1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Chào cô.lâu lắm mới thấy cô vào lại ttvnol. Dạo này cô sao thế? đang day dứt phải ko?tôi linh cảm cô đang day dứt như người đang đứng ở ngã 3 đường..cái cảm giác tôi đã trải qua rồi..Ngày xưa khi anh Thắng biết rõ tôi sẽ ra đi..anh ấy nói với tôi rằng " Anh sẽ làm cho em ko thể ra đi bởi vì sẽ ko ai trên thế gian này yêu em như anh yêu em.và chỉ có anh mới là bến bình yên duy nhất của em ".. và lúc đó tôi cười rồi trả lời anh ấy rằng " Vậy có nghĩa là nếu như em quyết định ra đi em phải tự biến mình thành con người tàn nhẫn thì mới ra đi khỏi tình yêu của anh được phải ko? "....Tôi ko biết mình có tàn nhẫn ko? nhưng thời gian vừa qua .anh Thắng hay nói với tôi 1 câu này.anh ấy nói cô rất giống tôi..cô giống tôi nhiều điểm lắm.giống tôi ngay cả việc đau bụng hàng tháng của con gái..Và lý do anh ấy gặp cô hôm đầu tiên là do cô bị đau bụng nên cô gọi DT cho anh ấy..Anh ấy nói rằng anh ấy sợ tình yêu..sau tinh yêu của tôi anh ấy như 1 con chim bị đạn..tôi hỏi anh ấy rằng..sợ nhưng vẫn muốn? anh ấy trả lời rằng..Cần chứ ko phải muốn.Anh ấy cần 1 chỗ dựa về tinh thần.và cô đã đem lại điều đó .anh ấy nói anh ấy cần 1 chỗ dựa để khỏi đau ,khỏi ngã..Khi tôi nói yêu anh ấy thời gian gần đây.anh ấy nói rằng ko tin .ko bao giờ tin tôi yêu anh ấy..và anh ấy đã nói yêu cô mất rồi...anh ấy sợ khi yêu lại tôi ,tôi sẽ lại làm cho anh ấy quị ngã thêm 1 lần nữa.anh ấy nói rằng cô có thật hơn tôi.vì cô ở HN và anh ấy đã găp cô rồi còn tôi thì chưa.Nhưng anh ấy thật mâu thuẫn khi nói rằng vẫn dõi theo từng bước chân của tôi mỗi ngày trên con đường tôi đi..và tôi vẫn tự biết rằng từ trong sâu thẳm trái tim anh ấy vị trí của tôi vẫn đứng vững cả cuộc đời .Tôi sẽ ko bao giờ nói với cô rằng tôi thương cô như 2 người con gái vô duyên gặp nhau trong 1 trường hợp này..nhưng tôi chỉ nói với cô 1 câu thôi.Đã yêu là ko day dứt....còn day dứt thì cũng nên suy nghĩ thật kĩ va có 1 quyết định dứt khoát sẽ tốt cho cô.Nhưng nên nhớ 1 điều quan trọng này..Tình yêu ko đơn giản là màu hồng...Những cái cô đang thấy chỉ là 1 bề nổi của vấn đề ( cô đừng bao giờ nghĩ tôi đang cố tình chia rẽ chuyện 2 người ).Nhưng đừng đuổi hình bắt bóng..những cái có trong tay phải biết trân trọng..đừng để sau này hối hận.Có thể khi đọc những dòng chữ này cô đang cho rằng tôi thế này thế kia ..nhưng rất có thể sau này cô sẽ phải cám ơn tôi về những điều này..
    PM ngay 29/11
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh.đáng lẽ tôi ko viết PM cho cô nữa đâu..nhưng ma tôi cảm thấy khó chịu quá..khó chịu về hắn ta quá..đáng lẽ tôi gọi là thằng thì mới xứng..đáng lẽ là tôi câm ..tôi ko bao giờ nói ra ..nếu hắn biết điều nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy hắn trơ tráo với cái vỏ bọc luôn làm cho người khác thấy rằng hắn rất chân thành và đáng thương..cô có biết rằng tôi mang ơn cô ko?nhờ có cô ma tôi hiểu được bộ mặt thật của hắn..Cách đây mấy ngày hắn nói với tôi rằng hắn hết yêu tôi từ lâu rồi,,từ thang 9 hắn đã ko còn yêu tôi nữa..vậy ma nếu ko nhờ cái sự kiện vào lúc đầu tháng 11 vừa rồi .khi tôi va cô biết nhau .thì tôi ko hiểu rằng suốt từ thang 9 cho đến thang 11 hắn vẫn nói yêu thương va vẫn ngọt ngào với tôi được gọi là cái gì? và hắn nói yêu cô khi nao?cùng 1 lúc hắn yêu cả 2 người con gái và hắn luon biết cách làm cho mỗi người tưởng rằng mình là duy nhất ,quan trọng nhất đối với hắn.Tâm hồn và trái tim hắn bao la quá .bao la đến nỗi nếu như ko phải là cô .là 1 người con gái khác an ủi hắn khi hắn bị tôi làm tổn thương thì hắn cũng yêu hết..chứ hắn yêu cô ko phải vì đó là cô..chính hắn nói với tôi như thế đấy..Hắn nói rằng bây giờ hắn yêu cô như yêu tôi ngày xưa..mà ngày xưa no cũng chỉ cach đây chưa đầy 2 tháng?1 tình yêu sâu sắc chỉ có thể mất 2 tháng để có được sao?..Ngày xưa lúc ban đầu tôi cũng bị hắn cuốn hút bởi những dòng PM vô cùng cảm động và lãng mạn..những bài thơ..những bài hắn viết dành cho tôi ở những topic..những lời hắn nói với tôi trong DT hàng đêm..những lời đá vàng ..những lời thề non hẹn biển của hắn..và cả những níu kéo ..những đau khổ tột cùng của hắn.bằng rượu..bằng thuốc lá..hắn nói rằng hắn rất đau vì tôi..đã nhiều lần hắn nói sẽ quên tôi..ko bao giờ quì dưới chân tôi để níu kéo tôi quay về..vậy mà cao nhất là 1 tuần sau hắn lại gọi DT va nói rằng Anh nhớ em ko chịu nổi...và chỉ chua đầy 2 tháng sau hắn nói rằng hắn yêu cô như từng yêu tôi?..tôi cảm thấy bị hắn lừa .còn cô ..cô lại toại nguyện vì đã chiếm được trái tim hắn từ tôi..cô cảm thấy vui vì thắng lợi..nhưng riêng tôi..trải qua gần 1 năm quen hắn tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cô..
    Pm ngay 1/12
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tôi cám ơn cô vì cũng may tôi ở xa hắn cho nên tôi cũng chưa bị thiệt thòi gì ..cũng may là tôi và hắn chưa có gì..Bây giờ thì hắn trơ tráo như chưa từng yêu tôi..hắn sợ cô biết thì cô sẽ ko yêu hắn..hắn sợ mất cô cho nên hắn chà đạp và chối bỏ tình yêu mà hắn từng dành cho tôi...tôi cám ơn cô..nhờ có cô mà tôi biết hắn là người nhu thế nào..Tôi biết lúc trước tôi đã bỏ hắn là lỗi của tôi..nhưng nói thật là bây giờ tôi yêu hắn..nhưng muộn rồi .khi tôi quay trở lại mọi thứ đã rách nát..nhưng tôi ko đau bằng cái giọng hắn chà đạp tình yêu của tôi.bằng cái giọng vô cùng mất dạy khi phủ nhận gần như hoàn toàn việc trước đây hắn từng yêu tôi..tôi nói thật đáng lẽ ra tôi chúc cô và hắn hanh phúc nếu như hắn là thằng biết điều hơn ..biết cư xử có văn hoá hơn..hắn làm tôi thất vọng..và đáng lẽ ra ko bao giờ tôi viết cho cô những dòng này nhưng chính hắn làm tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm và tôi lại càng ko thể dửng dưng nhìn hắn trơ tráo như thế..phải ..tôi đang trả thù hắn ..nhưng xin thưa với cô tất cả những gì tôi noi đều là sự thật..tôi ko ích kỉ va hèn để đi nói hết sự thật về hắn cho cô biết..vì việc tìm hiểu hắn là việc của cô..nhưng tôi ko muốn cô bị lừa như tôi..Hắn nói với tôi rằng..tình yêu của mày rẻ như 1 chiếc bao cao su..rồi hắn nói cô giống tôi..hắn nói cô có người yêu ở ngoài đời rồi..và cô yêu nát cả người với người đó ra rồi..rồi hắn nói cô ghen với tôi..hắn bảo tôi sao lại phải đi ghen với con bé ấy ( con bé ấy là cô đấy)..rồi có khi hắn lại bảo hắn xót xa đến rơi nước mắt khi nhìn tôi trong webcam những ngày gần đây..hắn thật mâu thuẫn..lúc hắn nói với tôi thế này..lúc nói thế khác..lúc hắn lại bảo " tao tiếc rằng từ ngày xảy ra chuyện tao đã ko dứt khoát với mày..tao dây dưa với mày để làm mày tưởng rằng tao vẫn còn yêu mày"..nhưng cach đây vài hôm hắn tự nhiên lại gọi DT cho Mẹ tôi nói chuyện với Mẹ tôi...tôi bây giờ cảm thấy sợ và khinh hắn..khi đọc những gì hắn viết trên đây..cho cô tôi lại càng tởm và buồn nôn..Lúc trước tôi thắc mắc hoài .tai sao hắn 36 tuổi rồi mà vẫn chưa co gia đình..bây giờ thì tôi đã hiểu..con Người của hắn như thế ..dễ yêu cũng mau quên..đa tình ..cho nên tất cả phụ nữ trước đây đều ko ai dám làm vợ hắn..1 người đàn ông 36 tuổi .trong tay ko có 1 đồng tiền sự nghiệp..và còn nhiều chuyện nữa .tôi ko biết có bao giờ hắn nói cho cô biết chưa?
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hắn đang mang nợ ngập đầu..gia đình hắn vô cùng phức tạp..bố hắn ghét hắn ..2 cha con như kẻ thù ..cả năm ko nói với nhau câu nào..mẹ hắn là 1 người phụ nữ nhu nhược..nhịn chồng cả đời ..em gái hắn lấy 1 thằng chồng suốt ngày cờ bạc..chị gái hắn ko thèm gửi cho hắn 2 ngàn euro để hắn trả nợ....tôi nói với cô tình yêu ko đơn giản là những lời nói có cánh ..tôi xin lỗi vì hôm nay đã phải phơi bày cái sự thật này ra cho cô..cô muốn nghĩ về tôi ra sao cũng được..và có lẽ khi hắn biết được những gì tôi nói với cô hắn sẽ thù tôi lắm..nhưng ko sao ..mà những gì tôi nói có thể cô ko tin ..cũng ko sao ..vì cô đang bị hắn cuốn hút bởi những lời yêu thương có cánh ..bằng những hành động lãng mạn..hắn tặng hoa cho cô ..ừ sinh nhật tôi hắn tặng tôi 24 hoa hồng đỏ thắm kèm 1 lời cầu hôn tôi..hôm SN tôi hắn gọi cho tôi ko dưới 20 lần...hắn yêu tôi, từng yêu tôi cuồng điên đến nỗi tất cả bạn bè tôi đều biết..mà nếu cô yêu hắn và cảm thấy có thể chia sẻ và gánh vác cùng hắn thì cứ yêu..dù sao tôi cũng mong cô ko bị hắn lừa như tôi..mà này ..người kia của cô có thật..2 người yêu nhau 1 thòi gian rồi..cô lại định bỏ người đó để chạy theo cái gì thế?? suy nghĩ kĩ đi....người tôi yêu đơn phương kia sẽ ko bao giờ yêu lại tôi..thế rồi tôi yêu hắn..nhưng hắn cũng chẳng ra gì..nhưng ko sao ..tôi còn cả 1 con đường phía trước cơ mà..chúc cô luon vui ve nhe. À mà còn chuyện này nữa..hắn luôn than thở với tôi rằng hắn tuyệt vọng trong cuộc sống...ngày nào hắn cũng uống rượu và hút thuốc lá điên khùng...tôi ko hiểu vì sao hắn ko tự tìm cho mình 1 con đường .1 mục tiêu để đạt đến trong cuộc sống này..nói thẳng ra là tôi ko thấy hắn tự đứng trên đôi chân của mình được..hắn nói với tôi hắn đang làm việc cho viettel 1 tháng khoảng hơn 1 triệu tiền lương..nhưng có lúc hắn nói hắn phải kiếm từng trăm ngàn một..và gần 1 năm quen hắn tôi ko hề biết chính xác công việc của hắn là gì...tôi chỉ thấy mỗi ngày hắn post bài trên ttvn...hắn viết văn chương hay lắm và cô yêu hắn từ những bài viết của hắn còn gì..tôi chẳng hiểu nổi 1 thằng đàn ông mà ko biết tự kiếm tiền bằng đôi tay và trí óc của mình .ko biết tự đặt cho mình 1 mục đích để vươn tới trong sự nghiệp mà chỉ biết cắm đầu vào yêu..rồi đau khổ vì đàn bà..rồi uống rượu..tự huỷ hoại mình bằng rượu..rồi lại lên đây viết những bài văn .bài thơ..rồi toàn mất thời gian vào đàn bà..như cái mà hắn nói ..hắn sẽ làm cho cô nghẹt thở trong tình yêu đấy..ừ tôi cũng từng bị hắn làm nghẹt thở bằng cách hắn quan sát tôi..kiểm soát tôi từng lời tôi viết ở ttvn..hắn ngọt ngào lắm nhưng đến lúc thì cũng cay nghiệt lắm cô ah..co khi còn cay nghiệt hơn đàn bà..đàn ông như hắn chẳng bao giờ có thể là trụ cột bình yên
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự may mắn nhất của tôi đó là vì tôi ở xa nên tôi và hắn ko gặp nhau..thật là may mắn cho tôi.. ừ hắn có thói quen như thế đấy..Còn nhớ hôm sinh nhật tôi..lúc đó tôi đang đi tren taxi với những người bạn của tôi trên đường đi đến 1 quán ăn..thì hắn gọi..lúc nói chuyện với hắn thì vô tình 1 người tôi xem như anh trai đã lên tiếng trêu rằng.." em gái cho anh hon 1 cái chúc mừng SN "..vậy mà hắn ta hết lời nhục mạ rằng người con trai kia là vô học ,là mất dạy..ôi trời ơi.. tôi đã phải hét lên rằng anh ko được quyền đánh giá bạn em như thế .bạn em đều là những người đàng hoàng va học thức..tôi giận đến tím mặt..và nói thẳng là chia tay..đừng gọi nữa..tôi dập máy ko dưới 20 lần..và hắn gọi lại cũng ko dưới 20 lần...thế đấy ...thời gian vừa qua đúng là tôi hay gọi DT cho hắn..tôi thấy hắn đáng thương..tôi đã nói với hắn rằng..hay là mình đám cưới..em sẽ sinh con cho anh ..để làm cho anh bớt đau..để cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống...vả lại gia đình tôi đủ khả năng giúp anh trong công việc nếu như anh muốn làm ăn hay làm công viec gì đó..vì lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng .anh chỉ nghèo tiền ..còn ngoài ra anh vẫn là người đàng hoàng .Mẹ tôi .gia đình tôi ko bao giờ khinh sự nghèo khó về tiền bạc..chỉ khinh những người nghèo đạo đức thôi...thế nhưng đáp lại những mong muốn tốt đẹp đó của tôi ..hắn đã ko ngại tạt thẳng vào mặt tôi những lời nói khốn nạn đó..những gì tôi nói với cô là còn nhẹ ..chứ hắn còn gọi tôi là con điếm nữa cơ..tôi thì cũng ngông cuồng lắm..nên nói lại rằng..tôi mà có làm điếm thì tôi thà ngủ với 100 thằng khác chứ ko bao giờ đến lượt anh.....trời ạh tôi thấy hắn khốn nạn với tôi quá...rồi cô có biết ..đợt vừa rồi tôi đã nói dối hắn là tôi đang ở HN ..hắn đã điên cuồng hỏi tôi ở đâu để hắn đến..mới đây thôi..tôi nói tôi đang ở khach san..hắn hỏi địa chỉ ..tôi bảo rằng..nhưng bây giờ muộn lắm rồi ..anh đến làm gì...lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?..hắn bảo..anh sẵn sàng làm bố rồi....thế mà chỉ mấy ngày sau hắn đổi giọng ngay...tôi thù hắn lắm..tôi nghĩ con người như hắn sẽ chẳng bao giờ có được HP..vì nếu có thì những mối tình sâu sắc trước đây của hắn ko bỏ hắn mà đi..cho đến bây giờ 36 tuổi đầu..quá muộn để có 1 sự nghiệp..mà đàn ông ko có sự nghiệp thì tình yêu ko có chỗ dựa vững chắc...thôi cô cứ suy nghĩ kĩ đi..người kia yêu cô ..người kia có thật hơn..và chắc chắn cô hiểu người kia rất rõ rồi..cô đừng tụ đánh mất để chạy theo cái khác thật mơ hồ..tôi nói thật lòng đấy
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thì ngày trước anh ta cũng viết đầy bài trên topic yêu thuong tôi đó..mà cô còn nhớ ko? hắn bảo hắn ko còn yêu tôi từ thang 9 ..nhưng cô có pass ở nick DTRekable1 thì cô có nhận ra rằng cái PM cuối cùng hắn gửi cho tôi khoảng cuối thang 10 .đầu tháng 11 là..Thuy Duong anh yeu em .xin đừng đày đoạ anh nữa.em ko thương xót anh sao .hãy quay về với anh .anh đang đợi em ....trới ạh..tôi nhiều khi muốn dịu dàng như cái nick của tôi lắm mà cũng ko thể chịu được..dối trá đến trắng trợn..àh để tôi gửi cho cô cái này
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    sao thế? cô đang mủi lòng thương và suy nghĩ lại về hắn sao?..hắn gửi PM cho cô sáng nay đúng ko?...thôi thì tuỳ cô.. có khi cô yêu hắn thật lòng thì cô tha thứ cho hắn vậy..hắn làm tổn thương tôi thôi...tôi thù hắn ..nhưng cô có thể suy nghĩ lại nếu như cô còn phân vân day dứt
    PM 4/12
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Gọi lần nữa đi ?
    để anh cho số MỚI của Mobile ...
    và em để lại số của em ....?
    Dây la PM nó viết cho tôi vào ngày 19/11 ...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 12/12/2005
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô rat nhiều, đã từ lâu tôi im lặng. Tôi muốn để cho mọi chuyện yên bình nhưng hôm nay tôi login và đọc được những Pm từ cô. Không bất ngờ lắm đâu vì những gì cô viết tôi đã dần cảm nhận được rồi. Chỉ có điều những pm của cô như khẳng định thêm thôi. Cảm ơn cô nhiều lam''''
    Lần đầu tiên tôi thấy rằng cô đã nói rất đúng, rất đúng những gì về anh ấy. Tôi cũng đang có cảm giác hoang mang. Anh ấy nói với cô rằng tôi ghen với cô thì không phải đâu,nếu tôi ghen tôi đã Pm cho cô rồi. Bởi tôi biết hết những lần cô gọi cho anh ấy, hay những ý tứ cô dành cho anh ấy trên ttvn bằng cả 2 nick. Ngày nào tôi chả vào ttvn ,chỉ có điều tôi ko login nick này thôi.
    Cô ạ ,sau khi đọc xong những Pm từ cô, tôi thục sự cảm tháy sợ. Sợ người đàn ông này, chỉ tiếc rằng tôi đã quá thật .
    tôi đang noi'''' chuyện với anh ta,3 lần tôi dập máy mà anh ta vẫn gọi lại. Tôi thấy ghê ghê.
    tối về tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Bây giờ tôi phải đi rồi.
    Cuối tuần vui vẻ nhé!
    Pm cua Sâm Cầm viết cho tôi ngày 3/12
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa chửi vào mặt anh ta. Không phải vì những gì cô kể cho tôi đâu, mà vì chính tôi cũng cảm nhận về anh ta từ lâu rồi, dù chỉ là mơ hồ. bây giờ chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.
    Tôi biết rồi anh ta sẽ còn vỗ về tôi, bám riết tôi như đã làm với cô nhưng tôi thì lại khác, tôi lạnh lắm cô ạ. Một khi tôi đã nói ra rồi là không lằng nhằng được với tôi. Bởi con người tôi rất bất cần. Tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời này cả.
    Tôi chỉ muốn nói rằng cả tôi và cô cùng quên anh ta đi, mất thời gian vào những điều này vô ích lắm.
    Mà tôi nói thật nhé, tôi là kẻ duy mỹ, yêu cái đẹp nên anh ta chẳng đủ để cho tôi yêu đâu. Mà có lẽ cô gặp anh ấy ở ngoài đời rồi cô cũng lại chnẳg còn yêu anh ấy như thế này nữa đâu.
    Anh ta kể cho tôi nghe rằng cô đòi nhảy lầu tự tử đúng ko? Đừng có mà như thế, dù cô nói thật hay đùa nhưng cô nói như thế là anh ta càng tưởng anh ta là quan trọng lắm đấy.
    Tôi mê mệt cái đẹp mà anh ta thì... biết nói thế nào nhỉ, đôi khi tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Cũng ko thể phủ nhận rằng anh ta rất yêu tôi và có trách nhiệm với tôi, anh ta cũng đòi cưới tôi suốt ngày, tôi nghe mà thấy phát chán lên. Tôi sợ lấy chồng lắm.
    Tôi vừa hét lên qua đt rằng tôi ko thể chấp nhận được đàn ông mà có thể nói với fụ nữ câu : TY của cô rẻ như... Nghe câu đó mà tôi phát buồn nôn. Tôi đã cấm anh ấy ko đuyợc nói về cô như thế hay những gì tương tự như thế vậy mà. thế thì bây giờ khi tôi rũ bỏ anh ât chác anh ta cũng chẳng từ gì nói những điều như thế với tôi đâu nhỉ.
    Pm cua Sam Cam 3/12
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này