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    nó vui hơn vì nó đã tìm ra con đường cho vấn đề nó cần đi , nó sẽ đi thật chắc chắn, còn biết bao người dồng hành bên cạnh nó cho nó yêu thương, cho nó nhìu thứ nhưng có lẽ nó chẳng thể trả hết được nó trở thành ích kỉ nhưng nó hiểu mà, đừng cho nó nhìu qua vừa đủ thôi, novậy đấy
    có những ng đã cho nó thật nhiều, rồi
    làm những chuyện khiến nó mệt mỏi ,lúc nào cũng như là quan tâm nó lắm vây, cho nó nhiều tình cảm để gây cho nó phiền phức và nhiều chuyện rối ren, rồi đổ lỗi rằng nó vô tâm, chỉ biết mình. nó hiểu và cảm ơn sự wan tâm đó tình cảm đó. nhưng nó chẳng bít nhận ra sao, làm sao cho ngươi cho và nhận đều thoải mái. Nó cũng chỉ bít rằng cảm ơn đã cho nó bít vẫn có ng wan tâm tới nó.
    bi h nó sống bằng trí, chứ tâm nó đã trống rỗng. nó hiểu nhưng nó chẳng bít thế nào, chỉ hiểu những tc đó thôi. nó xin lỗi đã chẳng may làm tổn thương ai đó, nó cảm ơn những ng đã danh xho nó sự quan tâm để tiếp tục sống, nó cũng có lúc lam phiền ng nào đó khi nó tìm chốn nương náu, nó hiểu và sẽ cố gắng nhưng chẳng trả lại nhìu được đâu
  8. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó hiểu sự quan tâm của nhưng ng yêu thươg nó nhưng cái gì cũng vậy đừng qúa dù là yêu thương không trả được nó nmệt lắm, nó chẳng làm gì thì đừng quàng vào nó lối suy nghĩ tiêu cức của họ. nó biết cuộc sống 2 mặt, nó đã cố sống tích cực sao cứ muốn nó sống nghi ngờ.
    Nó muốn sống thanh thản, con ng và con ng dành cho nhau sự chân thành và thoải mái. bạn bè là sự sẻ chia, gđ là sự ấm áp. chỉ đơn giản, haz
    oh my god! nó chẳng xấu xa, đã sống ngoan học và làm, vậy mà vẫn chưa hài lòng, nó phỉa làm sao sống thế nào mới phải.
  9. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    những gì buồn rồi cũng sẽ qua, niềm vui sẽ đến tự an ủi mình vây, sẵn sàng vượt qua khó khăn, chiến thắng chính bản thân mình.
    Sống thật là chính mình, làm những điều tốt chẳng phải hổ thẹn, cây ngay chẳng sợ chết dứng. tự tin ngẩng cao đầu mà đi.
    Niềm vui thật ngốc khi không ở bên nó, niềm vui sẽ tìm thấy ng khác mà cần niềm vui, nhưng chẳng ai, chỉ có ở bên nó niềm vui mới là niềm vui thôi, hihih
    Niềm vui ngốc, nó cũng ngốc,
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sống thật với chính mình là gì vây...?có khi nào người ta sống thật với chính mình chưa...?

Chia sẻ trang này