1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi FANTASY_2012, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... anh chuối ơi ... có thật là như KKD nói không đây hử ? À mà KKD nói cái gì mờ iem chẳng hiểu cái gì cả ...
    Chiều thứ 7 em ngồi chép phạt
    Mấy trăm dòng chép mãi không xong ,
    Thầy chủ nhiệm cầm lên chỉ thấy :
    "Thứ 7 này , anh có nhớ em không ?"
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này ! Mãy nghĩ anh mày là người thế nào chứ ? Chú chẳng chịu đọc kỹ gì hết "nàng" và "em" là hai danh từ khác nhau đấy !
    Tôi nhìn thấy nàng , một cô bé dễ thương trong chiếc áo sơ mi trắng , mầu sắc yếu thích của tôi ! Nàng đang mải thu dọn đồ ăn còn lại mà không hề biết rằng đang có một kẻ nhìn nàng say đắm ! Có thể trong thời đại ngày này cái kiểu tình yêu sét đánh hay tình yêu theo "điện cao thế" là khá phổ biến (nếu như không muốn nói là RẤT phổ biến) nhưng ở cái thời đó của tôi, tình yêu nó là một cái gì đó thiêng liêng và có ý nghĩa lắm . Mới "ngộ" nàng lần đầu như vậy thì chỉ được coi là sét sượt người mà thôi ! Miệng tôi nhai chiếc bánh mà mắt thì không dời khỏi nàng ! Với sự nhạy cảm của một người con gái nàng nhân ra có kẻ đang theo dõi nàng , nàng ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của tôi ! Bốn mắt nhìn nhau , cả hai đều im lặng trong giây lát, nàng thì đỏ mặt quay đi làm nốt phần việc cần làm, tôi cũng trở lại với miếng bánh còn dang dở !
    Sáng hôm sau, trên đường đi học cùng em, em không nói gì , một biểu hiện kỳ quặc mà chưa bao giờ tôi thấy ở em ! Suốt dọc đường em không nói gì và tôi cũng vậy. Đã nhiều lần tôi định bụng hỏi em nhưng lại thôi vì tôi biết tính em, biết trước sau gì em cũng sẽ lên tiếng trước mà thôi ! Cuối cùng em chỉ hỏi tôi đúng một câu : "Anh thích chị của em à ?" Tôi ngạc nhiên : "Chị nào ?" Em thở dài rồi tiếp : "Thế tối qua anh soi ai mà bây giờ không thèm nhớ à ?" . Tôi chỉ à một tiếng rồi cười . Em cáu : "anh cười cái gì thế ?" . "Anh cười vì không hiểu tại sao em biết anh nhìn trộm chị của em !" tôi đáp . "Thế anh thấy chị ấy thế nào ? Có xinh không ?" . Tôi lại cười và trả lời em : "Bình thường ! Thế cứ phải xinh mới được phép làm bạn của anh à ?"
    Nghe câu trả lời của tôi em vui vẻ trở lại và đáp lời : "Anh không thích chị ấy thế là tốt rồi !" . Câu nói đó mãi sau này tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của nó , cũng vì nó mà tình bạn tốt đẹp của em và tôi tan vỡ ........................
    Thứ hai đầu tuần ! Buổi lễ chào cờ và tổng kết đầu tuần diễn ra đã thành thông lệ . Hầu hết các nữ sinh đều thể hiện mình trong trang phục áo dài . Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng kéo dài gần 15 phút làm đám học sinh ngồi dưới ngáp dài . Tôi cũng chẳng để ý lắm đến bài diễn văn đó mà ngồi tựa vào gốc cây ngó ngiá xung quanh . Bất chợt tôi gặp lại ánh mắt đã làm tôi mê muội hôm nào . Nàng ngồi phía đối diện và cũng đang nhìn tôi . Bốn mắt lại chạm nhau, nhưng lần này chủ động hơn tôi mỉm cười trìu mến với nàng , còn nàng, như lần trước chỉ đỏ mặt quay đi mà không nói gì ! Kể từ giây phút đó trong suôt buổi lễ tôi chỉ ngắm mỗi nàng . Nàng thật đẹp trong chiếc áo dài , khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ đi kèm với chiếc áo dài bó sát người tạo nên một vẻ đẹp quyễn rũ vô hình của phái nữ ! Tôi có nhiều bạn gái, có nhiều người cũng tỏ lời với tôi nhưng tôi đều không chấp nhận, nhưng nàng thì khác. Ngay lần đầu nhìn thấy nàng tôi hiểu một phần trong tôi đã bị nàng đánh cắp mất . Nàng không giống với những người con gái tôi từng biết vì một lẽ rất đơn giản : nàng đẹp và nữ tình hơn họ rất nhiều ! Ngay buổi trưa hôm đó , sau khi nhờ một số cao thủ chuyên "săn thông tin" trong lớp, tôi đã có ngay một lý lịch trích chéo của nàng. Nàng tên là NA, học lớp 11A, là một nhân vật tiêu biểu của lớp, một trong những "top ten" của khối , lắm kẻ theo đuổi và nhòm ngó ..... nhưng nàng vẫn chưa có gì ! Thông tin đó là quá đủ cho một kẻ đang bị nàng thôi miên như tôi ! Tôi nói lại với em rằng buổi trưa tôi bận nên không thể về cùng em , em đồng ý và về trước . Còn tôi , tôi đợi nàng ở nhà gủi xe, khi thấy nàng rắt xe ra tôi theo ngay và bắt đầu nó chuyện làm quen. Ngày ấy, khi con trai thích một người con gái anh ta vẫn hay dùng cái cách "cổ truyền" là một lá thư thật dài cho nàng để tỏ lòng ngưỡng mộ , còn tôi làm theo một cách khác, táo bạo hơn, tôi gặp trực tiếp nàng để nói chuyện . Cũng chính vì cách làm ấn tượng đó mà tôi đã có được nàng ...........................
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào rỗi sẽ viết lên một câu chuyện cũng có vẻ giống giống thế này một tẹo. Cũng là những trò đùa và cũng là những lời bàn tán của mọi ngừoi , Và lúc đó thì mọi ngừoi mới biết đc là ngưòi trong cuộc mới có cái nhìn toàn vẹn nhất và mỗi câu chuyện ko nên chỉ nhìn từ một phía, thế nên là .... im lặng ... . he he he nhưng mà lúc nào rỗi đã , bây giờ bận quá lên mạng mỗi lúc đc một tẹo , ko có thời gian viết dài .Lúc khác nhé !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh ko nói thẳng là :"Anh thích chị em"Sự thật đôi khi mất lòng còn hơn sồng trong sự giả dối.Thà một lần để cô ý biết sự thật còn hơn sống mà chỉ nhận được thứ t/c thương hại.Tất cả là do anh rõ ràng thôi.Tóm lại con trai bao giờ cũng quá tham lam họ ko chịu mất đi cái gì cả??Quá tham thì sẽ thiệt thôi anh nhỉ?Vì ở đời họ có câu:"Tham thì thâm mà".Nếu em là anh em sẽ nói thẳng chỉ tại anh ko rõ ràng thôi anh ạ
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  5. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! này Chuối ơi ! Tao đang thắc mắc xem mày sẽ giải quyết vấn đề "nhạy cảm" này như thế nào đây !
  6. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Siro nói đúng, tham thì thâm, chính vì sự thiếu kiên quyết của mình mà tôi đã làm nhiều người phải phiền lòng vì tôi ! Kể đến đâu rùi ấy nhỉ ? À đến đoạn này .....
    Cũng chính cách làm quen táo bạo ấy mà tôi đã có được nàng hay nói chính xác hơn là ấn tượng ban đầu của nàng dành cho tôi ! Tôi đã không e ngại trong việc nói ra tình cảm của tôi dành cho nàng nhưng không vội vàng kết luận ngay đó là tình cảm thật sự mà chỉ là một ấn tượng nàng đã cho tôi ! Tôi không vội vàng khen nàng dịu dàng hay đầy chất nữ tính vì tôi biết đó là những lời nói dối chỉ đơn giản vì tôi mới chỉ nói chuyện với nàng lần đầu ! Tôi cần thời gian để hiểu nàng và nàng cũng cần thời gian để quen với sự có mặt của tôi trong cuộc đời nàng !
    Thật may cho tôi nhà nàng cũng ở khá gần nhà tôi, thế nên tranh thủ chủ trương "nhất cự ly nhì tốc độ " tôi thường xuyên hẹn nàng về cùng . Thời đó học sinh chỉ đi học chủ yếu bằng xe đạp nên yếu tố tốc độ thì chẳng ai hơn ai.
    Khi đi với nàng tôi không nói nhiều về bản thân vi đó không phải sở trường của tôi nhưng tôi có thể cảm nhận một điều :nàng luôn cảm thấy yên tâm, an toàn khi đi cùng tôi ! Tôi hơn nàng một lớp vì thế nên có bài toán , lý hay hoá nào đó nàng không hiểu đều đem ra hỏi tôi . Có những vấn đề tôi có thể trả lời cho nàng ngay lúc nàng hỏi nhưng cũng có những vấn đề hóc hơn tôi hẹn nàng hôm sau rồi đem vấn đề đó đến thảo luận với các "cao thủ" ở lớp học thêm . Và tôi đã trở thành một chỗ dựa kiến thức tương đối vững chắc của nàng . Một tuần tôi chỉ đi cùng nàng một vài ngày còn những ngày khác tôi tranh thủ thời gian rỗi đi đá bóng cùng lớp hay chơi game giết thời gian . Tôi không muốn lúc nào cũng đi theo nàng vì đơn giản tôi không muốn là một cái đuôi hay là hình bóng của nàng mà tôi muốn trở thành một cái gì đó cụ thể và có ý nghĩa hơn với nàng ! Nàng còn bạn của nàng, còn công việc của nàng và tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư đó của nàng ! Cũng chính bởi cách làm khác biệt đó của tôi mà nàng mới chính là người nói tiếng "nhớ" đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó của nàng. Lúc đó là khoảng trung tuần tháng 11, tuần đó tôi có liên tục 4 bài kiểm tra nên tranh thủ từng phút . Buổi trưa tan học phóng vội về nhà để ăn trưa, nghỉ ngơi đến buổi chiều chiến đấu với đống sách vở. Buổi tối học khuya nên sáng nào cũng đi học muộn. Đó là một tuần mà chẳng có lúc nào tôi gặp được nàng .
    Tối thứ 7, trong lúc đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một tuần chiến đấu vất vả nàng đã gọi điện cho tôi . Chỉ đến lúc tôi nghe giọng nói của nàng tôi mới xực nhớ ra là cả tuần vừa rôi tôi không hề gặp nàng. Với giọng nói có vẻ buồn và đầy trách móc,nàng hỏi tôi tuần vừa rồi sao không gọi cho nàng , tôi chỉ còn cách giải thích cho nàng biết tuần vừa qua là một tuần thực sự khó khăn và bận rộn của tôi . Và kết thúc câu chuyện nàng chỉ nói gọn lỏn có một câu : "Sáng thứ hai nhớ sang gọi em sớm đấy ! Lâu không được đi cùng anh em thấy nhớ quá !" . Khi nghe nàng nói câu ấy tôi cảm thấy xung sướng và vui mừng vô cùng , tôi nói như gào vào điện thoại : "EM nói THẬT chứ !''''" nhưng nàng đã gác máy. Tôi biết nàng đã rất ngượng khi phải nói ra điều ấy và không gọi lại cho nàng vì biết nàng sẽ không chịu nói chuyện với tôi......................
    Sáng thứ hai , tôi dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo gọn gàng lấy xe rồi đạp nhanh đến nhà nàng. Tôi thầm cảm ơn nàng vì câu nói tối hôm đó mà cả ngày chủ nhật qua tôi sống vui như trong mơ . Đến cổng nhà nàng tôi dựng xe, bấm chuông và kiểm tra lại trang phục như một thí sinh sắp phải đối mặt với một kỳ thi vấn đáp ! Nàng xuất hiện ở cổng trong bộ áo dài trắng , khuôn mặt ràng rỡ vui mừng và không quên hỏi tôi "Sao hôm nay anh đến sớm thế ?" . "Thứ hai đầu tuần phải đi sớm chào cờ chứ ! Thế em muốn anh đi muộn để được mời lên làm tấm gương cho cả trường soi à" . Nàng chỉ cười mà không nói gì thêm. Đến lúc này tôi mới để ý : nàng xinh hơn mọi hôm rất nhiều và đặc biệt mái tóc hay được cặp lên của nàng hôm nay đã được xoã ra ngang vai tạo nên một vẻ nữ tính đầy quyến rũ ! Tôi hỏi nàng với giọng lạnh tanh " Em mới cắt tóc à ?" . Nàng đáp "Vâng , anh thấy sao ? Có được không ?" . Tôi chỉ trả lời "Được" . Nàng quen tôi cũng đã khá lâu và biết tôi không phải người hay đi khen người khác. Cái gì tôi thấy thích thì đều coi là "Được" còn không thích thì tôi không nói gì ! Vẻ mặt nàng rất vui khi nghe câu trả lời của tôi , nàng biết tôi hoàn toàn đồng ý với cách ăn mặc của nàng hôm nay. Có lẽ nàng chỉ sợ cách để tóc mới của nàng không làm tôi vừa ý. Mải nói chuyện với nàng nên tôi quên không nhận ra :nàng không rắt xe ra . Tôi rất ngạc nhiên hỏi : "xe của em đâu ? Sao không rắt ra đi thôi không muộn rồi !" . Nàng trả lời "Xe em hỏng, anh đèo em đi được không ?" . Không thể diễn tả được cảm giác vui mừng của tôi khi nghe nàng hỏi tôi câu đó. Tôi rất muốn trả lời thật to "Tất nhiên là được rồi" nhưng lại vẫn tỏ ra trả vờ như không muốn , tôi trả lời với vẻ mặt không chút biểu cảm "Ờ, để xem nào ! ... Ờ cũng được !" Nhưng tôi lập tức hỏi lại nàng " Nếu buổi trưa anh không đón em về được thì em đi về bằng cách nào ?" . Tôi thừa biết nàng sẽ trả lời nàng nhờ bạn đèo về nhưng vẫn hỏi câu đó để nàng biết tôi luôn là người biết lo cho nàng . Và nàng đã trả lời đúng như những gì tôi đoán .
    Suôt dọc đường từ nhà nàng đến trường tôi và nàng đều nói chuyện rất cởi mở, tôi bắt đầu hỏi nhiều hơn về cuộc sống riêng của nàng và nàng với thái độ vui vẻ không bị gượng ép, nàng đều trả lời mọi câu hỏi của tôi . Tôi xuất hiện cùng nàng ở cổng trường với đầy ánh mắt soi mói. Nàng có vẻ hơi ngại nhưng tôi thì rất bình thản và coi như không có gì. Tôi đã quá vui khi được nàng nhờ đèo đi mà quên mất một việc, một việc mà từ khi quen nàng tôi đã rất sợ xảy ra ...................................
    Được fantasy_2012 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 23/10/2003
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cái này thì tôi có thể lờ mờ đoán ra ... người em kết nghĩa của ông khám phá hoặc nhìn thấy cái ko cần nhìn...và.........
    The one only I Love is You...I Love You...
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    cái ko cần nhìn là cái gì vậy ta
    thể nào ông anh cũng bị mang tiếng là chán cơm thèm phở cho mờ xem(mang tiếng cũng đáng)
    Báo cáo hết!!!
  9. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    KKD lại nói linh tinh rồi ! Sao đầu óc chú đen tối thế ? À mà thôi không lên án chú nữa, kể tiếp đây ..............
    .................... mà tôi không hề muốn xảy ra ! Hầu hết những lần tôi đi về cùng nàng đều là những lúc tôi và nàng đều tan học muộn rất ít người nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Nàng thì có lẽ là ngại mấy đứa trong lớp hay buôn dưa lê, hay trêu nàng, còn tôi tôi sợ EM sẽ nhìn thấy ! Tôi biết em rất có tình cảm với tôi và muốn tôi chỉ quan tâm đến mình em ít nhất là từ lúc đó đến lúc tôi tốt nghiệp . Tôi không biết phải gọi cái suy nghĩ lúc nào cũng muốn tôi chỉ làm bạn với mà không phải là một người con gái khác của em là suy nghĩ ích kỷ hay chỉ là một suy nghi thiếu cơ sở ở lứa tuổi của em ? Có thể mọi người sẽ nghĩ tình cảm của tôi dành cho em là tình thương hại nhưng tôi lại nghĩ khác tôi coi em như em gái thật sự của mình và không muốn vì tôi mà em phải buồn ! Tôi không hề quan tâm đến việc mọi người nói em như thế nào , tôi chỉ biết một điều duy nhất ở em đó là : em rất hiểu tôi . Tôi định sẽ nói cho em biết hết chuyện của tôi với nàng và đó cũng sẽ là cách để tôi nói cho em hiểu tình cảm tôi dành cho em bấy lâu nay chỉ là tình cảm anh em mà thôi ! Nhưng cái ý định ấy của tôi đã không thể thực hiện bởi sự cố ngày hôm đó. Khi được nàng nhờ đèo đi tôi đã quá vui sướng mà quên mất em, quên mất tôi phải tìm cách từ từ nói cho em chứ không phải theo cách gây sốc đến vậy . Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi các bạn sẽ xử lý ra sao ? Có lẽ cũng chẳng có cách nào tốt hơn là đồng ý đèo nàng đến trường ! Còn nàng, nàng không hề biết tôi vẫn luôn phải tránh mặt em mỗi khi đi cùng nàng .
    Cái tin tôi đèo nàng đi học đã nhanh chóng đến tai em. Cuối buổi học em xuất hiện trược cửa lớp tôi với bộ mặt đầy phẫn nộ. Mọi người trong lớp thấy khuôn mặt đó của em đều nhanh chóng tránh xa vi biết sẽ có một trận khẩu chiến gay go sắp diễn ra . Em nhanh chóng đi và chủ đề chính của câu chuyện bằng một câu hỏi lạnh lùng : "Sao anh nói dối em ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại : "Anh nói dối em lúc nào ?Hôm nay em làm sao thế ?" . "Ừ em làm sao đấy ! Có bị làm sao mới để người ta đi với người khác từ lâu mà không biết đấy !" . Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy em đã biết nhiều hơn mức tôi tưởng nhưng vẫn tỏ vẻ như chưa hề biết chuyện gì xảy ra và hỏi lại : "Em càng nói anh càng không hiểu !" . Nhìn vẻ mặt ngây ngô của tôi em càng tức giận : "Thế sáng nay anh đèo ai đi học thế ? Sao lần trước anh nói là không thích nó cơ mà !" Tôi biết đã có sự loạn cách xưng hô trong lời nói của em nên cố gắng thanh minh : "À !sáng nay trên đường đi học anh thấy chị em đi bộ nên đèo giúp đến trường mà !" . Có lẽ lời giải thích của tôi là quá vô lý khi em đã biết gần hết mọi chuyện giữa tôi với nàng và càng tỏ ra giận dữ hơn. Em lại gắt : "Anh giỏi thật đấy ! Chỉ mới quen chị kết nghĩa của em mấy hôm mà đã được bà ấy nhờ đèo đi rồi à ?". Tôi biết không thể nói dối em thêm nữa nên lặng thinh không trả lời . Thấy tôi lặng im không nói em kết thúc câu chuyện "Sao anh không nói gì thế ? Lại đang nghĩ xem có cách nào nói dối để em tin nữa à ?" Tôi vẫn không trả lời vì quả thực lúc đó tôi chẳng biết nói gì với em, tôi như đứa trẻ trốn học đi chơi bị cha me bắt quả tang , đứng lặng thinh như thể đón chờ điều xấu nhất sẽ xảy đến với mình ! Em bỏ đi mà chẳng một lời chào .
    Trưa hôm đó trên suốt con đường đèo nàng đi về tôi đã tìm mọi cách bắt chuyện nhưng hình như nàng không có hứng thú nói chuyện với tôi cho lắm . Khi về đến cổng nhà , nàng mới chịu nói nhưng là những lời chào xã giao rồi bước nhanh vào nhà. Tôi biết em đã nói cái gì đó với nàng nhưng không biết cụ thể đó là cái gì ! Ngay buổi tối tôi gọi điện đến hỏi nàng nhưng nàng đều nói là không có gì và cắt ngang cuộc nói chuyện bằng một câu nói rất quen thuộc khi người ta không muốn nói thêm nữa : "Em đang bận , lúc khác anh gọi lại cho em nhé !"
    Tôi hoàn toàn không hiểu giữa em và nàng đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ cả hai đều đối xử với tôi khác trước rất nhiều . Và chỉ trong một buổi sáng từ cảm giác lâng lâng khi được người mình quý mến nói lời nhớ thương tôi đã trở thành một kẻ trắng tay ! Tôi không biết đó mới chỉ là bước khởi đầu của một kế hoạch của em , một kế hoạch ......................................
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 con cá nuôi 1 làm cảnh...1 con nuôi lấy thịt thì phải nhốt 2 bể khác nhau chứ...sao lại...???
    The one only I Love is You...I Love You...

Chia sẻ trang này