1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng sống và vượt qua.Cố gắng không nhớ, tìm cách thay đổi mình: kiểu tóc, sim điện thoại, cách ăn mặc, thay đổi chỗ làm...., đi gặp gỡ giao lưu với những người bạn mới...
    Bạn luôn phải đặt ra những trường hợp xấu nhất: khi anh ta bỏ vợ và lấy bạn, trường hợp đó lại tái diễn. Anh ta lại vẫn cứ tiếp tục với những cô gái nhẹ dạ, cả tin khác. Hãy mạnh mẽ lên và sống. Hầu như những người như vậy tính cách ăn vào máu họ rồi. Đừng là con rối hoặc trò chơi trong mắt họ.
    Xét cho cùng mai là một ngày mới phải không nào. Luôn có những con đường rộng mở khác mà bạn chưa khám phá
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 10/03/2008
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Gần 2 năm rồi vẫn còn tư vấn, chửi bới, khuyên răn nữa cơ à? Ng ta có khi chồng con đề huề rồi ý chứ nhể!
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    DA tư vấn cả câu chuyện cách đây 2 năm và câu chuyện cách đây mấy ngày nàng ạ.
  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lý do các nàng thích ''yêu'' đàn ông có vợ
    http://www.ngoisao.net/News/Chang-nang/2008/03/3B9C3BA5/
  5. pikachupuka

    pikachupuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng đời cho những kẻ phản bội và những kẻ phá gia can của người khác, tự ngụy biện bằng lý lẽ "vì yêu". Những kẻ như thế sốt đời sống trong dằn vặt, đau khổ. Dù chúng có đến được với nhau thì cái "hạnh phúc" đó cũng mãi mãi ko trọn vẹn!
    Gã đàn ông thì nhu nhược và đứa con gái thì ngu ngốc. Đáng đời!
    Tớ là con của 1 người vợ. Hò hò, tớ đặt mình vào vị trí người vợ để phát biểu đấy. Thật đáng đời cho 2 kẻ vô đạo đức!
  6. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có cần nặng lời thế không bạn ? Bản thân tên topic đã nói lên sự nhận biết phải trái của những người trong cuộc rồi còn gì. Những kẻ "hám của lạ", những "kẻ phá hoại hạnh phúc người khác" thật sự có chủ ý lại chẳng rỗi hơi vào đây nghe bạn nhiếc móc. Tôi không bênh vực họ, nhưng cũng không đồng tình với sự cay nghiệt của bạn.
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Can cả nhà,
    tớ nghĩ mấy ng thứ 3 kia lượn khỏi đây từ lâu rồi, Mấy người còn lại cãi nhau làm gì nữa.
    Kiếm topic nào vui vẻ cho xôm, chứ vào mấy cái này nhức đầu, phản cảm lắm.
    Cuối tuần vui vẻ nha.
  8. quandh246

    quandh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tinh yêu đẹp là 1 tình yêu không bao giờ là của nhau cả, bạn hãy cố gắng lên có rất nhiều người ở bên bạn và thông cảm chia sẻ với bạn
  9. buonguqua

    buonguqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi qua Vlink thấy đóng cửa thì fải ...
  10. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uh. Đóng cửa rồi.

Chia sẻ trang này