1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi...ngày mai sẽ chấm dứt tất cả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AdminTTVNOL2005, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdminTTVNOL2005

    AdminTTVNOL2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bây h không còn đau khổ nữa rồi...nỗi đau của mình đã trơ thành sỏi đá...chỉ còn lại những uất hận...căm thù...kẻ đáng phải chịu tội thì nhởn nhơ...người nhẽ ra được hưởng hạnh phúc thì lại đau khổ...nhưng nghĩ lại đúng là cảm kích vì tình yêu của cô ấy thật...trên đời này vẫn còn những tình yêu chân thành đến vậy sao?kể cả khi biết hắn ta tệ bạc...chơi bời và lợi dụng mình thì cô ấy vẫn luôn nghĩ tốt về hắn ta...
    Nhưng vì danh dự của mình..vì lòng tụ trọng của thằng đàn ông...vì để bù đắp những gì mà cô ấy đã phải gánh chịu trong thời gian trước...có lẽ mình phải...có lẽ là như vậy...pháp luật không trị tội được kẻ có tội trong tình yêu...thì đã có luật khác có thể xử được...mình không thể đứng nhìn mãi được...mình thề đấy....mình biết có thể với mình sẽ chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh...nhưng phải thế thôi...chẳng thế làm khác được....sắp đến cái tháng định mệnh đáy rồi ha ha...mình phải cười mới được...không thể sống tốt mãi được...
    ...Nhiều lúc nghĩ thương cô ấy mà tràn lệ....những tháng ngày mà cô áy phải khóc vì một thằng khốn nạn...phải sống trong tuyệt vọng...hắn ta đã cướp đi niềm tin vào tình yêu của cô ấy khi cô ấy còn quá ngây thơ để hiểu được sự nham hiểm của kẻ đời....h đây mình biết cô ấy cũng yêu mình...nhưng cô ấy luôn nghi ngờ và sợ mình sẽ thay đổi...vì trong suy nghĩ của cô ấy...đàn ông đều không thể tin tưởng được nữa...những gì mà hắn ta đã làm...đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô ấy mất rồi...hắn ta thật vô trách nhiệm...hắn ta phải trả giá...phải trả giá....
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ là hình bóng của người khác đấy nhỉ, cũng tội
    nghiệp đấy. Chạy ra ngay hàng băng đia thuê vài bộ phim của
    Bruce Lee về mà xem ,lấy lại khí thế . Cứ ủ rũ mãi vì một người con gái không yêu mình, có đáng không?
    Mà chú nói qua về cái thằng kia xem nào, xem như thế nào mà khiến em gái kia yêu thế.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này