1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi chú. Khuyên thật lòng. Bây giờ chú cố tỏ ra cao thượng thì sau này tỉnh ra sẽ hối hận càng tự dày vò mình và cô kia.
    Anh chứng kiến nhiều chuyện và cảm thấy ngạc nhiên cho cách sống của nhiều cô gái trẻ hiện nay. Họ thoải mái trong quan hệ và luôn nghĩ rằng chả sao hết. Cuối cùng thì mình cũng sẽ kiếm được một thằng ngu để bắt nó trả giá cho tất cả những "vụng dại" này !?
    Chú không bé bỏng nữa và nên sống bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm. Nếu chú chịu khó quan sát và thậm chí chỉ cần đọc nhiều topic trong này thì có thể thấy là con gái thời nay sống thực dụng thế nào. Chú lại vẫn cứ tình cảm uỷ mị thế thì nó chỉ có cười và xem chú như 1 con gà tây dễ vặt lông. Xin lỗi anh nói thẳng. Chú nên dứt khoát thôi đi. Lằng nhằng thêm khổ. Gia đình chú biết chắc chắn không chấp nhận đâu.
    Túm lại mình thế nào nên chọn người thế đó để kết bạn. Chú có lẽ ít va chạm với đời. Số cũng đen vớ phải loại từng trải lẫy lừng rồi. Mà thường cái dòng này đóng kịch tài lắm. Kể lể vụng dại với lầm lỡ chả ai bằng. Như chú nên kiếm 1 em nhan sắc thường thôi nhưng ngoan hiền. Hay nhất là loại gái chả đi đâu chơi, ru rú ít bạn, ngại giao tiếp. Thế cho nó hợp cảnh, lại an toàn.
    Lời cuối: mình sống vì mình, đừng vì sĩ hão với mấy cái đánh giá vớ vẩn của thiên hạ mà chuốc khổ não vào thân. Làm thằng đàn ông phải cứng rắn và xử sự hợp lý. Trong việc này chú chả có lỗi gì cả. Còn cô bé kia, cuộc sống vốn công bằng. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đời cái gì cũng có giá của nó cả.
  2. _Palmy_

    _Palmy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú này. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng trời chỉ to bằng cái miệng giếng.
  3. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em thấy bác porthos viết hơi bị thẳng nhưng hơi bị đúng của ló đấy chứ ạ.
  4. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nếu tôi đã có thể phân định rõ ràng là ra đi hay ở lại thì tốt biết mầy, tôi biết bây h hạnh phúc của tôi và cô ấy đều phụ thuộc vào tôi, nhưng tôi biết làm sao đây khi bản thân tôi cũng không thể định hướng được, bình thường tôi là người cứng rắn lạnh lùng, thế mà bây h lại thế này, tôi đã trở lên yếu đuối? tôi không thể quyết định được việc hệ trọng này? vì vậy tôi lại càng chán nản và phó thác...Đã có những lúc tôi vì muốn quên đi tất cả, tôi đã đi chơi với khá nhiều cô gái khác, nhưng không thể quên được, đi với họ tôi dường như vô cảm, rồi tôi lại thấy mình tội lỗi và không thể chấp nhận được, kết quả sau đó là gì, lại một sự hiểu lầm khác đến với tôi, tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy và có lỗi với các cô gái khác mà tôi vô tình để họ hiểu lầm sau những lần đi chơi như vậy...phù tôi vẫn bế tắc...
  5. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, sai lầm của cô ấy thì đã quá rõ nhưng cái sai lầm lớn nhất của cô ấy đó là che giấu nó đi, tôi đã rất nhiều lần trước khi cô ấy thành khẩn tất cả cho cô ấy cơ hội nói tất cả, lúc đầu tôi giấu kô cho cô ấy biết chuyện là tôi đã biết chuyện cô ấy có quan hệ với 2 người trước, tôi chỉ nói là tôi biết cô ấy có yêu 2 người đó và chưa có gì cả, và tôi để cho cơ hội để cô ấy sẽ thú nhận và thành khẩn tât cả, nhưng không, cô ấy nghĩ tôi không biết chuyện cô ấy đã quan hệ với họ nên cô ấy lại tiếp tục không thành thật và nói rối những câu chuyện kô thể chấp nhận được, tôi lại càng buồn hơn nữa...phù thế đấy nếu cô ấy thành thật mọi chuyện ngay từ đầu thì có lẽ đã không như thế này
  6. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mới đầu tôi nghĩ con gái chỉ chấp nhận quan hệ XXX với ai đó khi mà cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào người đó, và xác định rằng sau này cô ấy và người đó sẽ gắn bó với nhau suốt đời, tôi không nghĩ rằng các bạn gái lại có thể gặp bất cú người đàn ông nào, không cần tính chuyện mai sau ra sao, chỉ cần yêu và hiến dâng, còn tương lai ra sao không cần biết, như vậy cô gái đó như thế nào đây?
    Cũng chính vì thế sau lần này tôi sẽ có một cái nhìn khác về tình yêu của phụ nữ...hoàn toàn khác....

  7. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Palmy, tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ có lẽ khi bắt đầu yêu tôi có thể cô ấy cũng đã phải đấu tranh với chính bản thân mình, cũng đã tự dằn vặt mình, lần đâu tiên tôi ngỏ lời yêu cô ấy, lúc tôi ra về, cô ấy đã nhắn tin cho tôi rất nhiều lần chỉ để nhắc nhở rằng "anh cần phải suy nghĩ thật kỹ, anh còn chưa hiểu nhiều về em", lúc đó tôi cũng đã thấy có gì đó bất thường, nhưng tôi lại nghĩ một cô gái hiền dịu như cô ấy chắc chỉ lo rằng mình yêu cô ấy không thật lòng nên mới vậy...Tôi và cô ấy đang trong tình trạng vô vọng chứ chưa bỏ nhau bạn à.
  8. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong
    Các cụ ngày xưa vẫn nói : Môn đăng hộ đối.
    Xin hãy hiểu là môn đăng hộ đối không phải là về vật chất, mà về tinh thần.
    Hai người nên có cùng một quan điểm sống, cách nhìn nhận về tình yêu và hạnh phúc.
    Ai chắc rằng những việc đã qua chỉ là sai lầm, ai chắc rằng cô gái ấy vô cùng hối hận, hay đó là quan điểm sống thoáng, sống hết mình mà thôi.
    Xuất phát điểm như vậy, không cố được đâu. Không thể một sớm một chiều, mà con người thay đổi được nền tảng suy nghĩ và hành động của mình.
    Thôi để gió cuốn đi. Trả người về với gió, Trả ta về với đời.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn nhầm con gái thời nay với đàn ông thời nay. Con gái không phải bạ ai cũng lên giường với họ. Phải yêu và tin tưởng thì mới có thể làm chuyện ấy. Còn chuyện gắn liền *** với đạo đức, theo quan điểm của tôi, hoàn toàn sai lầm.
    2. Theo những gì bạn kể, cô ấy đều yêu những người kia thật lòng và muốn có gì đó sâu sắc với họ. Chỉ phải tội những gã đàn ông kia đều đểu với cô ấy cả. Cô ấy mới là người không may mắn và đáng được thông cảm.
    3. Tôi hiểu cảm giác của bạn khi bạn hỏi mà cô ấy không nói. Mà sao bạn không hỏi thẳng toẹt ra cho xong, rào trước đón sau làm gì cho khổ cả hai người. Nói cho cùng, cô ấy cũng chẳng sai lầm khi không nói gì với bạn. Đó là cuộc đời của cô ấy, nói hay không là quyền của cô ấy. Quá khứ là quá khứ. Có điều bạn chẳng tỏ ra là người mà cô ấy có thể nói được, nên cô ấy không dám nói, vậy thôi.
    4. Nếu cô ấy không nói gì, có nghĩa:
    - Cô ấy sợ làm bạn tổn thương = Cô ấy yêu bạn
    - Cô ấy sợ mất bạn = Cô ấy yêu bạn
    - Cô ấy muốn giữ cái gì đó cho riêng mình = Cô ấy có quyền như vậy
    5. Việc bạn xem trộm thư từ của người ta đã chứng tỏ bạn không tôn trọng bạn gái của mình rồi. Xét về phương diện khác, bạn có dám nói rằng nếu cô ấy nói thẳng toẹt ra từ ngày đầu gặp mặt, bạn đã không như thế này không? Hãy nhìn thẳng vào bản thân mình mà trả lời, tôi không tin bạn là người cao thượng.
    6. Việc bạn nhìn nhận con gái thời nay ra sao là vấn đề của bạn. Nếu bạn thật sự muốn tìm kiếm một tình yêu chân thành với đúng nghĩa là tình yêu, tôi e là kiểu suy nghĩ của bạn sẽ khiến bạn bị mắc lừamãi thôi. Tình yêu đích thực không bao giờ dành cho những người quá nặng nề chuyện thể xác, ích kỷ và nhẫn tâm bởi vì tình yêu chỉ đến với người biết yêu.
    Nói tóm lại, chuyện đời bạn thì bạn phải quyết định thôi. Còn tôi, tôi thấy như bạn gì nói đấy, bạn không hợp với cô ấy đâu. Bạn không xứng với cô ấy và cô ấy cũng chẳng xứng với bạn. Nên dứt khoát đi để cô ấy đỡ khổ mà bạn cũng khỏi phải dằn vặt. Có điều tôi tiên đoán bạn chẳng dám bỏ cô ấy đâu, bạn hành hạ cô ấy thế thôi, chứ bạn sợ mất mát lắm, nên chẳng dám quyết định gì. Mong cô ấy sẽ là người chia tay với bạn.
    CC
  10. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Gửi chủ thảo luận:
    Bạn sốc, đó là điều bạn nên trải nghiệm cảm xúc trong lúc này. Không phải né tránh những cảm xúc đau đớn, bạn ngồi thiền mà ngẫm xem cảm xúc đau khổ chạy trong cơ thể bạn ra sao? Sau này bạn sẽ có "sức đề kháng" tốt hơn với đau khổ.
    Bạn lục password của cô ấy, không có gì là lạ, đàn ông vốn vẫn có tâm lý sở hữu, khám phá, chinh phục và điều tra quá khứ của người mình yêu. Có những cô gái yêu thao giá trị truyền thống và có những cô gái yêu hết mình rất hiện đại. Chỉ đau khổ cho cô gái nào không thích nghi được với các giá trị, chuẩn mực chung về Tình yêu như đám đông trong cộng đồng nói chung và người đàn ông nói riêng.
    Cho dù bạn có tha thứ cho cô ấy thì cũng khó vượt qua sự dồn nén trong tâm khảm ---> âm ỉ ngấm vào tâm can của bạn, gây uẩn ức, ức chế ----> bùng phát và 2 người sẽ làm khổ nhau, khi mất cân bằng trong C/s và T/y.

Chia sẻ trang này