1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện mùa đông (2009):phim hoạt hình mùa Noel trên yxineff

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    * Đạo diễn: Bùi Quốc Thắng

    * Biên kịch: Bùi Quốc Thắng

    * Sản xuất: Biqit Studio

    * Dựng phim: Bùi Quốc Thắng

    * Độ dài: 4 phút

    * Năm hoàn thành: 2009


    [​IMG]



    Một quả bóng tuyết cô đơn đi tìm một quả bóng tuyết khác làm bầu bạn giữa những khu rừng ngập tràn tuyết. Nhưng khi đã tìm được người làm bạn, nó không chấp nhận sự nhường nhịn mà chỉ hăm hở tìm cách đạt được thế thượng phong. Cuối cùng, nó đã gặp phải một kẻ cũng hiếu thắng giống hệt mình và sự ganh đua dẫn tới một kết quả tai hại.


    [​IMG]

    Bộ phim sẽ được trình chiếu trên yxineff từ lúc 21g ngày 10/12/2010. Xin mời các bạn xem tại đây
    http://www.yxineff.com/phim-2010?task=viewvideo&video_id=146


    Theo www.yxineff.com
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim hoạt hình ngắn phù hợp với không khí mùa Noel đang về khắp nơi. Hình ảnh đơn giản, không lời thoại nhưng không khí lạnh và những bông tuyết cũng tiếng nhạc đặc trưng mùa Noel không khỏi khiến khán giả phải suy nghĩ liên tưởng. Cảm giác sau khi xem phim xong sẽ rất đầm ấm đối với ai đang có người thân bên cạnh và người yêu tay trogn tay. Ngược lại không khỏi chạnh lòng cũng sẽ giống nhân vật trong phim. Chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo trong mùa Noel sắp tới khi vẫn mãi lặng lẽ đi tìm cho mình một bến đỗ, một bàn tay ấm để được siết chặt.


    [​IMG]


    Đôi khi tự hỏi tại sao con người sinh ra ai cũng khác nhau về tạo hình, bao nhiêu tính cách không trùng lắp. Nhưng tại sao con người vẫn lặp lại những lỗi lầm giống nhau, tại sao nhìn thấy người khác sai nhưng chính bản thân mình vẫn đi theo vết xe đổ đó. Như nhân vật trong phim, mãi đi tìm, rất cần một tình cảm để vơi đi nỗi cô đơn lạnh lẽo. Nhưng khi tìm được thì không biết trân trọng, tại sao lại vì bản thân mình quá như vậy. Thử hỏi khi được như vậy bạn có vui hơn không, hay khi mất đi bạn lại thấy nỗi buồn nhiều hơn. Tình cảm tại sao cứ phải để mất đi rồi nhậu nhẹt say be bét rồi mới nhận ra mà than thở : Giá như, nếu như, biết vậy...."Bất nước đổ đi rồi có lấy lại được đầy như cũ đâu?". Lại một mình trôi đi giữa đời.

    Bộ phim sẽ được trình chiếu trên yxineff từ lúc 21g ngày 10/12/2010. Xin mời các bạn xem tại đây
    http://www.yxineff.com/phim-2010?task=viewvideo&video_id=146

Chia sẻ trang này