1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều tôi thấy không thích ở người lập topic:
    1- Vào mail box của người khác; sau đó gọi việc đó là tình cờ (??!) pfff, làm ơn nhận trách nhiệm cho hành động của mình.
    2- Lỗi chính tả, lỗi chính tả, lỗi chính tả.. Không chỉ một mà nhiều lần.
    Hơn nữa, muốn được coi là người đàn ông mạnh mẽ (strong_man), có kinh nghiệm thì cần xử sự khéo léo và tế nhị hơn trong trường hợp này.
    Cô gái đáng được cảm thông hơn nhiều, là người phạm sai lầm.
    E***: chỉnh sửa từ ngữ.
    Được func sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 12/01/2006
  2. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố gắng rời xa cô ấy, tuy rằng sẽ rất khó khăn. Vì bạn sẽ không phải là điểm dừng cuối cùng của cô ấy đâu. Tôi không nói cô ấy chơi bời nhưng dễ bị dao động và dại dột.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy đúng như những gì bạn viết và bạn như những gì tôi nghĩ thì nói thật nhé: hai người chẳng thể hợp với nhau đâu.
    Bạn đã chẳng quang minh chính đại khi đi "xem trộm" thư của người khác và cái cách bạn nói là sau khi thấy có những lá thư tiếng Trung của cùng một người bạn đã "nhờ dịch hộ" và biết sự thật thì "tra hỏi" người yêu.... Tất cả những điều này đã chứng tỏ rằng trước khi phát hiện ra cái điều mà bạn cho là khủng khiếp ý bạn đã không có niềm tin vào tình yêu của mình, người yêu của mình.
    Cô gái kia có lỗi, nhưng không phải lỗi với bạn mà lỗi với chính bản thân cô ý. Có rất nhiều (chứ không phải tất cả) các cô gái khi đã yêu là "yêu hết mình", cho dù biết "không thể đi đến đâu" vẫn yêu hết mình. Họ vừa đáng giận nhưng cũng rất đáng thương.
    KHi hai người yêu nhau thật lòng, không nên để quá khứ trở thành rào cản. Những gì cần biết người ta sẽ cho bạn biết còn những gì không cần biết thì không nên cố tình tìm hiểu vì thường thì chẳng ai có quá khứ thật hoàn hảo. Quan trọng là hiện tại và tương lai người ấy xử sự với mình như thế nào.
    Với những cô gái như thế này, họ cần bờ vai của những người đàn ông trưởng thành, biết thông cảm chứ không thể là những gã trai trẻ lúc nào cũng đầy lòng tự ái.
  4. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không biết nói thế nào nữa, có lẽ sẽ có nhiều người có tâm lý như bạn, cảm thấy sợ hãi những người con gái như vậy, chỉ không thể hiểu nổi tại sao? Cô ấy là một người có trí thức và cũng đã 25 tuổi rồi cô ấy là một người hiểu biết, vậy tại sao lại yêu mù quáng đến vậy? tôi vẫn không thể giải thích được điều này, chỉ biết cô ấy yêu lão già đó rất mãnh liệt, và thậm trí khi lão ta bỏ rơi cô ấy, cô ấy đã viết mail tâm sự với bạn cô ấy là cô ấy muốn chết, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, chỉ cách hơn 1 tháng sau khi lão ta về nước cô ấy gặp tôi và đã yêu tôi, tôi không dám chắc là trong thời gian đó cô ấy còn nhớ nhung gì đến lão ta hay không, nhưng theo cảm giác của tôi, cô ấy cũng đã hoàn toàn quên đi được những quá khứ đau buồn đó, và ngập trim trong hạnh phúc tình yêu giữa tôi và cô ấy.

  5. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã có mấy bạn khuyên tôi nên rời xa cô ấy, thực ra trong tư tưởng và suy nghĩ của tôi cũng đã thử làm vậy, nhưng khó quá các bạn à, tôi không biết nói sao, trước khi yêu cô ấy, tôi luôn nghĩ rằng nếu một cô gái nào mà có được tình yêu của tôi thì chắc sẽ rất hạnh phúc, tôi thực sự nghĩ thế, tôi đã từ chối mọi cơ hội để chờ đợi tình yêu đích thực của mình, tôi lý tưởng hóa tình yêu quá chăng, tôi nghĩ nó cao đẹp quá chăng? Nên tôi dồn hết lý lẽ đó cho tình yêu đầu của mình, hừm, có lẽ ông trời đã phạt tôi, và cũng có thể ông trời đã thương tôi nên mới mang lại cho tôi một tình yêu đầy nghiệt ngã thế này, có lẽ ông muốn tôi phải thức tỉnh, và không được có cái suy nghĩ đẹp về tình yêu nữa, để sau này có thể vững tin mạnh mẽ hơn trong sự vấp ngã của tình yêu?chắc chắn về sau, tôi sẽ cần phải thay đổi cách nhìn về tình yêu, nó không còn ngọt ngào và cao đẹp như những gì tôi nghĩ nữa rồi.
    Các bạn à, những lời khuyên của các bạn, tôi đọc rất kỹ, và có thể chính lúc này các bạn cũng sẽ là những người ảnh hưởng trưc tiếp đến hạnh phúc của tôi sau này đấy, tôi không biết phải tâm sự với ai, và tìm lời khuyên giải từ đâu nữa, nhưng còn những việc này mà các bạn vẫn chưa biết, cả hai gia đinh chúng tôi đã biết chuyện rồi, tôi cũng đã về nhà cô ấy mấy lần, gia đình cô ấy, các bác các cô đều rất quý tôi, và luôn luôn tìm cách vun đắp tác thành cho chúng tôi, cô ấy cũng về nhà tôi rồi, mẹ tôi cũng quý cô ấy, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng có lẽ đã cho mẹ tôi suy tưởng sẽ trở thành một nàng dâu hiền dịu đảm đam, biết đối nhân sử thế, vậy đấy, còn rất nhiều điều rang buộc quanh câu chuyện của tôi, các bạn à, vì vậy không thể dễ dàng nói từ bỏ hay chia tay là đơn giản, và đặc biệt hơn nữa, trong thời gian này cô ấy cũng đã rất đau khổ, đau khổ tột cùng, tôi đối xử với cô ấy rất tệ, từ ngày biết chuyện, tôi rất lạnh nhạt, có khi cả mấy ngày trời không nt hỏi thăm cô ấy, không qua nhà cô ấy, không viết thậm trí một bức mail, cô ấy gọi điện cho tôi rất nhiều, tôi không nhấc máy, cô ấy biết tôi giận, có thể nhìn thấy số của cô ấy nên đã không cầm máy, cô ấy đã đi gọi điện bàn, cô ấy đã phải đi rất nhiều bưu điện khác nhau để thay đổi số gọi vào máy tôi, tôi biết và cũng không nhâc máy, cô ấy dạo này cũng rất suy sụp, còn tôi, tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng vẫn lạnh lùng, tôi đã vậy được 4 tháng rồi, 4 tháng cô ấy sống trong cảnh có người yêu nhưng không nhận được bất cứ sự chăm sóc, động viên, hay quan tâm từ tôi, tôi cũng đã sai phải không? Nhưng các bạn à, tôi có nỗi khổ của tôi, nếu cô ấy thành thật với tôi ngay từ đâu, có lẽ tôi sẽ đau khổ 1 thời gian, nhưng sẽ chấp nhận vì tình yêu của tôi rất lớn, nhưng cô ấy đã không làm được, chính vì vậy khi ở ben cô ấy tôi luôn có cảm giác mình bị lừa gạt sự lừa gạt rất trắng trợn, những lời thề về sự trong trắng của cô ấy không còn chút giá trị gì, trước khi biết chuyện có những lần bên cô ấy tôi cũng đã ham muốn, và cô ấy đã nói với tôi là cô ấy sợ và muốn để đến khi thành hôn, tôi đã rất vui và tôn trọng điều đó, điều đó làm tôi an tâm, nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện lại như vậy, tôi lại biết tất cả, bây h cứ khoảng 3-4 ngày tôi không đến thăm cô ấy, tôi không lien lạc gì cả, khi nào tôi thấy nhớ cô ấy không thể không nhìn thấy cô ấy được, tôi lại đến thăm cô ấy, nhưng mỗi khi bên cô ấy, nhưng hình ảnh về quá khứ lại hiện len trong tôi, cảnh cô ấy và lão già trong khách sạn, cảnh cô ấy phải 1 mình đi phá thai, trong tôi là ngọn lửa hùn hụt cháy, xen lẫn là một long cảm thương vì hoàn cảnh trớ true đó, trong tôi có lẽ là bây h tồn tại 3 thứ tình cảm, yêu và căm giận rồi lại thương?cô ấy dạo này gầy sọp đi, xanh xao, tôi cũng vậy, tôi cũng rất suy sụp, buồn chán nhưng vô vọng, tôi không biết phải làm gì bây h, tôi vẫn đang rất bế tắc, trước mắt tôi chỉ có mây đen và bão tố mà thôi, các bạn phải giúp tôi thoát ra tình cảnh này?..

  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô gái kia quá. Nhẽ ra bạn nên có thái độ dứt khoát, đằng này lại có tư tưởng bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi nói thật là không thích những người như bạn.
    Tinh thần của bạn như vậy, tốt nhất 2 người nên chia tay thôi. Bạn có thể tìm được người nào khác mà khi 2 bạn bên nhau bạn sẽ đỡ cảm thấy dằn vặt hơn, còn cô ấy cũng có kinh nghiệm để xử sự tốt hơn trong các quan hệ sau. Như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 người.
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta là người, cậu cũng là người. Cậu tự cho mình cái quyền nhớ quá thì đến, nhớ vừa thì không đến. Cậu không nghĩ đến việc bạn gái của cậu phải sống trong tâm trạng thế nào à? Nếu cậu đủ dũng cảm thì tha thứ và cùng cô ta vượt qua khó khăn, nếu không đủ thì hãy để mặc cô ta với những khó khăn của riêng cô ta. Thời gian có thể làm phai tất cả, cả sự đau khổ của cậu và bạn gái cậu
  8. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái khoản yêu đương gì đó ra thì về hầu hết mọi mặt cô ấy đều rất Tây. Thế nên bạn cũng Tây là ổn, cứ việc yêu, cứ việc chơi hết mình. Bỏ qua mấy chuyện cưới hỏi tình nghĩa lằng nhằng là ổn ngay.
    Đề nghị lần sau post bai nên có chấm phẩy đàng hoàng. Strong_man mà đọc một câu dài đến mấy trang thế kia thử xem còn strong được nữa không
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Đời mưa gió !!!
  10. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uhm, biết thế là sai, biết thế là khốn nạn, tôi cũng không muốn tôi là con người như vậy, từ ngày biết chuyện con người tôi trở lên tồi tệ mà bản thân tôi cũng thấy khó tưởng tượng, nhưng ai thông cảm cho tôi đây? tôi đang suy sụp hết mức

Chia sẻ trang này