1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi FANTASY_2012, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì hì anh càng kể chuyện thì càng làm cái bộ mặt anh buồn cưòi thêm thôi . Thật đấy . Trong câu chuyện này ai cũng phải dùng từ " chuối " với anh đấy . Xin lỗi , thực sự là nó " chuối " lắm . hi` hi` em hay nói thẳng nói thật và nó chuối vì sao thì chắc là ai cũng biết rồi hi` hi` hi`
    Mình nghĩ là mình cũng chẳng cần viết câu chuyện nào nữa ra đây cả , câu chuyện này đủ sức chuối rồi ! he he he
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    sao cái anh này lại tinh vi thế nhỉ , chẳng hiểu là có cái gì ko ? Nhưng cách viết bài đó thực sự là chẳng hay ho gì rồi , mọi ngưòi phản đối cũng phải mà thôi . Ngừoi thế này làm sao mà tìm đc một ngừoi đích thực của mình cơ chứ . Hãy biết trân trọng những gì mình có hơn . Đừng coi thuờng ngừoi khác , chưa chắc anh đã hơn ngừoi khác ở chỗ nào đâu .
    Trong chuyện này cô bé " em " tức cũng phải thôi . Dù cho ngừoi con trai trong chuyện có thanh minh thế nào đi chăng nữa thì ai cũng nhận ra là anh dành tình cảm cho ngừoi con gái đó . Nhưng vì anh quá tinh vi nên những điều anh thích ở ngừoi con gái thì chỉ có " nàng " đáp ứng đủ . Vây nên anh chọn nàng . Thế thì hãy nói rõ với cô em gái . đừng để cô nghĩ quá nhiều . Nếu hành động của anh ko có gì để cô tuởng nhầm tình cảm của anh thì chắc là chẳng có gì xảy ra đâu .
    cụng ly 1 cái để tiếp tục neo`
    Được nha_viet sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 24/10/2003
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật à ? Thế thì thôi ! Không kể nữa ! Tui chỉ kể ra một câu chuyện hoàn toàn có thật (thật đến 95% => tất nhiên còn 5% là điêu !) thế mà ai cũng lên án nhỉ ? Chuyện thì chỉ là chuyện thôi , lên án câu chuyện đó không hay thôi chứ không cần phải lên án người viết ra nó như vậy !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện của anh hay đó , thực sự là nghe đc nếu ngừoi kể ko kể .... như anh .....
    5% trong đó toàn là những điểm mấu chốt anh nhể hi` hi` Sao ko phải là 100% nhể? hi` hi` Cứ xem lại thật kĩ sẽ thấy vì sao nó chuối . mà làm sao anh nhận ra đc cơ chứ hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  6. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất hay đấy ông anh ạ.Em thật sự thích câu chuyện đó và sẽ rất lấy làm tiếc nếu như ông anh không kể nữa.Thật đấy.
    Nhưng một câu chuyện sẽ mãi chỉ là một câu chuyện thôi ông anh ạ và theo em nghĩ thì phải nói là câu chuyện đó 5% thực còn 95% điêu thì đúng hơn.
    Nhưng em thấy nó rất hay vì vậy anh kể tiếp đi.
  7. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Potus đã động viên, không chỉ có bạn mà còn một số bạn khác đã trực tiếp gửi thư cho tôi muốn tôi kể nốt câu chuyện còn đang giang giở. Tôi rất cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho tôi và hôm nay tôi xin kể phần tiếp theo cũng là phần kết của câu chuyện .
    ....................
    Có lẽ ngay từ lúc em biết tôi và nàng có một mối quan hệ trên mức bình thường em đã chuẩn bị một kế hoạch , em muốn chứng tỏ với tôi rằng EM mới chính là ngưòi quan trọng nhất của tôi . Ðể bắt đầu kế hoạch đó em gặp tôi thường xuyên hon, sáng sớm em dến gọi tôi di ăn sáng và cùng di học với tôi. Buổi tối trước khi đi ngủ em đều gọi cho tôi kể về ngày làm việc vừa qua của em cùng lời chúc ngủ ngon. Mỗi khi tôi di chơi đâu đó với bạn , em đều tìm cách hỏi xem tôi đ với ai, khi biết tôi không di với nàng thái độ của em cởi mở hơn.
    Còn nàng , kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày tôi đèo nàng di học, nàng không còn chịu di cùng tôi nữa, tôi gọi điện đến nhưng lần nào nàng cũng có lý do khiến tôi không thể nói chuyện với nàng quá 30 giây ! Tôi đã gặng hỏi nàng xem có chuyện gì xảy ra nhưng nàng đều cuời và trả lời rằng không có chuyện gì . Thái độ đó của nàng và em đều làm tôi nghi ngờ. Cả hai đều có thái độ và cách đối xử với tôi khác lúc trước rất nhiều . Nàng thì càng lúc càng lạnh nhạt với tôi còn em thì càng lúc càng ân cần niềm nở với tôi . Tôi dã thực sự không hiểu mình dã làm sai chuyện gì mà nàng lại đối xử với tôi như vậy. Từ khi quen nàng tôi chưa làm chuyện gì làm nàng phải buồn, chưa nói gì khiến nàng phật ý , thế mà chỉ sau một buổi sáng nàng đã hoàn toàn khác .
    Ðể làm rõ những thắc mắc đó tôi đã tìm đến em. Tôi dã kể hết chuyện của tôi và nàng cho em nghe, tôi không hề chối khi em hỏi tôi có tình cảm với nàng không . Cuối cùng tôi hỏi em có biết tại sao thời gian gần đây nàng đối xử với tôi vậy không , em chỉ trả lời lạnh lùng "Em không biết !" . Thái độ của em khi trả lời câu đó càng làm tôi nghi ngờ . Tôi hỏi lại em " Em đã nói gì d với NA à ?" . Lần này em nổi cáu thật sự "Em đã nói là em không biết . Anh muốn biết sao không hỏi thẳng chị ấy mà lại hỏi em !" . Lần này thì chính tôi cũng không còn kiềm chế được nữa tôi nói : "Nhưng anh nghi ngờ chính em là ngưòi đã nói gì đó không hay với NA !" . Em vẫn một mực chối và tỏ ra giận dỗi khi tôi không tin lời em nói .
    Suốt mọ tuần sau đó tôi tránh mặt em, em gọi điện thoại đến nhà tôi không nghe. Tôi không cho em di cùng, không cho em gặp mặt và cuối cùng điều tôi mong đợi đã đến . Tôi biết khi tôi giận em và không chịu gặp em , em sẽ là người đến xin lỗi và làm lành với tôi . Nhưng điều em nói là điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, tôi không thể tin được em lại làm thế với tôi. Suốt tuần đã có những lúc tôi đã tự hỏi liệu tôi đã sai khi nghi ngờ em. Có những lúc tôi muốn gọi để xin lỗi em vì đã nghi ngờ em mà chẳng có căn cứ nhưng chưa kịp gọi cho em thì em đã hẹn gặp tôi . Em hẹn tôi chiều chủ nhật đến nhà em đón em rồi chúng tôi sẽ đi chơi và em muốn nói với tôi đôi diều . Ngày ấy mỗi khi muốn có chỗ nói chuyện riêng tư thì quả là không dễ. Những quán Cafe - Dilhmat cũng không nhiều và với học sinh như chúng tôi những nơi đó là không nên vào. Trướcc hết đó sẽ là những nơi "chặt" đẹp, thứ hai đó là những nơi mà mọi ngườii đều cho là không tốt cho lứa tuổi chúng tôi .
    Chiều chủ nhật tôi đến nhà em, hai đứa chúng tôi thống nhất sẽ ra hồ Ðống Ða cho gần. Ngày áy hồ Ðống Ða vẫn còn hoang sơ lắm, nguời ta đang tiến hành cải tạo, nạo vét lòng hồ nên gạch đá, vật liệu xây dựng chất đầy xung quanh hồ. Những chỗ chưa kịp làm đến thì vẫn để mặc đám cây cỏ dại mọc đầy . Con đường từ Ðê La Thành , đoạn gần Ô Chợ Dừa, rẽ xuống chỉ là con đường nhựa đã xuống cấp nghiêm trọng. Ðường đầy ổ gà , trời mưa thì không biết đâu là hố, đâu là vũng nước. Trời mùa khô thì bụi kinh khủng, ai đi qua đó không đeo kính mà mắt không đỏ vì bụi thì lạ . Con đường xấu là vậy nhưng hai bên đường cỏ mọc xanh um. Chiều đến vẫn có người ra đó hóng mát, câu cá hoặc ngắm cảnh hoàng hôn. Ðó là một buổi chiều chủ nhật cuối tháng 3, thời tiết đang đọ chuyển mùa giữa xuân sang hạ với ánh náng ấm áp và những cơn gió hiu hiu mát . Mặt hồ xanh trong phẳng lặng như tấm gương lớn phản chiếu bầu trời xanh.
    Tôi và em kiếm một bãi cỏ sạch sẽ và cách khá xa chỗ những người câu cá đang ngồi . Với vẻ mặt buồn bã em bắt đầu cuộc nói chuyện với một câu hỏi : "Em sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện với anh nhưng anh phải hứa với em một việc ?" . "Việc gì ?" tôi hỏi lại. Em ngần ngừ hồi lâu mới tiếp :"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù việc em sắp nói có thể sẽ làm anh buồn nhưng em muốn anh hứa sẽ không ghét em và mãi là bạn của em !". Tôi vẫn chưa hứa với em mà lại càng tò mò "Nhung em phải nói cho anh biết là chuyện gì thì anh mới hứa được chứ !". Em nhất quyết đòi bằng được tôi phải hứa và cuối cùng tôi cũng đồng ý. Em thở dài và bắt đầu câu chuyện . Ngay sau ngày em biết chuyện giữa tôi và nàng, em đã nói chuyện với nàng về quan hệ giữa tôi với em . Em nói với nàng rằng em mới là người quan trọng nhất của tôi, rằng tôi đã ngỏ lời YÊU với em và thậm chí đã ...... hôn em (!!!!) , còn việc tôi làm quen với nàng chẳng qua chỉ là một trò cá cuợc thách thức của đám bạn tôi , chúng thách tôi sau 1 tháng phải chinh phục được nàng (!!!!!!) .
    Nghe xong câu chuyện tôi hoàn toàn choáng váng, tôi không ngờ em, một người tôi coi như em gái, như một người bạn thân thiết vô cùng lại đối xử với tôi như vậy ! Ðể giải thích cho việc làm đó, em nói đó là vì tôi và vì EM KHÔNG muốn vì ngưòi khác mà tôi QUÊN EM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Suốt ngày hôm sau tôi luôn nghĩ đến những việc em đã làm và đau đầu hơn khi biết em đã vô tình biến tôi thành cái gì đó thuộc quyền sở hữu của em và em sẽ làm tất cả mọi việc để doạt lại nó từ tay người khác ! Chỉ còn 3 tháng nữa tôi sẽ phải đối mặt với một kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học gay go . Còn em, thời gian vừa qua có lẽ vì chuyện của tôi và em mà em đã lãng phí quá nhiều thời gian, sao nhãng chuyện học hành và làm quá nhiều việc khác với bản tính xưa nay vốn có ở em . Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định , một quyết định hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào ....................
    Tôi biết em là người nếu tôi càng thờ ơ với em thì em càng theo đuổi tôi , càng gần gũi khuyên nhủ em thì em sẽ không chịu nghe, tôi đã chọn một giải pháp : tôi sẽ làm em GHÉT tôi !
    Quả thực để làm một người tin và quý mến mình thì rất khó chứ để họ ghét mình thì dễ lắm phải không các bạn ! Khi tiếp xúc với em tôi không ngần ngại chê bai em, trước mặt mọi người tôi hay đem em ra so sánh và biến em thành TRÒ CƯỜI , tôi chê em KHÔNG CHỊU HỌC suốt ngày chỉ lo những viễc đâu đâu !!!! Và em dã ghét tôi , không chỉ đơn thuần là ghét mà còn KHINH BỈ tôi !!!!! Từ sâu thẳm trong tâm trí tôi , tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chê bai em hay muốn so sánh em với nàng hay so sánh với bất kỳ ai khác. Tôi lại càng không muốn sẽ có ngày em ghét tôi, khinh thường tôi. Mọi người trong chúng ta nói chung sẽ chẳng có ai chịu chấp nhận để người khác coi thường, khinh ghét mình vì một lý do không đáng có. Nhưng với em hoàn toàn khác! Xuất phát từ tình cảm thực sự quý mến em ,coi em như người em thật sự của mình tôi đã chấp nhận tất cả, tôi đã phải làm việc mà mình không hề muốn đó là để em ghét tôi, khinh thường tôi . Mõi khi tôi nói lời chê bai em hay nói xấu em trong lòng tôi đau đớn lắm vì tôi dã phải làm em buồn vì đã tự lừa dối bản thân mình . Nhưng có lẽ chỉ có cách đó em mới có thể quên tôi và quay trở lại với cuộc sống thật , con người với nhiều đức tính tốt đẹp trướcc đây của em. Em sẽ có thời gian nhiều hơn để xem lại chính mình, sẽ có nghị lực để phấn đấu , có ước mơ và nhiều hoài bão !!!!!!!!!!! Tôi tha thứ cho tất cả những việc em làm vì tôi luôn nghi rằng em làm nhu vậy cũng do lỗi rất lớn của tôi khi ngay từ lúc quen em tôi đã không làm rõ tình cẳm của mình với em. Tôi không hề giận em hay trách những việc em gây ra cho tôi và thầm cảm on em rất nhiều vì em đã cho tôi được làm anh trai của em , được lo và suy nghĩ cho em và cũng nhờ em mà tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều trong cuộc sống !!!!!!!!!!!!!
    Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học cũng là lúc em sắp phải đương đầu với kỳ thi cuối cấp . ! Mặc dù không còn học cùng trường, không còn gặp em hay gọi cho em nhưng tôi vẫn âm thầm quan tâm đến em và những việc em làm. Sau 3 năm cấp 3 em đã khác cái ngày tôi gặp em nhiều . Em chín chắn hơn, nũ tính hơn , em đã trưởng thành lên rất nhiều. Em vẫn vui vẻ hay quan tâm giúp đỡ mọi người và em đã tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi rất mừng khi biết em đã thay đổi , tôi cũng không tự phụ mà cho rằng em được như vậy là do tôi mà tất cả những gì em có là do chính bản thân em, nghị lực và suy nghi của em đã thay đổi em chứ không phải tôi hay những gì tôi đã gây ra cho em . Tôi và em, hai con người khác nhau, suy nghĩ và cách làm cũng khác nhau nhưng cuối cùng tôi cung đã tìm được điểm chung giữa tôi và em : tôi có thể làm MỌI VIỆC ÐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU MÊN trở nên tốt đẹp hơn !
    Giờ đây em đã vào đại học, sự nghiệp trước mắt em đang ngời sáng và đang vẫy gọi những con người có quyết tâm như em. Em cũng đã có nguời yêu, tôi cũng chẳng muốn biết đó là ai vì tôi luôn tin rằng em đã khác xua rất nhiều, em đã tìm được tình yêu đích thực của mình, tìm được người yêu em thật lòng và dám hy sinh vì em !!! Có thể lúc này nếu gặp tôi em vẫ còn coi thường tôi nhưng tôi vẫn một lòng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và trong sâu thẳm tâm hồn tôi em sẽ mãi là người em không thể thay thế !
    Có thể các bạn còn đang băn khoăn không biết chuyện của tôi với nàng đã đi đến đâu rồi phải không ? Mặc dù chẳng đi đến đâu nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nàng vì nàng đã cho tôi những ngày tháng học trò tươi đẹp nhất . Mặc dù chia tay với nàng mà không nói được những gì mình suy nghi nhưng tôi biết tôi cũng đã làm nàng rất buồn. Nàng đã mất lòng tin ở nơi tôi ngay từ lúc em nói với nàng những điều hoàn toàn không đúng về tôi. Tôi không trách nàng quá cả tin hay trách em đã quá trẻ con mà tôi tự trách mình đã không nói chuyện của tôi với em trước để nàng biết và thông cảm.
    Mọi chuyện đã qua giờ đây tôi không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm. Tất cả đã là kỷ niệm,có thể đó không phải là kỷ niệm vui nhưng đó cũng là những kỷ niệm quý giá nhất trong đời học sinh của tôi một đời mà mãi mãi tôi không còn tìm lại được nữa .........................
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần này thì em lại thấy đó là hay . thật sự hay và có ý nghĩa đấy em ạ . hi` hi` Nếu như cách viết truớc kia đừng có quá tự kiêu về bản thân mình và chê trách người con gái kia quá thì chắc chắn là nó ko chuối đâu .
    Còn " em " thì thật sự là một cô gái đáng trách . Trong tình yêu thì đôi khi ngừoi ta ích kỉ nhưng đừng làm một chuyện gì ảnh hưởng đến ngừoi khác . Cái đấy thì ko chấp nhận đc rồi . Em đã từng chỉ muốn ngừoi ta có mình nhưng em nghĩ là chắc chắn em ko bao giờ có một cái ý định nào làm tổn hại đến ngừoi ta . Em ko cố tình làm một điều gì để có lợi cho mình cả . Em thì cũng ích kỉ thôi , cũng là con ngừoi mà ! hi` hi`
    Còn ngừoi con trai ở đoạn sau thì thật là đáng khen nhưng đoạn truớc thì thật là đáng trách . Em nghĩ là nếu anh ta thẳng thắn và đối xử với ngừoi con gái kia chỉ trong đúng chuẩn mực em gái thì chắc là ngừoi con gái chẳng hiểu lầm đâu . Nhưng ko sao , một kết thúc có hậu mà !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  9. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    oài kết thúc thế này mà bác bảo là có hậu àh , cuối cùng n.vật "tôi" ko còn gì hết , hic ...
    bác Fantasy ơi , năm nay bác bao nhiu tuổi rồi , câu chuyện của bác cách đây lâu chưa ??? nàng và em bây h thế nào , oài , topic chất lượng nhất Box 86 từ trước đến h .
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bác à...em cũng thông cảm cho bác wá...nhưng mà đằng nào bác cũng chọn cách cho người khác ghét mình...em thấy hoàn toàn đúng bác ạ...dù sao cũng tặng bác 1 tràng pháo tay vì câu chuyện mà bác kể...bốp bốp...chát chát...bẹt bẹt...
    The one only I Love is You...I Love You...

Chia sẻ trang này