1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cuối tuần

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    VH này, tôi rất cảm động khi đọc được bài viết của bạn....Cảm thấy hình như mình cũng đã có một thời nhiều nuối tiếc như thế...Vui nhé, khi nào buồn thì đi uống cafe chung nha...
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều . Ký ức hiện về thì làm sao ngăn không cho nhớ được !
    Con trai chịu nhiều thiệt thòi quá . Dứt khoát thì bị nói là tàn nhẫn , vô tình . Còn nhớ , hoài niệm thì bị kêu là yếu đuối . Chả hiểu được hì hì .
    Tôi đã từng Tưởng-như-là-tình-yêu với một người . Nhưng thật buồn cười ......
    Con gái lẽ nào là thế sao ?
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org

Chia sẻ trang này