1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện kinh dị về..........................

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi conang_cuchuoi, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`, sao chả sợ tý nào...Kể cả vào đường link cua Vitdoi cũng k thấy sợ nốt
    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  2. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao biết chắc trên đời không có ma rồi mà vẫn .. sợ ma !?!
    Nếu gặp đúng phải tình huống của conang_cuchuoi đưa ra thì chắc chắn sau đó ngoài tiếng khóc của em bé còn có cả tiếng GÀO của pilz nữa.
    Nhưng mà Nấm chưa dũng cảm đến mức đêm tối đi vào nghĩa địa. Rùng rợn lắm.
     
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ma thì làm sao đáng sợ bằng người được, tớ thấy cậu còn đáng sợ hơn, ở đâu cũng có bút tích của cậu... chẳng khác gì con ma. hehehhe.
    Vấn đề ở đây theo tôi là ý tưởng, làm thế nào để có thể tưởng tượng ra 1 chuyện " kinh di" hay 1 sự kiện phi thực tế nhưng logic. ... Này huyentrang, hay cậu viết đi!
    big gun
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ hứa với đằng ấy là hơn một tháng nữa tớ sẽ viết cho đằng ấy một chuyện siêu tưởng..Hiện giờ tớ chỉ có đầu óc chat thôi, chứ chẳng có đầu óc để nghĩ mấy cái chuyện ma quỉ đó
    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình sẽ không sợ và sẵn sàng chạy đến bế đứa bé lên ngay Nhưng giả thử khi bạn thở phào nhẹ nhõm vì đó đúng là một đứa trẻ còn nhỏ, nó đột nhiên im tịt không khóc nữa mà chớp chớp mắt nhìn bạn hỏi: chị có thấy ức không khi biết có một đứa tính nhầm tuổi cho mình bằng cái tàn hương cháy dở này không? Bạn sẽ làm gì trong trường hợp ấy
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    xipong
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm khuya khoắt mà mò ra nghĩa địa chỉ có:
    1. Tâm thần bất ổn Có vấn đề ở đầu
    2. Bị bệnh mộng du
    3. Cái bang (bọn này chả bao giờ sợ ma cả)
    4. Người trông nghĩa địa
    Em Củchuối thuộc thành phần nào trong 4 thành phần trên????
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  8. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thưa bà chị thân mến :
    1.em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là mình đang đứng ở giữa nghĩa địa ===> tinh thần rất bình thường / phình phường
    2.lúc nào ngủ cũng nằm yên 1 chỗ ko ngọ ngậy cựa quậy . Chị yên tâm đi em lớn rồi mà đủ tuổi lấy chồng rồi ko còn bé đến nỗi mẹ còn phải ru để mắc bệnh mộng du đâu ok?
    3.cái này thì em chịu .hic hic em bị loại đầu tiên vì tội sợ ma mà phù ..
    4.may quá, tháng nào mẹ em cũng gửi đủ tiền , may cho mình ko đến nỗi phải làm 1 chân đi trông nghĩa địa . mới nghĩ đã nổi hết cả gai ốc
    xét 1 cách toàn diện em ko thuộc thành phần nào mà bà chị nêu ra cả . đã giải quyết xong mọi thắc mắc
    chúc bà chị vui vẻ
    xipong
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc muốn khóc quá !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    nghe muốn khóc to hơn quá
     
    *-*                     
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan Câu hát cũ đã dành cho người mới Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."

Chia sẻ trang này