1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mình quen biết rất nhiều ngwời như bạn. Giờ cũng ơ ngay cạnh nhà một ngwời con gái có hoàn ẩcnh nhw bạn. Nhưng cô ta còn không dứt ra đwợc đã có con với ông kia.Tuy vậy , nó là số phận rồi, cuộc sống nó là nhw thế, nếu mình không vưọt qua được thì phải chấp nhận trả giá thôi. Tặng mấy câu thơ bên dưới, nó cũng là nghệ thuật sống.
  2. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chơi được thì fải Chịu Được.
    Kứ trên 18 tuổi là vào tù đc zồi. Lúc sướng thì éo sao, lao đao tí thì gào thét làm như bất hạnh lắm. Học dần cách chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân đi thì sẽ dễ chịu hơn đấy.
    Gớm. Nhặng xị.
  3. white_candy

    white_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! em cũng muốn nói với chị như những người ở trên đã nói, nên em cũng mong chị vẫn biết là còn rất nhiều người giống em vàcũng như mọi người ở trên sẽ hiểu, luôn cảm thông và ủng hộ chị và mong chị sẽ vượt qua được những ngày còn giông tố này!Mong chị hiểu em thật sự tất muốn cùng chia sẻ,tại em cũng không biết nói gì nhiều.Bye chị nhé!
  4. anqueu

    anqueu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

  5. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương thay cho những cô gái ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin và mơ mộng trong một tình yêu mù quáng. Khốn nạn thay cho những anh chàng có vợ nhưng vô trách nhiệm, chỉ vì buồn mà đi tìm chỗ giải khuây. Một khi đã có mục đích thì tất nhiên các anh chàng đó phải đặt ra nhiều lý do để đạt được mục đích đó.
    Nếu khôn thì hãy dùng ý chí để mà bước ra khỏi cái chỗ tù đày đó. Trên đời này thiếu gì đàn ông, mà phải đâm đầu vào chỗ đó mà mơ mộng. Hãy cố gắng mà trưởng thành hơn!
  6. starworld84

    starworld84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này .
    Mình chỉ thấy đáng thương cho vợ của anh chàng kia thôi.Ngày ngày đi làm vất vả để cuối cùng nuôi chồng cho béo để nó đi cống hiến cho con khác.Và cả đứa con nữa, may mà nó còn nhỏ, ko thì nếu bạn ko tan xương với mẹ nó thì cũng tan tành với nó rùi.
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đàn ông không chịu bỏ vợ đâu nhất là đàn ông thành đạt. Ở đây các bạn mới chỉ được tiếp xúc với cái nhìn từ phía cô gái thôi và ai chẳng có lý luận để bảo vệ cho hành động của mình. Chị vợ cũng thấy mình có lý vì chỉ nhìn thấy cái hy sinh của mình cho gia đình thôi, anh chồng cũng có lý vì anh ấy nói rằng chẳng có ai chăm sóc và chán vợ. Nàng thứ ba có lý vì nàng chỉ nhìn thấy cái xấu của gia đình anh ấy. Lý do con cái ràng buộc chỉ là phần nào thôi, nếu anh ấy yêu con đến thế thì đã chả để con ngủ ở nhà ngoại hoài hoài.
    Túm lại chỉ có cô nàng thứ ba là đến rồi đi, được biến thành đàn bà, được đau khổ, và ngồi viết tự truyện thôi. Gia đình họ giờ này chắc vợ chồng đang liên hoan đoàn tu roai
  8. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nói lên được câu này thì chưa bao giờ yêu. nếu có yêu rồi thì cũng chỉ là ngỡ rằng đó là tình yêu.
    Khỏi bình luận !
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn này cho bà con cùng đọc nhé:
    - Tất cả đàn ông có vợ đều từng là đàn ông độc thân với tất cả những khuyết điểm phổ biến của đàn ông độc thân.
    - Tất cả những cô gái tốt đều biết chấp nhận khuyết điểm của đàn ông độc thân để lấy họ làm chồng, và trở thành những người vợ tốt.
    - Tất cả những người vợ tốt đều cố gắng hết sức mình để người chồng thông minh của mình thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, có địa vị?
    - Tất cả cô gái đã yêu đàn ông có vợ thì đều yêu những ưu điểm của họ như thông minh, thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, có địa vị?
    - Hầu như tất cả cô gái yêu đàn ông có vợ đều tự tin rằng họ xứng đáng thay thế vợ anh ta để hưởng thụ sự thông minh, thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, địa vị của anh ta.
    - Tất cả người vợ tốt đều từng vượt qua khó khăn để chồng họ được như ngày nay.
    - Tất cả cô gái yêu đàn ông có vợ đều tin rằng các khó khăn ngày nay chỉ có họ mới giúp anh ta vượt qua được.
  10. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật buồn và cảm động. Mình chắc ai cũng có cảm xúc như mình khi nghe bạn kể. Mình muốn nói với bạn điều gì đó, muốn chia sẻ với bạn nhưng mình lại không biết làm thế nào vì quả thực mình ko có kinh nghiệm gì trong chuyện này.
    Mình may mắn hơn bạn vì ko rơi vào tình huống như vậy. Nếu mình là bạn mình cũng ko biết phải làm sao nữa. Nhưng mình cảm phục bạn vì lòng can đảm và nghị lực. Không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình vì người khác.
    Mình nghe những câu chuyện đại loại như của bạn rất nhiều rồi vì mình cũng là 1 trong những độc giả của Vn.Express. Nhưng chưa có câu chuyện nào làm mình xúc động như vậy. Bạn đã viết được 1 câu chuyện như thế dù chỉ để chia sẻ cũng cho mình hiểu phần nào con người bạn. Và mình tin thời gian và nghị lực trong bạn sẽ giúp bạn đứng vững để tiếp tục đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
    Mình chắc bạn ko bao giờ hối hận về quá khứ vì bạn đã yêu và được yêu hết mình. Vậy thì hãy coi như đó là một giấc mơ đẹp và hãy mở rộng lòng mình để đón nhận 1 tương lai mới. Mình ko biết 2 người đã yêu nhau được bao lâu nhưng có thể lúc đầu mọi thứ đều đẹp như vậy. Nên bạn cứ thử nghĩ giả sử 2 người có lấy được nhau thì liệu 2 bạn có hạnh phúc ko, T.yêu có còn được như ban đầu ko, hay rồi cũng như anh & vợ anh ấy, rồi 2 người sẽ ko sống thanh thản được vì t.yêu của 2 bạn ko có nền tảng. Bạn hãy cứ nghĩ thế sẽ thấy thanh thản hơn.
    Bạn là một người tốt vì thế nhất định bạn sẽ tìm được 1 người yêu và mang lại hạnh phúc cho bạn.
    Chúc bạn có đủ nghị lực để đối mặt với sự thật, đủ can đảm để vượt qua, đủ niềm tin và hy vọng để đón nhận những điều mới mẻ và đủ tình yêu để tìm được hạnh phúc cho mình
    Let Yesterday go away...........

Chia sẻ trang này