1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện mà tôi muốn kể....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phi_Thien__Vu_new, 27/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà tôi muốn kể....

    Ngày xửa, ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi ... Tôi đã gặp em, người mà tôi yêu đến trọn đời, người mà tôi dành tất cả TY, niềm hy vọng vào cuộc sống cho em. Cho đến sau này tôi vẫn ko thể yêu ai hơn em được nữa. Nhớ tới em là tôi lại nhớ lại những ngày tháng đẹp nhất nhưng cũng là những ngày tháng đắng cay nhất trong đời tôi. TY tôi trao đến em hết sức tự nhiên, giản dị và đầy yêu thương, 1 TY ko giống bất cứ TY nào mà tôi từng gặp. Hồi đó nhóm tôi có 4 người: Tôi, em, Lâm và Nam. Lâm và Nam là 2 người bạn thân nhất của tôi. Đối với tôi tình bạn qua trọng lắm, ko phải bất cứ ai tôi cũng coi là bạn thân. Bạn thân dường như là 1 cái gì đó rất xa xỉ đối với tôi vì vậy tôi mới chỉ chấp nhận có 2 người bạn thân. Hồi đầu gặp em tôi chỉ coi em như những người bạn bình thường và đôi khi tôi cũng có cả sự khinh thường dành cho em nữa. Với tôi hồi đó em chỉ là 1 cô gái tầm thường chả có gì đặc biệt. Nam cũng yêu em, tôi biết điều đó và dường như em cũng có cảm tình với Nam. Hồi đó tôi chưa yêu em vì vậy tôi sẵn sàng nhận lời làm kẻ đưa tin của Nam tới em. Từ đó tôi gặp em nhiều hơn, đi chơi với em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Và rồi cái gì cần đến cũng đã đến, càng ngày tôi càng cảm thấy tôi và em gần gũi nhau hơn. Chúng tôi có nhiều điểm chung, nhiều sự đồng cảm và đều cùng nhau suy nghĩ về 1 hướng. Tôi đã yêu em từ khi nào mà tôi ko hay. Vì thế khi em nhận lời yêu Nam, con tim tôi đã tan vỡ. Những ngày tháng đó, tôi như sống trong địa ngục, tôi lánh xa Nam, xa em. Những cuộc trò chuyện, đi chơi của tôi với em đã ko còn nữa. Biết rằng trong chuyện tình cảm cơ hội là chia đều cho mọi người nhưng sao tôi lại ko cố dành lấy em? Dành ư ? Tôi phải dành thế nào đây, Nam là bạn thân của tôi, chả nhẽ tôi lại đâm bạn của tôi từ đằng sau ? Dường như em cũng cảm thấy là tôi đang cách xa em dần và em ko thích điều đó 1 chút nào. Bẵng đi một thời gian, đến 1 ngày mưa lạnh lẽo cuối đông, tình cờ tôi gặp em đang trú mưa, nhìn thấy em từ xa, tôi thấy em vẫn giống như ngày nào, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn mái tóc ấy. Thấy em tôi chỉ định ngắm em 1 lúc rồi tôi sẽ bỏ đi nhưng càng ngắm tôi lại thấy tình cảm càng tràn về. Tình yêu dấu kín trao em nay lại trở về. Và em đã thấy tôi và em đã đến chỗ tôi, gặp tôi tôi ko thấy câu chào quen thuộc mà em dành cho tôi mà thay thế vào đó là một nụ cười. Hôm đó tôi với em nói nhiều chuyện lắm, nói về cuộc sống, về gia đình, về bạn bè. Hôm đó tôi cố tỏ ra bình thường trước em nhưng ko được. Tôi đã nói ra tất cả, tôi nói tôi yêu em đến thế nào, tôi nói tôi đã khó chịu đến thế nào khi thấy em và Nam vui vẻ bên nhau và tôi cũng nói tôi nhớ em vô hạn. Em ngồi im nghe tôi nói, ánh mắt em dương như nhìn về 1 phương trời xa xăm nào đó. Khi nghe tôi nói xong, em hỏi tôi tại sao hồi đó tôi ko nói với em là tôi yêu em, tại sao tôi lại để em đến với Nam mà ko ngăn cản ? Tôi ko trả lời mà tôi chỉ ôm chặt em vào lòng, lúc đó tôi chỉ nghĩ duy nhất có 1 điều là tôi sẽ ko bao giờ để mất em. Từ đó em và tôi thương gặp nhau mỗi tuần 1 lần. Trong những lần đó chúng tôi là của nhau, chúng tôi dành cho nhau hết những gì yêu thương nhất. Sau đó em lại quay về với Nam, còn tôi lại 1 mình với mối tình trao em vô điều kiện. Thời gian cứ thế trôi, tôi và em cứ vụng chộm như thế và Nam, Nam vẫn tin tôi là người bạn tốt nhất của Nam. Dường như với tôi có em như thế vẫn là chưa đủ, tôi tham lam lắm tôi muốn có em suốt đời ........


    Bạn ơi! Tôi cảm thấy thật cô đơn...
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nan giải ,đời là chuỗi những tình huống bó tay . Rồi một ngày kia chẳng có jì còn vụng trộm được nữa thì ..... shut up ur mouth and get out of mind ( bài hát nhá ) . Bảo là không muốn đâm bạn từ phía sau nhưng cho bạn một phát 46 vào giữa chán rồi còn gì !!! Bó tay thật
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,tóm lại cả 2 đứa chả ra gì cả,thằng con trai cũng vậy mà đứa con gái cũng vậy,thế này mà cũng lôi lên đây để tâm sự,nói thật mình phục bạn ở cái tính trơ trẽn đấy
    Box Tâm sự dạo này chán qúa,những người như Pháo hoa,mắt nâu,anh hà hâm đi đâu hết rồi,ko viết bài cho mọi người đọc,để phải đọc những bài như thế này
    Đôi ...khi cuộc tình...ngỡ ...đã.. nhạt nhoà
    Bỗng ...chợt về...với... xót xa!
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    he..chuyện lâm li như kiểu đi dưới hàng cây
    box tâm sự đâu là chỉ để phục vụ cho nhu cầu đọc của anh hả anh rai, thế nơi đây ko phải là nơi để người ta giãi bày kể lể à, còn anh trót đọc rồi ko thích thì đi chổ khác đọc tiếp, rõ vớ vỉn
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hic,lúc đấy đang nóng tính nên viết thế,xin lỗi,he he,mà mình có em gái từ bao giờ thế nhỉ
    Đôi ...khi cuộc tình...ngỡ ...đã.. nhạt nhoà
    Bỗng ...chợt về...với... xót xa!

Chia sẻ trang này