1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN DANCING _ PHẦN I: DUYÊN KỲ NGỘ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi longhair12, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN DANCING _ PHẦN I: DUYÊN KỲ NGỘ

    Chào bà con gần xa,

    Longhair tôi lại rất vui mừng lại được hầu chuyện bà con đây. Mà tôi nói trưóc rằng đây không phải là câu chuyện trên kênh "Canal Plus" đâu mà nó được đảm bảo bằng vàng ròng nguyên chất 100% sự thật của câu chuyện đấy bà con ạ. Nó có thể đưọc coi là một nốt si giáng, một kỷ niệm "để đời", khắc thẳm sâu trong tâm hồn của cô bạn tôi. (Nói nhỏ nhé, tôi chưa xin phép bạn tôi để post lên đâu). Câu chuyện bắt đầu:

    .... Ngày ấy, cô sinh viên năm thứ III, bạn tôi thật thơ mộng, trẻ trung, hồn nhiên và hơi nhõng nhẽo do được nuông chiều, ôm ấp trong vòng tay bảo bọc của Cha Mẹ. (Tôi mà đưọc thế còn kênh hơn nữa). Bạn tôi thực sự là một cô công chúa nhỏ.(Ghen tị quá).

    Ngày 14/07, quốc khánh Pháp năm ấy, ĐSQ Pháp phối hợp với trung tâm Ngôn ngữ và Văn Minh Pháp Alliance Frncaise de Hanoi tổ chức buổi lễ long trọng. Đến tiết mục Dancing, tất cả mọi người từ già tới trẻ, thanh niên, nam nữ đều hoà mình vào âm thanh quyến rũ của các điệu nhảy.

    Lúc bấy giờ bạn tôi chưa biết nhảy, đang lơ ngơ, lắc lư theo điệu nhạc (dù không biết hảy nhưng như thế để thấy âm thanh ấy có sức quyến rũ mê hồn như thế nào) thì bỗng bên tai có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Sức cảm thụ âm nhạc tốt đấy". Lời nói như khen như chê làm bạn tôi vốn đã quen được nưng niu chiều chuộng và là công chúa rắc rối thấy cực kỳ khó chịu, cô cất giọng chua như .... giấm: " Liên quan gì đến anh. Vô duyên".

    Sau đợt ấy bạn tôi chợt nhận ra rằng mình còn thiếu một điều đó là năng khiếu về âm nhạc của cô đã có nhưng chưa kết hợp được với những sở thích gắn kèm với nó. Tâm sự với Bá Nha_tôi, Tử Kỳ_cô bảo rằng "chỉ cần mấy tháng thôi, mày sẽ thấy..". Lời nói bỏ giữa chừng làm tôi thấy hài lòng vì trước đây, tôi có rủ thế nào đi chăng nữa cô nàng cứ bĩu môi. Có cái gì chợt vỡ oà trong cô ấy. Tôi chắc thế.

    Cô bắt đầu lao vào học say mê và tìm đưọc nhiều cơ hội để hoà nhập vào cộng đồng của những người yêu thích Dancing.

    Ngocxanh
  2. H2H

    H2H Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Longhair12 oi, thế kết thúc thế nào vậy , hồi hộp quá ..
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 20/3 là ngày hội của khối Pháp ngữ, trên AF (TT ngôn ngữ và văn minh Pháp) có tổ chức vũ hội, có hát tiếng Pháp và dancing.
    Mọi người ai muốn đi xin liên hệ với quocviet sớm nhé.

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hôm qua chẳng ai đi cả ha, màn dancing tối qua khá hay, có Hải Anh và Khánh Thi lên tham gia. Hình như đôi này cũng biết tiếng Pháp và quen mấy người Pháp trên Alliance Francais.
    Hải Anh nhảy với 1 bà giáo Pháp trên đó, còn Khánh Thi nhảy với 1 cụ người Việt, hìhì... buồn cười hết chỗ nói, ông Hải Anh nóng quá cởi trần mặc mỗi cái áo mayo 3 lỗ màu xanh mà nhảy.

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st

Chia sẻ trang này