1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Chuyện không biết bắt đầu từ đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _MaMaChue_, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Keke ... bỏ công đọc từ đầu những dòng viết lê thê thế ... cũng đáng phục quá ... lại còn dek hỉu nữa thì càng pó tay ...
    Nói chung cứ hỉu là những chuyện nhảm nhí ... như cuộc sống vốn cũng nhảm nhí ... thế thì tội gì ko tranh luận cho nó sướng mồm nhờ
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái bạn này chỉ được cái nói chuẩn, chỉ là chuyện nhảm nhí, bàn tán cho vui. Có người mất công đem rêu rao trên mạng thì chắc chắn có người bàn tán ủng hộ thôi. Chuyện đơn giản như đan rổ. Gọi là có chuyện làm quà khi gặp nhau. Oài, dạo này rảnh rang quá cơ...
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chấm dứt ở đây nhé, thực ra bắt đầu câu chuyện này là từ bên topic " những chuyện kể bên đường" ( nó đã được khoá lại theo yêu cầu của chủ topic đó). Bây giờ trong topic này tớ thấy có rất nhiều người tham gia ( có người hiểu, có người hiểu mơ màng, và có người kô hiểu chút nào hết), các bạn tham gia rất nhiệt tình. Nhưng đây lại là chuyện của 3 người có liên quan, vì thế hãy để 3 bạn đó tiếp tục những tâm sự (nếu có) trong các topic tiếp theo nhé. Tớ khoá topic này lại đây. Chúc cả nhà vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này