1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybeats

    babybeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bediudang nói trí lý qua!!! quá đúng., quá đúng!!!
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đã có gia đình thực sự rất đau khổ. Song câu chuyện của tôi lại có phần khác với câu chuyện của bạn. Tôi và anh ấy yêu nhau trước khi anh ấy lập gia đình. Hồi đó, tôi không hiểu sao tôi lại yêu anh. Tôi còn quá trẻ trong khi anh đã lớn tuổi( hơn tôi 12 tuổi). Tôi đã nhiều lần thấy mình thật ngu xuẩn. Tôi có thể yêu đc người con trai khác hơn anh về nhiều mắt. Nhg đúng là tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Chúng tôi đã quan hệ trước khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Anh mong gia đình anh chấp nhận tôi mà thôi không ép anh lấy người con gái mà gia đình chọn cho anh. Tất cả mọi thứ cũng không thay đổi đc điều gì. Cuối cùng anh vẫn lấy người con gái đó. Một người theo gia đình anh là hợp với anh về mọi thứ. Tôi như chết lặng đi. Tôi không còn biết phải làm gì nữa cả.
    Tôi nói lời chia tay với anh. Nhg lại vẫn đến với nhau. Tôi đến với anh mà trong lòng luôn luôn lo lắng và day dứt. Tôi lo không biết sau này tôi sẽ sống ra sao? Có ai có thể yêu tôi và bỏ qua quá khứ của tôi không? Muôn vàn câu hỏi tôi đã tự hỏi cho riêng mình. Đã có lúc tưởng chừng như tôi không thể nào bỏ anh. Tôi sẽ sống trong bóng tối với anh. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra một điều mà tôi thấy ngỡ ngàng. Anh đã quan hệ với cháu gái của mình. Anh nói với tôi là cô bé đó đã chủ động cô bé đó có nhg hành động khiến anh không thể làm chủ đc mình. Anh đã nói nhiều thứ, rất nhiều để nguỵ biện cho hành dộng đó của mình. Tôi chỉ ngồi im lặng nghe anh nói. Tôi thấy mình đã may khi không lấy anh. Bởi lấy anh thì tôi sẽ đối diện với chuyện này như thế nào? Khi mà đứa cháu đó ngày ngày anh đều gặp và người vợ của anh cũng vậy.
    Từ đó tôi không liên lạc với anh cho dù anh đã nhiều lần muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói với anh, có thể có nhiều chuyện anh không muốn nói với người vợ của mình nhất là chuyện này. Anh thấy giữ trong lòng thật khó chịu. Và anh cần một người ngồi nghe anh nói. Nhg anh hãy quên điều đó đi. Rồi sau này em có gia đình của mình, em không thể ngồi nghe anh mãi đc. Có gì anh hãy nói chuyện với vợ của mình hay là giải quyết tốt chuyện của anh và cháu gái. Tôi biết anh sẽ không bỏ đc chuyện với cháu gái anh. Anh nói trong vấn đề ******** vợ anh không cho anh cảm xúc. Thật là nguỵ biện
    Tôi đã rời bỏ anh như vậy đã đc gần một năm rồi. Tôi đã từ lâu không còn nhớ tới anh như xưa nữa. Tôi mong mọi người hãy cố gắng sống tốt cho bản thân mình. Tương lai luôn ở phía trước. Đừng vì chuyện đó mà đánh mất hạnh phúc. Cho dù sau này khi bạn yêu thì có thể nói thật với người yêu mình nhg đừng nói hết hãy nói cái chính thôi. Khi đó người yêu bạn sẽ quyết định. Tôi tin có ngày tôi sẽ có đc một gia đình hạnh phúc. Mong các bạn hãy ủng hộ cho nhg người bạn gái như vậy
    Đây là tâm sự của một người bạn rất thân của tôi. Vì người đó mà cô đã phải nhập viện. Tôi chỉ mong các bạn có thể hiểu về nhg người thứ 3 như cô ấy. Có thể giúp đỡ nhg người giống cô ấy nếu như các bạn gặp và biết về họ. Đừng khơi gợi lại quá khứ với họ. Bởi đó là nỗi đau không bao giờ dứt trong tâm hồn họ.
    Chúc các bạn thành công và hạnh phúc!
  3. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì việc gì cũng cần phải rõ ràng và dứt khoát, chứ yêu nhau mà lúc nào cũng đau đáu nghĩ về ngày mai không biết như thế nào thì bạc tóc cũng phải.
    Mình thông cảm và chia sẻ với những suy nghĩ của bạn, nếu tất cả điều bạn nói là đúng thì mình ủng hộ bạn trong chuyện này. Vấn đề ở đây là anh chàng kia, sao anh ta lại không dứt khoát nhỉ?!?!? Bạn nên cẩn thận và tìm cách xác thực tất cả những gì đang xảy ra trong mối quan hệ giữa bạn và anh ấy, anh ấy và vợ... cần kiểm tra cẩn thận!
  4. babybeats

    babybeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nhắn cho tôi bảo rằng cô ấy khá hơn rất nhiều khi đọc những hồi đáp của tất cả các bạn. Cô ấy thật sự muốn cảm ơn mọi người nhưng chưa có nick, bạn nào có thể giúp cô ấy..?
    Có chuyện này mọi người xem giúp tôi với, cô ấy bảo, cô ấy và hắn vẫn liên lạc, nhưng không phải để nối lại....??? Và hắn suy sụp hơn cô ấy, hắn mất ngủ triền miên, không ăn được và phải vào viện để truyền nước.
    Các bạn ơi..... Giúp cô ấy đi, cho lời khuyên trong tình cảnh này đi....
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng hắn muốn gì? hắn tham lam quá đấy ..nhưng ông trời luôn công bằng và ko cho ai quá nhiều bao giờ ? gã muốn có gia đình và muốn có cả cô ấy ..gã ích kỉ và tham lam ..Giống như 1 người tôi biết ..cũng chính vì quá tham lam ..vừa muốn có gia đình ..vừa muốn sở hữu 1 người đàn ông ngoại hôn ..cái giá phải trả cho sự tham lam và ích kỉ đó là cứ loay hoay mãi trong 1 cai vòng lẩn quẩn mà ko thoát ra được ..hắn trong bài viết này thì mất ngủ triền miên ..phải vào viện truyền nước ..còn người đàn bà tôi biết thì hằng đêm phải nốc cả chai rượu để chìm vào giấc ngủ ..thuốc lá rít lien tục để tự mình ảo giác khỏi cai thực tại kia ..Suy cho cùng thì hắn trong topic này sẽ ko chết được đâu ..và tốt nhất cô gái nên dừng hết mọi liên lạc ..cho dù chỉ là sự liên lạc ko có sự hàn gắn nào ..đó là điều tốt cho cô gái ..đừng tự mình rơi vào cái vũng đầm lầy 1 lần nữa ..sợ rằng cô gái càng vùng vẫy thì nó càng chìm nhanh hơn ..đừng vùng vẫy ..cách tốt nhất là hãy thăng bằng ...chiêm nghiệm lại và tự rút ra cho bản thân 1 điều gì đó mà cô muốn ..tốt đẹp hay xấu xa là do cô quyết định ..ko ai có thể làm điều đó thay cô ..thân mến
  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng ở trong tình trạng đau đầu vì giằng co sau khi đã chia tay với mối tình đầu đến mức bị sỏi thận phải cấp cứu, rồi đau đầu triền miên và cả dạ dày nữa. Lúc đó người ta lại đến với mình, chăm sóc mình, và làm mình chỉ muốn khóc. Nhưng sau những phút giây tình cảm đó, những lý do khiến bọn mình chia tay vẫn tồn tại ở đó, và cả hai đều không thể vượt qua nổi. Rốt cuộc vẫn không thể quay lại với nhau. Vậy là đủ biết khi tình cảm điều khiển lý trí thì nhiều khi nó khá mù quáng bạn ơi.
    Hãy bình tĩnh và can đảm lên để tránh cho mình khỏi vào "ngõ cụt". Nếu bạn thực sự yêu người đó, hãy để anh ta thực sự là một người đàn ông biết tự vượt qua nỗi đau của mình cho xứng mặt đàn ông. Hãy để cho vơ anh ấy được một cơ hội sửa đổi những sai lầm của cô ấy. Bạn à, cái níu kéo anh ấy nhiều nhất chắc chắn là con gái anh ấy, cộng thêm danh dự đàn ông, gia đình họ hàng.
    Hãy nghĩ đến vợ của anh ấy. Nếu bạn muốn làm việc gì đó bây giờ thì hãy động viên cô ấy bằng một tin nhắn: "Chị hãy cố gắng lên nhé. Cháu và chị là quan trọng nhất đối với anh ấy." Hãy cho cô ấy một cơ hội, con người ta có xu hướng tốt hơn khi được động viên. Vợ anh ấy chắc hẳn giờ này mất tự tin lắm và cũng đau khổ chẳng kém gì bạn và anh ta đâu.
    Đừng có liên lạc với anh ấy. Bạn sẽ khoét vào vết thương của anh ấy và cả vợ anh ấy mà thôi. Theo kinh nghiệm của mình, chỉ có thời gian dồn vào làm việc có ích khác mới có thể giúp bạn được. Hãy nhìn xung quanh và lập một danh sách những việc có ích bạn có thể làm được để liên tục bận rộn, không còn thời gian suy nghĩ nữa. Đó là cách mình đã làm. Mình còn tập thể dục, tập thiền cho khỏi đau đầu nữa. Và có thể bạn không tin nhưng tập thiền đã khiến mình khỏi hẳn đau đầu, không bị mất ngủ, khỏi sỏi thận, đỡ hẳn đau dạ dày. Thần kinh quan trọng lắm bạn ạ, đừng phí hoài nó vào những việc chỉ đem lại đau khổ dằn vặt sau này.
    Nếu bạn sống tốt, làm được nhiều việc tốt cho những người xung quanh, chắc chắn sẽ có người yêu quý sẵn sàng bỏ qua quá khứ của bạn. Mình có bằng chứng sống đấy. "hữu xạ tự nhiên hương", nếu mình biết cách sống tốt, biết hoà mình vào nhiều quan hệ xã hội lành mạnh thì sẽ có điều tốt đến với mình bạn à, mình tin là vậy đấy.
  7. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Coltpart trong "nhật ký một cô gái thiếu ngoan" nói rất đúng: nếu không muốn cầm những đồng tiền của anh ta, hay không thể tặng quà cho con gái anh ấy, thì bạn hãy mang những thứ đó cho những người rất cần đến nó. Bạn quá chìm đắm vào tình yêu của bạn đến mức lãng mạn hoá nó lên và không còn cái tâm để nghĩ đến những người còn khổ hơn bạn nhiều sao? Chắc là bạn không đến nỗi như vậy sau khi "tỉnh ngộ" lại. Nếu sống chỉ có hạn hẹp trong một vòng tròn như vậy thì tẻ nhạt lắm.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khốn khổ khốn nạn cái cảnh chung chồng. Ghét loại đàn ông dễ đổ vào lòng con khác ngòai vợ mình thế chứ.
    Cũng là cái số cả rồi.
  9. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  10. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Bạn babybeats có đề nghị có ý kiến về cô bạn trong câu chuyện này. Tôi xin có một vài cảm nghĩ như sau. Trưóc hết tôi xin có ý kiến với tư cách là người đàn ông. Cần phải làm rõ đây là đánh giá của 1 người đàn ông, nhiều tuổi hơn cô gái trong câu chuyện này.
    Bạn đã tự nhận ra những điều ở trên, vậy thì bạn muốn tiếp tục như vậy hay là bạn muốn sửa đổi, theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
    Bạn ơi cái trò nhắn tin chát chít là luôn ngấm vào trong máu thịt của đàn ông, chinh phục người khác, nó cũng giống như đi săn, hay leo núi ấy, Tất cả đàn ông đều có máu chinh phục, những người đàng hoàng là những người kiềm chế được thôi.
    Theo cảm nhận của tôi đây là một người đàn ông đầy kinh nghiệm, anh ta đã biết cô bé này say mình, kết mình, sớm muộn gì cũng sẽ ngủ với mình, chính vì thế trong lần đầu ngủ đêm trong khách sạch anh ta chỉ ôm nói chuyện và giữ gìn. Điều này làm cho bạn tôn trọng anh ta hơn, yêu anh ta hơn và sẽ sẵn sàng dâng hiến.
    Vâng ở đây bạn đã dâng hiến và hạnh phúc về điều đó, với người đàn ông như vậy là đạt được mục đích. Nếu trong lần đầu anh ta đòi quan hệ, có thể bạn từ chối và bạn nghĩ anh ta chỉ cần ngủ với mình là xong. Nhưng ở đây anh ta nhận được sự dâng hiến của một cô gái còn trinh trắng. Điều này tuyệt vời hơn rất nhiều chứ.
    Anh chàng này chán vợ, chán gia đình vợ, nhưng tại sao lại không muốn cải tổ, tại sao lại vẫn đề nó như vậy, hay là vì đang dựa dẫm vào nhà vợ để đạt mục đích khác, nhà vợ chỉ là chỗ đệm để thăng tiến để mưu đồ điều gì đó.
    Tuy nhiên tất cả những gì bạn viết là do chủ quan của bạn, có thể khi nằm với bạn, bên bạn anh ta kể xấu gia đình, kể xấu vợ, chê bai thế này thế kia, ca ngợi bạn. Vâng xin thưa, thằng đàn ông nào mà chẳng thể, hoạ chăng chỉ có điên mới nằm với bồ mà lại đi ca ngợi vợ.
    Ôi thế này mới NGU chứ. Xin lỗi là tôi phải dùng từ NGU, viết hoa hẳn hoi. Bạn không thể tặng quà cho con gái của anh ta được đâu, vì như thế sẽ lộ ra hết với vợ của anh ta, ở đoạn dưới bạn có viết cuối cùng thì vợ anh ta cũng biết, nhưng lúc đầu chắc chắn là anh ta muốn giấu
    Tôi ngờ rằng việc được lên chức là do có ảnh hưởng của nhà vợ.

Chia sẻ trang này