1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ôi, cô cứ kể hét cho tôi đi nhé, để tôi còn biết mà cảnh giác với những chiêu của anh ta. Anh ta đang ở trên mạng và lại vỗ về tôi đây này, Nghe cái giọng mà phát buồn nôn. Ôi trời, có gì cô cứ nói hết với tôi nhé, may mắn là tôi chưa bao giờ thấy yêu anh ta và chính anh ta cũng biết điều đấy.
    Thể nào mà anh ta chả điên lên và chửi cô đấy, nhưng mà kệ cô ạ, Tôi thì hay chọn câch im lặng, như thế người ta không nắm bắt được mình. Rôi anh ta sẽ quay sang chửi cả tôi cho mà xem.
    pm cua Sam Cam 3/12
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hắn bảo thế đấy, nếu cô vẫn thực lòng yêu hắn, hắn sẽ lấy cô. Sao lại có loại người quay mặt nhanh đến thế, trong khi sáng nay vẫn nhắn cho bạn tôi là dù thế nào vẫn yêu tôi lắm.
    Bo'''' tay.
    Tôi phải đi chơi rùi, có gì đêm về nói chuyện nhé, nhưng đêm nay VN mà thắng thì chăc HN ko ngủ dược mất.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    oki..chúng mình sẽ ko nhắc về hắn nữa..hôm qua thú thật tôi gọi cho hắn vì tôi đọc những gì hắn viết cho tôi ở Tự Sự Tình Yêu..mà hắn đang dùng 1 nick khác để post bài ở đó ...thôi..tôi nghĩ đây sẽ là bài học cho hắn..còn chuyện hắn có rút ra được kinh nghiệm và sửa chữa bản thân để sau này tốt hơn hay ko thì là việc của hắn thôi...quá khứ nên để trôi qua ..mình sống quan trọng cho tương lai...tôi cũng hy vọng em trai của anh Béo tôi ko đọc được những gì tôi viết..cô đi công tác vui nhé..khi nào có nick mới thì báo lại cho tôi nhé..bb
    pm ngay 5/12
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ừ tôi biết thế nào cái PM này cũng đến cô..vậy cô là tôi cô sẽ có cảm giác thế nào khi bị Reck mang tất ca việc cá nhân của tôi va Reck kể cho cô nghe?Trong khi tôi đã nói rất nhẹ nhàng với Reck là mong anh tôn trọng những gì là chuyện riêng tư giữa anh và em ..Thì cái gì anh ta cũng kể cho cô nghe..Tôi từng đọc trên báo TGPN..có 1 cô gái hỏi rằng " Chị ơi ..ban trai em thường kể cho em nghe về những cô gái trước đây mà anh ta từng yêu hay từng được yêu bằng 1 giọng rất tự cao ..có khi còn nói xấu những người đó với em ..vậy theo chị người đó như thế nào ..có đáng tin hay ko? "..Người phụ trách trả lời " Những người đàn ông đàng hoàng ko bao giờ đi nói với bạn gái mình về những người yêu cũ cho dù là những lời lẽ đàng hoàng chứ đừng nói la những lời nói xúc phạm hay cố tình chà đạp người con gái trước, Bởi vì họ nên tôn trọng quá khứ ..dù sao cũng 1 thời yêu..đàn ông ma đi kể lể thì loại đó chẳng ra gì "....Bởi vậy nếu cô là tôi thì cô sẽ hiểu cảm giác thù hận hắn ta như thế nào?...Tôi thù hắn đến tận xương tuỷ...Họ nói cô cao thượng..đúng nếu tôi là cô tôi cũng sẽ cao thượng như vậy..như tôi từng cao thượng với những mối tình trước đây của anh ta....Tôi bị lừa thật rồi...Đáng lẽ tôi ko nên bị những lời nói của anh ta làm yếu lòng để tôi quay về ..tôi bị những cao thượng của anh ta lừa..cô đọc PM thì biết anh ta viết cho tôi vào khoảng giữa tháng 10 nói rằng ." Anh yêu em .hãy về bên anh .anh đang đợi em quay về "...và nếu như ko có 1 ngày đầu tháng 11 khi tôi đọc những gì cô post thì tôi vẫn ko biết anh ta còn lừa tôi đến khi nào..vậy mà khi mọi chuyện vỡ lở ra ..anh ta noi ko con yêu tôi từ lâu rồi .từ tháng 9 rồi..tôi hỏi anh ta " nếu anh ko con yêu tôi sao anh ko nói..và nếu như cô ấy ko post bài thì anh đinh lừa tôi đến bao giờ " anh ta cứng họng...Sai lầm lớn nhất của tôi la tin anh ta cao thượng nên mới quay về và yêu anh ta..nhưng bây giờ tôi biết tôi đã rơi vào 1 cái bẫy của sự trả thù..anh ta hả hê lắm..hả hê khi tôi đau khổ thì anh ta kể cho cô nghe tôi đau khổ như thế nào..hả hê bên cạnh cô..Ok tôi đã ngu dại ....kế tiếp tôi xin lỗi cô..cô yêu anh ta hay ko?Cô ko yêu sao lại cho anh ta hôn cô? vuot ve cô?..tôi ko yeu ai thì đừng bao giờ mơ nắm được bàn tay tôi....Tôi càng ngày càng cảm thấy anh ta bị biến thái....Còn chuyện offline bàn tán tôi ko care..tụi nó giỏi quá..còn tôi thì khinh..bởi vì tôi sống thật ..sống thẳng..thiếu gì con nhìn bề ngoài Sinh viên hiền lành lắm mà như 1 con ****...sống thác loạn..còn tôi? vì tin .vì yêu thì tôi thế ko có gì hối hận..chỉ sợ những đứa giởi nói người khác chứ bản thân mình ra cai gì..tôi ko có thói quen đánh giá bất kì ai ..vì đó là việc cá nhân của họ..tôi có nuôi họ ngày nào đâu mà đánh với chả giá...
    Còn chuyện em cô định hacker cái gì gì đó thì nói no khỏi cần ..tôi cho cô pass nick nè..chuyện nhỏ thôi.. pass la ..........đó..muốn làm gì cũng được vì chẳng có gì quan trọng đối với tôi cả..đừng doạ tôi..vì tôi chưa biết sợ 1 cái gì đâu...Nói thật là tôi ko muốn cô yêu anh ta ..vì những gì cần nói về anh ta ..về gia đình anh ta tôi đã nói với cô rồi...cô muốn sướng hay khổ là do cô thôi...Chuyện kia tôi xin lỗi cô vì tôi quá ức...anh ta khinh tôi ư? khinh ngay khi cả 1 sợi lông chân của tôi còn chưa được chạm...???Anh ta yêu cô thật lòng ư???ừ thì cứ cho là thế...Thời gian đầu tôi chúc cô và anh ta HP vì tôi tưởng cô yêu anh ta ..nhưng anh ta nói với tôi..cô đâu có yêu..cô giống tôi..đều ko yêu anh ta ..anh ta noi cô còn bận đi với bạn trai mà..còn chuyện lên giường thì tôi cũng đâu biết khi chính mồm anh ta nói rằng .cô yêu bạn trai cô nát cả người ra ...chứ tôi làm sao biết được...thì lúc đó tôi mới nghĩ sẽ quay về ..làm vợ anh ta ..2 đứa sẽ làm lại từ đầu ..chuyện này tôi viết PM nói rất rõ với cô rồi còn gì....Tất cả cũng từ anh ta ra mà thôi..đáng lẽ khi nhận được PM này của cô tôi sẽ gọi DT ngay để chửi nó nữa..Nhưng lại thấy phí tiền vì chửi loại như nó như nước đổ lá khoai..tôi đã nói đến thế mà nó vẫn vậy thì y học bó tay ..Cô trị cho no hết thì đỡ..Tôi hận nó ..và thấy nó biến thái ..Cô yêu hay ko thì tuỳ..còn việc tôi xuc phạm cô thì tôi xin lỗi..nhưng cũng vì nó ma ra ..Toi bị 1 thằng có sạn như nó lừa..nhục..mà tôi bảo đảm với cô ..đời nó ma hạnh phúc thật sự tôi đi đầu xuống đất..vì non sông dễ đổi ..bản tính khó dời...
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cô chia tay anh ta vì tôi ư??? thôi cô ạh..đừng vì tôi mà chia tay anh ta?..làm thế hoá ra tôi có tội với cô sao?...Nhưng riêng nó thì tôi xin lỗi cô trước...mk ước gì tôi có thể nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt nó ...tôi ko còn từ ngữ nào để nói về nó nữa....hèn chửi rồi..vô sĩ .bỉ ổi ..chó đẻ chửi hết rồi....tôi hận..mẹ kiếp ....sao nó 36 tuổi đầu rồi mà ....nó làm tôi akay thế ...y học bó tay thôi..sao trên đời này llại có cái loại người mọc ở đâu ra như nó thế nhỉ......kiếp trước tôi nợ nó cái gì mà kiếp này gặp nó như 1 vết nhơ cuộc đời...
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Pm Sam Cam viet
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xiberi = DTRekable1 = dtoirole = Duong Đức Thắng...sao mày cặn bã vậy?...mày đã ở đáy của xã hội rồi mày còn muốn tao đạp cho mày xuống đâu nữa hả???và tao hứa với mày .....
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này thú vị thật, đã dần dần biết nó bắt đầu từ đâu.
    Vậy là 2 cô gái đã yêu 1 thằng điên, 1 kẻ hoang tưởng về tình. Chẹp. Có lẽ những gì 2 cô biết đều do nghe hắn kể lại thôi, còn cuộc sống thật sự với bạn bè và những con người xung quanh hắn thì chả ai biết cả. Tự dưng 2 cô oánh lộn nhau vì 1 thằng người ảo điên cuồng ế ẩm. Chẹp, hài vãi.
    2 cô gái, đừng để ảo lẫn vào đời quá nhiều như thế!
    Có thấy người ta nói gì k: kẻ ngu là kẻ k phân biệt nổi ảo thật đấy, hắn đang cười ngão nghễ đấy.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Su à!
    Thấy gì chưa? Cún không thể hiểu nổi người bạn đáng yêu của mình lại đi bênh vực cho một kẻ có thể ăn nói kiểu như vậy đó. Như vậy cũng thấy Mít có lý khi thông cảm cho chàng Reck kia. Còn Cún, Cún vẫn múôn nói với Mít và Su rằng, Cún cảm thấy cô bé có nick là tên một loài chim thật đáng thương. Sao số phận lại đưa đẩy cô bé dễ thương đó dính vào một chuyện như vậy nhỉ? Thương quá đi thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này