1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi..... THẤT NGHIỆP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baongoc83, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi cái avatar
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Những người bạn của em, những du học sinh sống trong một đất nước mà việc tay chân thì ít, sử dụng máy móc thì nhiều; là một nơi mà tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao, song song với nạn phân biệt chủng tộc cũng không kém phần gay gắt; thật phải chịu đựng rất nhiều nỗi khó khăn vất vả, cô đơn và sự trống trải. Vì cuộc sống mưu sinh tạm thời, tiền gia đình mỗi năm không thể đủ chu cấp 6000 , cho bọn em, người cố gắng lắm cũng chỉ đến năm thứ 2 là phải tự lăn vào đời để có tiền trả tiền nhà, tự nuôi sống bản thân, và dành dụm để trở về thăm nhà.
    Mỗi người mỗi cảnh, bọn em đã chẳng màng đến cái gọi là tự trọng, "lăn xả" vào những nhà hàng, công ty, các chợ, đạp mỏi chân, và nói mỏi miệng chỉ để có được một công việc....dọn dẹp. Người may mắn thì trong 1 tháng đã có chân quét dọn chợ, hoặc bưu điện; người kém may mắn hơn thì phải đợi với những lời hứa hẹn chẳng biết bao giờ thành hiện thực. Ngay cả bản thân em cũng vậy, tìm kiếm hơn 1 năm trời, hết chỗ này tới chỗ khác mà vẫn không có việc. Rồi khi tiền trong tài khoản gần cạn, và với mong muốn trở về quê hương một lần, em đã phải cố gắng, phải tranh thủ những lúc ngoài giờ học để hỏi nơi này nơi nọ...rốt cuộc thì cũng có được hai việc tạm thời để làm. Mặc dù so với bạn bè kiếm chẳng được là bao, nhưng em đã bật khóc khi người ta nhận em vào làm. Cho đến bây giờ, em vẫn cố công tìm việc làm 8 tiếng mùa hè, để nhanh có tiền về thăm nhà, mặc dù khá là vất vả...
    Em chỉ xin kể một chút về cố gắng có việc làm của em, và bạn bè ở nơi heo hút này mà thôi, ai cũng đều có mục đích riêng và sự phấn đấu song song với việc học, nhưng khác nhau ở chỗ là quyết tâm. Nếu có quyết tâm, không ngại khó , thì sớm muộn gì chị cũng tìm được việc thôi. Theo em thấy, nếu muốn trải nghiệm cuộc sống, hãy làm từ những việc tầm thường nhất và biết đâu từ đó mình lại khám phá ra khả năng thực sự của mình thì sao . Cũng giống như em đang học môn Personal Sales Skill ấy, cứ đau đầu băn khoăn tìm sản phẩm; vậy mà em đã tìm được sản phẩm cho bài viết của mình từ việc quan sát thấy sự đam mê cây cảnh của người Fin khi em làm việc quét dọn ở super market; cũng hay lắm chứ nhỉ !...
    Hi hi, em dài dòng quá, nhưng cũng muốn đóng góp một vài chuyện của bọn em, hi vọng cũng như mấy anh chị ở trên đã động viên chị, hãy có niềm tin và quyết tâm; cố gắng đi lên từ những điều nhỏ nhặt nhất trong xã hội, không thành công thì cũng thành nhân mà . Chúc chị sớm lấy lại tinh thần và cố gắng nhé!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nghe câu chuyện của cô gái này....chán hỉ Lờ nhờ, dựa dẫm quá bạn ơi......... đang muốn viết vài dòng chia sẻ....tự nhiên CHÁN
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ở đời đến là hay! Có chỗ dựa mà không dựa thì dở hơi. Suy nghĩ như cô bé ấy là cũng muôn tự đi bằng đôi chân của mình rồi. Tự đi thì sợ sai đường vì cái bóng của người dẫn đường quá lớn, bao trùm. Không có chỗ dựa thì lăn ra đời sớm, muốn bám cũng chẳng được đó là một quy luật tất yếu. Mà thôi trời xanh lắm ếch này có biết gì đâu! Để những anh hùng "đầu đội trời, chân đạp đất", tự lập, ra đời sớm dạy dỗ em gái bé bỏng.
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ dựa thì fải dựa, nhưng đến khi có thể đứng được rồi thì đừng wá lạm dụng cái chỗ dựa ấy, ko thì thì ko đứng được nữa vì có muốn đứng đâu.
    Còn cái cảm giác của em này thì ko chỉ với những cô chú mới đi làm mà với cả những người đã đi làm lâu. Bên cạnh cái cảm giác này còn có cả cảm giác nhàm chán khi công việc luôn lặp lại. Vấn đề là fải khắc fục thôi, tăng cường giải trí ngoài thời gian công việc.

  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, ngồi nhà mấy tháng phải thấy trong mình muốn làm việc, khao khát được làm một công việc đó. Nếu lăn vào kiếm việc chỉ để có một công việc, để bằng bạn bằng bè, cho dù công việc đó là gì đi nữa, nói chung là không nên. Còn bản thân không muốn làm việc thì giải tán, bó bột toàn phần.
    Thứ hai, khi người ta đặt mình vào vị trí kẻ không có gì, người ta sẽ nghĩ xem làm thế nào để vận động và tồn tại. Còn bạn, nếu bạn đặt mình trong điều kiện gia đình đầy đủ, trong những mối quan hệ xã hội chằng chịt mà bạn cho rằng, biết đâu bạn sẽ có một công việc trên trời rơi xuống mà chẳng cần phải tự mình đi tìm, bạn sẽ chẳng nghĩ được điều gì sáng sủa đâu!
    Tôi tốt nghiệp một trường có giá, bằng khá, thông minh và nhanh nhẹn. Tôi đã nghĩ, mình đi làm thử đâu đó một thời gian, rồi với những mối quan hệ cá nhân, gia đình, rồi kiểu gì cũng có một công việc tốt. Khi nghỉ việc, tôi bắt đầu ngày nghỉ việc của mình bằng cách đem chiếc xe máy đi sửa và rửa lại cho sạch, tôi đến gặp những người thân thiết vốn đã lâu không gặp do bận công việc. Rồi hàng ngày, tôi đi mua hộ người thân điện thoại, máy tính, giúp họ sửa chữa đồ dùng gia đình. Tôi học kinh doanh, nhưng yêu thích công nghệ thông tin và viễn thông, tôi lấy những kiến thức đó giảng giải cho ngời thân, bạn bè mình. Tôi đăng ký môt lớp short course về kỹ năng lãnh đạo và thuyết trình để có thêm tự tin, rồi học tiếp lớp phong thủy - lĩnh vực mà tôi yêu thích.
    Sau gần ba tháng ở nhà, tôi đã đi làm, không phải vì trước tôi không thể kiếm được một công việc mà vì đó là vị trí mà tôi yêu thích. Trong ba tháng đó, tôi đã nộp không biết bao nhiêu hồ sơ, bất kỳ đâu tuyển vị trí kinh doanh trong ngành ICT là tôi nộp, từ trợ lý Marketing cho CMC, trợ lý tổng giám đốc FPT, nhân viên kinh doanh dự án tại nhiều công ty ICT khác,... Sang tháng tôi cũng sẽ mở một cửa hàng riêng kinh doanh thiết bị tin học. Có thể ai đó bảo tôi có nhiều thứ, nhưng tôi luôn thực sự nghĩ rằng mình chưa có gì trong tay và mọi thứ còn đang ở phía trước và tôi không được đánh mất ý chí. Tôi đã thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều với cái suy nghĩ đó.
    Hôm qua, bạn tôi vừa bỏ một công việc với lương thực tế 600$ vì nó không phù hợp và để thực hiện ước mơ là đi du học, được tìm hiểu về ngành mà mình thích, được sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn một cái máy kiếm tiền và tiêu tiền.
    Câu chuyện của tôi cũng bình thường thôi, hy vọng giúp ích được điều gì đó cho bạn.
    À, tôi cũng sinh năm 83 như bạn, cố lên nhé! 2 tháng trước tình cảnh của tôi không hơn gì bạn đâu!
    Chúc may mắn!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có việc >> phấn đấu >> thành công / mất việc / nhảy việc
    >> tìm việc mới / đi học >>
    Xã hội luôn thay đổi. Phải thử vào làm 1 việc đi // nó sẽ là phương tiện giúp bạn tìm đến công việc phù hợp CHO MỖI THỜI ĐIỂM TRONG CUỘC ĐỜI BẠN
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cũng chuẩn bị thất nghiệp đây - vài ngày nữa thôi. Từ ngày tốt nghiệp ĐH tới giờ chưa bao giờ nếm mùi lông bông ở nhà và chờ việc. Ko biết cảm giác đó như thế nào....
    Cũng có thể sắp được về nhà rồi nên điều đó có lẽ ko còn quan trọng nữa...Tương lai còn ở phía trước...Cứ đi là đến....
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hót thì đến là hay.
    Mịa,rơi vào hoàn cảnh người ta chắc đíu gì đã hơn.Toàn giọng chê người

    Được saiyan_vegeta sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 24/03/2006

Chia sẻ trang này