1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi-của bạn

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi trungdiamond, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi-của bạn

    Hoài niệm

    Tôi có vinh dự lớn lao là trùng ngày sinh với Diego Maradona. Sau World Cup 86 tôi mới được biết vinh dự đó. Một World Cup vô cùng ngọt ngào mà tôi và có lẽ đa số trong các bạn cũng chỉ được chứng kiến một số trận của Arg qua những chiếc TV black and white đầy muỗi. Những cũng chỉ chừng đó đã làm trái tim mình đập theo nhịp tăng-gô rộn rã của đội tuyển Argentina. World Cup 90, với Chúa Diego Maradona ,đứa con thần gió Caniggia,... đặc biệt là thủ môn tài ba ( mặc dù đá dự bị) Gocochia lại đưa đội trắng xanh lọt vào trận chung kết. Nhưng quả phạt penalty oan nghiệt vì thiên vị của trọng tài của đội tuyển Đức đã làm cho tôi và cổ động viên Arg đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đội trưởng-linh hồn của đội tuyển trắng xanh khóc tức tưởi như một người bị cướp đi thứ quý giá nhất...Nhưng bóng đá là như vậy, luôn luôn đầy vinh quang và tủi nhục, luôn luôn hy vọng và đợi chờ. Arg đã cho tôi là các bạn rất nhiều niềm tin và hy vọng. Đặc biệt là WC94, cả thế giới nghĩ rằng, Arg sẽ "báo thù" với một trong những đội hình đẹp nhất trong lịch sử. Với Chúa Maradona, chiến binh Diego Simonone, hoàng tử Redondo, 2 thiên thần tóc vàng Caniggia và Gabriel Batistuta.... Các đối thủ phải run rẩy khi đối mặt với Arg. Nạn nhân đầu tiên là Hy lạp với một cú hat-trick của Bati và bàn thắng tuyệt vời của Diego. sau đó đến lượt mũi tên vàng Caniggia 2 lần bắn hạ những chú đại bàng xanh Châu phi Nigieria. Tưởng như Cúp vàng chỉ đợi chờ người Arg mà thôi. Vậy mà chỉ sau một đêm mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cả thế giới bóng đá bàng hoàng vì âm mưu bẩn thỉu chống lại Diego và đội tuyển của anh. Thiếu vắng nhạc trưởng , điệu tăng-gô bị lỗi nhịp và Arg đành lỗi hẹn với chức vô địch cho dù có rất nhiều chuyên gia cho rằng Arg vẫn có thể đoạt cúp với đội hình vắng Diego năm ấy.





    Được trungdiamond sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 18/03/2006
  2. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải gắn thêm sao cho Bác vì sự tích cực của Bác.
    Cũng như Bác tôi yêu Achentina và năm 94 WC kết thúc ngay từ vòng 1/16, năm 98 WC kết thúc từ tứ kết, tuy nhiên đến 2002 thì có đỡ cực đoan hơn để xem các đội khác nó hơn ta cái gì.
    Theo tôi đó là 1 Ông chủ lớn + sự tỉnh táo + lối chơi máu lửa. Trước năm 2002 hầu hết đội hình Achentina đều ở trên mây với sự tâng bốc của Báo chí cho từng vị trí ( trừ vị trí trung vệ của thàng cha tạo quả phạt đền cho bọn Anh) nên thất bại trong các trận đấu lớn là khó trách khỏi.
    Công thức của tôi là 1 Ông chủ lớn + 10 công nhân kỹ thuật bậc cao = Vô địch
    Minh Quan
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh bạn TrungDiamond cùng một vài thành viên mới của box. Tôi rất mừng khi box đang có nhiều thành viên mới và nhiều bài viết rất chất lượng. Về phần tôi, do gần đây nhiều việc quá nên không tham gia viết thường xuyên được, mong các bạn thông cảm. Chúc box chúng ta ngày càng phát triển
  4. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ tôi. Tôi xin nguyện phấn đấu không ngừng vì các cổ động viên của Argentina. Tôi sẽ viết đến chết mới thôi.
  5. thebadguy

    thebadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác này khẩu khí ghê thật. Khi nào bác chết em lại viết tiếp. hii em đùa đấy. Chúc bác sống lâu 100 tuổi để cho anh em còn thưởng thức những lưòi hay ý đẹp của bác "Văn cao".
    tội lỗi quá

Chia sẻ trang này