1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện làm thay đổi cả đời người......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện làm thay đổi cả đời người......

    Ngày 6/2/1998, tức 10/1 âm lịch, tôi đặt chân lên máy bay, đó là lần thứ 2 trong đời, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất bồn chồn, buồn vui lẫn lộn cùng với vô vàn suy nghĩ, cảm xúc trái ngược nhau.... đó là bởi vì lần đầu tiên trong đời và có lẽ cũng sẽ là 1 trong số rất ít lần, tôi có mặt ở nửa bên kia quả địa cầu, nước Mỹ, 1 nơi hoàn toàn xa lạ ngay đối với cả trí tưởng tượng của 1 thằng bé 13 tuổi rưỡi.
    Bay, ngồi chờ, bay, ngồi chờ.... những quãng thời gian trôi qua thật lâu, đặc biệt là lúc chờ từ Los Angeles để đến Nashville, sao mà lâu thế.... Sân bay thật là to, đi mãi mà ko hết, tôi chạy lang thang 1 lúc rồi cũng chán... tôi bắt đầu cảm thấy nhớ những người bạn ở VN quá, mua 1 cái card để gọi về, vậy mà lại chẳng biết cách gọi . Nhưng rồi cuối cùng thì sau gần 20h ngồi trên máy bay và 10 tiếng chờ, tôi đã đến được nơi cần fải đến: Thành phố Nashville, bang Tennessee, chắc hẳn đa số các bạn ko nghĩ là có 1 nơi tên như thế này đâu đúng ko , tôi cũng thế, cho đến khi đến nơi, tôi cũng ko biết là mình đến thành fố nào nữa.
    Cảm giác đầu tiên là cái lạnh của nước Mỹ. Trước khi đi, tôi đã mặc 1 cái áo khoác rất dày, vậy mà khi bước chân ra khỏi sân bay, sao mà toàn thân thôi vẫn cứ run lẩy bẩy . Ấn tượng tiếp theo là tôi thấy bố tôi sao mà lùn thế , cũng fải thôi, bố tôi cao 1m74, trước khi đi thì bố tôi cao hơn tôi tận 40cm, đến khi gặp lại, bố chỉ còn cao hơn 20cm mà, bố cũng béo ghê cơ . Lúc đó tôi mới chợt nhận ra sao mà khó thở thế.... đúng là do không khí trong lành quá mà... cảm giác tương tự đã xảy ra khi mà tôi làm thí nghiệm với KMnO4 để cho thoát O2 nguyên chất ra khỏi ống nghiệm ... và hít thử .
    Nashville là 1 thành fố đẹp, không khí trong lành, xe cộ không quá đông, cảnh vật yên tĩnh, có rất nhiều cây xanh... đơn giản vì nó là thủ đô của vùng Trung Nam nước Mỹ - khu vực có thời tiết ôn hoà nhất. Cùng ra đón tôi và mẹ với bố tôi là 2 chú người Việt và 1 cặp vợ chồng người Malaysia. Dọc theo đường về nhà, cảnh vật hiện ra trước mắt tôi thật là đẹp, từ sân bay, đi qua những nông trại thật quyến rũ, những hạt tuyết rơi lả tả, bám trên những cành cây xanh lá, những ngôi biệt thự yên bình nằm lặng yên trong 1 khuôn viên rộng rãi, những sân bóng rổ với những đứa trẻ cùng tuổi tôi đang chơi....đi sâu vào trong thành phố những toà nhà cao trọc trời hiện lên ngày 1 nhiều, phản chiếu ánh sáng mặt trời .... Sau khoảng 30', tôi về đến nhà mà bố tôi đang ở.
    .................. (to be continued)

    A place where there're only you & me ...
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ở chỗ nào thế?
    Sốt ruột nhỉ?
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chưa thấy nó thay đổi ở chỗ nào cả
    kể tiếp đi gur ơi
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  4. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thay đổi cái gì em chưa thấy..tiếp theo như thế nào thế????
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    (Rất tiếc là tên trường, địa chỉ đường..v.v.. tôi ko còn nhớ chính xác được nữa...
    Ngôi nhà thực ra là 1 chung cư 2 tầng, và tôi cùng bố và 2 người thuộc Liên Xô cũ ở trong nhà 101. Ngôi nhà trông khá là đẹp, bên trong căn nhà thật ấm cúng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Nếu như trong nhà ko có 2 người nước ngoài thì có lẽ sẽ chẳng có gì gợi cho tôi nhớ đến là đang ở Mỹ trừ các chương trình chiếu trên TV. Trong phòng bếp cũng trưng bày đủ các thứ đồ ăn Việt nam như phở, mì, bột canh, gạo?. Nằm ở trên đường 10th East Ave, là khu ở của sinh viên trường ĐH Vanderbilt, nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có 1 chiếc xe chạy qua. Đối diện với ngôi nhà tôi ở là 1 khu khá to, nhưng chẳng bao h thấy đèn sáng cả, chẳng biết là gì nữa? Trong vài ngày đầu, trước khi đi học, tôi dành phần lớn thời gian để đi xem các đường, các khu xung quanh và chụp 1 số ảnh ở khu trung tâm thành fố, đến bây zờ xem lại thấy hồi đấy sao mình bé thế . Có 9 căn hộ ở trong chung cư đó, nhưng tôi chỉ biết 1, đó là căn hộ của 2 mẹ con người Mông Cổ. Thằng bé đó cũng chỉ chơi với tôi đc 1 lúc đầu, còn về sau thì... như nước với lửa.
    Cách nhà tôi khoảng 1KM là 1 quán bar rất ?obụi?, ở đó hàng ngày, hàng giờ có thể nhìn thấy những chiếc xe Rebel rất hầm hố, những chiếc xe R&R vô cùng sang trọng, lúc nào cũng tấp nập . Xa hơn 1 chút là quán Burger King, nơi tôi tìm thấy 1 món ăn rất tuyệt vời là Hamburger . Xa hơn 1 chút nữa là trường ĐH của bố tôi, một nơi rất tuyệt vời.
    Sau vài ngày lang thang quanh nhà, cuối cùng tôi cũng đi khám sức khoẻ, và đến trường Middle West End School, và bắt đầu học kì 2 lớp 8. Lúc mới vào, mọi việc có vẻ khá khó khăn, bởi vì trước đó ở VN, gọi là tôi đã học tiếng Anh 4 năm, nhưng thực sự chỉ là học đối phó, cũng biết được 1 lượng từ kha khá, nhưng khả năng nghe, nói thì chẳng khác nào chưa đụng đến bao h . Trường này như tôi được biết thì chỉ thuộc vào loại trung bình về diện tích, vậy mà mấy ngày đầu tôi cứ bị lạc suốt, hic! Cách học ở đây cũng khác hẳn ở VN, học sinh đến trường từ sáng, ăn trưa rồi học tiếp, và ngày nào cũng học những môn giống hệt nhau, để cuối năm lấy 1 Cre***, và ko bao h fải học lại môn đó nữa. Điều mà đa số các bạn đều biết là giáo trình ở đây rất đơn giản, và nó dễ hơn rất nhiều so với ở VN. Lúc đầu tôi học TA, Toán, Vẽ, và 2 tiết EFL, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau tôi xin chuyển lên lớp Đại Số vì học Toán ở đây rất đơn giản. Lúc đầu tôi được đưa cho 1 tờ giấy toàn 3 số nhân 4 số trở lên... cứ nghĩ là yêu cầu khả năng tính nhẩm tốt, hoá ra chỉ đơn thuần là cầm máy tính và thực hiện phép tính đó . Học được 1 thời gian, khi mà đã khá quen trường quen lớp, và khả năng nghe nói của tôi cũng đã fần nào được cải thiện, tôi cũng quen đc 1 số người Việt cũng như nước ngoài và họ đều rất tốt bụng . Đó cũng là lần đầu tiên có 1 cô bé người nước ngoài thích tôi, cụ thể là 1 cô bé người Mehico, nhưng thực sự là hồi đó tôi thấy rất khó chịu với việc bị thích, bởi vì họ cứ làm những việc mà ở VN có lẽ là chẳng ai làm... hic, cứ nói bô bô ra, rồi đứng 1 nhóm chỉ chỉ chỏ chỏ .
    Ở được 1 tháng rưỡi, thì mẹ tôi về VN, còn tôi và bố tôi ở lại, cũng bắt đầu khoảng thời gian này thì tôi ăn rất nhiều, và lớn lên đến 5cm trong vòng 1 tháng rưỡi, và đến cuối tháng 5, tôi đã thuộc vào diện khá cao rồi. Hồi đó ở trường rộ lên việc vật tay giữa các hs VN, và lôi cuốn thêm cả 1 số hs nước ngoài nữa. Ở khu nhà tôi, có 1 cầu thang lên tầng 2, đó là 1 nơi rất thuận tiện cho việc lên xà bởi vì giữa các bậc thang có khoảng trống mà và tôi tận dụng khoảng trống đó để lên xà ở fía sau cầu thang . Và chẳng mấy chốc, tôi lên hàng thứ 2 ở trong "clb" vật tay đó, chỉ thua 1 anh chàng tên Lộc. Hic, 1 mình nó chấp 2 thằng, mỗi thằng vật 1 tay .
    Đến cuối năm học lớp 8 đó, 1 đứa bạn của cô bé người Mehico đó lên lớp EFL của tôi và nói rằng "Hey, do you know that M loves you? She wants to (sau đó là động tác chúm môi ra) you". Mặc dù thỉnh thoảng ở những góc tường, hay ở sau sân trường, tôi cũng thấy cảnh 2 đứa học sinh hôn hít nhau, nhưng tôi nhăn mặt lại và quay đi.... năm học lớp 8 kết thúc với kết quả duy nhất đi theo tôi đến năm lớp 9 là điểm 88 trong kì thi kết thúc lớp Đại Số 1 (hic, có mấy bài ko hiểu từ nên ko làm đc).
    Nghỉ hè ở nhà, có rất nhiều chuyện xảy ra, và nó đã thay đổi tính cách cũng như suy nghĩ và hiểu biết của tôi rất nhiều....
    A place where there're only you & me ...
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 29/11/2002
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hehe chương trình học pt ở mỹ đơn giản thế sao hì
    Hùng
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chú ý hơn một chút,mỗi ngày một mẩu à Gurl?
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. viết văn hay ra fết ... lại viết rất có nét ... , một câu chuyện có nhiều điểm đáng chú ý ... Vote chú 5 sẹo ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    tò mò quá.
    A5B my love
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì vẫn ra nhanh hơn CONAN
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến.

Chia sẻ trang này