1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện kinh dị về..........................

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi conang_cuchuoi, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kinh dị về..........................

    Trong 1 đêm tối vắng vẻ ,1 mình bạn vì 1 lí do nào đó đang đứng giữa 1 nghĩa địa và đột nhiên bạn nhìn thấy trên giữa ngôi mộ ấy có 1 đứa trẻ đang oà khóc . trên bia đá của ngôi mộ ấy nhờ những tia sáng yếu ớt của những nén hương còn đang cháy dở là dòng chữ ghi ngôi mộ ấy là của 1 đứa trẻ mấy tháng tuổi .Bạn sẽ làm gì trong trường hợp ấy?

    xipong
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Lại gần xem rõ tên tuổi của nó, đốt thêm hương cho đứa nằm dưới mộ, rồi bế đứa bé đang khóc đấy đến cô nhi viện.
      2B OR NOT 2B
  3. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    nhưng tui chẳng có gan lớn tới vậy đâu !!1 nhưng có ai tin trên đời này có ma ko? hic hic
    xipong
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trẻ em mới đẻ bị bỏ rơi nhiều lắm.Nên cũng chẳng lạ khi có một đứa trẻ khóc ở nghĩa địa giữa đêm thanh vắng.Có ma, chắc chắn có ma.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sợ ma, với tôi ma có hay không có không cần biết. Cái tôi sợ nhất là con người, tốt cũng sợ mà xấu cũng sợ chỉ có điều hai cái sợ này khác nhau. Với người tốt là nể sợ còn người xấu, thì sợ theo cách ....
    &nbsp; 2B OR NOT 2B
  6. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ cái đứa bé trên nấm mồ ấy nó không khóc, mà nó đang cười khành khạch ấy. Khiếp
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  7. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    em phải xem nó khóc thế nào , đôi khi 1 cách kín đáo em cho nó bú , chắc là nó đói và anh đoán nõ sẽ thôi khóc khi no !
  8. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ´TỈnh dậy nhanh lên. Khổ quá, mơ với mộng. Con tè dầm đang khóc váng cả nhà đây này.
    &nbsp;
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là ko có ma chứ . có biết bao nhiêu là trường hợp hiện tượng lạ khoa học có giải thích nổi đâu hứ ''''''''''''
    xipong
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mà từ từ đã, phải xem là cái đứa bé khóc đó với cái nấm mộ đó có liên quan gì với nhau khong đã chứ...
    Sao bạn không đặt vấn đề là con ma già đi cho nó hoành tráng, ma mấy tháng tuổi thì đáng thương hơn là đáng sợ..... Nói cho oai thôi, thật ra cũng kinh kinh
    By the way, nếu bạn nào thích viết chuyện ma thì vào đây giúp tớ với:
    http://www.ttvnol.com/forum/276470.ttvn.
    big gun

Chia sẻ trang này