1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    oài, tài thật. Đọc một lèo hết cả 8 trang vì thấy từ chủ topic cho đến những người tham gia đều viết với nhiệt huyết đầy mình, chia sẻ thực sự. Đang tự hỏi sao lại có cái topic toàn người....chân tình thế này, mới hoá ra là của những người năm 2006.
    Chứ giờ thì......của hiếm mới có nhiều bài đóng góp sâu sắc và chân thành thế
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Lại xuất hiện nhà khảo cổ học tài năng .
  3. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Tôi đã có một thời gian dài yêu một người đàn ông đã có vợ và thậm chí lúc đó tôi còn bỏ người yêu mình.

    Chắc có lẽ nhiều lần các bạn ở đây đặt câu hỏi về những đôi yêu đương không cân xứng hay như điều bạn dày vò tại sao lão U50 kia được cô ấy dành cho thứ tình yêu cho không biếu không như vậy. Những người đàn ông có vợ là những người đàn ông hiểu nhất về phụ nữ, nhiều khi xã hội dùng chữ duyên hay sát gái để nói họ. Cô ấy yêu lão một cách dâng hiến đau khổ và không đòi hỏi bởi trong những cuộc vui đó cô ấy tìm thấy niềm vui cho mình, những người như cô ấy là những người sợ cô đơn một mình và lão U50 biết điều đó ....
    Còn chủ topic, tôi đọc bài của anh tôi có cảm giác rằng nhiều khi với cô ấy anh đã quá thần tượng hoá mình nên đơn giản chỉ vì cái lý tưởng hoá với tình yêu của mình. Chân thành tôi cảm thấy hiếm có những người như anh, và tôi nghĩ rằng anh đáng được hưởng hạnh phúc hơn những thứ anh đang phải chịu đựng
    Có một câu nói tôi đã được đọc ở đâu đó trong forum này: "cuộc sống vốn dĩ bất công, phải biết hoà cùng sự bất công để tồn tại".......vậy nên câu chuyện này nó mới làm ra cuộc sống
    Anh là thằng đàn ông ích kỷ......vì với những tổn thương của mình anh lại cho phép mình làm tổn thương người khác. Anh càng hận bao nhiêu thì càng chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy lớn bấy nhiêu. Trong suốt câu chuyện này, anh là người đau khổ và phải chịu đựng nhiều hơn cô ấy bởi lẽ anh không có lối thoát cho trái tim và lý trí mình, còn cô ấy có lẽ bây giờ cũng biết cách chấp nhận với thực tế rồi cũng chỉ biết khóc ân hận đau khổ mà thôi.
    Tôi hiểu những miên man trong suy nghĩ của anh, đã có nhiều lúc anh mong muốn tha thứ cho cô ấy nhưng lại bị kéo lại bởi những lối mòn suy nghĩ về những hanh vi không đúng của cô ấy trước kia bởi xét cho cùng thì anh cũng chỉ là một thằng đàn ông với đầy tính gia trưởng.
    Nếu tôi là anh và tôi vẫn còn yêu cô ấy thì tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy của ngày hôm nay với cô ấy của ngày hôm qua là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Tôi không yêu một kẻ yêu hết mình như điên mà tôi yêu một người phụ nữ của mình
    Dù anh yêu hay hận, dù tiếp tục hay chấm dứt thì tôi nghĩ rằng anh hãy nghĩ đến giải pháp cho chính lý trí của mình và lý trí đó phải đinh ninh rằng đừng bao giờ để cô ấy bị tổn thương vì anh, số phận này với cô ấy 2 lần đau khổ trong đời là quá cay nghiệt rồi, với anh cô ấy chỉ có lỗi chứ không hề có tội
    Ps: nếu tôi có SĐT của anh chắc chắn tôi sẽ gọi điện chia sẻ với anh
    Chúc nhiều may mắn
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều là ngụy biện
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tất cả giá trị đều bị đảo lộn hết rồi sao
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    À mà mấy bác khuyên xem pretty woman chưa phải là hợp lắm, phải xem cái phim Chasing Amy : http://www.imdb.com/title/tt0118842/
    thì hợp hơn. Em ấy còn bị nặng hơn em này
  7. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi chủ topic,
    Tôi không khuyên gì bạn cả, tôi chỉ nêu 1 số ý sau:
    1. Có những người (cả nam lẫn nữ) khi yêu, thường yêu rất cuồng nhiệt và đam mê nhưng điều đó không phản ảnh họ là người dễ thay đổi và không chung thủy. Đơn giản, chỉ là họ yêu hết mình và dành tất cả tình yêu lẫn vật chất cho người mình yêu. Có bạn sẽ cho là cái gì quá nhanh, quá cuồng nhiệt, quá đam mê thường không bền, dễ thay đổi thì tôi cho rằng lối suy nghĩ đó không chính xác. bởi những người ấy tại thời điểm của mối quan hệ ấy họ chỉ biết đến người họ yêu với tư duy: yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chỉ nghĩ, để tâm đến đối phương.
    2. Không phải cứ hễ yêu cuồng nhiệt đắm đuối 1 ai đó để rồi khi chia tay lại vật vã đau khổ, quằn quại, sống dở chết dở hay oán hận, căm thù người khác phái thì mới là người có nội tâm, sâu sắc bằng ngược lại những người nhanh chóng quên người mình yêu là hời hợt, vô tâm, thiếu chiều sâu đâu. Cá nhân tôi từng chứng kiến và kiểm nghiệm thực tế để đi đến kết luận (dĩ nhiên theo tư duy của cá nhân tôi) việc quên một người không phụ thuộc vào thời gian bao lâu mà phụ thuộc vào "sự thức ngộ của bản thân" về chính mối quan hệ và tình yêu của mình. Hay nói cho dễ hiểu, ví như 1 cô A, yêu điên cuồng anh B, dâng hiến tất cả cho anh B mặc thiên hạ dè bỉu cô khùng điên, không có lòng tự trọng bỗng 1 ngày bị anh B "đá". Cô A có thể buồn cả đời (điều này thường xảy ra trong thực tế), buồn 10 năm, 3 năm, 1 năm, 1 tháng hoặc chỉ 1 ngày (trường hợp này ít xảy ra) tùy vào chính bản thân cô nhận thức giá trị thực tế của tình yêu và mối quan hệ của cô với anh B là gì. Hoặc cô có thể tìm đủ mọi cách níu kéo, giành lại anh B; hoặc cô có thể đợi chờ với hy vọng 1 ngày nào đó anh B sẽ nhận ra rằng chỉ có cô là yêu thương anh thực lòng; hoặc cô quyết định kiểm nghiệm lại mối quan hệ, dũng cảm nhận ra anh B chỉ xem cô như 1 cuộc chơi và rằng cô không việc gì phải buồn bã, đau đớn hay tuyệt vọng, thậm chí đánh mất cuộc đời mình vì 1 người không xứng đáng với cô.... Lựa chọn thế nào, hạnh phúc hay đau khổ thực ra chỉ nằm ở việc bản thân cô "thức ngộ" ra việc của mình thế nào.
    3. Việc lưu giữ email, hình ảnh của người xưa: ở đây theo suy nghĩ của cá nhân tôi có thể xảy ra các trường hợp sau:
    a. Tùy sự đánh giá của mỗi người, cứ không phải thất bại chia tay thì người xưa đều là kẻ khốn khiếp; đó có thể là 1 phần của quá khứ, mà bản thân trân trọng lưu giữ;
    b. Do ảnh hưởng của tính thận trọng và nghề nghiệp: 1 số người lưu giữ rất kỹ những gì mình đã từng thực hiện chỉ để nhằm kiểm chứng những gì mình đã làm.
    c. Hời hợt, giữ tất cả mọi thứ chẳng buồn xem nó là gì
    Và, giữ lại không có nghĩa là thường mở ra xem. đôi khi chỉ để nó ở 1 góc đâu đó trong cuộc đời mình
    4. Thế nào là xứng đáng với mình?
    Tôi thấy mọi người hay nói: anh A không xứng với cô B... Như anh chủ topic nói, anh không hiểu được vì sao cô người yêu của anh lại yêu 2 người đàn ông như thề bởi họ không có gì xứng đáng với cô gái của anh. Việc này cũng không khó hiểu. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ vì sao mình yêu đối phương thì đó là điều may mắn khi tình yêu của chúng ta có bao gồm cả việc nhận thức. Tuy nhiên, đôi khi, tình yêu nó chỉ đơn thuần là sự gặp nhau của 2 người về cùng 1 điều gì đó. Gọi là sự đồng cảm. Hoặc đơn giản bạn cảm thấy tự nhiên nhớ phát khiếp 1 kẻ mà bạn ghét. Yêu là yêu thôi bạn àh. Có điều, người nhận thức được đúng đắn mối quan hệ và tình cảm đối phương giành cho mình mới là người hạnh phúc. Thế nên người ta thường bảo: đừng nên mù quáng mà hãy tỉnh táo khi yêu. Tuy nhiên điều này tôi e là thực tế không dễ thực hiện.
    Quay lại việc của chủ topic, về cô gái của anh, tôi cảm nhận như sau:
    Tôi đồng ý với 1 bạn nữ từng nói: tự làm tự gánh chịu. Có điều theo tôi, cô ấy không có lỗi gì với bạn cả; cô ấy chỉ có lỗi với chính bản thân mình bởi những điều cô ấy từng làm có thể sẽ khiến cuộc đời cô ấy bất hạnh, mãi mãi có thể không tìm được người yêu thương cô, chấp nhận cô và quá khứ của cô. Bạn cũng không có quyền gì trách mắng cô ấy đã làm những điều ấy cả. Đó là quá khứ của cô ấy. Ở tại thời điểm hiện tại, cô ấy làm bạn gái của bạn đã phản bội bạn chưa? Tôi nghĩ bạn nên nhìn nhận đúng vấn đề. Có vẻ như, bạn chưa hiểu và có cái nhìn kỹ về bạn gái mình. Giả như, cô ấy có nói với bạn tất cả sự thật mà với việc bạn ?oxâm nhập? kiểm tra email của cô ấy thế thì bạn cũng không thể cho qua việc này được. Đáng tiếc bởi không phải bạn đã ?obiết? quá khứ cô ấy mà là bạn đã ?onhìn thấy? cái quá khứ ấy. Với 1 quá khứ như thế, bạn nghĩ cô ấy có dại dột đem kể tất cả với bạn để bạn rời xa cô ấy mãi mãi không. Có lẽ không có quá nhiều cô gái can đảm như thế trên đời đâu bạn àh. Có lẽ, trước khi gặp bạn cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ cô ấy luôn đau đớn, dằn vặt với những điều đã xảy ra. Nếu cô ấy quên được thì là điều tốt, còn bằng không sống mà cứ cố quên để rồi dằn vặt với nó thì cuộc sống quả thật không còn gì tồi tệ hơn?
    Tôi đã từng gặp 1 trường hợp tương tự như vậy, chàng trai ấy cũng như chủ topic, cũng đau đớn, tuyệt vọng như thế. Cô vợ sắp cưới của anh bảo: cho em cơ hội, được là người mang lại hạnh phúc cho anh; người yêu anh thì nhiều, còn người có thể chia sẻ, cảm thông cuộc sống với anh nhất không ai hơn em đâu, hãy cho em 1 cơ hội mang lại hạnh phúc cho anh; đó là sự khao khát của em?
    Suy nghĩ, anh ấy đã suy nghĩ nát óc. Anh ấy có những nỗi sợ hãi như nhiều người: sợ 1 ngày ?ongựa quen đường cũ?, sợ cô ấy phóng túng và hơn tất cả là đối diện với những điều anh không sao quên được?
    Sau 1 khoảng thời gian họ xa nhau, anh kiểm nghiệm tình yêu và sự cảm nhận của anh về cô gái. Anh quyết định 1 việc liều mạng nhất cuộc đời: tin tưởng lời hứa của cô và coi đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời anh giành cho cô ấy?
    Bạn nghĩ sao? Quyết định thế nào là do ?osự thức ngộ? của chính bạn, do tình yêu, sự cảm nhận của bạn về nhân cách, tình yêu của cô gái. Và cũng đừng cho là bạn bao dung, rộng lượng với với cô gái bởi cô ấy không có lỗi gì với bạn cả, và nếu bạn lựa chọn đúng, chẳng phải bạn cũng hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình hay sao?
    Nếu không quên được những điều đã thấy (thực tế là không thể quên được mà chỉ là chấp nhận nó đã xảy ra) thì bạn rời xa cô ấy đi; để cả 2 cùng được giải thoát? Hành hạ tinh thần nhau để mà làm gì. Làm tổn thương người mình yêu cũng chả sung sướng gì đâu?
    Chúc bạn sáng suốt lựa chọn con đường đi cho bản thân mình.
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Bài trả lời rất dài, nhưng rất tiếc là bạn không để ý chủ topic viết bài đầu tiên cách đây đã 3 năm rồi cơ , tại các nhà khảo cổ cứ thích moi lên làm khổ bạn đấy .
  9. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái kém bản lĩnh, nhưng ko có tội.
    Ý kiến của em là vậy
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Con gái bây giờ cũnh nhiều người kiểu như thế này lắm, mình cũng vài câu chuyện tương tự thế này rồi

Chia sẻ trang này