Câu chuyện nhỏ của tôi Đây là nhung lời tâm su của con nhóc bạn thân của mình,đọc nhũng dòng này xong thấy cần phải suy nghĩ về nó khác đi,nó không hề vô tâm nhu minh vẫn tuởng. Bật mí với cả nhà mình chính là con bé đuợc nó nhắc đến đầu tiên trong câu truyện này. 5h sang 01/06/1984 _ khoa sản bệnh viện bạch mai ?olại công chúa?- bà nội thở dài ? Theo lời của mẹ nó thì từ bé đến lớn 3 chị em nó (toàn là ?ocông chúa?) chưa được bà nựng nịu bồng bế hay giặt cho 1cái tã nào. Nhưng bù lại, ông nội và bố mẹ nó lại rất yêu chị em nó. Yêu bằng tình yêu của nhiều người cộng lại?ông nó hay để nó lên vai rồi đưa đi khắp nơi, thích nhất là ra cửa hàng ăn uống chợ Mơ-nơi mẹ nó làm để ông nội mua kem cho chị em nó ăn (chính vì thế mà đến giờ món ăn ưa thích nhất của nó là kem và kẹo mút) tất nhiên nó cũng chả buồn bà nội, bố nó là trưởng nam, dù sao có con trai vẫn thích hơn chứ nhỉ ! thế là nó làm một đứa con trai. Nó chơi với con trai, chơi những trò con trai, và những đứa con gái nó chơi thân cũng phải ?.giống con trai (hic) nó nhớ hồi cấp 1, nó và Phương Anh (con bé này đã từng bị cô giáo phát cho bộ đồng phục có quần thay vì váy vì cô tưởng nó là con trai) đã từng có tuổi thơ dữ dội là kéo hội con gái đi oánh nhau với con trai trong lớp vì một xích mích nào đó mà nó chẳng nhớ nữa? chỉ bít 2 đứa (một lớp trưởng 1 lớp phó lúc đấy bị phê bình toàn trường vì cả lớp vào muộn -chuyện - bận ?onói chuyện phải trái ở ngoài cổng trường mà) hic J FA à, mày còn nhớ k??? nó nhớ hồi nó bé tí, 3tuổi, cả nhà bỏ ông vào một cái tủ bé bé, rồi bảo nó là đưa ông về quê. Nhưng đến chiều, tất cả mọi người về nhà, trừ ông. Nó khóc mãi, hỏi mẹ ?omẹ ơi, sao đưa ông về quê mà k đưa ông lên?? mẹ nó chỉ ôm nó vào lòng mà khóc thôi v à thế là ông về quê ở luôn từ đấy !!! (sau này mẹ kể lại nó mới lờ mờ nhớ l ại - mẹ bảo nó là đứa tuy ngang bướng nhưng sống tình cảm từ bé)? lên cấp 2 thì nó nữ tính hơn nhiều, chơi toàn với con gái nhưng hội con trai trong lớp từng thách nhau xem ?othằng nào? làm cho nó khóc được (cái này cũng là do T.A kể lại vào ngày cuối cấp 2) bọn con trai bảo nó không giống những đứa con gái khác, chẳng bao giờ thấy nó khóc ? thế m à T.A đã làm cho nó khóc- đấy cũng là lần đầu tiên nó khóc trước mặt mọi người. vì một lý do ? bí mật J cấp 2 có lẽ là năm tháng oanh liệt nhất của nó. nó từng được tin tưởng đến mức suýt thì được thay mặt cô phê học bạ cho cả lớp (cô bị mệt nên nhờ nó làm điểm và vào điểm hộ, định nhờ nó phê học bạ-tất nhiên là viết theo tư t ưởng của cô nhưng do chữ nó quá xấu nên c ô ?. đổi ý) nó còn nhớ hồi vừa vào lớp 7B được mấy ngày, bạn Sơn đã nhờ bạn Hằng gửi cho nó 1 bức thư ?olàm quen? nhưng vì hồi ấy còn kiêu lắm nên chẳng thèm đọc chứ nói gì đến trả lời.h ohooo. J S ơi! Xin l ỗi nh é! J cấp 3 là một chương đáng để kể trong chuyện cổ tích của nó? một thời nhớ mãi mà?.. nó chỉ muốn cảm ơn. cảm ơn SNG cảm ơn Th ảo lớn (mày tác động đến tao khá nhiều, những suy nghĩ tích cực,cách nhìn đời đẹp như 1 giấc mơ ý?) J cảm ơn Lan Anh (mày luôn ở cạnh tao mọi lúc-bây giờ cũng vậy-là đứa duy nhất dám nhảy như con ?oloi choi? bắt lá tặng SN tao) cảm ơn Chi (xinh nh ất, ngoan nh ất ,h âm nh ất trong nh ững đ ứa b ạn tao đ ã t ừng quen) cảm ơn Tuyền(hi ền v à l à n ơi t âm s ự tuy ệt v ời) cảm ơn Diệp (ng ười yêu-nhớ phi v ụ 14/2 k??mày là đứa chuyên nhận trách nhiệm cao cả là ?othồ? tao đi khắp mọi nơi-hic) cảm ơn Khánh (phong cách tây-rất thoáng-nói chuyện với mày xong rất yêu đời và cám ơn thêm v ề vụ mày phong tao làm ?ochuyên gia tư vấn?-hay cái quái gì t ương tự thế đấy và mỗi mày là tin sau này tao ?.lấy được chồng hic sớm nhất hội ) cảm ơn Hoàng ngưòi đã cùng thu lang thang khắp đường phố HN? xe đạp ơi nh ! rõ lãng mạn?là người hát cho thu nghe qua DT, đánh đàn cho thu thưởng thức (tiếc là đàn gẩy tai voi rùi) J là người trong 1thời gian dài đã gọi điện cho thu đều như vắt chanh - chiều tối nào cũng vậy đúng k, tiếc là chúng ta k thể là bạn nhiều hơn, lâu hơn? thu thấy hoàng thay đổi nhiều? chẳng hiểu-sau này mới biết có lẽ đấy mới là con người hoàng ) nhưng thu nhớ nh ất là hôm đến nhà hoàng chơi, hoàng mặc bộ thể thao màu xanh-trông ?oyêu? k tả được? có 1 điều đặc biệt nữa hoàng ch ắc chẳng nhớ đâu, thu sẽ giữ lại cho riêng mình thôi nhé?trước lúc đi chơi hôm hoàng nằng nặc đòi ?obố? V ũ cho tiền đ ể ho àng mua chong chóng cho thu ý?) tiếp theo tất nhiên là các cô thầy, đặc biệt là cô Văn, ?em vẫn nhớ lời nhận xét của cô về chuyện nếu em và ??bạn ys? iu nhau thì sao? hi` (em cũng vẫn nhớ cô bảo ?obạn ý? của em có tố chất của một nhà văn-hic-thế mà học khối A-phí thế) cảm ơn cả hành lang tình yêu-cảm ơn bạn chưa bít tên ở tầng 3 nhé- cảm ơn tất cả, nhiều lắm, chẳng kể hết được? (tao thề là đã đánh từng chữ cám ơn, ko copy-paste đâunh é-cảm ơn chúng mày-SNG của tao và tất cả mọi người) có ai thắc mắc còn thiếu 1 người quan trọng không nhỉ? W hay 251 nhỉ? nếu để cám ơn W thì chắc cả 1 tập dài kỳ cũng chẳng hết đ ược nên sẽ viết 1chương khác- W nhé - "tớ" vẫn nhớ và sẽ nhớ "ấy" mãi thôi-ngốc nghếch của "tớ" ạ-cho phép tớ ?onh ận vơ? 1 hôm-SN tớ m ). ''ấy" là n gười tớ iu nhất J 3hôm nữa là sinh nhật mình rồi?bước sang tuổi 23 nhỉ? 2006-1984+1 nhớn phết rùi đó?sắp đủ tiêu chuẩn lấy chồng rùi? J hihi-chúc mình sớm nhận ra ?ochân lý? và sớm vượt qua chính mình? ấy à ?có giống một giấc mơ k?một giấc mơ có nhiều ác mộng!!! bỗng nhiê n 1 buổi sáng thức giấc và thấy mọi thứ biến mất? ấy cũng biến mất? trống trải thể nào ý? tớ bít ấy sẽ k bao giờ đọc đc những dòng này đâu, nhưng tớ vẫn viết, bởi dù k hạnh phúc nhưng ấy cũng vẫn là một phần của tớ-một người đã đến cuộc đời tớ? ở lại .. rồi lại đi? iu nhau nhưng chưa 1lần tớ gọi ấy là ?oanh? như người ta vẫn gọi. ấy đừng trách nhé? kỷ niệm thì k có lỗi, những gì là kỷ niệm tớ sẽ giữ hộ chúng mình nhé. tớ vốn tham lam mà,giữ hết chỉ n điều hp, chẳng quên gì đâu Sau này ấy yêu chị Thảo ấy phải giữ chị ý chặt vào nhé-k thằng khác nó nhảy vào là ấy mất như đã mất tớ đấy, chị ý xinh thế cơ mà, giỏi nữa nhỉ, nổi tiếng nữa chứ?hợp với ấy đấy!và đừng làm 1người thứ 2 phải buồn v ì ấy nh ư tớ đã từng nhé! My first kiss tớ đến với ấy ban đ ầu là vì xúc động, hay n ói thẳng ra là vì thương ấy quá? nhìn ấy khóc vì tớ tội lắm cơ? nh ưng k ng ờ sau n ày ng ư ời ph ải kh óc l ại l à t ớ.và chẳn có ai tội nghiệp ? c ó l ẽ ty c ủa m ình m à mang l ên ?onh ững chuy ện l ạ VN? thì thể nào cũng giành giải là ty có nhiều nc mắt nhất đấy. khập khiễng từ ngoại hình cho đ ến tính cách, tâm hồn, lối sống, suy nghĩ, 2 nửa của vấn đề trái ngược thế mà cũng ghép l ại đc với nhau? nếu tớ nói A ấy phải cãi băng đc là B,C,X? gì cũng đc trừ A (hic) xa nhau cũng k phải là quá khó hiểu, phải k? cái tình yêu trẻ con ấy? ..........(còn tiếp)