1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi salem12, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA TÔI...

    Mối tình đầu của tôi tan vỡ vì sự có mặt của người thứ 3 nên tôi hiểu nỗi đau của người con gái trong cuộc hơn ai hết. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chỉ đơn giản nghĩ lỗi hòan tòan ở người con trai mình thương và sự có mặt của người kia đã làm cho anh ko còn muốn tiếp tục với tôi nữa, để rồi vết thương từ mối tình đầu đã khiến tôi mất gần 1 năm rưỡi để quên.

    Tôi may mắn lúc nào cũng có nhiều người săn đón theo đuổi nhưng trái tim khó tính của tôi ít khi nào để tôi dễ dàng xao xuyến với bất cứ ai. Có lẽ vì vậy mà tôi khi đã chọn ai để yêu rồi thì yêu hết lòng đến mức ngu si và khờ dại. Bằng chứng là mối tình đầu đã làm cho tôi đau khổ đến dường nào.
  2. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người ko may mắn trong tình cảm. Có lẽ vậy mà những người đến với tôi điều kiện đầy đủ thì tôi lại ko có cảm giác yêu thương với họ nên lúc nào cũng cô đơn, đi làm rồi về, đôi khi thấy mình buồn đến trống rỗng. Đó là do tôi chứ ko phải ảnh hưởng của mối tình đầu vì khi tôi đã qua rồi thì nó ko còn chút gì trong tôi nữa.
    Rồi cũng có 1 người làm tôi có chút cảm giác vì rất kiên nhẫn với tôi. Nhưng cảm giác của tôi lúc có lúc ko cứ làm người ta lúc vui lúc buồn làm tôi cũng cảm thấy có lỗi. Biết mình ko yêu và ko thể tiến xa với người này nên tôi cũng ko muốn wen. Nhưng anh nói là tôi wen chơi tìm hiểu với anh cũng được đến khi nào gặp được người nào vừa ý thì thôi. Và rồi tôi wen với anh nhưng chỉ dừng ở mức độ hơn tình bạn chứ chưa đến tình yêu.
  3. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh move đến nơi khác ở để thuận tiện việc làm, chúng tôi vẫn liên lạc nhưng chỉ ở mức hơn tình bạn chứ ko phải tình yêu. Chúng tôi chưa bao giờ nói những câu yêu thương với nhau như những đôi yêu nhau vì cả 2 cũng biết đến 1 lúc nào rồi cũng chia tay. Nghe buồn cười lắm phải ko, vì giống như 2 kẻ cô đơn tìm đến với nhau vậy.
    Khi anh đi thì số người theo đuổi tôi tăng lên, nhiều khi tôi muốn wen 1 ai đó để kết thúc mối wan hệ kiểu như tôi và anh nhưng ko được vì chẳng ai để cho tôi xao động cả. Anh thường nói đúa với tôi "em có bùa nên nhiều người theo, nhưng nhờ em khó tính mà anh còn giữ được em nhưng ko biết giữ được đến bao giờ". Tôi nghe cũng cười theo anh nhưng cũng buồn bản thân mình vì tình cảm dành cho anh có tăng lên nhưng biết 2 đứa ko thể đến với nhau nên đành chịu (vì anh nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi)
    Và rồi thời gian gần đây tôi gặp 1 người. Và đây là người thứ 2 làm cho tôi xao động ngòai mối tình đầu của tôi. Anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng buồn thay, anh đã có bạn gái và cũng quen được 2 năm
  4. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn gái anh và cũng thừ anhận cô ấy rất dễ thương và họ thực sự là 1 couple đẹp, sự xuất hiện của tôi mới vô duyên làm sao trong mối quan hệ của họ.
    Tôi biết điều đó và tôi cũng từng là nạn nhân trong một mối quan hệ có sự xuất hiện của người thứ 3 nên tôi biết mình nên dừng lại. Anh vẫn hay gọi điện, nhắn tin cho tôi và chúng tôi cũng hay đi chơi với nhau, dĩ nhiên trên danh nghĩa bạn bè. Tôi cố gắng cư xử với anh như một người bạn dù trong lòng tôi ko như thế và tôi biết anh cũng như thế. Tôi biết anh còn thương bạn gái mình và chỉ đi theo cảm giác mới với tôi thôi nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko điều khiển được cảm xúc của mình. Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ chủ động liên lạc với anh, vì với anh, tôi luôn cư xử đúng mực như người bạn, dù tôi hiểu chuyện gì dẵ và đang xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cảm nhận anh ngày càng thích tôi hơn nhưng tôi luôn tự nhủ với mình rằng anh và cô gái kia mới thật sự là của nhau và tôi ko có ý định xen chân vào mối wan hệ của họ. Vì tôi có cảm giác cô gái kia tốt với anh hơn tôi nhiều lắm.
    Và tôi bắt đầu quay lại với mối quan hệ với anh chàng nhỏ hơn mình 5 tuổi. Tôi cởi mở với anh hơn nhưng cũng nhận ra tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhiều hơn.
    Thật buồn khi mình bị kẹt cứng giữa những mối quan hệ mà mình ko thể tiến xa hơn. Bạn bè tôi khuyên bảo tôi chấm dứt với anh chàng nhỏ tuổi để tiến với anh chàng mới vì cặp đó chưa cưới nhau thì mình vẫn còn cơ hội. Nhưng tôi lại ko thấy vui vẻ khi làm chuyện đó.
    Có lẽ cuộc đời tôi lại tiếp tục chờ đợi gặp người dàn ông của chính mình
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Salem 12 : tôi ngỡ nagngf khi ai đang dùng mọt cái nick giống nick của tôi thường dùng ....bất ngờ thật ...Và bất ngờ hơn khi câu chuyện đó lại có một chút gì dó giống mình nữa .... Trước đây khi vào điẽn đàn này tôi đã định lấy nick là salem12 đó như tất cả các nick tôi tham gia các điễn đàn ...nhưng ..tôi lại chọn Saobien_12....Vô tình hômnay lang thang qua đây lại thấy ....

    Thú vị thật bạn nhỉ !
    Nhưng dù sao tôi cũng muốn nói với bạn hãy quên đi và xa rời nhưũng gì mình không thể....hãy tự tìm cho mình một ngã rẽ khác nhé..... Tôi cũng vậy.... chỉ mới vừa vứt bỏ tất cả trong ngày hôm nay thôi ...tháng 8 qua đi ... rồi tát cảv sẽ qua ..
    Chuc bạn vui !
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện của bạn hay nhỉ.. bạn muốn giải thoát không, đi xa nhé, khoảng 3 tháng là vừa đủ, trong lúc đó thì không liênlạc với bất kỳ ai trong số hai cậu kia.. 3 tháng cho ấy suy nghĩ và quyết định...
  7. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ có sự trùng hợp như vậy. Từ nick đến tâm sự, coi như là chúng mình có duyên với nhau.
    Có gì post bài chia sẻ nhé
  8. salem12

    salem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện tưởng vậy nhưng ko đơn giản là bỏ đi tất cả khi mình đã gắn bó với nó rồi.
    Người đàn ông thứ 2 tôi gặp có thể anh chỉ nhắn và gặp tôi khi anh ko có bạn gái bên cạnh, cũng như tôi, chỉ liên lạc với người thứ nhất khi cảm thấy thật cô đơn.
  9. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    có thể thu gọn lại trong 5 dòng đc k
    sẽ tư vấn nhiệt tình vì phụ nữ hấp dẫn tỉ lệ thuận với độ ngắn gọn

Chia sẻ trang này