1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé ?
    nhưng ....Cô biết gì về những chuyện này ?
    cô cứ nói lung tung ...
    cô có thể PM, chửi bới, ...[red]nhưng [red]...CẤM nói Bậy !
    cô cũng đừng giận khi có đôi câu tôi đã "Ngắt lời" cô ở trên đây, Ok ...?
    Cảm ơn cô đã ...Quan tâm,
    ...nhưng NẾU CÔ LÀ NGƯỜI TỐT, thì việc cô cần làm bây giờ, việc cô có thể làm tốt bây giờ là Làm cho Cô ấy VUI đi nhé ...?
    chứ cô đừng nên bộc lộ những gì mình mới chỉ Mơ hồ nghe kể, rồi phát biểu lung tung ...
    Cám ơn,
    Cám ơn vì những lời chao chát mới rồi,
    Cám ơn vì cô đã chỉ làm cho tôi thêm Yêu cô ấy hơn mà thôi ...
    Cám ơn, vì cô đã giống Bạn tôi, khi cho tôi thấy được, rằng RECK Điên ....!
    cô đúng là một MỘT ĐỨA TRẺ, không biết cái gì thì chớ nói lung tung ...
    Ok ?
    (Tôi chẳng muốn làm cô ấy khó chịu vì CÃI VÃ ở trên này, sợ lại thành một làng VŨ ĐẠI mới ở nơi Đây, bạn nhỉ ?)
    Được dtoriole sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 06/12/2005
  2. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi ....
    RECK đã NGUỘI LẠNH rồi ...
    sẽ KHÔNG THÈM ...bon chen nữa ....
    cứ nói ...
    rồi nghe ...
    cứ Cãi lộn nữa đi ....
    cứ tiếp tục nữa đi ...?
    Cô ấy Đúng !
    và ta cũng Đúng ...
    rằng :
    "ĐỪNG ĐỂ CHO VẾT THƯƠNG CỦA MÌNH LỘ RA, KẺO GÌ GÌ ĐÓ KIA SẼ LÀM ...HOAỊ THƯ, LÀM CHẤN THƯƠNG THÊM, CHẢY MÁU ...
    ...LÀM ĐAU THÊM, NHỨC NHỐI, NHỌC LÒNG ..."
    nhé ...?
    Đời sẽ biết ...
    Người sẽ biết ...Ai là Ai ?
    Hiểu không ...?
    Hiểu gì không ...?
    (tớ á ? tớ chán rồi, chán CÁI bon chen rồi, hợm hĩnh, dạy đời ... lắm rồi !
    ...HA, H A A A A A A A A A .....nực cười lắm, Bạn của tôi à ...!)

  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    HỚ, Xiber ơi, bức xúc quá rồi àh? Su có làm gì không nhỉ, chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. Chả tránh được cái việc này khi mà Xi cùng với mấy người lôi nhau lên biểu diễn trên này. he he...có Người biểu diễn thì tất có người xem, có người xem tất có người có ý kiến, mà đã là ý kiến tất có khen chê, đồng tình và phản đối. Chuyện nhỏ thế mà Xi đã long xòng xọc lên thế này Su sợ lắm...
    Càng sợ Su lại càng phải ý kiến, hic...mà ý kiến của Su là ghét những người cứ thích dạy khôn người khác trong khi bản thân thì rõ là dại lè lè ra. Mà ý kiến của Su là bênh phụ nữ, nhất là những cô gái đang đau khổ vì tình...khà khà....
    Xi ạh, Su là Su ghét kẻ bạc tình lắm, mà bạc thì bạc nó cũng kín kín thôi, lộ liễu quá dek ai chịu được...Thế thôi!

    Mít ạh, ý kiến của tớ thế đấy. bdd chắc chắn k phải là 1 cô bé ngớ ngẩn thiếu suy nghĩ đến mức bê chuyện riêng của mình lên cho thiên hạ ngắm nghía. Phải có điều gì bức xúc lắm, quằn quại lắm cô ý mới không kiềm chế được. Rất logic đúng k nào. Nếu như nhìn vào câu chuyện có thể chúng ta thấy Xi và cô nàng mới kia rất đáng thương vì bị bdd chọc phá, nhưng hãy nghiền ngẫm kỹ câu chuyện để hiểu rằng : luật nhân quả có bao giờ sai đâu. Gieo cái gì, gặt cái đấy. Ai bảo anh thề non hẹn biển làm chi, ai bảo anh đa tình làm gì. Giả sử ngon ngọt với con bé hiền lành nào đã đành, đây lại vớ phải 1 cô nàng cá tính mà còn cá tính rất mạnh nên bị bật là đúng thui. Oán trách gì...
    Su chỉ thấy thương cho bdd thôi.

  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thương dần rồi Su ạ ...
  5. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, cô nhỏ à ...
    chúng ta dừng chuyện này ở đây thôi nhé ?
    để cho cô ta yên ....Đúng hay Sai tôi chịu hết mà? bởi tôi thực lòng KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI SU ...
    SU hiểu thế không ?
    trước đây,
    lúc tôi thế này ..
    khi tôi thế nọ ....
    thì Su ...nghịch ngợm ở chỗ nào ...?
    mà bây giờ, bỗng nổi cơn bất tử lên thế ?
    CHÁN CÔ LẮM CƠ ...!
  6. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...còn tôi, người biết rõ là ..."chăn có Rận" ? (Ừ, có nhiều rận lắm ... !) thì lại chẳng biết nên bực mình hay thương hại nữa đây ...? tốt nhất là tôi tự thương mình thôi ...
    Su đừng có Suy diễn, đừng có sống chỉ bằng những cái tai (Mà giả dụ có thế thì cũng phải "Nghe bằng cả Hai Tai" đấy nhé ? ) ...đừng như thế, ít nhất lại là Tai của người khác,
    Tôi DẠY Su đó, Cô gái ạ !
    Ở trên Net này, muốn nói gì, về một ai đó, thì trước hết, nên Klick vào cái Nick của người đó, để biết xem họ đã Nói gì, viết gì ... Văn Là Người đó ! ...dù Dối trá hay Thật thà, thì ít nhiều, Sớm hay Muộn cũng sẽ bị lộ BEM, lộ Bản chất ra thôi ...
    Nữa là,
    để cho cô ta yên nhé, tôi cũng sẽ không nói thêm nữa đâu ...bạn nói gì thì nói, ai nói gì mặc ai ....
    bởi những thứ "Cảm xúc" như thế này sẽ chỉ làm cho Chúng ta HÈN đi mà thôi ...
    tôi CÒN PHẢI VIẾT !, Viết về những thứ khác, đáng để mà Viết hơn rất nhiều ........
    thế nhé ?

    mà này ...
    cô Su có thấy tôi ...liều không ? Khi đáp giả lời cô thế này ? tôi mới nói : Hạnh phúc là Đấu tranh, Bất hạnh là Chiến tranh ...rồi cơ mà ...?
    à, hiểu rồi ...
    biết rồi ...
    cô sẽ nói tôi là ...Đá trơ ?
    Ok ! ! !
    ...với những tâm trạng bị khủng bố như thế này, con người ta CẦN PHẢI BIẾT TRƠ LÌ ...mới có được Bình Yên , phải thế không ...?)
    mà cô nói rằng tôi ..."Bức xúc" khi tôi nói mình ..."Nguội lạnh " ? ôi trời, ...cô trẻ con quá đi, nhưng cứ như thế thì buồn cười lắm ....
    thế nhé ...
    Yên lòng đi nhé ....?
    Được dtoriole sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 06/12/2005
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua, biết chút chút, khì..... ....... cuộc sống .... ngược xuôi ... điên đảo .... chớp mắt ... sự việc .... đổi thay ... phù ... đấy... vẫn là ....cuộc sống .........
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 06/12/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Mít đấy à? Su đấy à? Cún lần mò theo các bạn rong chơi cuộc sống với các bạn ơi!!!
    Chuyện luyến ái nam nữ từ thuở vượn hoá người vẫn luôn rùm beng theo nhiều kích cỡ rồi, tưởng rằng mình chẳng quan tâm, kệ xác thiên hạ với tình riêng của mỗi người. Mà nay thấy cuộc sống có một vụ xì căng đan lock topic như vậy, quả cũng không thể không có chút tò mò. Hai bà bạn tôi đang rúng động trước một bi kịch tình yêu chăng? Thôi thì, tôi cũng bon chen.
    Life!
    Thật chẳng biết đường nào mà lần!
    Mít à, đang lên án sự vật vã của một cô nàng phải không? Cho phép Cún ý kíên ý kò nhé!
    Su không đồng tình với Mít mà Cún cũng đành lên tiếng "bật" lại. Chắc bạn bè không vì cái chuyện tình yêu ba lăng nhăng của thiên hạ mà quay sang bất đồng tất tuồn tuột về quan niệm sống, nhỉ?
    Thôi, để từ từ.... đêm về yên ả rồi hẵng thư thái mà bàn chuyện yêu đương xí xọn.
    Giờ thì chỉ biết nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời đêm đẫm nước xót đau cho cuộc tình ẩm ương giá lạnh.
    Ôi, về đâu cánh sâm cầm nhỏ giữa đêm đông buốt giá thế này?
    Dù THỰC hay ẢO thì cũng đã tung cánh bay với tất cả sức lực mong vươn tới trời cao miền địa đàng. Dù là cuộc sống nào, sống bằng O[sub]2[/sub] hay sống bằng bàn phím, thì cũng chẳng phải hối hận vì đã sống hết mình. Điên rồ, ngu ngốc, tởm lợm, chó lợn, đĩ thoã, dâm dục... cũng là một cách hết mình. Cứ để người đời chọc ngoáy đi, chỉ biết rằng con chim cứ tung cánh xác xơ héo mòn. Ngu dại thì đã sao? Vẫn chỉ là con chim nhỏ. Chim chỉ biết mình là chim, đâu có trí khôn của người được chứ. Thông cảm lắm thay!
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Su thân và Cún cũng thân ...
    2 bạn đang bênh 2 con người ở 2 thái cực khác nhau đấy à.
    Có thể 2 bạn cảm thấy cảm thông chia sẻ với 2 người con gái ấy. Mình cũng là con gái mà. Cũng đã từng đau khổ, buồn bã.. Cũng hiểu nỗi đau khi chia lia ..
    Nhưng mà cún ạ .. cả Su ạ ... Nếu tình yêu không còn thì cố mà làm gì .. Chẳng nhẽ mình không có quyền bỏ cái cũ mình đã nhàm chán để tìm đến 1 thứ mới mẻ . Chẳng nhẽ mình không thể sống thực với chính bản thân mình. là 1 đứa đáng nhẽ fải hiểu thế nào là trót lưỡi đầu môi ... thế nào là lọc lừa chứ .. Nói thì ai cũng nói được .. Làm mới khó .. Đã trót tin có nghĩa là mình dại ... Và như thế .. tớ nói có nghĩa LÀ MÌNH NÊN CHẤP NHẬN .
    Câu chuyện tình yêu dù có xấu xa và đầy lọc lừa gian dối nhưng cũng có những giây phút ngọt ngào .. Nếu ko có thì làm sao mà cái đứa mà cả 2 bà con gái nghĩ là khốn nạn lại có thể làm cho các bà tin ... ùh ! đấy là vấn đề đấy ...
    Tôi nói câu này có khi hơi phô nhưng mà đúng ... Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ..
    Hãy để cho người con trai ấy yên đi ..... Cứ nghĩ người ta như thế nào cũng được khốn nạn cũng được , đốn mạt cũng được ... Bẩn thỉu xấu xa cũng được ... Đừng lôi người ta ra ...
    Su với Cún hiểu tớ chứ ...
    Còn anh gì đó .. hãy quên đi nhé ... Coi như 1 giấc mơ ko đẹp .. Chẳng việc gì fải nghĩ ngợi ..Cuộc sống cho phép thằng con trai đi chinh phục .. và hãy tiếp tục nhé ...
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thức trắng đêm..rất cám ơn tất cả mọi người đã có những ý kiến khác nhau...bdd nghe và hiểu..chân thành cám ơn mọi người..và sau đây xin cho bdd được nói:
    Trước hết bdd ko phải là ko biết suy nghĩ chín chắn khi phơi bày bản thân mình ra cho mọi người bàn tán...nhưng bdd luôn tôn trọng sự thật..có người nói rằng "cái gì cũng có lý do của nó và bdd nên xem lại bản thân đã làm gì mà bị Reck quay ngoắt 180 độ để đi yêu 1 người con gái khác"..... Vậy bdd chỉ xin hỏi 1 câu thôi..thế nào là tình yêu?...các bạn có hiểu được rằng Reck đã từng làm cho bdd tin Reck yêu bdd nhiều đến thế nào ko?Reck luôn nói se ko ai trên đời này yêu em như anh yêu em ,anh sẽ là bến bình yên duy nhất của em ....Reck thậm chí đã thưa chuyện với bố mẹ ,,và gọi DT cho Mẹ của bdd...Reck đã cầu hôn bdd...1 tình yêu như thế..bdd luôn tin rằng sẽ ko bao giờ có 1 ngay reck hết yêu bdd....vậy chỉ mất 2 tháng để Reck có thể yêu 1 người con gái khác và quên sạch tình yêu đã dành cho bdd?thử hỏi có ai ko bị sốc....nhưng đúng là việc nào cũng có lý do của nó...bdd thừa nhận mình sai ..sai vì quá tin Reck ..nghĩ rằng ko bao giờ Reck dám bỏ bdd cho nên bdd đã rong chơi..rong choi với 1 niềm tin " Bất cứ khi nào em mệt mỏi hãy quay về bên anh .anh luôn sẵn sàng đón em trở về .bởi vì anh yêu em ".....Rồi bdd cứ mải rong ruổi trên những phù du đến lúc quay trở lại thì mọi thứ đã ko còn như xưa...Reck đã yêu người con gái khác...và mọi chuyện lập lại y như những gì Reck đã từng nói .từng làm với bdd...bdd cảm thấy rất đau..nhưng luôn tự nhủ " Mình có lỗi ..nên ko trách gì được anh..nhưng sao anh hứa sẽ đón em trở về ..vậy mà sao anh quên nhanh đến thế ....chỉ có 2 tháng anh đã ko còn nhớ rằng anh yêu em ra sao"
    Anh chỉ nói với bdd rằng " Khi em bỏ anh rong ruổi ở phuong trời khác .anh đau ..rất đau...em ko thể biết được rằng anh đau như thế nào..rồi cô ấy xuất hiện ..an ủi anh .chia sẻ với anh và ................" Bdd chỉ biết khóc ..khi nhận ra rằng mình vừa đánh mất chính tình yêu mà mình mải rong ruổi đi tìm....1 cảm giác tiếc nuối...bdd muốn níu kéo ..nhưng lai thôi ..lại cười chúc anh Hạnh phúc..mong rằng cô ấy sẽ ko làm anh đau như em ...
    Bdd luôn tự nhủ sẽ quên được anh ..sẽ ko sao vì nghĩ rằng mình lì lắm ..nhưng được 1 thời gian bdd bật khóc khi nhận ra rằng mình ko thể quên anh ..nỗi nhớ ngày đêm dày vò và bdd biết rằng trái tim mình là máu thịt...Bdd lần đầu tiên hạ thấp mình khi nói với anh " hãy về bên em .tui minh sẽ đám cưới .em sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh..bởi vì em biết rằng mình đã yêu anh ,yêu anh nhiều lắm"...Đáp lại những lời đó ..anh đã tát như trời giáng vào mặt bdd bằng câu " Tình yêu của mày rẻ như 1 chiếc bao cao su "....." tao tiếc rằng thời gian vừa qua tao đã nghe DT của mày để làm cho mày tưởng rằng tao còn yêu mày ..mày đừng tưởng bở .tao hết yêu mày từ lâu rồi"...." mày giống 1 con điếm"....." bây giờ tao yêu cô ấy như ngày xưa tao yêu mày .mà ngày xưa nó cũng chỉ mới đây thôi"....Rồi Reck gần như chối bỏ tất cả những gì trước đây...nhưng mỗi ngày lại online viết những dòng yêu thương bao la ...những dòng chữ thánh thiện vĩ đại cho người con gái ấy .Bdd cảm thấy hình như mình đã bị lừa...rất sốc..và ko thể chịu nổi sự trơ tráo đó...Nhất là sau khi cô gái kia nói với bdd rằng " Hắn kể với tôi rằng cô từng cởi quần áo trong webcam cho hắn xem"...Ko thể tưởng tượng nổi 1 sự thô bỉ và vô sĩ như thế nào..và kết cục là những gì bdd đã viết ở Chuyện kể bên đường...sức người có giới hạn..bdd phơi bày tất cả ra để làm gì? co người hiểu thì thông cảm..người ko hiểu thì đang cười bdd ngu...nhưng bdd ko thấy mình ngu ..bởi vì bdd biết ở ttvn này co rất nhiều cô gái bị cảm nắng khi đọc những dòng văn chương của reck...vậy thì hãy xem như đây là 1 lời cảnh báo..khi chính bdd là nạn nhân..1 con người bdd từng tin yêu và sẵn sàng trải lòng mình ra lại có thể đối xử với mình như vậy...Bdd hận lắm...còn hận hơn khi bây giờ chính Reck nói Reck kinh tởm Bdd...vì Bdd đã làm bẩn ttvn bằng những bài viết ở Chuyện kể bên đường...kinh tởm ngay cả khi chưa 1 lần nắm tay bdd...và những phút rong ruổi rong chơi bdd vẫn trở về với sự nguyên vẹn như trước đó cũng khiến Reck kinh tởm???????????????
    Viết hết ra rồi ..xin mọi người đọc và hiểu dùm bdd....thời gian vừa qua đã khiến bdd suy sụp rất nhiều ...chắc có lẽ nên dừng lại thôi...xin hãy để quá khứ trôi dần vào dĩ vãng...Mọi thứ đã dần lắng lại...Bdd trở về với cõi riêng...sẽ thận trọng hơn...Reck...thôi anh đừng viết nữa...quá khứ em đã xin lỗi anh nhiều rồi..còn hiện tại và tương lai em đang tha thứ cho anh để thấy lòng nhẹ hơn ..để dễ quên hơn 1 cái tát anh tát vào mặt em ..để thấy thương bản thân hơn .để cảm nhận được rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đón em ở phía trước ..1 bài học tuy đắt giá nhưng đủ làm em lớn hơn ...cám ơn anh ...cám ơn mọi người 1 lần nữa...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 07/12/2005
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 07/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này