1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đáng thương hay khong thì còn phải xét nhiều.nhưng xui thì đúng.xui xẻo nên dính vào chuyện này..
    Đừng mở mồm đánh giá..đọc xong thì câm tốt hơn.đọc để biết vậy thì tốt hơn.khỏi bình luận.khỏi bàn tán.vì biết gì mà bàn tán.chuyện thiên hạ mà

    Sâm_cầm..cô vui lòng trả pass nick lại cho tôi..tôi tin tưởng cô là Mod ..và cũng tin cô là bạn nên tôi mới đưa cho cô pass nick bdd của tôi..sao cô lại thay pass của tôi...nếu cô ko doạ rằng đòi hack pass nick của tôi thì tôi chẳng đưa cô pass làm gì..vì xem cô la bạn ..và để cô khỏi phải mất công hack pass nen tôi đưa cho cô pass luôn..vậy mà cô làm tôi thất vọng ...
    Được siberia_xa_xoi sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 12/12/2005
  2. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã khơi ra 1 chuyện. Thì tự người ta fải biết rằng có người viết thì khắc có người đọc và sẽ có người trả lời.
    Nếu không thích người khác nói thì tốt nhất đừng kể lể trình bầy.
    Tốt nhất là câm lại đừng có mà vác vào đây thì tốt hơn.

    Mọi người khi đã biết thì người ta có quyền ý kiến. Bởi đơn giản ý nghĩ của đứa tung chuyện lên đây là muốn mọi người biết cơ mà.. Muốn mọi người fải quay sang căm ghét khinh bỉ cái đứa mà nó đang như thế cơ mà..
    Nhưng mà đã là dư luận thì nó sẽ có những luồng suy nghĩ khác nhau .. có những cái làm vừa lòng thì nó im .. Còn không thì nó bảo người ta nên câm lại ...
    Ôi dào ! Đúng là chuyện thiên hạ .. Nhưng mà lại được chính thiên hạ tự kể tự bóc mẽ chính mình.............
    Thế thì fải hiểu... đứa nào nên câm ... ??
    Su thấy chưa su .. Cún thấy chưa Cún .... Chốt lại .. thì có đáng không các bạn của tôi...
  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thôi đi bạn...đừng ra vẻ...tôi thừa biết các bạn là như thế nào..các bạn làm gì có lòng tốt để mà thông cảm..để mà hiểu..để mà phân tích ...các bạn chỉ xem đây như 1 cơ hội cho các bạn móc khoé..chà đạp ..chứ ý kiến tốt cái quái gì...tôi thừa biết sau cái topic này bạn cún..bạn mít ..và vài người nữa bấm nhau cười khúc khích xem đây như 1 trò mua vui cho các bạn mỗi khi các bạn offline...các bạn tung hứng cũng điệu nghệ quá nhỉ..tất cả nội dung của các bạn bàn tán ở HN tôi đều biết hết..Nhưng tôi nói lại 1 lần cuối..các bạn đừng quá đáng..đây ko phải là trò cười ..trò mua vui của các bạn...đừng để tôi phải bóc mác các bạn xuống..các bạn co vài người làm Mod ..tôi biết hết ..dừng lại đi...đây là 1 câu chuyện ko hay ..nhưng rõ ràng ko ảnh hưởng đến các bạn..tôi post câu chuyện này lên để trả thù người nào thì đó là việc riêng của tôi..tôi chưa kêu gào ai bênh tôi..thương xót tôi và căm ghét ai kia....Mỗi người 1 cảm nhận nhưng đừng có ma xem đây là 1 đoạn hài kịch để các bạn tha hồ ma ý kiến..rồi giả nhân giả nghĩa phân tích này nọ...rồi lại cười khúc khích..rồi bàn tán ai rơm ai rác????...Thế thôi nhé...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý vì cái sự xui xẻo! Đúng là xui xẻo mới dẫm phải "ấy" đấy! Ai mà muốn đâu.
    Còn chuyện mở mồm đánh giá là đương nhiên. "Biết gì" à? Biết những thứ sờ sờ trên box CUỘC SỐNG này này.
    Cứ việc bình luận chứ. Giống như đọc được một câu chuyện, hay chứng kiến một sự việc đấy. Phải bàn chứ! Phải bình luận chứ! Phải tâng cái đúng, dìm cái sai chứ!
    Sờ sờ ra đấy, đập vào mắt kia kìa. Phải bình luận chứ!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, có dịp cùng nhau bàn thảo chuyện giai gái trên đời, quả là thú lắm! Đáng lắm đấy chứ, bạn nhỉ?
    Bạn Mít có cái lý của Mít, bạn Su có cái lý của Su, còn Cún này cũng có cái lý của Cún này.
    Thôi thì chúng ta cứ tiếp tục cũng nhau bàn ra tán vào chuyện đời ở đây đi. Ai người có lý nhất thì hạ hồi phân giải, bạn nhỉ!!!!
    Cún Mít
    Cún Su
    Su Mít
  6. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ẩm IC nặng...cái loại người mà xem chuyện buồn của người khác làm trò vui cho mình thì chỉ đáng .......................biết nói sao nhỉ? đời lắm cái rác rưởi..rác rưởi hơn cả những câu chuyện như thế này.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vạch áo cho người xem lưng, lại còn câu nệ người ta khen hay chê lưng mình xấu đẹp thế nào nữa hay sao?
    Su à, giá mà Cún cũng cùng Su đứng về một phía, thì chắc rằng cũng nhận được lời cảm ơn vì đã "thấu hiểu", "cảm thông", như là Su nhận được từ cô bé rịu ràng nào đó kia nhỉ?
    Âu cũng là chuyện đời! Bản chất con người cả thôi!
    Bà con cứ việc thoải mái cũng anh em tà tà bàn "chuyện đời" thì có chết ai đâu, nhỉ? Huống chị "chuyện đời" cứ sờ sờ ra... áo vạch rồi, lưng tơ hơ!
  8. insomnia

    insomnia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    trời, bdd ,làm gì mà cứ phải tiếp chuyện với những người k nên tiếp thế?
  9. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    oki ..bạn nói đúng ..thôi..ko dư hơi ..nước đổ lá khoai
  10. xoi_va_che

    xoi_va_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em kính các bác
    các bác nói chuyện gì mà em đọc từ đâù đến giờ mà chẳng hiểu gì cả
    hix
    EM lại cứ tưởng các bác đang bị đơ đơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này