1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dautim21, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng sống thật với chính mình cũng chẵng dễ, cuộc sống mà. nhưng nó sóng sao nó thấy thoải mái, chẳng ảnh hưởng đế mọi người
    nó cảm ơn gd dã cho nó sự quan tâm, sự quan tâm ngột ngạt, nó chỉ biét làm theo và chẳng bao h gd hài lòng, có lẽ nó kém cỏi, đừng trách nó. nó cũng đã cố gắng những gì có thể , cố gắng và tiếp tục cố gắng, iu thương và quan tâm gd, gđ những lúc ấm áp và iu thương nó hạnh phúc hơn nhìu ng,
    những ng bạn đã luôn bên nó, lắng nghe những than phiền nhiều thật nhìu của nó, nó cũng lun sẵn sàng là ng lắng nghe khi bạn cần. chuyện qua khứ tưởng như nó với họ chẳng thể là bạn, họ để nó chờ đợi, nó cho đi thật nhiiiiù và rồi thời gian đã cho nó quà tặng đáng quí và xứng đáng nó thật vui
    nhớn rồii nó đi làm chà cv cho nó truởng thành hơn và cũng mệt mỏi nhữg quan hệ haz, nhưng cv nó làm tốt hem sợ, nó sống hoà đồng với mọi ng, bằng măt còn bằng lòng hay không kịa, cv mà, cs mà.
    bạn bè thật nhìu, thật vui, nó đi đâu ầm ĩ vì nó nói nhìu và cười nhìu chẳng ai thấy nó buồn, hay chi là chợt bắt gặp thoáng qua thôi. nó muốn họ là bạn, hem phải bè nhưng mà họ còn nhìu bộn bề khác, uhm những bạn bè ham chơii và zui zẻ
    niềm vui ngốc của nó cũng là một cú ngã đau, hihi nó sẽ đứng ở bến chờ, hem chờ niềm vui đâu mà nó chờ khởi đầu của niềm vui. chẳng sao mọi ng bảo nó ngốc. niềm vui là một nửa cs nó mà nó đã chẳng khóc không phải vì không buồn, mà vì nó sợ khóc tthì niềm vui không đến, nó cười và sống tốt, niềm vui sẽ đến nhỉ,mơ thôi, bít zậy nhưng dù sao vãn phải sống vì chết còn khó hơn sống. nó có 1 sở thích, rất thích, nhưng niềm vui đi sở thichs đấy cũng đi theo, mà sở thích đó quan trọng chứ mỗi khi nó buồn nó chỉ thích xem phim, ac zậy mà bi h nó chẳng dám vô rạp nữa
    những ng xq nó thấy nó thay đổi nhìu khen nó thật tự hào, hehe nhưng có lời này nọ, sai thì sửa, hem sửa nổi thì chữa, hem chữa nổi thì thôi vậy hihi
    chà sự học của nó chăm thật, học , học và làm mết nhưng cố gắng
    nó thích du lịch uhm mỗi chuyến đi dù vất vả, khó khăn nó vãn thích ham chơi mà, nhưng đi refresh tâm trạng khá hơn nhìu,đi và khám phá, nói to tát qua heh, đi để bít thêm đớ đây cũng thú vi nhỉ
    nhìu lúc qua cơn đau lạ thấy mình khoẻ mạnh. sau mê tỉnh lạ thấy cs đẹp hơn. nhưng chưa là lúc nó có thể nói cs thật đẹp với tất cả mọi ng, nó vẫn chờ đến lúcđó mong
  2. dautim21

    dautim21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối tuần đọc sách , yên tình thật. thích.
    dautim21 mọi ng sao hay hiểu là đau tim nhỉ,heh ngộ thật, nick hay thía mà dịch vậy. dautim21=dâu tím21.nghĩ đến đấy là nghĩ đến món mam khoái nhut nhưng mà là dâu tây, chiều đi

Chia sẻ trang này