1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện khác về Trương Chi...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện khác về Trương Chi...

    Ngày ấy, ai cũng biết Trương Chi chỉ có chiếc thuyền mỏng manh và cây sáo tuyệt diệu của chàng. Chàng cũng chẳng có gì ngoài tình yêu nồng cháy dành cho Mỵ Nương đài các. Chàng chỉ biết bày tỏ nỗi lòng mình qua điệu sáo vi vu, dìu dặt, gửi gắm tấm lòng mình đến với người đẹp chốn xa hoa.
    Mỵ Nương có yêu chàng không? Không ai biết. Ai cũng biết nàng mê tiếng sáo của Trương hơn. Nàng vỡ mộng khi biết người thổi những điệu sáo du dương kia chỉ là một kẻ nghèo hèn với cây sáo và chiếc thuyền nhỏ bé.
    Còn Trương, chàng chỉ biết mang nặng tình yêu của mình theo tiếng sáo yêu thương. Mỗi sáng tinh sương chàng lại khua chèo đi ngang lầu của Mỵ Nương, cất lên tiếng sáo réo rắt của mình để Mỵ biết rằng chàng vẫn yêu và vẫn nhớ đến nàng. Và Mỵ đã quen rồi mỗi ngày nghe điệu nhạc của tình yêu ấy. Hàng ngày, hàng ngày, vẫn tiếng sáo ấy cất lên nhắc nàng nhớ đến chàng Trương...
    Đến một ngày tiếng sáo kia không cất lên nữa. Nàng ngạc nhiên, nhưng vẫn nghĩ, chắc là chàng bệnh rồi? Hay chàng không đi qua đoạn sông này nữa?
    2 ngày, rồi 3 ngày. Nàng thanh thản chờ đợi tiếng sáo của Trương.
    Nhưng nàng đâu biết, hồn Trương đã nhập vào khúc gỗ trầm trôi sông khi chàng gục xuống bên cây sáo, với khúc nhạc tình yêu soạn riêng cho nàng.

    Ô! thôi rồi tiếng sáo chàng Trương
    Vẫn cất lên sáng sớm mờ sương
    Đâu nữa chàng ơi khi sáo tắt?
    Hồn đã phiêu du cõi thiên đường...
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chi mà khổ thế bạn? Chuyện tình của bạn cũng dễ thương lắm mà. Mình không nghĩ đến nổi khổ vậy đâu.
    Hãy mạnh mẽ lên bạn và cố gắng lên nữa. Nói chung, hãy sống là mình và đừng quan tâm nhiều đến cô ấy nữa. Cô ấy là người không hiểu bạn. Vậy bạn cất công quan tâm đến cô ấy để làm gì?
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là 1 câu chuyện thôi mà, sao bạn winter_cutie_girl viết như 1 lời khuyên vậy? Khuyên boysqigon@ à? Mình thấy câu chuyện ấy có gì liên quan đâu?
    Câu chuyện cũng không đến nỗi tệ. Đúng không?
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bạn? Không có liên quan gì đến chuyện tình của boysaigon hết sao? Thế thì cho mình xin lỗi nhá. Mình không biết nên cứ tưởng là.......... . Xin lỗi chàng Trương Chi
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hết hiểu!
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....... Gửi tặng Trương Chi và Mỵ Nương
    Trương Chi và Mỵ Nương
    http://music.vn99.net/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=43958

Chia sẻ trang này