1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi-của bạn (3)-đã đến lượt anh.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi trungdiamond, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi-của bạn (3)-đã đến lượt anh.

    Đã đến lượt anh !

    Argentina luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá kiệt xuất. Cảnh "tre chưa già măng đã mọc" làm cho các HLV đội trắng xanh đau đầu trong việc lưa chọn đội hình mạnh nhất. Các nhà chuyên môn đều cho rằng Argentina có thể mang đến WC ít nhất 3 đội hình khác nhau để tranh chấp chức vô địch . Nhưng xung quanh mỗi vị trí là một câu chuyện dài. Điển hình ở đây là câu chuyện về Bati và Crespo.
    Năm 1996, Argentina giành ngôi Á quân Olympic với sự xuất hiện chói sáng của Hernan Crespo,được mệnh danh là "Batigol mới". Phong độ của anh đã được HLV Parasella gọi vào đội tuyển quốc gia tham gia hầu hết các trận vòng loại France98 . Phải nói rằng lúc ấy tôi rất bực tức khi Cres được HLV ưu ái hơn bati. Nhưng sau này tôi mới hiểu thời gian ấy Bati bị chấn thương và đành phải nhường vị trí và cả sô 9 cho Cres. Khi Bati bình phục cũng là lúc bắt đầu cuộc canh tranh khốc liệt giành 1 vị trí tại WC 98 và 2002 giữa 2 tiền đạo có lối chơi tương tự. cả bati và hernan đều là những chân sút hàng đầu tại gỉải Calcio. CĐV Argentina rất mừng vui vì đội tuyển có "khẩu súng 2 nòng". Nhưng khổ một nỗi, cả hai nòng súng chưa bao giờ đựoc phát hoả cùng nhau bởi trong sơ đồ chiến thuật của Parasella và sau này cả Bielsa chỉ có một trung phong cắm. Nên một người phải hy sinh và người đó chính là hernan Crespo. Tại France 98, và 2002 Bati chứng tỏ anh vẫn là một trong những trung phong xuất sắc nhất TG . Nhưng để có được điều đó chính là nhờ tài năng và sự "đe doạ" vị trí thường trực của Cres.Tuy vậy, giữa 2 ngưòi ko hề có sự thù địch, họ luôn phấn đấu vì màu cờ sắc áo của đtqg . Bati cao thượng, Hernan kiên nhẫn đợi chờ. Trong trận Arg gặp đổi tuyển Anh vòng 1/16 WC98, hernan đá hỏng 1 quả penalty, nhìn anh lúc đó thật thương. Anh mím môi buồn bã mặc dù sau đó Arg vẫn lọt vào tứ kết. Có lẽ không phải anh thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà do lúc đó cái bóng của batigol quá lớn, và cũng là sức ép bao trùm lên anh. Sau quả đá hỏng ăn của Cres, Bati đến ôm Hernan và động viên anh. Tình đồng đội, đồng bào làm cho 2 người thân thiết nhau hơn. Sau France 98 thế giới bóng đá chứng kiến một Hernan tuyệt vời. Cần phải nhớ rằng Hernan là vẫn là tiền đạo đắt giá nhất thế giới cho đến nay sau Zidane và Figo ( đều là những tiền vệ). Phải như thế nào thì anh mới đáng giá hơn 50 triệu USD khi chuyển từ Parma sang Lazio chứ !
    Về cuộc đời cầu thủ, Bati hạnh phúc khi ở Fio, thành công khi ở Roma. Còn Crespo, ngoài thành công ở Lazio, dưòng như anh chưa hạnh phúc ở đâu cả. Anh vẫn là "sát thủ lang thang" giữa 2 nền bóng đá Anh, ý. Thể xác cuả anh ở Chelsea nhưng tâm hồn hình như ở Milano. Rất khó cho anh, "12 bến nước biết bến nào trong".
    Giờ đây, anh vẫn là hung thần của các thủ môn, luôn nhanh, mạnh, chính xác và tinh tế trong các pha dứt điểm.
    Nhiệm vụ cao cả của Cres là thay thế xứng đáng vị trí của Bati huyền thoại. Argentina đã từng vô địch WC 78 nhờ công lớn của 1 trung phong Mario Kempes.
    Vậy đã đến lượt anh rồi đó , Cres ạ !





    Được trungdiamond sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 19/03/2006
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trong trại tập huấn của Arg tại Thuỵ Sỹ, Crespo lớn tiếng phát đi thông điệp lên tiếng bảo vệ cho cậu bé vàng Messi trước những lời công kìch hèn hạ từ phía Mourinho_đương kim HLV của Hernan tại Chelsea. Vâng, Crespo là một cầu thủ lớn. Đó là minh chứng rõ nhất cho điều này khi người ta chưa cần phải kể đến những kĩ năng phá lưới bẩm sinh của anh.
    Nổi danh ở Dòng sông bạc (River Plate), bùng nổ với Bơ sữa (Parma), khẳng định mình tại Rome, Milano và London. Hernan ghi bàn ở khắp mọi nơi. Ở thời đỉnh cao của mình, không phải Pippo Inzaghi, chẳng phải Nistelrooy, chính Hernan Jorge Crespo mới là sát thủ ở vòng cấm địa. Ở Vadaltino hội tụ mọi kĩ năng làm bàn, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi chính là khả năng chạy chỗ không bóng của anh. Rất đặc trưng, rất riêng biệt!
    Nhớ đến Hernan, người ta nhớ đến những pha băng vào cắt mặt đối phương nhanh như điện xẹt trước khi bung ra một cú dứt điểm đơn giản. Batigol là cầu thủ tôi yêu mến nhất nhưng rất thành thật phải nói rằng theo quan điểm cá nhân của mình, tôi vẫn nghĩ Hernan Crespo là trung phong hoàn thiện và thính nhạy hơn Batigol (ở đây số lượng bàn thắng chỉ là 1 trong nhiều tiêu chí để đánh giá).
    Nhớ đến Hernan, người ta nhớ đến duyên ghi bàn của anh trong những trận đấu lớn. 2 bàn quyết định trong trận CK Copa Libertadores, 1 bàn trong trận cuối cùng ở Olympic Atlanta. Tất cả diễn ra 10 năm về trước. Tại châu Âu, Hernan ghi bàn trong cả 2 trận CK C3 lượt đi và về trước OM, 2 bàn vào lưới Liverpool ở CK C1 năm trước. Ngoài ra còn là vô số bàn thắng quyết định trước những đối thủ lớn. Tại Calcio, anh là hung thần của Bà đầm già, trận đại thắng 4-2 của Parma tại Del Alpi 8 năm về với một hattrick của Hernan đã khiến triều đại của Lippi cáo chung... Rất nhiều, rất nhiều dấu ấn đậm nét của anh trong những trận cầu lớn.
    Nhớ đến Hernan, người ta cũng nhớ đến một siêu dự bị vĩ đại cho một chân sút hoàn hảo. Nhiều người cho rằng sai lầm của Bielsa tại VCK 02 là không tin dùng Hernan. Tôi cũng cho là vậy. Sau năm 2001_ở thời điểm đoạt Scudetto cùng Roma, Batigol không còn là Batigol nữa. Với Roma, sư tử vương đã gầm rú lần cuối. Giã từ sự nghiệp, Batigol vẫn còn một chút tiếc nuối khi không thể đạt được đỉnh cao VCK với tuyển Arg. Với Hernan, anh vẫn còn nguyên cơ hội, có lẽ cũng là cơ hội lần cuối để vĩnh viễn vượt lên cái bóng của người đi trước.
    Sau Cúp thế giới này, khoảng trống mà Hernan để lại sẽ là vô bờ ...
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ quan điểm về Hernan và Batigol năm 2002 của bác Gia Cát. Thời điểm năm 2001-2002 tôi cực kỳ phấn khích trước sự chói sáng của Hernan tại Lazio. Có bạn nào còn nhớ trận tứ kết cúp C1 giữa Lazio và Real Madrid, trận đấu mà theo tôi Hernan đã ghi một bàn thắng thể hiện tất cả những gì tinh tuý nhất của một trung phong kiểu Argentina. Bóng được câu bổng vào trước khu 16m50 cho Lucas Castroman, ai cũng nghĩ Hernan sẽ chạy sẻ xuống góc hẹp để nhận một pha tỉa bóng của Castroman nhưng anh lại di chuyển vào giữa, sau lưng 2 hậu vệ của Real. Quả thật phải đánh giá cao nhãn quan chiến thuật của Castroman với cú tâng bóng qua đầu 2 trung vệ của Real cho Crespo ở bên trong nhưng pha chạy chỗ và cú dứt điểm của Hernan thì không có lời nào để khen hơn. Đỡ bóng một chạm bằng mu và tỉa bằng má ngoài vào goc xa của Casillas. Với tôi đó là bàn thằng đẹp nhất tôi chứng kiến tại cup C1, còn Crespo vẫn là số 9 vĩ đại nhất trên thế giới thời điểm này
  4. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với Quân sư là ông bielsa nên sử dụng Hernan Crespo nhiều hơn ở WC 2002. Nhưng cả Bati và Hernan đều khao khát được xung trận. Mãi mãi hai "kẻ huỷ diệt khung thành" không được chia lửa cùng nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có thời điểm họ ở chung một CLB, đó là Inter Milan của Morrati, 1 người luôn đánh giá cao các cầu thủ Arg. Nhưng Bati vừa "chạỵ" đến Inter thì Morrati lại gật đầu cho Chelsea mượn Cres ( hết mùa giải đó Inter mới bán đứt anh cho Chelsea). Thật đấng tiếc vì cả Bati và Cres đều tài đức vẹn toàn. Không giống như "trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng ", giữa 2 ngưòi là sự tôn trọng, kính phục, và đằng sau họ là Tổ quốc. Phía trước là cuộc chiến lớn nhất . Chắc chắn, Bati sẽ cùng chúng ta, những fan trung thành của Tango-team, sát cánh chiến đấu cùng Hernan.
    Được trungdiamond sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 20/03/2006
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Em đính chính tí ạ. Bác Gia Cát Lượng ơi, chung kết C3 năm 99 có một lượt thôi ( Parma _OM :3-0, Crespo, Vanoli, Chiessa).
    Bác ThongLY PÂTRA, bàn thắng của Crespo với Real em nhớ không nhầm là vòng đấu băng thứ 2 cup C1 màu 2000-2001 chứ bác.( lúc đó trong bảng có Real, Lazio, Leeds,Anderlecht) Crespo năm đó đá hay, ghi bàn vào lưới Real cả 2 lượt. Tiếc là Laz vẫn bị loại.
    Em thì thích nhất bàn của Crespo vào lưới ATL MAD ở cúp C3 Năm 99, một cú đánh gót tuyệt đẹp. Tiếp đó làPha sút bóng qúa đẹp vào lưới ARSENAL năm 2003. bàn thắng vào lưới BRA trong trận thắng 3-1 ở vòng loại WC. Phải nói tài ghi bàn của Cres không thể phủ nhận. Dù không được cho là thành công ở ANh nhưng Cres cũng đã để lại dấu ấn ở Chelsea (mùa này hình như anh cũng đã ghi được 8-9 bàn rồi). Hy vọng WC này anh sẽ tiếp tục phát huy bản năng sát thủ của mình
  6. _Messi

    _Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không thể không kể pha dứt điểm kinh hoàng vào lưới ... Wigan. Một pha phá lưới thần sầu trong một thời khắc nhạy cảm.
    Hai pha dội đầu của Hernan trước Ajax cũng rất đáng ngưỡng mộ, đặc trưng cho phong cách của anh: nhanh, mạnh, chính xác
  7. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lĩnh ấn tiên phong và cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp của mình đấy Cres
    Hernan Crespo. Anh Hãy cố lên.Hãy sáng chói như ánh mặt trời.Argentina cần những bàn thắng của anh. Sau lưng anh là những Teves,Messi,Requelme, Marcherano và ....

Chia sẻ trang này