1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện người "chăn rau" Phần 6.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 10/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sau cái lần định mệnh gặp nhau..Vịt xin được số điện thoại,lân la làm quen,rồi đên xóm trọ tôi chơi... đó là lúc cuộc đi săn bắt đầu..một cuộc đi săn mà đên khi săn được con mồi, con mồi vẫn không hề hay biết mình đã bị săn.......
    Và kẻ đi săn luôn có 1 cách làm giống nhau đó là:[​IMG]
    - Xác định con mồi ( Heo móng cái ,heo đất, heo quảng ninh,gà tây,gà đá, gà nhà...... ) quang trọng là con mồi nào ngon nhất, ăn 1 con hay là đủ sức để ăn tất cả con mồi không [​IMG]
    - Đưa con mồi vào địa thế thuận lợi ( Góc chuồng heo,góc chuồng gà [​IMG] , lúc con mồi đang buồn chán , đang than vãn .......đang đi công viên găp trời mưa buộc vào nhà nghĩ chẳng hạn [​IMG])
    -Lựa chọn phương thức tấn công con mồi ( dùng rọ bắt heo, dùng tay không bắt gà [​IMG]..........dùng tin nhắn..dùng money..dùng boby....tốt nhất dùng cái ass tấn công là ngon nhất [​IMG] )
    - Cuối cùng là thưởng thức con mồi http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif
    Ở một số loại động vật cao cấp như Vịt, hổ báo...chúng nó còn co thêm chiến thuật cao cấp như:
    +Vờn con mồi ( để con mồi đổ mồi hôi..thịt nhừ ra..nhai cho dễ [​IMG])-có nghĩa là có 1 sự tự nguyện không hề nhỏ ở các cọng rau của chúng ta[​IMG]
    +Dấu xác con mồi đi để ăn lần , nếu ăn 1 lần ko hết (tình nhiều đêm http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif )
    +Ở loài cá voi thì lùa 1 lúc cả đàn tep ăn cho ngon miệng ( 3 some,4 some...100 some )
    Với Vịt
    Hắn cũng bắt đầu bắt các bước cơ bản
    - Alo! Heo đấy ah..em với gà rảnh không tôí nay 2 đứa đi uống cf với anh nhé
    - ALO ! Gà đấy ah..em với Heo rảnh không tối nay đi xem rockstrom với anh nhé
    - Hú ú ú ú! Heo vớ Gà có ở nhà không,Vịt ở ngoài cổng nek , hai đứa đi xem Maria ozawoa biểu diễn ko [​IMG]
    - Hai đứa co biết trên bầu trời có bao nhiêu vì sao không,đếm đi, có bao nhiêu ông sao là bấy nhiều sự quang tâm anh dành cho 2 đứa đó
    - Í ! anh ơi! trời đầy mây ko có sao anh ơi
    - Anh xem 2 đứa như em gái của anh vậy đó[​IMG]
    - Tụi em cũng vậy mà
    - Anh Vịt ơi! Vì sao mây không rơi xuống hả anh[​IMG]
    - À ừ! mây có rơi xuống chứ, khi rơi xuống người ta thu hoạch làm kẹo bông kẹo kéo đó em [​IMG]
    - Anh vịt ơi ! Vì sao trong tủ lạnh có tuyết mà cách đồng trước nhà không có tuyết hả anh
    - À ừ! tủ lạnh có tuyết thì lam sao anh em mình đi đá banh được [​IMG]
    Luôn luôn bắt đầu tình bạn, phát triển là tình anh em..kết thúc là tình gì thì tôi không biết nhưng có thể là tình yêu, tình 1 đêm ,tình tay 3 và đa số là ...******** [​IMG]
    Trong 1 quảng thời gian ngắn khoảng 2 tháng hắn đã tiếp xúc với 2 cô gái như thế đấy,cùng lúc đấy hắn cũng tiếp xúc với tôi , nhưng tôi không thick hắn ..tôi thick những người men men cơ..hắn nhìn ẻo lả như gay ấy [​IMG]
    Tần suất những buổi đi chơi dày hơn..những cuộc điện thoại ngắn lại..thời gian hắn ở xóm trọ tôi lâu hơn...và giai đoạn 2 của cuộc đi săn có lẽ hắn bắt đầu từ đấy [​IMG]
    P/s : lúc chiều đánh dota thua 3-0 ..mai mất 1 khoảng tiền ko nhỏ chung độ..thiệt là không có tâm trạng viết quá đó mà [​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này