1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện hai ông cháu!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi kinhcandeptrai, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Không ai dám quả quyết rằng cây sẽ mọc. Nếu hạt không nảy mầm, theo bạn ông sẽ làm gì, nghĩ gì và cháu sẽ làm gì nghĩ gì?
    Tôi xin trả lời phitient, tôi và bạn này đã có dịp được trao đổi kinh nghiệm:
    1. Có thể bạn sẽ đợi hoặc cố bằng mọi cách cho cái cây kia mọc từ hạt mầm , vì đương nhiên là bạn gieo hạt. Nhưng bạn nếu không có cơ sở hoặc sự đầu tư ( nước, phân bón,che nắng...)nhất định thì cây cũng sẽ chết.. Và người cháu thì cũng không thể theo bạn mãi được vì họ đâu chỉ có mình bạn có khả năng gieo hạt.
    Nếu cái hạt này do người cháu trồng, theo bạn ông sẽ nói gì? Khoan vội bàn về chuyện hạt có nảy mầm hay không, ta thử cùng nhau đề cập đến mục đích trồng cây của ông, của cháu?
    2. Người cháu có thể cùng làm, cùng chờ đợi với người ông nhưng biết đâu trong quá trình giao trồng, ở dưới đất mẹ kia lại có 1 bầy kiến đang đợi cái hạt đó gieo xuống thì sao..
    Sống để hoạt động chứ không phải tồn tại. Tôi đã thử làm 1 vài việc tương tự nhưng tôi đã phait thốt lên rằng,, ý tưởng tốt, mình làm được đó, những ước gì mình có thể phân thân làm 5 làm 10 chứ không phải đơn giản là đi tìm người có cùng ý tưởng.. có ý thức hoạt động để làm 1 điều gì đó cho cộng đồng hơn là lợi ích cá nhân
    Theo bạn, nếu cây chết thì người ông sẽ là gì?
  2. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chuyện cây có mọc hay không còn một vấn đề rất đáng được quan tâm, nó có thể giúp ông cháu cùng vui vẻ trồng cây. Xin được nghiên mình nếu bạn nào nói trúng tâm lý tác giả! ( Xin đừng vội tán sang các vấn đề đạo đức) Người ông muốn cho cháu một thứ, cái này không đơn giản, khó có thể nói bằng lời. Mời các bạn tiếp tục!
    Cám ơn đã cùng tham gia!
  3. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi xin được bàn sau. Mong bạn thông cảm!
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác này, bác thật là khéo. Cứ mỗi lần bác post câu hỏi thì bác lại ra giá là "quà", là "thành công", là "cảm phục", là "nghiêng mình". Mọi người tham gia vào các topic vì họ thấy thú vị chứ không phải vì họ cần quà, phần thưởng này nọ của bác đâu bác ạ. Bác làm thế đâm ra người trả lời thấy buồn cười và cũng thấy hơi khó chịu "lão này nghĩ mình là ai còn lão là ai mà lão dùng những thứ đó để nhử mình vào topic của lão thế?". Vài lời chân tình nhắn bác.
    Còn cái tâm lý của tác giả em chưa nghĩ ra, để em nghĩ tiếp. Bác không nói chuyện đạo đức em thấy thoải mái hơn. =)
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 18/07/2004
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hmm, nghĩ chán rồi, không nghĩ thêm được nữa. Em nghĩ thế này nhá, gieo một hạt giống thì sẽ gặt được 2 thứ lớn nhất "hi vọng"+"sự thoã mãn khi được lao động". Muốn cho đứa cháu vui vẻ làm việc thì phải đánh vào tâm lý thích chơi đùa của nó. Vậy thì dễ nhất là tả cho thằng cháu nghe cảnh hai ông cháu sẽ cùng nhau chăm bón cây như thế nào, như thể đó là một trò chơi vậy thôi. Vậy thì nói với cháu thế này.
    "Cháu ạ, sau khi gieo hạt cây này, ngày ngày ông và cháu sẽ cùng nhau chăm bón nó. Cháu và ông sẽ đi đến con suối kia xách nước. Cháu vừa đi vừa hát, ông sẽ kể chuyện cho cháu nghe. Hạt giống của ta sẽ thu hút nhiều chim chóc đến (để mang hạt đi), thế thì cháu sẽ có dịp nghe chúng hát và trêu đù với chúng, đừng cho chúng cắp hạt. Khi hạt đã nảy mầm thì hai ông cháu sẽ ra làm cọc chắn gió cho cây. Cháu sẽ đọ với cây xem ai lớn nhanh hơn nhé........" Đại khái là nói cho đứ trẻ thấy bản thân của viêc trồng cây thú vị hơn thành quả đạt được từ công việc ấy (nhưng mà bản thân ông thì mong thấy cái thành quả hơn nhé).
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thui di mấy ông tướng! Toàn có đem kẹo cao su ra để dụ dỗ mấy bà lão không còn răng!
    - Trồng cây để làm gì?
    - Tại sao phải trồng cây?
    Trả lời một dứa trẻ thì hãy trả lời thật tình đi! Cứ vòng vo mãi thì đến con của hắn cũng không hiểu đuọc chứ là hắn!
    Neeeee! khi mà anh chàng kinhcận nghĩ ra câu trả lời thì cây đã cho trái rùi!
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Trồng cây có nhiều lý do lắm:
    +Trồng vì đơn giản là thích trồng trọt, hoặc thích làm việc, cho đở buồn
    +Trồng để cải tạo đất
    +Trồng để có trái ăn, kiếm thêm thu nhập
    +Trồng để lấy bóng mát
    +Trồng để có chuyện mà dạy cháu
    +Trồng để có củi đun
    +Trồng để có gỗ bán
    +Trồng để test thử một phương pháp trồng cây mới (trồng cây trên đá và không cần tưới nước chẳng hạn), một giống phân bón mới, một giống cây mới (cây chịu hạn)
    +Trồng cây để mai mốt mắc một cái xích đu để ông cháu ngồi chơi
    +Trồng cây để người cưỡi ngựa đi qua có chỗ mà buộc ngựa
    +Trồng cho đẹp nhà
    ...................................................................
  8. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu tôi có ý muốn mời các bạn cùng trồng cây, các bạn thuộc nhóm trồng cây vì lợi ích gì?
  9. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ trồng ra nhung cặp ông cháu khác để họ lại trồng cây..
  10. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn. ĐÔi khi mình làm việc vì một lợi ích chung hoặc cho cộng đồng chứ không vì cá nhân.
    Đó chính là cơ hội, quà tặng rồi.

Chia sẻ trang này