1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé, thời gian sẽ làm lành vết thương trong bạn và tình yêu sẽ lại mọc trên mảnh đất tâm hồn tưởng đã chai sạn vì đau khổ. Bạn hãy dũng cảm rời xa anh ấy, để người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy khỏi mang phận hẩm hiu, để bé gái được hạnh phúc bên cha mẹ, để giữ hai chữ bình yên cho một mái ấm. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ nhận lại được một tình yêu thật đẹp, giúp bạn hiểu ra rằng, những tháng ngày qua bạn đã uổng phí tuổi xuân của mình, và cũng làm sứt mẻ đi tuổi xuân của người vợ trẻ đáng thương của anh ta. Hãy cố lên, mọi người sẽ luôn bên bạn, dìu bạn ra khỏi vùng tối của cuộc đời để bạn lại được nhìn thấy ban mai tình yêu, được có một gia đình của chính mình và những đứa con kháu khỉnh. Lúc đó, bạn sẽ nhìn lại và thấy sẽ tội lỗi biết bao nếu bạn cướp người cha của cô bé gái ngày nào. Mình tin một người nghị lực và bản lĩnh như bạn sẽ làm được. Chúc bạn hạnh phúc !
  2. maia_bee84

    maia_bee84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cực hay
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    và hầu những người đàn ông đã có được sự thông minh, thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, địa vị... cùng có một sự so sánh về người vợ đã làm nên một người đàn ông thông minh thành đạt chỉnh tề, vv...vv.... với những cô gái yêu cái thông minh thành đạt chỉnh tề vv... vv
    Chỉ là họ so sánh xong sẽ hành động ra sao với sự so sánh đó của mình mà thôi.
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng đang yêu người có vợ, tôi không đủ can đảm để đọc hết những chia sẻ suy nghĩ của mọi với chủ topic. Mới hôm qua thôi tôi đã quyết định chia tay anh ấy. Tôi cảm thấy mình có lỗi, dù rằng tôi chẳng có ý định giành anh ấy là của riêng mình. Anh ấy trong con mắt của tôi là một người đàn ông tốt, thông minh giỏi giang và thành đạt. Tôi là người chủ động chia tay. Vậy mà tôi thấy day dứt làm sao, đau đớn làm sao. Tôi cảm thấy mình không còn cảm thấy hứng thú gì với cuộc đời hết. Đã bao nhiêu bài học cho tôi thấy đừng nên yêu người có vợ, vậy mà tôi vẫn không thể thôi yêu người đó. Tôi biết tôi đang dần gục ngã, không biết ngày mai tôi có thể đứng lên không. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng thế này. Tôi đang là ai đây? Xin đừng phán xét tôi. Xin hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích nhất. Tôi sợ lắm. Tôi sợ tôi không còn can đảm để sống nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chỉ biết khóc... khóc ... và khóc. Tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay trước mặt anh ấy. Nên tôi đã nhắn tin. Tôi không biết mình làm vậy có đứng không nhưng trong lòng tôi bây giờ đang đau đớn lắm. Tôi không dám nhận mình là một người tốt, nhưng tôi không bao giờ giành lấy thứ gì không phải là của mình. Tôi làm như vậy có đúng không?Giờ tôi đang cảm thấy quay cuồng. Tôi căm ghét mọi thứ. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy. Tôi phải làm sao đây?
    Cám ơn chủ topic đã cho tôi một nơi để nói lên những tâm sự của mình.
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mình gặp quá nhiều đứa con gái mù quáng như bạn ,thật xấu hổ và nhục nhã , trên đời hết đàn ông hay sao mà biết là ko đi đến đâu ,là phá vỡ hạnh phúc của người khác mà vẫn lao vào ,biết rõ cái giá phải trả như nào rồi vẫn cố tình làm ,trước khi làm điều gì hãy đặt địa vị mình vào người vợ kia và thử cái cảm giác như thế nào thì hãy hành động .đúng là loạn luân ,đáng lên án ,ko fải an ủi con người này .
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ dành một chữ duy nhất đấy là " Ngu".
    Chẳng hiểu sao có những người còn có thể khen được là lãng mạn với dũng cảm. TÌNH YÊU PHẢI DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐƯỢC XÃ HỘI THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG TÌNH. Đã phá hoại gia đình người khác như thế, quyến rũ chồng người ta rơi vào sợi dây tình cảm mà không thấy tội lỗi tột cùng ?Hãy sống sám hối đi bạn ạ. Kiểu phụ nữ phá hoại gia đình nhà người khác như thế này thật ác độc chẳng khác gì bọn giết người cướp của. Thật đáng kinh tởm !
  7. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn là mối quan hệ bất chính với một người đàn ông có chồng là phải chấp nhận một cuộc sống vô vàn khó khăn. Nhưng thôi nếu bạn của bạn đã rút chân ra được rồi thì đã là rất may mắn rồi. Giờ bạn khuyên bạn gái bạn hãy dành thời gian vào những việc khác như đi học, tập thể thao, vui chơi giải trí với bạn bè v.v... Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Đau mấy, khổ mấy rùi thời gian qua đi rùi cũng sẽ quên dần thôi
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tất cả những cô gái yêu đàn ông có vợ đều nghĩ rằng mình cá tính (biết vượt qua tất cả để đến tình yêu đích thực), nghĩ rằng mình biết suy nghĩ (ta hơn bọn con gái bình thường đã chọn đc người thật là...), nghĩ rằng mình giỏi giang, hiểu biết khổ thế cơ chứ
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này không phù hợp với box hạnh phúc gia đình
    Tiêu đề lại Không dấu
    Đọc trang 1:
    Cô này 25 tuổi chắc ế ẩm, không ai ngó ngàng
    Anh chàng này đang sắp già, thích chơi trống bỏi
    Ghét nhất những loại người như này
    Mà đã biết người đàn ông có vợ, lại hiến tặng sự trinh trắng của mình. Sao có người con gái lại quá dại dột như vậy nhỉ

Chia sẻ trang này