1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện người mẫu Thu Trâm - đáng chú ý

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nothing_impossible, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vâng đây là người mẫu Thu Trâm của ngày xưa ạ!nhưng bây giờ thì ko biết thế nào nhỉ?ặc ặc chẳng giám hình dung nữa ghê chết .
    Kể ra thì cũng tội nghệp bị bà mẹ cho một nồi giữa mẹt nhưng ko biết trong chuyện này có uẩn khúc gì ko mà khiến bà mẹ lại làm vậy nhỉ,hay là do đầu óc bà ý có vấn đề nên mới làm vậy chứ.bởi dù sao cũng là con mình,khúc ruột của mình,dù có thế nào đi nữa thì trên cương vị một người mẹ thì bà phải biết độ lượng tha thứ cho con mình chứ ko nên làm như thế này.Làm thế này sẽ làm mất đi cái tình thiêng liêng của người mẹ đối với con cái và ko hiểu về sau mẹ con nhìn nhau thế nào nữa,liệu có như kẻ thù ko?mình nghĩ là sẽ ko như vậy bởi tình mẫu tử sẽ hàn gắn mọi chuyện,mong là vậy...
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  2. toico2chan

    toico2chan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hổ dữ không ăn thịt con, vả lại đức tính của người phụ nữ là hi sinh cho chồng, cho con
    Nghề của con bà là nhờ khuôn mặt, bà làm thế thì có khác gì phá hoại toàn bộ cuộc đời của con gái bà hay không ? Hành động này bà ta làm với người lạ thì cũng là dã man lắm rồi, huống gì với chính con gái ruột của mình.
    Hành động của bà mẹ này cho dù bất kỳ lý do nào cũng không thể tha thứ được, mất hết nhân tính rồi, thế giới này loạn rồi
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đó là bài học đắt giá cho những đứa con bất hiếu, mẹ là người sinh ra mình, trong người mình có dòng máu của mẹ, thế mà đối xủ với mẹ tàn ác quá, nhưng tớ nghĩ người mẫuThu Trâm đối xử với mẹ như thế cũng bởi một phần cách giáo dục của mẹ mình, mẹ của cô người mấu này đúng là cũng không ra gì, đúng là "mẹ nào con nấy" " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh " mà..... mà bác HHG bảo là cô TT vẫn thương mẹ nên mới nơi thế, thực ra cô ta đang nghĩ cho cái lợi của mình, sợ mọi người phanh phui ra vụ việc mình tàn ác với mẹ mình.....hãi thật....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi .
    Nói chung bất cứ lý do gì ,1 người mẹ rắp tâm làm hại con ,huỷ hoại con mình thì ko thể chấp nhận và bào chữa được .Các bạn tưởng tượng xem ,người bình thường sao có thể đang tâm có ý nghĩ âm mưu sẽ tạt acid vô mặt con cái mình (bà ấy mua ko được acid ) .Một mình mua dầu về ,nấu cùng với nước (nước sôi thì ko sao nhưng có dầu vào nữa thì chết ,độ sôi của dầu thường rất cao nên gây bỏng rất ác ) rồi tạt thẳng vô mặt con gái
    Tuy nhiên cũng nên biết rằng : người già nhiều khi hay nghĩ nhiều nên đâm ra nghĩ quẩn .Tuy nhiên theo tôi ,hành động của bà mẹ thật tàn độc ,cho dù cô Trâm kia có đối xử tệ bạc đến đâu cũng ko đến mức phải làm vậy
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Kira nặng lời quá. Cũng chưa biết thực hư ra sao cũng không nên phán xét vội. Cả đời đau khổ và tủi hổ, chẳng được biết đến chữ tình, chẳng được một phút hạnh phúc thì người ta cũng có thể thế lắm chứ.
    TanNg
  6. seeking

    seeking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thua các cậu! Chuyện như thế mà vẫn có người đứng về phía bà mẹ. Hình như ở VN người ta có cái nhìn rất thiếu thiện cảm với nghề người mẫu, tại sao lại thế nhỉ? Hãy khoan nói đến hành động không còn tính người của bà mẹ kia, việc cô Trâm có bất hiếu với mẹ hay không chẳng ai ngoài cuộc biết cả, người ta chỉ nghe qua lời ngụy biện của bà mẹ mà tôi cho là bị rối loạn thần kinh nặng kia rồi suy đoán mà quên rằng nếu thật sự là người bất hiếu thì cố ấy đã tống cổ bà mẹ ra đường từ lâu rồi, chẳng có cái chuyện sống chung rồi làm cái việc điên rồ ấy đâu.
    Có thể nào không ghé thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng,
    rất Hà Nội phải không em..
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy còn kinh dị hơn cả chuyện Tấm Cám nữa... Tấm chỉ giết Cám bằng nước sôi, còn bà này định thủ tiêu con gái bả bằng dầu nấu sôi... kinh dị thật... các bác nếu có người yêu xinh xinh, nhớ để ý xem bà mẹ của ẻm có vấn đề gì về nơ ron không nhé....
    Hic,,thiệt là kinh dị không thể chịu nổi...

    Chúc các bạn thảo luận vui vẻ.

    @RandomWalker
  8. toico2chan

    toico2chan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sống không được, chết không xong, cái này còn tàn nhẫn hơn giết người cả trăm lần
    Không ai sinh con ra để mong nó báo hiếu cả, nếu đứa con bất hiếu, sau này nó sẽ cảm thấy đau gấp trăm lần khi con của nó bất hiếu với nó.
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác nào đó nói "Mẹ nào con nấy" là đúng nhứt. Cả hai mẹ con đều tệ bạc với nhau, cuối cùng dẫn đến việc này.
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Dầu bạc hà thì không được bôi vào vết thương hở. Đây lại trộn vào dầu đun sôi mà đổ vào con có khác nào giết người. Chả hiểu tình mẫu tử ở đâu nữa.....

    .::[topic]122062[/topic]::.

Chia sẻ trang này