1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện hai ông cháu!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi kinhcandeptrai, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hai ông cháu!

    Trên cách đồng khô cằn, không chút cỏ là hai ông cháu. Ánh nắng chói chang như vặt kiệt sức lực của người ông. Đứa cháu thương ông, nắm tay ông mà bảo: " ông ơi, khi nào thì hạt mới nảy mầm, cây mới cho trái. Khi nào ta mới có trái cây để ăn ông ơi!"
    Người ông thương cháu, không biết nói gì. Cháu thì còn bé, ông tuổi tác đã cao. Ông muốn nhân cơ hội dạy cháu một bài học. Hạt mầm quá bé cho hai ông cháu. Phần thì ông tuổi cao sức yếu, không biết có ngày được ăn trái hay không. Phần cháu ,trẻ người, ngây thơ và thiếu hiểu biết. Bạn ơi, nếu bạn là ông, bạn sẽ dạy người cháu thế nào?
    Tớ có một phần thường nhỏ cho bạn nào có câu trả lời hay, bao quát được nội dung vấn đề.
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể một câu chuyện cổ tích di!
    Hoặc là: hỏi ngưọc lại cháu coi, chẳng hạn như, cần phải làn gì để cây mau cho trái, dể cây có trái cần phải như thế nào, .... Mình nghĩ rằng nếu đứa cháu thương ông thì nó sẽ biết va hiểu mà!
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, không thể nghĩ ra được cái gì hay cả. Nghĩ ra cái ở dưới này nhưng thấy nó giáo điều quá. Hi vọng là có bạn nào nghĩ ra được cái hay hơn.
    Cách 1:
    dạy cho cháu biết hi vọng
    dạy cho cháu biết suy nghĩ đến người khác
    dạy cho cháu biết kiên nhẫn, dám thử , không sợ thất bại và khó khăn
    Ông: cháu ơi, nếu ngày mai cây sẽ mọc và cho trái thì hôm nay cháu sẽ làm gì?
    ..................................
    Ông: neu mot thang nua cay se cho trai thi sao?
    ...................................
    Ông: Neu chau biet cay se moc nhung khong ra trai thi sao?
    ..........................................
    Ô: Neu chau biet cay se ra trai nhung chau se khong duoc an trai thi sao?
    ........................................
    Ô: Neu chau biet rang hat mam co the nay mam va moc thanh cay cho trai nhung co khi hat mam se khong bao gio nay mam thi sao?
    -............................
    Ô: Chau biet day, khi gieo hat mam nay, ong khong chac no se moc thanh cay, khong chac cay se ra trai, cung khong chac ong se duoc an trai cua cay. Nhung ong van gieo no va moi ngay ong se van cham bon cho no. Chau co biet vi sao khong? Boi vi nhu the nay chau a. Neu thang sau cay ra trai thi ong chau ta se vui suong duoc an trai cua cay. Con neu cay se moc nhung khong ra trai thi ong chau ta, va khach bo hanh se duoc ngoi duoi bong mat cua cay. Con neu cay ra trai nhung ong khong the song den luc do de an trai cua cay thi ong van vui vi chau se huong nhung qua ngot cua cay. Con neu hat khong nay mam thi sao nhi? Neu ong khong gieo hat thi ong se luon tu hoi chinh ong rang "neu ong gieo hat thi co the ong da co qua de an roi?".Ong khong the biet duoc hat co nay mam hay khong neu khong thu gieo hat. The nen trong moi truong hop, ong se van gieo hat mam nay va ngay ngay cham soc cho no chau a.
    Cách 2:
    Nói với cháu rằng với cái nắng nóng như thế này và và đất cẵn cỗi như thế kia thì rất khó để hạt nảy mầm. Sau đó đứa cháu hỏi tại sao ông vẫn gieo hạt thì nói với nó rằng vì vẫn còn hi vọng là hạt sẽ nảy mầm thì vẫn phải châm bón tưới tiêu cho cây. Sau đó đợi 5-10 ngày gì đấy thì bứng một cái cây con về trồng ngay vào chỗ gieo hạt. Xong sáng hôm sau dẫn đứa cháu ra xem và nói là "đôi khi phép màu sẽ đến khi mà mình làm hết sức của mình". =)
  4. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ông có thể đã quá già để ăn trái. Ông có thể chỉ thích ngắm nhìn thành quả của mình lớn lên mỗi ngày, toả bóng mát.
    Cây có thể sẽ mang chim chóc, thú vật lại. Các hạt mầm mới & cây cỏ có thể sẽ mọc quanh cây.
    Hoặc có thể sẽ chẳng có gì cả. Trong trường hợp hạt mầm kô thành được cây, theo bạn ông sẽ nói gì, làm gì. Cháu sẽ nói gì làm gì?
    Người thấu hiểu được bản chất câu chuyện sẽ là người thành công trong tương lai. Đó là người tôi muốn hợp tác! Chúc các bạn vui!
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác này, mỗi người đọc chuyện sẽ rút ra những bài học khác nhau tùy theo mục đích của người đọc bác ạ. Bác không thể bắt mọi người phải đọc và hiểu theo cùng một cách được đâu. Nhất là bác post trong box YTST nữa, thì càng có nhiều ý tưởng khác nhau.
    Mà cho dù là ai đó "hiểu thấu" câu chuyện thì có cái gì để bảo đảm rằng người đó sẽ thành công hả bác? Ai cũng có thể nói rằng "If I were to die tomorrow, I would still plant my apple tree today", nhưng mấy ai làm được điều đó đâu?
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Giải thích cho một đứa trẻ chưa hiểu biết nhiều sẽ khác với nói chuyện với một người lớn tuổi và có học thức chứ! Bạn không thể dưa những lý tưởng cao đẹp để giải thích được ở đây được đâu bạn thân mến ạ!! Điều quan trọn nếu như bạn gặp câu hỏi của cháu mình ở đây là bạn hãy cho nhóc biết, để có trái (hay bóng mát) thì nhóc cần phải làm gì (nếu nhóv thương ông)! Những giáo điều vớ vẩn chẳng làm nên trò trống gi ở đây cả!
  7. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết nên câu chuyện này từ kinh nghiệm phỏng vấn các bạn trẻ. Bạn nào cũng muốn làm ông để khuyên cháu nhưng lại muốn làm cháu, háo hức đợi ăn.
    Kết quả tạm thời thì cháu nào cũng khóc, cũng đòi này đòi kia, làm dỗi. Thế nhưng khi được đưa lên làm ông thì cháu vẫn kinh nghiệm khuyên các cháu của cháu hãy chờ. Đúng ra là ông trên cái ruột cháu. Bạn nào làm ông giỏi thì tôi có lời cảm phục.
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mfinh chưa hiểu ý của bạn! Bạn có thể giải thích rõ hơn được hay không?
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, bác không nói là cái này là phỏng vấn. Nếu thực là phỏng vấn thì người phỏng vấn mong muốn là người được phỏng vấn sẽ quan tâm nghĩ về tập thể trước khi nghĩ về bản thân mình chứ nhỉ?
    Nếu như hạt không nảy mầm cháu ạ, thì sẽ có chú chuột đồng hay chú chim sẻ nào đó có thể dùng nó để làm lương thực. Hoặc nếu không thì hạt cay sẽ phân huỷ tạo thành chất mùn, nước và phân bón mỗi ngày ông cháu mình đổ xuống sẽ làm cho khoảnh đất tốt tươi hơn để cho những người đến sau, hay những hạt mầm được gieo sau này cho ra hạt tốt hơn.
    Nếu mà phỏng vấn thì em xin trả lời như vậy. Nhưng mà cái đó không là lời thật của em. Vì em lúc nào cũng suy nghĩ cho mình trước khi ghĩ đến người khác.
    Chúc bác vui.
  10. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với đa số và đưa ra ý kiến riêng..
    Câu chuyện trên chỉ là 1 giả thuyết cho vấn đề cần giải quyết chung.
    Thực tế :
    Trên cánh đồng khô cằn, không chút cỏ ( cỏ cây mà không có thì tức là việc giao hạt là hão huyền )
    Vậy nên ta không nên giáo dục ai, hay hy vọng vào những điều hão huyên, phi thực tế. Vì dựa vào đó ta sẽ chết. Mặc dù ta có khả năng gieo hạt, Có khả năng đợi chờ nó 10 ngày những không thể chịu đói chờ nó 1 tháng.
    Điều thứ 2 là bản thân ta có thể chờ ( người ông ) rồi mất đi.. Nhưng người cháu thì chỉ có giới hạn. Người cháuba thì chỉ có giới hạn. Bởi người cháu có thể chưa phait chịu đưng, chưa vấp váp nhiều ???
    Như vây câu chuyện này nếu thực tế xảy ra thì sẽ chết.
    Nếu nó là giả thuyết để giải quyết, tìm hướng đi ( như là hợp tác mà bạn nói )
    THì đó là 1 cách hay. nhưng bạn thử nghĩ xem
    1. Có thể bạn sẽ đợi hoặc cố bằng mọi cách cho cái cây kia mọc từ hạt mầm , vì đương nhiên là bạn gieo hạt. Nhưng bạn nếu không có cơ sở hoặc sự đầu tư ( nước, phân bón,che nắng...)nhất định thì cây cũng sẽ chết.. Và người cháu thì cũng không thể theo bạn mãi được vì họ đâu chỉ có mình bạn có khả năng gieo hạt.
    2. Người cháu có thể cùng làm, cùng chờ đợi với người ông nhưng biết đâu trong quá trình giao trồng, ở dưới đất mẹ kia lại có 1 bầy kiến đang đợi cái hạt đó gieo xuống thì sao..
    Sống để hoạt động chứ không phải tồn tại. Tôi đã thử làm 1 vài việc tương tự nhưng tôi đã phait thốt lên rằng,, ý tưởng tốt, mình làm được đó, những ước gì mình có thể phân thân làm 5 làm 10 chứ không phải đơn giản là đi tìm người có cùng ý tưởng.. có ý thức hoạt động để làm 1 điều gì đó cho cộng đồng hơn là lợi ích cá nhân
    đó chỉ là ý kiến hơi bức xúc `1 của mình 1 chút, diễn đạt ko tốt là 1 điểm yếu của mình
    Có ai đọc mà hiểu được ko ạ

Chia sẻ trang này