1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN DANCING_PHẦN II: GẶP GỠ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi longhair12, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN DANCING_PHẦN II: GẶP GỠ

    Chắc hẳn các bạn còn nhớ anh chàng có giọng nói trầm ấm ở phần I? Tôi tạm gọi anh ta là "Gam trầm" nhé.
    Một năm trôi qua, thời gian đã làm cho bạn tôi ngày càng trở nên duyên dáng và quyến rũ hơn. (Người ta gọi đấy là độ chín chăng?) Cô ấy càng tự tin hơn khi đã trang bị cho mình những hành trang để chuẩn bị đối mặt với cuộc sống ban đầu và tất nhiên không thể thiếu một hobby mới được khám phá là... dancing.

    Các bạn có biết không? Điều ngạc nhiên cô ấy dành cho chúng ta đó là cô ấy và anh chàng "Gam trầm" kia không những không hục hặc nhau mà lại còn thường xuyên gặp gỡ nhau nữa chứ. Không hiểu bằng cách nào??? Nhưng thôi thắc mắc làm gì. "Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

    Tuy vậy, có một điều lạ là "Gam trầm"không hề thích nhảy còn cô ạn tôi lại ngày càng say mê, họ cùng chung nhiều sở thích, rất hợp nhau về cách định hướng cuộc sống nhưng cá tính của mỗi người đều rất mạnh và

    Cô nàng tâm sự: "Không hiểu tại sao anh ấy yêu thích âm nhạc và hát hay đến thế mà lại không hoà mình vào giai điệu trữ tình của dancing cổ điển?"

    Gam trầm: " Tôi không thích và không hề muốn tham gia vào cuộc chơi vô bổ này lại càng không khuyến khích cô ấy tham gia vào. Còn rất nhiều việc đang đợi chúng tôi phải làm."

    Longhair12: Cả hai người đều có lý do của mình. Chỉ có điều nên biết cách làm sao để hoà hợp và cùng tôn trọng sở thích của nhau.

    Và nguy cơ rạn nứt cho mối quan hệ của họ là rất cao.

    Vậy bạn đưa ra giải pháp nào???

    Ngocxanh
  2. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà mùi mẫn thế, hì hì.
    DMC
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có chuyên gia tâm lí nào giải đáp giúp với ạ, em cũng đang muốn biết sẽ làm như thế nào nếu không may rơi vào tình trạng này thì còn biết cách xử trí nữa chứ ạ.
    Mit@
    I believe I can fly

Chia sẻ trang này