1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buông một tiếng thở dài khi đọc được topic của bạn...
    Bạn à, hãy dừng lại một chút...dù chỉ là một chút thôi...bạn yêu cô ấy vì chính bản thân cô ấy hay là vì những điều khác nữa! Nếu yêu cô ấy thật lòng thì bạn fải yêu cả cái quá khứ k mấy tốt đẹp của cô ấy, yêu cả điểm tốt và điểm xấu của cô ấy! Còn nếu bạn k thể hiểu, k thể thông cảm, và k thể chấp nhận được quá khứ của cô ấy...xin bạn...hãy nói thẳng một lần...chấm dứt tất cả...2ng yêu nhau mà k thể thông cảm, k thể đến được với nhau thì xin đừng dằn vặt nhau thêm nữa...
    Tôi hiểu khi yêu một ng đàn ông chân thành, bất cứ cô gái nào cũng muốn rằng sau này mình thuộc về ng đàn ông ấy theo nghĩa đen và nghĩa bóng! Bạn có nghĩ rằng cô ấy đang dằn vặt bản thân mình nhiều lắm k? Bạn có nghĩ rằng cô gái bạn đang yêu đang ngày đêm khóc thầm, đang suy sụp và cần lắm một bàn tay nâng cô ấy đứng dậy..
    Nếu một ngày nào đó, bạn bị ngã và tất cả những ng xung quanh bạn đều quay mặt làm ngơ và nói với bạn rằng bạn k xứng đáng được đứng dậy...lúc đó bạn thế nào?
    Ai chẳng muốn mình được hp, ai chẳng muốn tin rằng ng đàn ông mình đang yêu là ng tốt, ngta yêu thương mình...nhưng rồi khi bẽ bàng nhận ra sự thật đắng cay ấy...có ai hiểu rằng những mất mát và thương tổn ấy, cô ấy đã fải nuốt vào trong lòng mình để sống, để bước tiếp con đường đời mình...bạn là ng yêu của cô ấy, bạn fải hiểu hơn ai hết cô ấy đã chới với như nào chứ! Bạn là hy vọng, là niềm vui, là hiện tại của cô ấy...nếu bạn k thể vượt qua được những điều ấy, k thể tha thứ cho cô ấy...xin bạn đừng dằn vặt cô ấy bằng những câu hỏi lục lại cái quá khứ đã ngủ quên của cô ấy, xin đừng làm thế!!!
    Tôi nghĩ...bạn đã có sự lựa chọn và quyết định riêng của mình...cho dù mọi ng có nói hay k thì bạn đã quyết rồi...hạnh phúc của cô ấy nằm trong tay bạn hay trong tay ng khác...điều ấy do bạn quyết!
    Chúc bạn hạnh phúc!
  2. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì mới, he he
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    E***: chỉnh sửa từ ngữ.
  4. _Palmy_

    _Palmy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đã, đang và sẽ phải trả giá cho những hành động dại dột của mình. Nhưng cô ấy hoàn toàn có quyền đón nhận một TY thực sự sau tất cả những chuyện đau buồn đã trải qua.
    Đừng nhắc lại, đừng bới móc lại quá khứ của cô ấy, vết thương của cô ấy nữa. Cô ấy đã quá đau khổ rồi.
    Có ai đó đã khuyên bạn hãy xem phim người đàn bà đẹp đi. Đúng thế. Khi tình yêu thực sự đến hãy bỏ qua tất cả QK buồn đau , vì 2 người đang yêu nhau, sống cho ngày hôm nay và ngày mai cơ mà. Nếu như bạn muồn tìm một cô gái trắng tinh như một tờ giấy thì hãy tìm đến bệnh viện, nơi có những đứa trẻ vừa mới sinh ra ấy. Còn một khi đã lớn lên, bước vào cái cuộc đời đầy nghiệt ngã này, tránh làm sao được có những lúc sai lầm trong chuyện nọ chuyện kia.
    Giống như bạn bây giờ, đây là một cú sốc đối với bạn, nhưng nếu bạn đủ mạnh mẽ, đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại TY của mình, hiểu và cảm thông cho cô ấy, 2 bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu như bạn không đủ bình tĩnh, bạn mất niềm tin vào cuộc sống, vào phụ nữ, trong mắt bạn, không còn người phụ nữ nào là tốt đẹp nữa, thì hãy tưởng tượng đi, cuộc sống của bạn rồi sẽ thế nào. Liệu bạn có tiếp tục vui vẻ sống ....độc thân bên gia đình, bên bạn bè, và chỉ với công việc không? Tôi khẳng định là KHÔNG BAO GIỜ. Đừng nói với tôi là vẫn có những người độc thân sống hạnh phúc đáy thôi. Không có đâu bạn ạ.Không ai có thể sống hạnh phúc mà không cần TY. Những người như thế chỉ cố trôn vùi tình cảm của mình vào một đống tro, họ gồng mình lên đẻ làm tất cả những điều đó và nhận lại được một cuộc sống u ám.
    Người yêu của bạn, cô gái ấy đã trao nhầm trái tim cho những người không thực lòng với cô ấy, cô ấy đã đau khổ. Bạn bảo là tsao cô ấy không nói thật với bạn ngay từ đầu ư? Bạn bảo cô ấy phải nói với bạn thế nào? Bạn tưởng cô ấy sống thanh thản với vết thương đó trong trái tim ư? Chính bạn cần phải học hỏi nhiều ở cô ấy. Cô ấy vẫn yêu bạn bằng một TY rất chân thật ( chính bạn đã cảm thấy như thế phải không? ) , sau khi đã thất bại 2 lần trong Ty một cách quá đau đớn như vậy. Còn bạn thì sao???? Tsao không ở bên cô ấy, không chứng minh cho cô ấy thấy rằng trên đời này vẫn còn những người yêu cô ấy thật lòng. Thay vì đó, bạn xa lánh cô ấy, bạn hắt hủi cô ấy. Bạn để cô ấy thêm một lần nữa phải vật vã trong TY. Bạn chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, bạn không cao thượng, không giàu lòng vị tha và không hiểu biết.
    Cô ấy đã 2 lần yêu hết mình. Tôi không bảo cô ấy đúng. Nhưng bạn, và tất cả mọi người hãy thử nghĩ đi. Cô ấy đã ngủ với 2 người đàn ông mà cô ấy yêu, và bây giờ bạn bảo cô ấy là không trong sạch. Còn các chàng trai của chúng ta thì sao? Có bao nhiêu bạn con trai đang đọc bài này của tôi đã từng ngủ với những người phụ nữ mà mình không hề yêu? Bởi vì con trai không vật vã đau khổ, không khóc lóc, không ngồi viết Nhật ký nên chúng ta có máy khi biết được. Đàn ông là thế. Rất ít thể hiện ra ngoài và chỉ giữ trong lòng thôi. Tôi không bảo họ không biết đau, mà họ không ồn ã như chị em phụ nữ. Tại sao phụ nữ đi ngủ với những người họ không yêu thì gọi là ****, còn đàn ông cũng ngủ vói những người họ không yêu thì không bị gọi như vậy? Hãy công bằng một chút.
    Có lẽ tôi đi hơi xa với cái đề tài của bạn, nhưng đọc tất cả những gì viết ở đây tôi thấy hơi bất bình. Các bạn đừng cho rằng tôi là một người phụ nữ hiện đại và đang cổ xuý cho lối sống kiểu Tây. Tôi chỉ muốn các bạn dù sao cũng nên trân trọng những người yêu mình dù trước đây họ đã từng sai lầm.
    Tôi cũng nói thật suy nghĩ của mình, nếu bạn strong man mà bỏ cô gái kia thì tôi coi thường bạn. Bạn không xứng đáng là một thằng đàn ông.
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Việc anh nghiêm trọng ghê. Này, chị ý nói tại sao vẫn giữ mail của tất cả ko?? 1 người có sức mạnh TY tiềm tàng thế, 100% ko thể quên hết tất cả. Vậy chị ý giữ mail để thi thoảng hồi tưởng à? Khiếp!!!!!!
    Chị ý nghĩ gì mà lần 2 gặp U50 Đài Loan kia đã XXX??? Vậy sau này có thể nào đi công tác xa, đi nghỉ mát 1năm 1lần...cũng tương tự ko??

    Nếu chị ý đã lột xác thì anh quay lại đi. Vì anh đâu có thấy ai hơn chị ý đâu, đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại. Nếu chị ý cứ bướng bướng thì bye là phải, nhưng người ta cũng hết sức níu kéo anh rùi.

    Anh còn yêu chị ko?? Còn là phải quay lại ko có lỗi với trái tim, nếu hết yêu và giận còn nhiều thì phải quên.
  6. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tôi tôn trọng quyết định của bạn. Chả có gì là đúng hơn - sai hơn. Bạn mà sợ cái lời chỉ trích của ai đó mà làm trái ý nguyện của mình thì tôi coi bạn xứng đáng là đàn bà Việt Nam
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại những lá mail, giữ lại những dòng nhật ký...đôi khi k fải vì mình vẫn còn nặng lòng với nó...mà chỉ bởi vì khi mình viết những dòng chữ đó...vô thức nhưng nó lại giúp mình viết ra để mà quên tất cả...
    Có ng k bao giờ đủ can đảm đọc lại những trang nhật ký của mình, k đủ can đảm để nhớ lại những gì mình đã fải trải qua...Nhưng ngta k đủ can đảm để del chúng...chỉ bởi đó là những kí ức..nhờ có những bước chân hụt, những đổ vỡ và mất mát giúp ngta trưởng thành hơn
    Đừng bới móc quá khứ, bởi quá khứ dù tốt hay xấu cũng là quá khứ! Bạn hãy sống với htại...hãy để ngày hôm wa là quá khứ!!!
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Đa số chúng ta không cao thượng như chúng ta vẫn tưởng ... khi quen, khi giúp đỡ, khi yêu, khi quyết định gắn bó cuộc đời, khi ghen ...
    Mỗi người đọc và hiểu về con người anh bạn mở topic theo 1 lối riêng. Nhưng dù sao, con người nên hành động theo những suy nghĩ, thuộc về bản chất của người ta. Nếu anh cực kỳ cao thượng ( hay ngu ngốc ? tàn nhẫn ? tuỳ đánh giá ) anh có thể đã không hỏi chúng ta. Và anh đã bỏ hẳn hoặc lấy cô ta cho dù có chuyện đó.
    Dù sao anh cũng là một người bình thường, vượt qua được tâm trạng của anh về mọi chuyện không phải đơn giản, có quá nhiều điều dằn vặt ...
    Là đàn ông hy vọng anh có thể đưa ra một quyết định dứt khoát, hợp với suy nghĩ của mình. Không có chuyện đúng sai ở đây. Cô bạn đó sẽ hiểu và chấp nhận, dù có chia tay điều đó cũng không phải là chuyện cô ta không thể dự tính đâu.
    Tôi nghĩ anh sẽ rút lui. Tôi ủng hộ.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đọc câu chuyện của bạn, quả thật là cũng buồn (cách nhìn trên khía cạnh cùng là đàn ông với nhau) !!!
    Mình nghĩ: Cuộc sống hiện tại bây giờ, không ai có thể nói rằng mình không bao giờ sai lầm.....Cám dỗ xung quanh quá nhiều bạn ạ. Bạn có chắc sau này bạn sẽ không bao giờ sai lầm?
    Quá khứ nên để nó ngủ yên, điều quan trọng là hiện tại và tương lai.....Có thể bạn gái của bạn đã sai lầm khi dễ dàng XXX với ông bạn Taiwan, song là tình yêu mà, đã có ai dám khẳng định rằng mình hiểu hết "trái tim" mình không?
    Cô gái ấy đã thành thật hết với bạn, rằng đã có vài người yêu trước khi yêu bạn (thậm chí cứ cho rằng cô ấy đã thổ lộ với bạn là cô ấy đã từng nhiều lần XXX với người yêu trước đi) Nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy đã thành thật trong tình yêu (cho dù điều thành thật này hơi khó nghe với đàn ông) và cô ấy đang yêu bạn hết lòng.
    Con người sống với nhau chỉ hạnh phúc khi lòng vị tha và sự cao thượng được trân trọng..........
    (lại có việc rùi.....khi khác bàn tiép vậy) Chúc bạn sớm vượt qua sự dằn vặt này!
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ạ, tôi thấy bạn thật đáng thương, vì bạn đang khủng hoảng. Nhưng sự khốn khổ của bạn chỉ do bạn tự tạo ra mà thôi, rồi lại còn gây ra bất hạnh cho cả người khác nữa.
    Nói cho cùng, bạn là nạn nhân của một lối giáo dục lệch lạc.
    Tình yêu = Cảm xúc của linh hồn + Thăng hoa của thể xác.
    XXX là chuyện tự nhiên, có gì mà phải đánh giá nó như chuyện đạo đức thế nhỉ. Chuyện đấy sao lại liệt vào tội lỗi?! Nặng nề quá!
    Bạn yêu cô ấy hay yêu cái trinh tiết (vốn chẳng có nghĩa lý gì) của cô ấy?
    Cứ coi như cô ấy đã từng có hai đời chồng. Bạn có thể ghen (một việc vô nghĩa), nhưng không thể nói là cô ấy có tội. Cô ấy có quyền sống như cô ấy thích, chia xẻ những gì của cô ấy cho người nào cô ấy thích. Bạn có là ai chăng nữa cũng không thể sở hữu người ta.
    Tôi thấy bạn chẳng hợp với cô gái có tình yêu mãnh liệt và dám sống hết mình như cô ấy đâu. Bạn chẳng yêu gì cô ta, bạn chỉ yêu chính bạn thôi.
    Tôi không đánh giá lối sống hay cách suy nghĩ của ai. Nhưng nếu được nói thật suy nghĩ của mình, tôi sẽ nói bạn là người vừa ích kỷ, vừa nhẫn tâm, lại vừa nông cạn.
    Tôi thông cảm cho bạn, nhưng tôi không thích bạn. Bạn khiến tôi càng lún sâu vào vấn đề của mình, là mất lòng tin rằng đàn ông biết hai chữ ''tình yêu'' là thế nào.
    Dù sao cũng mong bạn vượt qua được chặng này. Và hơn cả, mong cô bạn kia tìm được một người đàn ông đích thực và có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc (chứ xem ra những người cô ấy yêu đều tồi quá!)
    CC

Chia sẻ trang này