1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện làm thay đổi cả đời người......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Khoá học kết thúc vào 1 ngày nào đó cuối tháng 5, tương đối sớm so với các trường ở các thành fố, bang khác, nhưng mà có làm sao cơ chứ, nghỉ sớm thì càng thích mà . Việc đầu tiên là bố tôi đã bỏ 100$ để mua 1 cái card để cho tôi vào khu giải trí của trường Vanderbilt - 1 trong những lí do mà làm cho tôi thấy trường này rất tuyệt vời . Khu giải trí của trường Vanderbilt là 1 khu rất rộng, bao gồm đủ các loại thể thao: bơi lội, bóng rổ, thể hình, thẩm mĩ, tennis, crickê, bóng đá, bóng bầu dục, bi-a, chạy marathon.v..v... Nhưng chỉ có 3 loại thể thao mà tôi chơi là Bóng rổ, bơi và Bi-a. Tháng 6 là tháng mà tôi đến đây nhiều nhất, ngày nào cũng vậy, cứ tầm 3h là tôi đến đây bằng chiếc xe địa hình mà bố tôi mua cho. Bao giờ cũng là Bi-a, bóng rổ rồi cuối cùng là bơi. Thích thật đấy . Tôi thích bơi nhất, bởi vì bể bơi ở đây nước rất trong (hồi đấy ở VN, mấy bể bơi bình dân thì... ), và ngoài ra có cả bóng rổ và bóng chuyền dưới nước nữa, hèhè, tha hồ mà chơi. Trước đó, tôi rất gặp rất nhiều khó khăn trong việc chơi Bóng rổ, nhưng vì hàng ngày đến đây chơi, và ngoài ra cũng gặp vài đứa trẻ người nc' ngoài, chẳng biết có fải dân Mĩ ko , cùng tầm tuổi và chiều cao, nên chơi khá hợp, và lên tay rất nhanh, hihi, chơi với chúng nó quen rồi, đến cái hồi về VN đi xem bóng rổ giải các trường PTTH sao mà thấy chúng nó gà thế , chỉ tiếc là khi mình xem thì là năm 2000 rồi, 2 năm ko chơi, nên lụt hết nghề, chẳng có cơ hội để mà khoe mẽ . Hic, hồi đó cứ 2-4-6 là tôi gặp 1 đứa con gái, chắc khoảng 16t, nó chỉ ném 3 điểm và ném fạt, mà hiệu suất thì fải lên đến 95%, kinh hồn! Với môn Bi-a cũng thế, hồi đó chơi ở đó 1 mình, nên thường xuyên có các sinh viên của trường rủ đánh chung, mà hồi đấy đánh thích thật, bàn xịn, mà đánh quen đâm ra đánh ngang cơ với chúng nó, đc khen nhiều nên mũi lúc nào cũng ..., nhưng đến khi về Vn 1 tg ko chơi lại hoá thành gà , kể mà mình hồi mới về mà có fong trào độ Bi-a thì chắc là mình đi suốt , chỉ tại hồi đấy bé quá chẳng bít gì cả, huhu .
    Ngoài thời gian đó ra là tôi ở nhà cặm cụi bên cái máy tính xách tay của bố tôi, sử dụng Win95 mà sao thấy nó xịn thế, hồi ở VN fải dùng Win 3.1 mà từ năm 95 có thèm dùng Máy tính nữa đâu, thành ra thấy máy có nhiều cái mới ghê . Hồi đấy chẳng hiểu lang thang trên mạng thế nào mà thấy bọn Microsoft quảng cáo AOE bản demo, nên download về, rồi suốt ngày ngồi chơi, chơi ngày chơi đêm, đôi khi quên cả đi đến Vanderbilt nữa . Nhưng 1 mình nhiều rồi cũng chán, tôi lại bắt đầu lang thang lên mạng để tìm server chơi Multiplayer.Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến "chat", khi thấy ở www.zone.com, mà bây giờ chuyển thành http://zone.msn.com/, có support thì tôi vào, nhưng có điều là bản demo nên ko chơi multi đc , nhưng hồi đó thì có biết gì đâu, thế là tôi bắt đầu vào chatroom, support room - chính xác là như thế, để hỏi thì đc 1 ông Mod tên Snooker giúp đỡ rất tận tình, và đôi khi tôi cũng chat ở đó , nhưng đc 1 tuần thì ông này biến mất, thế là tôi chui vào trong public chat room, nói chung là chat với nhiều người, nên trình độ tiếng Anh đc cải thiện rất nhiều, bao nhiêu từ lóng, từ tục... tôi biết hết .
    Rồi một hôm, anh người Việt mà hôm tôi đến ra đón rủ tôi qua nhà chơi, vì anh í có 1 thằng em bằng tuổi tôi, cũng học cùng ở trường cấp 2, và chơi thân nữa chứ . Nó tên là Bình. Sang nhà nó chơi, tôi mới hiểu đc cuộc sống của người Việt ở thành phố này, khu nó ở là khu của mấy thằng người Việt học cùng tôi ở trường cấp 2....
    A place where there're only you & me ...
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 30/11/2002
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của HT toét cả mắt mà chỉ thấy nói về cuộc sống ở nước ngoài.Chẳng hiểu thay đổi cái gì chứ?Đề nghị nói thẳng luôn vào vấn đề chính đi Gur ơi.
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc là sao??? :D viết luôn một bài dài có phải hay không?
  4. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    công nhận hội trưởng viết văn hay ra phết thế mà ở lớp cứ giấu nghề.Kiểm tra Văn chỉ được có 5 đến 6 điểm là cùng.
    Các anh chị ơi em nghĩ cuộc đời anh HT của chúng ta thay đổi khi anh ấy gặp chị Hà kém anh ấy 2 tuổi.Đại khái là thế đúng không hả anh
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mà sao mãi chẳng thấy viết tiếp thế , rốt cuộc là thay đổi ra sao đây ( đọc mỏi mắt chưa thấy thay đổi chỗ nào ) .
  6. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Viết hay đáo để nhở, mà đã hết đâu viết tiếp đi xem nào
    hmmm gd
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác Gur đâu rồi nhỉ , để mọi người chờ mãi thế . Đề nghị bác viết tiếp cái nhỉ vì đang hay mà .

Chia sẻ trang này