1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện diễn ra như thế nào ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện diễn ra như thế nào ???

    Đây là một câu chuyện tình, nó đang diễn ra, Howdeep sẽ kể cho mọi người nghe về một số tình tiết và mọi người hãy đoán câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào,hãy nói các nhân vật xử sự như thế nào nha. Nếu ai đoán đúng sẽ có phần thưởng là *****, và không đoán thì cũng vào đọc xem câu chuyện này kết thúc như thế nào nha.(nhân vật chính cũng xừng là mình nhưng đừng có nghĩ là howdeep nữa nha)

    Mình là một chàng trai có khả năng trong môn chạy ngắn, nhưng lại là một thành viên lười luyện tập của câu lạc bộ điền kinh. Trong khi đó, cùng trong câu lạc bộ điền kinh có một cô bạn tên S thuộc bộ phận nhảy cao thì rất siêng năng luyện tập, nàng là niềm tin, niềm tự hào của cả câu lạc bộ, và nàng cũng rất xinh đẹp.Cũng trong câu lạc bộ điền kinh ấy có một nàng tên H, người nhỏ nhắn, dễ thương. Mình rất có tình cảm với S, đã một lần ngỏ lời xa xa với nàng nhưng bị nàng từ chối. Ngoài mặt S tỏ ra rất lạnh lùng với mình, cứ như là còn giận mình vậy, nhưng lúc nào cũng cố vũ cho mình luyện tập, dán cao vào vết thương cho mình sau khi mình bị ngã, lúc nào cũng động viên mình luyện tập siêng năng hơn, nhưng lúc nào cũng nói vói kiểu của một "bề trên". Trong lúc ấy thì H lại rất có cảm tình với mình, lúc nào cung mang khăn lau cho mình sau mỗi vòng chạy, lúc nào cung mang nước uống cho mình, và H cũng biết mình có cảm tình với S.

    H sẽ làm gì để giữ tình yêu và để mình không còn nghĩ tới S ?
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    H biết điều thì sẽ tránh xa you ra,bởi vì cách xử sự của S cũng chứng tỏ là she thích you,trong khi đó you đã thích cô ấy.
    Nếu tui là H,tui sẽ rời khỏi CLB đó,thậm chí hiến chiêu cho S và tìm cách tác hợp cho 2 người,tranh giành những cái vốn không dành cho mình thì thật mệt mỏi.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình định viết tiếp câu chuyện không ngờ lại có người trả lời câu hỏi.
    Nhưng cô nàng H không nghĩ vậy, nàng vẫn tình cách thể hiện tình cảm của mình, sau một hôm mình vừa tập chạy xong thì H đến ngồi bên cạnh và 2 người nói chuyện. Khi H nhận ra rằng S đang đến ngần thì đã quay sang nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu, mình tò mò mà nhìn lại H và H đã đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi mình, đấy là nụ hôn đầu đời, nó cho mình biết cảm giác hôn như thế nào, cho mình biết sự mềm mại của đôi môi. Nhưng hành động ấy S không nhìn thấy, S chỉ thấy cử chỉ khác lạ khi H bỏ chạy sau nụ hôn trộm ấy.Còn mình, ở lại và ngớ ngẩn với nụ hôn, đến lúc S lên tiếng hỏi mấy lần mới sực tỉnh.
    Thế rồi S tham gia vào một thế vận hội tất cả chúng mình cùng đi cổ vũ, thế vận hội ở một nới xa, tất cả các cầu thủ và đội vổ vũ phải nghỉ chung ở một khu nghỉ. Và vào lúc S đạt giải 3 trong môn nhảy cao ở thế vận hội ấy thì mình thấy rằng S đã quá thành đạt, đã tuột ra khỏi vòng tay của mình. Mình không thể trèo cao như thế được nữa. Mọi hy vọng về tình cảm của S đã mất.
    và mình sẽ làm gì tiếp theo ??? Các bạn cứ tưởng tượng đi nhé

Chia sẻ trang này