1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện không biết bắt đầu thế nào

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trungsay, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện không biết bắt đầu thế nào

    Hôm nay mình không được vui, lang thang Online ai ngờ lại gặp Box Tiền Hải nhà mình !
    Giờ thì Mh thấy thoải mái hơn vì như gặp được người nhà song thấy cái Box của dân mình chưa thực sự là nơi trao đổi, tâm sự...
    Cũng có thể mình là người còn đang đi học nên có cảm nhận như vậy.
    Mh là người học ngành kĩ thuật. Anh em TH ở đây có truyền thống học tập rất tốt, các wê khác phải thán phục. Tuy vậy đến khoá mình thì bị gọi là đứt long mạch...Thật xấu hổ vô cùng. Hôm nay mình vừa thi xong, thật tệ, kết quả của rất nhiều đêm thức trắng đổ hết xuống sông...Mh suy nghĩ rất nhiều về sự cố gắng, Mh hiểu đó là môn học kiếm cơm của cuộc đời và học thật nghiêm túc.
    Thôi không nói chuyện này nữa, dù sao thì cũng chưa biết kết quả !
    Này, dân trường Tây hồi này thế nào nhỉ ? mh học khoá 98-01
    lâu lắm rồi cũng chẳng về wê, ôi, tự nhiên nhớ nhà wá
  2. nguyenhvtb

    nguyenhvtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống kô có gì là hoàn hảo cả ?
    bạn hãy cố gắng lên ! mỗi lần ngã là một lần khôn bạn ạ
    nói thât mình cũng nếm mùi thất bại nhiều lắm rùi, lên mình hiêu bạn còn trẻ tương lai rực rỡ đang chờ bạn phía trước !
  3. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hãy coi đây là nơi bạn có thể tâm sự đi. Cuộc sống dù thế nào cũng ko thể thiếu những khoảng lặng. có những người bạn online luôn bên bạn cơ mà.
  4. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    hôm nay hết buồn roài, cảm ơn Hiền nha. này rảnh đến chỗ tui chơi
    quote-vthuhien1985 viết lúc 09:24 ngày 04/11/2005:
    hãy coi đây là nơi bạn có thể tâm sự đi. Cuộc sống dù thế nào cũng ko thể thiếu những khoảng lặng. có những người bạn online luôn bên bạn cơ mà.
    [/QUOTE]
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có những câu chuyện không biết bắt đầu như thế nào, có những lời nói không biết phải mở đầu thế nào, nhưng đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới
  6. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó. người ta thường nói thêm bạn bớt thù mừ.
  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    To bạn Trung say và tất cả các bạn ở Tiền Hải: Mời các bạn vào Topic Những người con Tiền Hải nhé. Tha hồ, thoải mái bộc bạch trong đó nhé.
    Thay mặt các chức sắc trong làng nhiệt liệt đón chào.
    Đã đóng dấu: Cộp
    Đã ký: Xoẹt
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em xin co'' ý kiến ! Con` nhiều cái em ko hiểu :
    Thứ nhất : Tại sao TH lại là nơi có truyền thống học tập tốt mà nhiều quê khác phải nể ? Ví dụ em nói Kiến Xương, Diêm điền, Thị xã.... thì có sao ko? Có cái gì chắc chắn ko ?

    Thứ 2 : Tại sao khoá của anh ko thi được thì cái long mạch học tốt của Tiền Hải lại bị đứt ? Trách nhiệm của toàn Tiền Hải đặt nên vai cái khoá của anh ah?

Chia sẻ trang này