1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện người mẫu Thu Trâm - đáng chú ý

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nothing_impossible, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi..... thấy bác Terminator post bài, tưởng là có chuyện gì.... may quá không phải.
    Mà bác đang "vẽ đường cho hươu chạy" đấy à ?
    Mời bạn ghé thăm Thảo luận, Kỹ thuật quân sự Giáo dục giới tính.
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không chắc cô người mẫu này tệ bạc với mẹ đâu, vì trong ba người con, thì cô là người nuôi, châm lo cho mẹ đó thôi ! Theo như trên báo tôi đọc được thì cô này cũng có chở bà đi chơi, thỉnh thoàng thôi ,nhưng cũng có, chỉ hơi ngại không thích giới thiệu mẹ với nhiều người. Tôi nghĩ chuyện ngại này tuy không đúng, nhưng cũng thông cảm đưọc, vì nghề người mẫu đúng là cần nhiều sĩ diện, vả lại cũng ít được thông cảm, lại toàn chơi với hạng giàu có khinh người, muốn ngóc đầu lên thì đâu nên để người ta biết quá nhiều rồi khinh mình ! Bên cạnh đó, làm người mẫu rất bận rộn, thồi gian thất thuờng , có thể cô ta chỉ thiếu thời gian quan tâm, và lại hơi vô tâm một chút thôi. Tôi chưa nghe ở đâu nói rằng cô ấy chửi mắng, bạc đãi , nhục mạ mẹ hay gì khác cả. Mà người già thì không đưọc quan tâm sẽ tủi thân. ...
    Theo tui thì lỗi lớn ở đây là ở người mẹ, suy nghĩ tiêu cực, không biết dạy con lại còn không tự biết dạy bản thân mình, cứ ôm cái ấm ức đó rồi dằn vật lẫn nhau, cô con gái nhiều khi chịu không được cũng sẽ gây gổ, mâu thuẫn lại thêm chất chồng thôi.
    tôi thấy dân VN chúng ta, hễ thấy người mẫu, diễn viên... nói chung, là người đẹp thì sẽ bị dèm pha, gán cho hết tính xấu này đến tính xấu khác,. Mà không cứ người mẫu đâu, hễ ai đẹp đẹp một chút, mô đen một chút, cầu kỳ một chút là chụp ngay cái mũ chảnh, ngu dốt, lẳng lơ... ôi đủ các thứ, vậy mà lại chỉ thích có người yêu đẹp thôi, lạ thiệt, đúng là hết hiểu nổi !
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Làm con lúc nào cũng có lúc lầm lỗi , cũng sẽ có lúc ko định hướng được .
    Cô ấy từ khi trở thành người mẫu, cuộc sống phải đẹp với cô ấy , có lẽ cô ấy mê cuộc sống xa hoa mà quên bẳng tình mẹ con , nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ thất tỉnh thôi .
    Còn bà mẹ , ko thể nào chấp nhận như thế được , có lẽ bà ấy bệnh tâm thần .
    Người ta nói yêu hoa ko phải là cắt đoá hoa ấy đem trưng cho riêng mình mà phải cho nó sống tươi đẹp ngoài vườn .
    Bà con yêu con nhưng lại muốn con mình xấu để bà ta có thể được gần con nhiều hơn , cái đấy ko phải là yêu thương cho con mà là yêu thương con một cách ích kỷ cho riêng mình .
    Con bà ta đã là người mẫu , ít nhiều cũng có tiền rồi , bây giờ làm như thế , Trâm suốt đời xấu xí , suốt đời sống với bà mẹ bán via chai sao ? thế có phải thương con mà hại đời con sao ?
    Để xem bạn trai của cô ấy ra sao ? lúc cô ấy xấu xí rồi có còn yêu cô ấy ko .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều cái đáng buồn .Nhiều người già bị chính con cái mình ngược đãi thậm chí hành hạ .Nhưng cũng có nhiều người già thường hay nghĩ quẩn nên làm liều .Tôi đã chứng kiến 1 bà cụ già vì giận anh con trai mà tự đập mình chảy máu để vu cho anh kia ,kết quả anh chàng này suýt bị cơ quan đuổi việc .Nhưng may mắn hàng xóm đều xác nhận anh rất hiền lành ,ko bao giờ ngược đãi bất hiếu với mẹ nên thoát khỏi cảnh thất nghiệp .Thế đấy .
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 28/06/2003
  5. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Thức tỉnh chứ không phải thất tỉnh bạn ạ.
    Tuy nhiên cái lỗi chính tả này là chuyện vặt.
    Cứ để công an điều tra xem sự tình ra sao đã, không nên chụp mũ mẹ hay con người ta.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_202935/3a?0.0186429
  6. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mình nghĩ là có hai trường hợp xảy ra:
    .Một là bà mẹ này bị tâm thần hoặc là mẹ ghẻ....Trường hợp này thì quá dễ hiểu rồi khỏi nói nữa.
    .Hai là bà mẹ này hoàn toàn bình thường. Một người hoàn toàn bình thường mà nhẫn tâm hại con mình đến nổi chết còn hơn là sống (vì sao mình nói dị, bởi vì phái nữ thì quan trọng nhất là cái gì nhỉ, khỏi nói chắc ai cũng biết). Trong kinh nhà phật có viết: không gì ác hơn là bất hiếu , không có gì thiện hơn là có hiếu. Nhưng thật ra theo mình nghĩ thì tội bất hiếu còn đỡ hơn là tội ăn thịt con nhiều. Mình nghĩ như thế này, một người bất hiếu thì chưa chắc không thương con của mình sau này, Nhưng người không thương con của mình thường là những người bất hiếu (mình nghĩ cũng có trường hợp ngoại lệ ví dụ như trong truyện nhị thập tứ hiếu, người cha giết con để đứa cháu không giành phần ăn với bà nhưng có lẽ đó cũng chỉ là truyện thôi) Trở lại dấn đề, bạn thử tưởng xem, một người đầu óc bình thường tạt dầu sôi vào con mình (cảnh tượng này giống như bị tra tấn ở địa ngục quá chắc là đâu đớn khôn cùng) Con đẻ mình không thương, nuôi từ nhỏ đến lớn hai mấy năm chung sống rồi mà hận thù con mình dữ vậy sao??vậy chắc trên đời này bả chỉ thương mỗi mình bả thôi. Mình nghĩ 60% sai về phần người mẹ và 40 % sai về phần người con.

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  7. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài nhận xét thế này
    _Về phần Thu Trâm.Qua những chi tiết báo chí đã đăng,tôi có thể kết luận cô ta cũng chỉ là 1 đứa con bất hiếu,vô đạo đức.Không có lý gì mà 1 nhà thiết kế mẫu lại phát biểu:" Mỗi lần tôi gọi điện đến đều gặp bà khóc lóc kể lể".Nếu tự bịa ra thì anh ta có thể hầu toà như chơi vì vu khống,bôi nhọ.Còn một khi cô ta cư xử với mẹ mình đúng nghĩa 1 đứa con thì không đời nào mẹ cô lại làm thế(tôi cũng rất phản đối hành động của bà mẹ). Hành động của bà là có sự tính toán và không phải tự nhiên phát sinh.Gia đình cô ta đi lên từ sự túng thiếu cùng cực(mẹ lượm vỏ chai) thì bây giờ khi đã thành đạt,có vị trí người ta càng không thể quên đi cái qúa khứ của mình,lấy cái qúa khứ đó mà tự hào,mẹ con bù đắp cho nhau thoải những ngày cơ cực.Đằng này......mà 1 khi bố mẹ,anh em ruột thịt còn không có tình thương nữa thì cũng chỉ là loại bỏ đi.Thế mà suýt nữa cô ta đại diện cho VN đi thi hoa hậu cơ đấy.Thật là nhục nhã!Từ sau này lên gọi cô ta bằng cái tên thân mật "người mẫu bị đổ dầu sôi".
    _Còn về phía bà mẹ,lỗi thứ nhất đã không giáo dục nổi con.Thường 1 số đứa con nhà giàu ăn chơi,đua đòi mất dạy thì là bình thường đằng này....Mặt khác cho dù thế nào đi nữa hành động của bà la hết sức vô nhân đạo,mất hết tính người.Hoặc là bà ta tâm thần?Nhưng tâm thần mà có thể tính toán,dự trù kế hoạch thế không?
    --->Nói túm lại,cả 2 mẹ con đều là thứ cặn bã,bỏ đi của XH.Nhắc đến chuyện chỉ bôi nhọ thêm loài người!
    Vài ý kiến cá nhân.

    The Phantom Of The Opera
  8. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nội cái việc bà ấy luôn kể lể khóc lóc với nhà tạo mẫu Việt Hùng mỗi khi ông này gọi điện tới là cũng thấy lạ rồi. Lý do gì mà bà ấy phải khóc lóc với 1 người không thân quen với mình? Nhưng cô người mẫu này đối xử tàn tệ với mẹ mình kiểu nào và mức độ nào thì chưa thấy được nhưng hành động tàn nhẫn của người mẹ thì đã thấy rành rành rồi. Tự dưng tớ nhớ tới cái câu "Hổ dữ không ăn thịt con" mà thấy xót xa cho cô người mẫu Thu Trâm quá. Còn cái chuyện cô ấy muốn cứu danh dự của mình mà bênh vực cho người mẹ theo như 1 số người nói thì tớ thấy vô lý quá, bây giờ cô ấy còn là gì ngoài 1 người tàn tật vĩnh viễn??? Sau 1vài bài báo và 1 thời gian ngắn nữa thì liệu ai còn nhớ và quan tâm tới Thu Trâm là ai không??
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  9. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oi chang biet duoc the nao dau cac ban a. Nguoi me ma cu gap ai cung ke le nhu the thi chac chan la phai den 80% la noi qua. Toi co nguoi ban than cung nhu vay, suot ngay thay me co ay keu ca du duong. Ma noi that nhe chac gi da la co ca si nay vi giau sang len roi doi xu bac beo voi me. Co nhung nguoi con co the rat ngoan nhung khi phai chiu nhung su mang nhiec chui boi suot ngay cua 1 ba me thi khong vung len moi la. Nguyen nhan cung la do ba me ca thoi. Co ban toi la mot vi du dien hinh cho chuyen do. Ngay nao ba me cung keu ca chui boi ma toan la nhung viec rat la do hoi, den toi con chang chiu duoc nua la ban toi. Toi nghi co ca si nay cung vay thoi.
    Voi lai neu nhu ba ta la mot ba me nhan duc thi co gian con minh den dau cung chang the nao lai lam cai chuyen ac doc day duoc........dang khinh qua

    Không phải ai không chơi với tôi cũng đều là kẻ thù của tôi...
    Không phải ai chơi với tôi cũng là bạn của tôi........
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi ngoài này đoán già đoán non, nói chung là...
    chương trình "nhiều chuyện" đến đây là hết!... hẹn gặp lại quí vị vào chương trình...lần sau. Thân ái và chào tạm biệt.
    Chạy thui, bà con đang đuổi theo kìa
    Hết rồi, đọc gì nữa?

Chia sẻ trang này