1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Palmy_

    _Palmy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì em cũng xin lỗi anh vì đã nói với anh vô lễ như thế. Em thật lòng xin lỗi đấy. Nhưng khi đọc cái điều anh viết ra em thật thấy không thể kiềm chế được vi cái sự lệch lạc đó ( tất nhiên là theo quan điểm của em ). Cái tiêu chuẩn mà anh đưa ra cho strong man để tìm bạn gái em thấy hơi buồn cười. Có lẽ em chẳng cần phải phân tích ra làm gi, vì em nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có một tầm nhận thức đáng kể nào đó đủ để hiểu ra vấn đề.
    Anh bảo mình thế nào thì nên tìm người thế đó. Anh có tìm được không??? Một người có học thì đi tìm yêu một người có học, một người ít va chạp thì đi tìm yêu một người it va cham......Uh, có thể về lý thuyết thì mọi người muốn như thế nhưng trong thực tế Tình yêu có dễ dàng như thế không? Có để cho mình đưọc kén chọn nhiều như thế không?
    Em thấy anh có cái nhìn hơi bị phiến diện về phụ nữ đây. Anh bảo các cô gái từng trải rồi nên buông tha cho những cậu con trai non nớt, rồi là họ không xúng đáng phải đi đổ vỏ cho kẻ chơi bời 9 phương dành một phương lấy chồng???? Không ai xứng đáng phải đi đổ vỏ cho một kẻ khác cả. Nhưng việc một cô gái đã từng yêu và mắc sai lầm trong Ty thì không được quyền yêu những cậu con trai chua 1 lần biết thế nào là Ty ah? Nếu như cô ta có thật lòng yêu cậu ta thì cũng bị gọi là "bắt người khác đi đổ vỏ" ah? TY có thể đến trong trái tim của bất kỳ người nào, kể cả một nàng công chúa với một tên ăn mày, hay một người đàn ông thành đạt với một street girl (Người đàn bà đẹp).....Đó thực sự là TY đấy nếu mọi người biết sống vị tha và có một nhận thức đầy đủ về TY.
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Uhh..mình cũng đồng ý với bạn là anh ấy có cái nhìn khá phiến diện về tiêu chuẩn để tìm bạn gái.Bạn cũng là con gái , nên tình cảm hơn và có cái nhìn thông cảm với người con gái kia.Nhưng, đứng về phía người con trai thì mình thấy thật tội nghiệp và có phần "dại dột" nếu anh ta tiếp tục quen người con gái đó. Trong quá khư, cô ấy đã từng là người yêu hết mình, đến mức quên hết lý trí, không biết đâu là điểm dừng, thì làm sao biết được tương lai cô ấy sẽ không lặp lại chuyện đó lần nữa. Kiểu người con gái như vậy mình đã gặp nhiều và mình rất hiểu. Và bạn, sau này làm mẹ và có con trai thì cũng thấy là : không có một người mẹ nào muốn con trai mình quen loại con gái như vậy hết.Rồi anh ta sẽ gặp người con gái khác, rồi sẽ có tình yêu mới. Còn cô gái kia có tìm được hanh phúc không, thì chỉ đợi tương lai trả lời.
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất bà chị này. Đúng là "khuyên người thì dễ nhưng khuyên mình thì không". Tui cũng ghét nhất trên đời là ba cái tự do kiểu nửa vời. Nếu yêu thì chẳng vấn đề gì, hai lần chứ mười lần, tui cũng sẵn sàng tời bến luôn. Nhưng chuyện lấy về làm vợ đẻ con là một phạm trù hoàn toàn khác. Hôn nhân không chỉ là yêu mà còn là trách nhiệm và ảnh hưởng tới hạnh phúc của con em chúng ta. Không thể thích mà liều bừa được.
  4. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ strong man:
    Tớ thấy cậu nên dứt khoát,có phải vì cậu thấy đau khổ cho nên cậu mới hành hạ cô bạn gái của cậu không? Thế cậu có nghĩ rằng cô ấy cũng đau khổ lắm không?Tớ nghĩ mọi người nói đúng,chẳng có ai đúng ai sai ở đây hết mà ở đây chỉ có trái tim và lý trí.Cậu hãy trọn một trong hai cách để tự giải thoát vấn đề của mình.Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.Cậu là con trai, hãy xử xự sao cho đáng mặt đàn ông.Chấp nhận thì tiếp tục không chấp nhận thì giải thoát cho nhau.Kiểu nửa chừng xuân của cậu không được hay cho lắm.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To TA: Bây giờ em mới đc đọc Yêu xa.Chẹp,đúng là làm thân con gái...
    To bạn xì troong: Trân trọng những gì bạn đang có.Sự tổn thương của bạn ko thể lớn và nặng nề như sự tổn thương của cô ấy khi bạn hỏi: Em đã yêu và đã...lên giường với bao nhiêu ng đàn ông.Tôi nhớ lời 1 bài hát thế này: "Yêu là đc nhìn thấy anh vui vẻ,nắm lấy tay em đừng hỏi quá khứ.."
  6. a_grace

    a_grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Strong : tui thì tui nghĩ thế này : đã yêu thì ko có từ "cố gắng" , thật ra bạn đã và đang cố gắng trong suốt hơn 4 tháng nay, thử hỏi bạn đã giải quyết được gì?chỉ là dằn vặt nhau,làm cho nhau thêm đau khổ mà thôi, tất cả đều là vì bạn nghĩ rằng nếu bạn cố gắng bạn sẽ thay đổi được một cái gì đó...nhưng tôi nghĩ bạn ko nên tiếp tục cố gắng như vậy nữa , "miễn cưỡng ko có hạnh phúc", bạn sẽ chẳng thay đổi được gì đâu...
    Thật ra trong cuộc đời ko co khái niệm ĐÚNG SAI đâu bạn ,bạn đừng cố phân định rạch ròi ai đúng ai sai làm gì ... cùng một chuyện nhưng với người này thì đúng, với người khác lại sai, điều quan trọng là bạn ko HỢP với người đó trong cách sống, thế thôi ... người con gái đó có cách sống ko giống bạn, người đó sẽ thích hợp với một người như cái bác gì đó đã nói rằng đây là "chuyện nhỏ" đó , còn với bạn thì ko....
    Bởi vậy tui nghĩ là bạn nên chia tay với cô ấy đi , bạn đừng tốn thêm thời gian để suy nghĩ rằng cô ấy đã ko thành thật, rằng tại sao cô ấy lại có thể như thế, cô ấy ko xứng đáng với bạn ...hay những gì đại loại như vậy nữa ...bạn sẽ chỉ tìm được một vòng luẩn quẩn và những điều mâu thuẫn, ko giúp được gì đâu... Tôi nhắc lại, bạn nên chia tay vói cô ấy vì bạn ko HỢP với tính cách cô ấy, ko phải vì cô ấy "xấu xa" hay "sai lầm" gì cả...
    Và nếu bạn vẫn tiếp tục, thì xin bạn đừng tự cho mình cái quyền "phán xét" cô ấy nhé ...
  7. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thế anh kia sao rùi nhỉ , đã 4-5 tháng rồi thì fải? Anh quyết định gì chưa anh ơi?
  8. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Yes, hoàn toàn đồng ý với Phương về vấn đề đó, yêu là yêu con người của hiện tại, mình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong quá khứ cả. Quá khứ là cái của ngày hôm qua, mà hôm qua đã trôi đi, chúng ta không thể nào lấy lại được chỉ còn lại cái chúng ta có hôm nay và ngày mai. Tôi đã từng nghe một người nói: " Hôm nay tôi sẽ xoá đi trong ký ức của mình hai ngày . Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Tôi sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay và chờ đợi những thử thách của ngày mai!!!!!"
    Đây chỉ là nhan xét của riêng tôi mà thôi. Mong các ban cho ý kiến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    .... Buồn thương ơi cứ đến đây cho lòng ta trôi đi u phiền dâng trong tim như biển bao la. Sao ta tiếc nuối những ngày tháng êm đềm, sầu lại càng sầu thêm, làm sao để quên em, để quên đi tình ta.....
    Bạn ơi ! Hãy để quá khứ ngủ yên . Ban nhé .
    Đúng là yêu thì phải mãnh liệt , nhưng ko thể yêu hết mình được .
    Vì ... khi làm chuyện ấy , chỉ có con gái là thiệt thòi thôi , con trai đâu có mất cái gì ?? Đúng o ?
    Hãy vui lên bạn à !
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuối cùng cũng vẫn phải viết, dù mới trước đây vài giờ còn chưa bao giờ thèm đọc topic này. Chẳng sai khi vẫn nghĩ rằng, đúng là trong ttvn có thể thấy hầu như mọi vấn đề trong cuộc sống.
    Đọc hết 7 trang, cũng thấy một vài ý kiến thấy hợp lý, một vài ý kiến...khó chấp nhận. Và ý kiến cũng là một ý kiến thôi. Tuy nhiên, ai đánh giá bạn thế nào không quan trọng, vì họ có hiểu bạn là ai, có biết gì về bạn, và cũng có cùng cách suy nghĩ với bạn đâu.Và cứ thử nhìn lại xem mình định thế nào.Người ta vẫn nói, đã là quan niệm, thì không có đúng sai, nó là cách suy nghĩ của mỗi người.Và nữa, khi nói một điều gì với ai đó, muốn chia sẻ hay khuyên nhủ họ, thãy tự đặt vị trí của mình vào họ xem. Và khi không hiểu, hay thấy khác, thì đừng nên nói gì, vì bạn khác họ rồi.Giống như có người nói họ cảm thấy lạnh, còn bạn cảm thấy nóng vậy. Khác nhau!
    Tôi khẳng định, tôi là một cô gái. Và tôi cũng đã luôn coi tình yêu là một diều gì đó thật thiêng liêng.Nói chung....tình yêu trong quan niệm của tôi, giống như những gì mà bạn nói về tình yêu của bạn. Vì thế, tôi hiểu được cảm giác thế nào về sự lừa dối, về sự trong trắng...nói chung...lại là cảm giác của bạn. Tức là hiểu được đối với một người có những suy nghĩ như tôi sẽ cảm thấy gì. Và,,,phải nói cả cái cảm giác tôi đã cảm thấy gì nữa. Không bao giờ đến những chuyện quá kinh dị và khủng khiếp như thế, chỉ là những lời nói dối, chỉ là lòng tốt vô tư mà phải nói dối...nó cũng đã gần như khiến tôi suy sụp. Khi bạn coi một điều gì đó là thiêng liêng, khi bạn đã trân trọng một điều gì đó như chính cuộc sống của bạn. Khi niềm tin của bạn là sắt đá...Và nó bị mất đi. Tôi đã hiểu cảm giác đó. Nhưng...đã có ai đó quá tin vào một điều gì đó, quá coi trọng những điều đối với họ là thiêng liêng? Ai cũng có...bạn có thể nói thế, nhưng nếu như tự mình nhìn lại mình...và cảm thấy không phải như thế đâu. Thì đừng nói gì cả. Vì bạn không bao giờ hiểu được.
    Khi bạn xây dựng cho mình một hình ảnh lý tưởng cho tình yêu của mình sau này, không phải do bạn đươc đào tạo trong một hệ thống giáo dục thế này, sống trong một môi trường thế nọ, mà là do bạn tự xây dựng nên, và bạn muốn xây dựng nó. Người ta hỏi: bạn yêu chính con người họ, hay những gì mà bạn muốn họ có? Còn tôi hỏi bạn: nếu họ không có những điều đấy, không có những thứ mà bạn thích hay cảm thấy hợp..cho một mục đích nào đó( ở đây...mục đích có thể là bất cứ điều gì), liệu bạn có để ý và chọn họ không?Có à? Tôi thì không tin thế đâu.Vậy nên...không có gì là tự nhiên cả.
    Tôi cũng từng muốn mình là một người cao thượng lắm. Nhưng...chẳng mấy ai thắng được rất nhiều câu hỏi trong đầu, khi bạn thật sự yêu một người nào đó. Cũng vì pass nên tôi cũng đọc những bức thư, cũng thấy mình bị phản bội...Và đó cũng là quá khứ. Nhưng hiện tại, rất tiếc lại chẳng tách rời quá khứ bao giờ. Tôi không nghĩ ai đó quên được quá khứ. Và tôi càng không nghĩ người ta dễ dàng cho qua quá khứ. Dù người đó có cao thượng đến thế nào.Tôi là một cô gái quan niệm như bạn, vì một chuyện không thể kinh khủng bằng một phần mười của bạn, mà tôi đã đau đớn, đã sắp chia tay...Vậy thì, tai sao lại trách một người đàn ông, với sự sĩ diện, tình yêu...và tất cả những gì họ đã cố gắng xây đắp để chờ đợi một người yêu trọn vẹn không cảm thấy suy sụp Hay phải chăng những người như chúng tôi...cần đơn giản hoá tình yêu hơn, sống thoải mái hơn...thì sẽ dễ chấp nhận hơn?
    Tôi đã sống 26 năm, và tôi vẫn quan niệm thế, vẫn suy nghĩ thế. Và nó không thể thay đổi được. Còn chủ topic này, cô ấy đã 25 tuổi, chứng tỏ có lẽ bạn cũng hơn...và tôi biết rằng...những quan điểm mà bạn vẫn có, vẫn giữ, sẽ không thể thay đổi được. Và điều duy nhất tôi có thể khuyên bạn lúc này, đấy là dứt khoát. Dừng để kéo dài thời gian mà không giải quyết được gì, đau khổ cho cả hai. Nhiều khi người ta bắt buộc phải lựa chọn, bởi vì chỉ có một con đường, kéo dài, chờ đợi...cũng chỉ có thế mà thôi. Phải quyết định dứt khoát mình định thế nào: tha thứ cho cô ấy, hay chia tay. Nếu tha thứ...tức là bạn phải bỏ qua tất cả...không được dằn vặt , không được nhắc gì đến quá khứ....điều này.....Nếu vì tình yêu, mong bạn có thể làm được.Nếu chia tay...sẽ đau khổ đấy, tất nhiên- nhưng có lẽ sẽ yên ổn cho tâm hồn bạn. Tai sao tôi nói thế? Tôi không nghĩ bạn sẽ dằn vặt hay day dứt vì bạn đãcó lỗi với cô ấy.
    Con người không ai không có sai lầm. Và nếu ai khi vấp ngã, cũng tự mình đứng lên được, thì chắc xã hội sẽ phát triển lắm. Tuy nhiên, mọi thứ lại đều có những giới hạn...và giới hạn về sức chịu đựng, về sự tha thứ, sụ cao thượng hay tình yêu, lại là của mỗi người.Có thể tôi là người quá có lí trí, nên chẳng thể chấp nhận được cái kiểu yêu hết mình mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì.Và tôi cũng không tin ngưòi ta vấp ngã, đau đớn...để rồi tiếp tục vấp ngã thêm .Mà mức độ ngày càng tồi tệ hơn.Không dám nhận xét nhiều; về những cái gì đó , không biết không dám nói, nhưng với những gì đã biết về cô ấy, tôi nói cô ấy không thông minh. Con người nghĩa là có lí trí...sao hành động một cách bản năng như vậy?
    Tôi không thích cô ấy.Với cô ấy, tình yêu không có một.Khi yêu ai cũng yêu hết lòng, người này cách người kia chẳng bao lâu.Và ai đó có nói rằng cô ấy gặp những người không tốt. Nhưng trong trường hợp tình yêu thứ 2, cô ý biết trước, biết thừa, biết hết là khác, chứ có bị lừa đảo gì đâu?Con người lớn lên, đừng so sánh như đứa trẻ, để rồi khi gặp sự cố lại đổ cho tâm hồn.Đâu thể đổ lỗi cho cuộc sống.Sống hết mình cho tình yêu, nên đau khổ vì tình yêu là một điều hoàn toàn chân thật. Nhưng... sao cô ấy không thể yêu một người khác hoàn toàn mãnh liệt và chân thật, lúc đó bạn chẳng là bất cứ điều gì, dù bạn đã từng tha thứ cho cô ấy. Bạn có muốn trong cái đầu và quan niệm kiểu chúng ta, có một chỗ dài cho sự vô ơn?
    Cuộc sống vốn phức tạp, ngày xưa tôi cũng không nghĩ cuộc sống của tôi sẽ như bây giờ. Có những người cách sống khác nhau...mọi thứ hầu như khác nhau. Những mâu thuẫn sẽ là điều tất yếu.Bạn không chỉ biết yêu, biết tha thứ, biết tôn trọng, mà cả người kia cũng phải biết điều đó chứ. Vậy mà cũng là khó rồi. Vậy thì với cả một quá khứ như thế, của 2 người với suy nghĩ và quan niệm quá khác nhau thế, liệu có yên ổn được không. Tôi chờ quyết định của bạn. Chúc bình an.
    Nhưng phải nhanh lên!

Chia sẻ trang này