1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện người mẫu Thu Trâm - đáng chú ý

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nothing_impossible, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện người mẫu Thu Trâm - đáng chú ý

    Đấy đấy các bác các iem thấy chưa, người mẫu vì quá mê làm đẹp cho bề ngoài mà quên làm đẹp cho nhân cách của mình mời xảy ra sự việc nông nổi này của bà mẹ đó. Cái đẹp đúng nghĩa phải hội tụ nhiều thứ lắm chứ chẳng chơi : Đẹp mà dốt kiến thức thì gọi là đẹp vô dụng, có sắc mà không có nhân cách thì cũng là một thứ bỏ đi. Bởi vậy người ta mới có câu :

    Cái nết đánh chết cái đẹp !!

    Muốn mình đẹp thì hãy chăm sóc cho cả cái tính nết của mình lẫn bề ngoài và nhân cách của bản thân, lúc đó mới thật sự là đẹp đấy.

    TB : Ngày xưa chỉ có câu nói trên thui bi giờ thì có lẽ có thêm 1 câu này nữa wé :

    Cái nết đánh chết cái đẹp nhưng đôi khi cái đẹp lại đè bẹp cái nết chứ chẳng chơi !!!





    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  2. leromeo10

    leromeo10 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mất zạy thì chết là đáng lắm rồi...
    nhưng mà mẹ tàn thì con mới bạo... bà mẹ tàn ác thế thảo nào đẻ ra con không giống người... chẳng trách ai được!!

    Tình tớ như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo Nga...
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chời, mấy người này ác quá, người ta đang nằm bệnh viện đau đớn như thế mà ở đây lại...
    Nguyên nhân vụ án còn chưa được làm sáng tỏ, không biết bà mẹ có bị khùng không mà????
    Híc, người ta nói hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, bà mẹ này ác quá đi thôi.
    Tội nghiệp Trâm, ngày xưa thấy xinh xắn đáng iu đến bao nhiêu
    T I D E N B Z
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. vụ này theo tớ nghĩ thì tại con bé này thôi.. chảnh cho nó lắm vào.. Bà mẹ kia tuy là cũng hơi ác, nhưng cũng chỉ vì con nên mới thế.. Người ta cực khổ cả đời mong cho con có ngày hạnh phúc, thế mà lúc có của ăn của để thì lại lờ luôn cả mẹ mình.. Không hiểu đâu còn là tình mẫu tử nữa.. Dư luận bi giờ người ta đang bênh mẹ người đẹp này hơn đấy.. .. Tớ cũng đứng về phía người mẹ.. Dù tớ có bị mẹ tớ đánh bầm dập thế nào thì cũng không bao giờ tớ kiện chính người đã sinh ra tớ..
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì sao khi xãy ra chuyện này , cô Trâm cũng biết thương má của mình.
    Bằng chứng là cô ấy tự nhận mình nấu đồ ăn bị nổ bếp ga . Chắc cô ấy biết được lỗi của mình .
    Dù rằng ra sau , cuối cùng cô ấy cũng còn biết thương má của Trâm
    Chỉ tội nghiệp , chuyện xãy ra , hai má con điều đau lòng .
    Tội nghiệp lắm , cô ấy đẹp thế mà bây giờ......
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng có bị sao không khi nghĩ vì thương mẹ mà nó bảo là do bếp ga nổ. Hết cách nói dối nên bịa ra thế. Nếu nói là mẹ làm thì thiên hạ sẽ nghĩ nguyên nhân gì mà bà mẹ hành động như vậy? Chắc mọi người ai cũng sẽ nghỉ là con này ăn ở láo toét và mất dạy và bất hiếu quá mức khiến 1 bà già cả đời lượm ve chai, khổ cực kiếm từng đồng fải hại con đẻ của mình. Tớ cũng như bạn/anh Han đứng về fía bà mẹ!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Yeah TH3, 5* lun.. Còn cái chuyện mà cô Trâm này nói là nổ bếp ga thì chẳng qua cũng chỉ là làm trò thôi.. Cô ta không nói từ đầu thì cũng làm gì có ai biết đúng không.. Người ta bị chém cho thê thảm mà còn có thể giải quyết ngoài tòa cơ mà.. Đừng nói đây còn chính là người đi lượm ve chai để nuôi mình ăn học..
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  8. engi_notyet_neer

    engi_notyet_neer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có hình người mẫu Thu Trâm không ạ? Post lên cho em xem đê... em vót ngay cho bác nào post hình lên, nhưng đừng vì * mà lừa thằng nông dân này đấy nhá!
    Theo em, người mẫu thuộc dạng người tinh vi hehehe, vì chỉ được hơn người khác chỗ : sắc đẹp thôi! Rất ít người mẫu vừa đẹp người đẹp nết lại ăn học đàng hoàng...
    Vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, ta phải xét đến khía cạnh là bà mẹ có thật sự bị khùng, điên hay không? này, nếu bà mẹ bị khùng thì liệu có khả năng đi lượm ve chai nữa không? Từ khi TT làm người mẫu, bà mẹ ấy còn đi lượm ve chai ko??? Nếu không thì TT có nuôi bà ấy không hay là những người con khác trợ cấp cho?
    khả năng thứ 2, TT không coi mẹ mình ra gì! hehehe khả năng này hơi cao đấy! bị tạt dầu vào mặt là ... nặng quá! Tốt nhất là nên lấy dao rạch vào mặt vài đường thôi... hì hì hì Theo mình nghĩ, chắc tại vì đi làm người mẫu, có tí tiền rủng rỉnh thì kiểu nào chẳng đâm ra khi dễ một bà già lượm ve chai, đúng không ạ? Nhất là làm nghề người mẫu thì... nhiều sĩ diện hão lắm!
    ĐÂU CẦN, THANH NIÊN CÓ! ĐÂU KHÔNG CẦN, CŨNG CÓ THANH NIÊN !!!
  9. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    http://tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=5112
    Cái link đó nè. Bài viết này cũng chưa có kết luận chính thức mà sao mọi người đã vội đổ lỗi cho Thu Trâm? Mọi chuyện còn nằm trong vòng điều tra mà. Nhưng tớ thấy hành động tạt dầu sôi của người mẹ như vậy là quá tàn nhẫn, giời ạ. Cứ đọc câu trả lời của bà mẹ thì tớ thấy bà ấy nói chuyện cũng giống như mấy anh chàng ( hay mấy nàng) hay tạt acid người yêu mình
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tai sao lại có mấy bác ủng hộ bà mẹ thế nhỉ? Con hư thì còn có thể giáo dục, tỉnh ngộ được (Trâm mới có 22 chứ bao nhiêu), chứ suy nghĩ kiểu "làm nó xấu để mẹ con gần gũi nhau hơn" thì đúng là bà mẹ có vấn đề về thần kinh mới "dạy dỗ" con gái bằng hình phạt kinh dị như vậy.
    T I D E N B Z

Chia sẻ trang này