1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

    Con chim dại tự lao mình vào Gai góc ?
    Vậy thì đây, nhận lấy những niềm đau



    Một dấu hỏi lớn trong đầu khi nghe câu thơ này ....Thế nào là khôn là dại trong tình yêu ..
    Chẳng nhẽ mọi thứ cứ trơ tráo như thế ... Làm tổn thương người khác và người khác đau khổ.. Phải dành dật như thế ..??
    ... Những gì xứng đáng thì sẽ luôn trong lòng... Còn khi đã thấy nó tởm lợm hợm hĩnh và khốn nạn .. thì cho nó die ngay tức khắc đi ..
    Định viết vào topic những chuyện kể bên đường.. Nhưng mà rất tiếc nó đã bị khóa ...
    đành mở tạm cái topic này ra ...
    Nằm trong chăn mới thấy chăn có rận... Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện nhất ... Cái gì cũng có lý do của nó cả ...
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian ngồi viết tử tế .
    Nhìn từ 1 người ngoài cuộc và cũng đã từng trải qua .. Nhìn vào 3 người này lại nhớ lại mình ngày trước. Sao mình ko chửi bới cay cú như thế này nhỉ. Điềm đạm đấy chứ ... Bình tĩnh và dứt khoát .. ùh thì chia tay ! Có sao đâu. Mình chỉ cần biết tình cảm mình dành cho người ấy là ko hề dối trá .. Nó rất chân thành nhưng rồi được đáp lại chẳng ra sao. Kệ đi coi như đó là 1 bài học.
    Vác nhau lên mạng mà nói nhau làm gì chứ. Có thể người trước người ta đã nhầm .. Rồi đến khi người ta hiểu ra rằng tình yêu đích thực không phải ở nơi ấy .. Thì người ta ra đi. Ai cũng vậy đều có quyền chọn lựa cho mình 1 nửa thật hoàn hảo nhất ( theo ý mình) .. Chẳng trách được thằng con trai .. chỉ trách ta sao quá dại khờ ...
    Mình là con gái .. Mình có cái giá của mình ... Việc gì mình phải hạ thấp bản thân cho bàn dân thiên hạ xì xào ... Việc gì fải lôi nhau lên đầy mà xỉa xói mà bóc mẽ ... Thể hiện sự cay cú tột độ...
    Bằng lời nói thì phỏng có ích gì... Nếu muốn hả hê .. thì cách tốt nhất là hãy kiếm cho mình một thứ tốt hơn cái cũ . hãy chứng tỏ mình là cô gái có bản lĩnh ... không có mày thì tao vẫn sống tốt ... Như thế hay ho hơn là lên trên này bediudang ạ !
    Đã bao giờ thử hỏi sao người con trai ấy fải làm thế chưa ... Đặt thử địa vị vào người ấy xem nếu là mình mình sẽ giải quyết như thế nào ..
    Khi đã chia tay nhau thì đừng nên oán trách .. và thấy người ta có người yêu mới cũng đừng nên oán trách .. cay cú mà làm gì ...
    Nếu tự tin vào bản thân thì không nên quỵ luỵ dựa dẫm ... hãy đứng lên và bước tiếp những bước của mình .. hãy chứng tỏ mình là người có nghị lực .. trí thông minh và lòng tự trọng ...
    Những gì mình đã làm thì mình sẽ không sợ người khác biết ... kể cả chuyện kể lể này nọ là đã làm gì làm gì cũng fải chấp nhận. Vì người ta cũng ko nói dối. Người ta nói thật cơ mà .. Rõ ràng là mình đã làm .. Chẳng nhẽ mình ko đủ thông minh để nhìn nhận sự việc trước khi mình quyết định.
    Quên đi là hơn .. 1 bài học để sau này không bao giờ mình vấp phải nữa ...
  3. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Là TA đây, là Reck này đây ....
    Kiêu hãnh,
    vì không hề Dối Trá,
    vì khi Yêu, Reck không biết DỐI LỪA ...
    nhưng TraitimVietnam này chỉ là để ...YÊU THƯƠNG VÀ SỐNG thôi, phải vậy không nào ?
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thấy đứa ngu là đứa k phân biệt nổi ảo với thật.
    Đứa ngu là đứa cứ cho là mình bác học lắm, vác đủ thứ triết lý ngớ ngẩn ra để rêu rao.
    Mà nói đúng hơn đúa ngu là đứa mà ai nhìn vào cũng thấy ngu.
    Đấy, cái đứa đấy đấy, rùm beng với trò dùng nước bọt với mấy dòng văn thơ rách nát ra vẻ ta đây đầy tâm trạng, bí hiểm để tìm sự cảm thông từ những nàng gái cô đơn.
    Nhục
    Nhục lắm
    Kiêu hãnh nỗi gì
    Khi bị gái réo tên chửi khắp chốn
    Đến nỗi phải khoá topic, phải thay tên
    Kẻ này vẫn còn Thấy mình kiêu hãnh cơ đấy
    Quả là ....Đá trơ...

  5. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thích thật ....
  6. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không, niềm Vui là thế ...
    và Em còn sẽ nhận ra tôi ...?
    Sau những lúc thế này ...?
  7. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dtoriole
    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:32, 24/12/04
    Chưa có ai bình chọn
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Kẻ khổ (và Ngu) là nơi Ảo mà Dại mình Sống Thật ...
    kẻ Dối trá là có Thật mà cố tình biến Ảo nó đi (Ranh ngôn của ...RECK )
    (Signed : Văn cũ, bởi Văn là Kiêu hãnh ...
    Người đã Mới, bởi Người đã biết đến Yêu thương ... )
    Gửi lúc 09:12, 06/12/05
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, mấy cô mấy cậu này, không yêu thì thôi, sao lại lôi nhau lên net làm gì? Có ai đó có biết câu im lặng là vàng không? Trong chuyện này, sẽ không thể tìm được cái gì là tuyệt vời và tốt đẹp để nói sau những đổ vỡ đã xảy ra. Những người đã yêu thương và đã chia tay nhau ơi, các bạn chỉ có thể chọn một trong ba tình huống xấu, xấu hơn, và xấu nhất thôi... Tốt nhất là để tình yêu chết trong tôn trọng! Chửi bới om tòm chỉ tổ làm câu chuyện làm quà cho cả làng Vũ Đại mà thôi.
    Cái cô YASU82 có thù hận gì với họ mà chửi bới ghê gớm thế, người ta như thế nào mặc kệ nhà người ta, đúng là ở trong chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, dậu đổ bìm leo...
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này, chả biết cái gì cũng kẻ cả...chẳng hơi đâu mà tôi tự dưng nói người khác thế cả. Đã không biết còn cứ loăng quăng, đúng là "dậu đổ bìm leo". Chán bỏ mía...
    Mít thân, ngoài đời chúng ta hợp cạ nhau trong mua sắm, buôn bán, dance....vân vân và vân vân.....Nhưng hum nay trong câu chuyện này, Su lại không đồng tình nhiều với Mít
    Mít đã nói gì :"Mình chỉ cần biết tình cảm mình dành cho người ấy là ko hề dối trá .. Nó rất chân thành.. " Đó căn nguyên của mọi chuyện là ở chỗ đó. Khi người con gái cá tính, nồng nhiệt đã dành trọn niềm tin cho 1 người đàn ông, đã sống thật và chân thành với hắn thì làm sao có thể không đau đớn khi thấy người mà mình đã quá tin tưởng quay ngoắt 180 độ tuyên bố yêu đương với 1 đứa con gái khác. Thật là tởm lợm khi chứng kiến tất cả những câu nói ngọt ngào, những lời thề hẹn dành cho mình ngày hôm qua thì hôm nay lại được gắn mác to: 1 đứa con gái khác.
    Thật là tởm lợm khi mới hôm qua thôi còn thân mật mặn nồng thì hôm nay, hắn ta đem tất cả những câu chuyện riêng tư giữa 2 người kể lể cho kẻ đến sau để tạo niềm tin với kẻ ngây thơ đó là: anh là 1 người thật thà, chân thành trong tình yêu. Eo ôi, nói đến đây mình lại thấy thương cảm cho cô gái đến sau đó, người con gái ngây thơ đang ngập trong hạnh phúc vì mình đã được tin tưởng, được chia sẻ và mình vĩ đại biết bao khi hiểu anh ý và thông cảm được cho anh ý. hic..
    Mít hãy nghĩ đến nỗi đau mà bdd phải chịu, khi kẻ mà mình đã yêu thương dành những từ ngữ xúc phạm đến ghê răng cho mình. Hắn ta cứ 1 mặt nói là không chấp bdd nhưng lại ra sức trêu tức cô nàng bằng cách nhai đi nhai lại những lời lẽ coi thường bdd với cô người iu mới. Tôi hỏi Mít nhé, liệu Mít có chịu được k khi thấy ng iu cũ của mình cố tình dưỡn dẹo với 1 con khác ngay trước mũi mình. Và cùng nhau nói rằng: "em ơi, anh ơi, con đấy chẳng ra gì đâu, chúng mình k thèm chấp nó nhỉ em nhỉ anh nhỉ? Zoài, buồn nôn...
    Đấy Mít nghĩ xem, thông cảm cho bdd đi chứ!
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Su thân mến ...
    đó là ý kiến riêng của bản thân ấy .. Cũng như những dòng mà tớ viết rồi ấy quote lại là ý kiến riêng của tớ.
    Nếu những lời thằng con trai nói là bịa đặt ... là dối trá ko đúng với sự thật .. thì tớ sẵn sàng dơ tay mà vả nó vỡ mặt .. Nhưng thực sự ... Nó đều là thật mà .. Có bịa đặt tí nào đâu ..
    Ấy có hiểu khi yêu và đặt trọn niềm tin vào người mình yêu không. Khi mà người yêu của đứa con trai ấy giờ đây lòng tin đang bị lung lay.. Người con trai ấy sẽ làm gì để lấy lại .. chỉ có 1 cách đó là giãi bầy ... Tâm sự hết tất cả mọi chuyện .. rằng ngày trước đã có 1 thời anh như thế này ... Đấy .. Chỉ có thế .. Chỉ có nhìn qua webcam .. Bọn anh chỉ dừng lại ở đó ...
    Cái ko hay là mang nó lên mạng để rêu rao .. Nhưng cũng phải đi ngược lại là tại sao người ta lại làm thế .. Không phải vì bediudang nói những từ ngữ xúc phạm sao ...
    Tư cách ư ! ùh .. Nhưng so lại thì có hơn ai không..
    đấy .. tớ nghĩ như thế đấy .. Cái gì cũng có nguyên do của nó .. việc của cả 3 người này làm đều có nguyên do ..suy lại từ đầu xem nào .. fải xem cái nào có đáng làm hay ko chứ.
    Thay bằng hãy quên đi và tìm cho mình 1 con đường sáng sủa .. lại quạy lại để chửi bới mạt sát lẫn nhau ..
    thằng con trai thì nó thiệt cái gì .. Chỉ có con gái là thiệt thôi...
    Tớ mong ấy hiểu .. và 1 số người nữa cũng hãy hiểu ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này