1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ


    Các bạn à, hãy giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống, niềm tin vào một cái gì đó tốt đẹp hơn, niềm tin vào một tình yêu đẹp và lãng mạng nhé, vì h đây tôi đang rất thất vọng và chán nản:
    Chúng tôi đã rất tình cờ gặp nhau, từ lúc làm quen đến lúc yêu nhau, thật sự như một giấc mơ hiếm có, chúng tôi đã rất yêu nhau, và thực sự thấy hạnh phúc trong thời gian đầu, tôi ngập trìm trong niềm vui và hạnh phúc và nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, các bạn à, có lẽ ở tôi có cái nhìn rất đẹp về tình yêu, trước khi yêu cô ây, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng, tình yêu luôn bao hàm những cái gì đẹp đẽ nhất, thanh cao nhất và lãng mạng nhất, tôi cũng đã từng có rất nhiều cơ hội để yêu, nhưng quả thực tôi đã không thể yêu ai trước đó, bởi tôi không tìm thấy sự rung động trong trái tim, đã có cô gái phải rơi lệ than trách tại sao tôi lạnh lùng đến vậy, biết sao được bởi tôi không thể giả dối tình cảm của mình, tôi luôn phải cân nhắc việc đối xử đó sao cho không gây tổn thương cho cô gái, thú thực tôi đã tự yêu cầu mình phải đợi chờ, để đến một ngày nào đó sẽ có một cô gái nào thực sự làm tôi rung động, và từ khi gặp cô ấy, một cô gái không thực sự xinh đẹp, cô ấy cũng như bao cô gái khác, nhưng ở cô ấy tôi cảm nhận được cái gì đó rất trìu mến, chân thật, dị dàng và dễ tin tưởng, chỉ lần đầu tiên đó, tôi đã quyết định cô ấy sẽ thuộc về tôi cho dù thế nào đi nữa, và tôi đã làm được điều đó rất nhanh, bởi ngay từ lần đầu tiên cô ấy cũng đã cảm nhận được tôi, chúng tôi yêu nhau trong thời gian đầu thật là hạnh phúc, cô ấy cũng thành thật với tôi chuyện quá khứ là đã từng yêu và đó chỉ là tình cảm thời sinh viên trong sáng, tôi đã tin lúc đó. nhưng mọi thứ đã thay đổi thật nhanh, điều tệ hại đã xảy ra, tôi tình cờ lấy password hòm thư và đọc thư của cô ấy, tôi đã choáng váng trước tất cả những gì mình đọc được, trưóc khi yêu tôi cô ấy đã từng yêu 2 người trước đó và cả hai lần đều rất mặn nồng đi quá giới hạn, tôi thực sự suy sụp, không thể tin vào những gì mình thấy, cô ấy đã từng yêu một cậu bạn bằng tuổi, học hành dở dang, gia đình cô ấy đã kịch liệt phản đối nhưng vẫn không thể, họ yêu nhau thật sự, mối tình kéo dài 2 năm, có lẽ là một tình yêu cũng rất sâu sắc, cô ấy đã từng ở lại qua đêm để chăm sóc bạn trai khi cậu ấy bị ốm, và theo như tôi biết đó là ốm sơ sơ và cậu bạn trai kia đã tự đưa ra lý do đó, cô ấy rất tận tụy với t ình yêu của mình, có lẽ là một mẫu người yêu lý tưỏng trong mắt mọi người, bất chấp sự phản đối mãnh liệt của gia đình, cô ấy vẫn hết mình cho tình yêu của mình... nhưng rồi họ cũng chia tay vì chàng trai kia không có học thức và thực sự là một dào cản với tình yêu của họ, họ đã chia tay, tôi đã sốc khi biết chuyện này, nhưng có lẽ vì tình yêu, tôi đã bỏ qua và chấp nhận rằng cô ấy đã từng yêu hết mình cho một người trước mình, nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó các bạn à, trong những bức thư mà tôi xem được, đã có rất nhiều email là bằng tiếng trung, vì cô ấy là dân ngoại ngữ khoa Trung, trong tất cả các account của cô ấy đều có một góc giành riêng cho một cái người Trung Quốc, tôi đã nghi nghi và nhờ người dịch rất nhiều lá thư đó, mỗi hôm một câu chuyện đau buồn lại đến với tôi sau khi nhận được những bản dịch đó, và thực sự làm tôi suy sụp hoàn toàn, cô ấy đã yêu một người đàn ông đã có vợ và gần 50 tuổi và là người Đài Loan, ông ta làm cùng công ty với cô ấy, họ cũng yêu nhau rất nhanh, tôi không thể lý giải được, tại sao lại như vậy? ông ta chỉ thỉnh thoảng đến Việt Nam để làm việc, lần đầu tiên ông ta đến Việt Nam, cô ấy đã đưa ông ta đi chơi khắp HN, rồi lần thứ 2 gặp nhau, họ đã làm chuyện không thể tưởng tượng được, ông ta thuê 1 căn phòng tại khách sạn, cô ấy đã đến phòng ông ta và ông ta đã giở trò đồi bại ngay từ lần đó, và đau buồn nhất là cô ấy đã giường như chấp nhận, nhưng lần đó cũng chỉ cởi được áo của cô ấy, và cô ấy đã vùng được ra, đọc lá thư dịch tôi không còn tin vào mắt mình, tôi đã như người mất hết lý trí khi tra hỏi cô ấy, cô ấy nói mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và đã thề với tôi, và cô ấy đã thoát được hắn ta lần đó, nhưng câu chuyện đâu dừng lại ở đó, lúc đó số thư mà tôi nhờ dịch cũng đã gần hết, chỉ còn lại khoảng 5-6 lá gì đó, tôi tiếp tục nhờ dịch, và 5-6 bức thư đó đã nói lên tất cả, tôi không thể tin vào sự thực nhưng tất cả là sự thực, sau lần đó, cô ấy đã rất nhiều lần đưa hắn ta đi chơi HN, họ đi chợ đêm đến nửa đêm mới về nhà, họ đi xem film, họ đi rât nhiều nơi, về phía người đàn ông kia, tôi không biết hắn ta có thực sự yêu cô ấy không, nhưng về cô ấy tôi biết cô ấy rất yêu hắn ta, một tình yêu rât mãnh liệt, và điều tệ hại nhất cô ấy luôn đến phòng hắn ta để chăm sóc cho hắn ta trong suốt thời gian hắn ta ở VN, và lại một lần nữa cô ấy hiến dâng hết mình cho tình yêu của mình, cô ấy đã từng phải đi phá thai một mình nhưng hắn ta cũng chỉ nói một lời xin lỗi vì không đưa cô ấy đi được, và ngay trong thời gian đó hắn ta lại tìm đến với **** để thỏa mãn thú tính của mình, cô ấy đã viết mail khiển trách hắn ta, và nói rằng không chấp nhận hắn ta, thế rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cô ấy lại không thể rút ra khỏi tình cảnh đó, tôi đã dùng YM của cô ấy và nói chuyện với bạn gái thân của cô ấy, và bạn gái đó cũng đã nhận xét cô ấy luôn yêu hết mình với tình yêu của mình, trước khi biết nhưng điều này tôi đã từng cho cô ấy cơ hội để thành thật với tôi, có lẽ nếu cô ấy thành thật và tỏ ra ân hận thì tôi sẽ có thể bớt phần nào choáng váng, nhưng cô ấy đã lừa rối tôi suốt thời gian đó, có lẽ vì cô ấy quá yêu tôi và sợ mất tôi nên đã cố gắng giấu diếm hết mọi chuyện, thời gian này tôi suy sụp hoàn toàn, một người đàn ông luôn lạnh lùng với tình cảm của phụ nữ vậy mà lại rất dễ tổn thưong, tôi không còn là tôi nữa, tôi trở nên là một người rất đáng sợ, có những lúc tôi cảm thấy rất căm ghét cô ấy và cầu mong cô ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nhưng có những lúc tôi lại cảm thấy thương cô ấy, cô ấy đã từng vật vã khi người đàn ông kia bỏ rơi cô ấy và về nước không báo cho cô ấy một lời, và quả thực người đàn ông kia quá tồi tệ, điều tôikhông thể lý giải được, cô ấy yêu ông ta không phải vì tiền bạc các bạn à, tôi khẳng định điều đó, hắn ta đã không chu cấp cho cô ấy bất cứ một thứ gì, tôi cũng đã hỏi cô ấy tại sao, và cô ấy thành thật rằng vì cô ấy quá yêu hắn ta, quả thật tình yêu khó tưởng tượng, hắn ta có nói là sẽ lấy cô ấy làm vợ nhưng rất hời hợt chính cô ấy đã khai nhận với tôi, và cô ấy cũng biết chắc rằng tình yêu này sẽ không đi đến đâu, cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn ta, cô ấy chỉ biết yêu và yêu hết mình, vậy tại sao cô ấy vẫn tiếp tục yêu, phải chăng vì ông ta phong độ? cô ấy cũng có nói là ông ta có phong thái rất phong độ của người đàn ông trung niên, nhưng tôi không thể tin được, một người đàn ông đã gần 50 tuổi đầu tại sao lại có sức hấp dẫn ghê ghớm đến vậy? và cho đến bây h tôi vẫn không thể lý giải tại sao cô ấy lại yêu và hiến dâng tất cả cho ông ta? tôi không thể lý giải được.
    Câu chuyện của tôi rất buồn, rất đau đớn, lúc đầu khi mọi chuyện còn chưa hoàn toàn phô diễn hết, tôi và cô ấy đã có dự tính cho chuyện tương lai, nhưng khi biết hết mọi chuyện, tôi cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, tôi không tin vào bất cứ điều gì nữa, tôi có cảm giác rằng tôi đã mất hết niềm tin vào phụ nữ rồi, đã có những lúc tôi càm thấy căm thù đàn bà, tôi muốn tôi trở thành một thằng sở khanh phá hại cuộc đời của tất cả những cô gái có cảm tình với tôi để trả thù, suy nghĩ của tôi thật điên rồ và bệnh hoạn nhưng đã có lúc tôi suy nghĩ vậy đấy, tại sao một cô gái hiền dịu như cô ấy lại có những quá khứ quá mãnh liệt như thế, tại sao cô ấy không thành thật với tôi ngay từ đầu, tôi không biết phải làm gì nữa, tôi đã định nhờ các trung tâm tư vấn và cửa sổ tình yêu cho tôi những lời khuyên, nhưng có lẽ câu chuyện của tôi quá dài không thể nói hết trên đó được, tôi phải làm sao đây? tôi phải sử xự thế nào đây? tôi đang rất bế tắc, các bạn là người ngoài cuộc hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang rất cần những lời khuyên chân thành để giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này, các bạn hãy giúp tôi, tôi thành khẩn đấy, thành khẩn đấy.
  2. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn!
    Nhưng bạn biết đấy, đôi khi gợi lại chuyện quá khứ chỉ gây thêm đau buồn, như bạn bây giờ, nếu bạn không biết chuyện cô ấy đã từng như vậy thì hai bạn đã có thể rất hạnh phúc bên nhau, việc cô ấy có thành thật nói ra thì cũng chỉ gây tổn thương cho bạn thôi, nên trong trường hợp này tôi nghĩ cô ấy không cần phải thành thật đến vậy, tốt nhất hãy quên chuyện của ngày hôm qua và sống hết mình với ngày hôm nay. Không chắc bạn có thể vượt qua chuyện này sau khi đã biết tất cả nhưng đừng vì thế mà mất hết lòng tin, bởi đôi khi chỉ nên biết ít thôi...
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết kiểu phụ nữ này, tôi đã từng gặp một người như vậy, họ yêu vì chính tình yêu chứ ko phải vì tiền hay vì điều gì khác, và dâng hiến hết mình cho người yêu chẳng hề đòi hỏi gì cả. Thậm chí cũng không đòi hỏi phải cưới và biết rõ là tình yêu không đi đến đâu. Ban đầu tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với một tình yêu mạnh mẽ hết mình như vậy.
    Nếu bạn vẫn yêu cô ấy rất nhiều và vẫn muốn tiếp tục (đọc những gì bạn viết thì chắc chắn là thế rồi), theo tôi bạn hãy mang lại cho cô ấy một tình yêu cũng mãnh liệt tương tự, hãy yêu cô ấy bằng một tình yêu mà cô ấy cảm thấy vô cùng gắn bó, cảm thấy không thể thiếu.... biết nói sao nhỉ? Bạn phải làm sao đó để cô ấy cảm thấy bạn là người đàn ông duy nhất đặc biệt mà cô ấy phải dành tình cảm cho bạn một cách đặc biệt hơn tất cả những người đàn ông khác. Và bạn cần chấp nhận tất cả những gì cô ấy đã làm trong quá khứ, có thể cả trong tương lai nữa (với kiểu phụ nữ này thì không điều gì là không thể xảy ra). Có thể chuyện này chính là một thử thách lớn nhất cho tình yêu của bạn. Vấn đề là bạn đã đặt niềm tin quá lớn và cảm thấy khủng hoảng trầm trọng lúc này, hãy cố gắng bình tĩnh vượt qua những điều này. Tôi biết là khó lắm, nhưng cũng vẫn phải cố gắng chấp nhận thôi.
  4. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Bạn kiếm cái phim " người đàn bà đẹp mà xem ".
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin chia buồn với bạn. Mà tôi cũng không hiểu cô ấy khổ vì 2 người kia đến vậy mà vẫn còn giữ lại email của họ làm gì nhỉ, nếu cô ấy đọc lại mail mà vẫn bình thường thì tôi nghĩ cô ấy có vẻ là người hơi hời hợt về tình cảm, dễ yêu mà cũng dễ quên.
    Không dám nói là khuyên bạn, nhưng nếu tôi là bạn thì tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy trong một thời gian để xem mình có thể chấp nhận cô ấy đến đâu và để xem thái độ và tình cảm của cô ấy. Tôi nghĩ nếu thời gian này lâu lâu một chút, khoảng 3 tháng chẳng hạn, cô ấy có thể sẽ có một boyfriend khác cũng không chừng. Hy vọng cô ấy không thế, lúc đấy nếu bạn chấp nhận cô ấy, bạn sẽ có một người yêu bạn hết mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho bạn như cô ấy đã làm trong những cuộc tình trước. Đâu có phải ai cũng kiếm được một cô vợ tốt đến thế đâu. Lúc này, những gì đã qua cũng là tình cảm, ko thể trách được, chẳng qua la số cô ấy không may mắn thôi.
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã sống hết mình cho tình yêu, đó không phải là một cái tội. Tội của cô ấy là đã không tính toán để lựa chọn những mối quan hệ ít sóng gió hơn. Nếu chỉ vì thế mà bạn bỏ cô ấy, cô ấy mới chính là kẻ không còn biết tin vào ai.
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khổ này của bạn là do bạn quá thi vị hoá tình yêu của mình. Nên học cách nhìn nhận mọi việc thực tế hơn bạn à, nếu ko thì cuộc đời này khó sống lắm. Nói ko phải ngoa, sách vở, giá trị đạo đức, những gì được học từ ghế nhà trường... đã "đầu độc" nhiều người chúng ta khi mà chúng chả giúp gì được cho ta khi đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã cả, làm cho sức đề kháng với cuộc đời trở nên rất yếu ớt
  8. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ người con gái như thế này.
    Sự hết mình với tình yêu cũng kô thể biện minh được những hành đông của cô ấy. Ban đầu là một người kém cỏi, rồi đến một người đàn ông đã có vợ chỉ đến với cô ấy chơi bời.Chuyện yêu người có vợ thì kô phải là điều kô tưởng nhưng điều đáng trách ở đây là biết hắn ta sỗ sàng ngay từ những lần đầu, rồi trong khi cô ta đi phá thai thì tìm đến ****. Một người con gái giàu lòng tự trọng biết trân trọng bản thân mình thì cho dù còn yêu đi chăng nữa cũng phải biết đường dùng lý trí mà thoát ra khỏi một tên khốn nạn như thế .
    Gọi cô ấy thế nào , nhẹ dạ cả tin? yêu bằng cả trái tim? Cho dù cô ây có yêu kô hoàn toàn vụ lợi thì tôi cũng thấy kô có gì đáng ca ngợi cả. Tình yêu mà hoàn toàn kô dùng đến một chút lý trí nào dể suy xét thì có chăng là tinh yêu của các baby. Có lẽ cô ấy tính cách trẻ con ?
    Bạn có nghĩ đến trường hợp cô ấy lại theo tiếng gọi của trái tim hết mình với một tình yêu nào đó mà kô cần biết đi đến đâu, kô cần biết đúng sai, " yêu nhau chỉ vì yêu nhau" là lá la kô ?
    Được cafe_de_delice sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 12/01/2006
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Yêu như thế nên kết cục như thế, đấy là điều tất yếu. Không phải ai cũng có đủ nghị lực để tự mình thoát ra được. Vẫn có những con thiêu thân lao vào để chết trong lửa. Nếu cô ấy may mắn, cô ấy sẽ được người yêu, gia đình, bạn bè giúp đỡ. Được bao bọc trong yêu thương, nếu bất hạnh, cô ấy sẽ chỉ có một mình để thoát ra. Thoát được không? thoát rồi có lặp lại vết xe cũ?
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    1. Chú em cứ bình tâm lại nào, mình là đàn ông cơ mà, là hảo hán thì nên coi chuyện này nhỏ như lông hồng.
    2. Những chuyện tương tự của chú thì mình chứng kiến nhiều rồi. Và quả là không may mắn khi cậu gặp phải cô gái như vậy.
    Thôi cứ coi như là mình bị lừa vậy, lần sau sẽ tỉnh táo hơn , vì cuộc sống nhiều khi ta còn phải nhận những trận đòn đau mới ngộ ra nhiều thứ. Trong cái không may còn có cái may là cậu "ăn đòn sớm đấy" chứ cứ mụ mị trong mộng đẹp kéo dài thì về sau cưới nhau rồi mọi chuyện vỡ lở có mà đốt nhà đốt cửa.
    3. Còn cô kia không biết giữ mình, thất tiết sớm thì chỉ tổ thiệt thân. ah, quên, nhắn em nào có cái tật này thì nên chuẩn bị bộ lý lịch cho sạch sẽ trưóc khi đi cưa giai mới nhé, có tỳ vết gì thì xoá hết đi, không gặp mấy chú thích ăn hàng sạch (hoặc chưa ăn phải hàng bẩn) chẳng may nhai phải sạn là kêu inh ỏi lên đó.

Chia sẻ trang này