1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi FANTASY_2012, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Thanks chú ! Nhưng mà nhân vật "tôi" cao thượng wá bé ạ ! hehe
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Không ngờ chuyện của tui lại có người khen ! Tui tưởng nó chuối quá không ai xơi nổi . Không những khen mà có người còn cho là topic hay nhất mới chết chứ ! ....."phê" quá ! Còn nhiều chuyện hay lắm, hôm nào rỗi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe .

    To: Hubner .... này hỏi chuyện đó làm gì thế ? Thế cậu thích "em" hay thích "nàng" đây ?
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, giữ nguyên ý kiến!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em có thể kể chuyện của em ở trong chủ đề này không vậy anh chuối hiiiiiiiiiiii
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  5. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Được chứ ! Cái topic này là để mọi người kể về chuyện của mình hoặc những kỷ niệm cũng được . Nó tên là "Câu chuyện của tôi" nên ai kể thì là chuyện của người đó . Mà chẳng mấy khi có người chịu kể chuyện của mình như anh đâu => vô tư đi !
  6. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý của KhungLong rùi ! Tui đang tìm hiều xem LTM là ai để đăng ký làm Oshin ấy mà, không lam man sang vấn đề khác đâu => có LTM làm chứng !
  7. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một cái kết chối không chịu được.
    Em đã rất thích câu chuyện này cho đến khi đọc cái kết thì hoàn toàn mất hết cảm tình.Cái kết thúc đó không hề hợp lý một chút nào hết,nói chung là vô cùng thất vọng.Vậy đấy...
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Fan cũng chăm chỉ quá nhỉ?Dù gì em cũng rất phục bác chịu ngồi post cả câu chuyện dài đấyKết cục thì có hay hay ko thì cũng phải chịu thôi fải ko????
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hờn
    Để giờ đây cô đơn vắng tanh,
    Đời em đã vắng anh rồi.
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh,
    Và em chỉ có anh thôi....
    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 01/11/2003
  9. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To: Siro . He he cảm ơn "cháu" bác post cũng chẳng mất thời gian lắm đâu. Truyện viết thì nhanh thôi, chỉ một tối là xong nhưng mà post nhiều lần để "câu khách" mà ! Mặc dù kết thúc không được có hậu cho lắm nhưng đó sẽ mở ra một câu chuyện mới về một người .........
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    một cái kết dở quá dở ....tôi ko hiểu sao đoạn thân ông viết khác cuốn hút ...nhưng cái kết thì lại buồn ngủ đến vậy ...

Chia sẻ trang này