1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ của tôi.......!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ILY, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ của tôi.......!!!!!!!!!

    Có 1 câu chuyện của chính ILY, và ILY muốn tâm sự với mọi người, mong rằng ai đó có thể giúp ILY vượt qua nó.

    Cuộc đời thật khó mà đoán trước được điều gì sẽ đến, mọi sự việc đều lẫn lộn giữa 1 mớ bòng bong tốt xấu lẫn lộn. Có lẽ là chúng ta còn quá trẻ chăng, chưa đủ để có thể nhận biết được điều gì là sự thật dành cho chúng ta sau những vẻ hào nhoáng bề ngoài??Nhất là trong chuyện TY. Đúng vậy, từ xưa tới nay chả ai phân tích nổi về điều này hết . ILY đã từng thất vọng trong TY. Có thể nói ILY và người đó yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Người đó từng nói với ILY rằng chúng ta sinh ra để dành cho nhau. ILY vốn khó tính, rất bảo thủ trong TY...vậy mà ILY đã yêu người đó thật sự. Vì trong mắt ILY, cũng như bạn bè của ILY, thì người đó là mẫu con trai xứng đáng để a girl gửi gắm niềm tin và TY. Đúng vậy, ILY đã tin người đó, luôn luôn tin rằng đó là người tốt. Để rồi khi TY tan vỡ,ILY thấy mọi thứ trở nên cay đắng gấp bội phần, vì niềm tin dành cho người đó, cũng như cuộc đời này......sụp đổ tan tành. ILY ko hiểu tại sao người đó có thể quên đi 1 TY nhanh đến như vậy nữa?? Khi mà ngày trước chính người đó đã đem đến TY và niềm tin cho ILY?? Thất vọng và đau đớn....ILY sống trong sự nghi ngờ và hoài vọng. Và đến ngày hôm nay thì ILY đã hiểu ra rằng người đó chỉ là 1 kẻ lãng tử....1 kẻ thích đi tìm cái đẹp và sự hoàn mỹ.....
    Cho đến bây giờ ILY vẫn muốn tin rằng người đó là người tốt. Vì ILY muốn rằng mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng. Nhưng bạn nghĩ sao khi thấy người đó tháng trước vẫn nói yêu bạn, bây giờ lại thản nhiên đi với 1 cô bé khác. Tỏ thái độ lạnh nhạt và coi thường bạn??Khi mà trong sự tan vỡ của TY thì bạn là người ko hề có lỗi......
    Chính điều này đã làm cho ILY suy nghĩ nhiều lắm . ILY muốn tôn trọng người đó, muốn coi họ là người tốt dù cho họ đã đối xử ko tốt với ILY. Nhưng mọi sự việc diễn ra đã làm cho niềm tin cuối cùng mong manh trong ILY muốn tan ra...Mọi người ơi, ILY nên có cách đối xử như thế nào đây??

    Hiện tại ILY và người đó vẫn gặp gỡ hàng ngày, nhưng thái độ đối xử với nhau thì xa lạ hơn cả những kẻ sơ giao. ILY thấy buồn và thất vọng ghê gớm. Vì ILY nghĩ rằng nếu ko yêu nữa thì hãy là bạn tốt của nhau. Nhưng ...........??

    [Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Trước hết em xin chia buồn với bác vì đã gặp cảnh ngộ như vậy .Nhưng tại sao bác lại biết hắn không yêu bác ,phải chăng bác đã khám phá ra hắn bắt cá 2 tay ; hay hắn nói với bác là hắn không yêu bác => để hắn yêu người khác ; hay là hắn nhận ra hắn và bác không hợp nhau . . .
    Nói chung , cái gì cũng có nguyên do của nó . Em mặc dù là 1 tên sợ yêu nhưng cũng xin góp ý với bác :
    - Nếu hắn là loại người thứ 1 thì bác hãy quên hắn thật nhanh vì trước hay sau bác cũng chỉ là 1 thứ đồ chơi mà thôi
    -Nếu hắn là loại người thứ 2 ,thì bác cũng đừng mù quáng mà theo đuổi 1 TY đã mất , hãy dùng thời gian để quên nó đi
    - Nếu hắn là loại người thứ 3 thì hắn là người không đáng tin tưởng
    ==> tóm lại , làm lại đời , quên thằng ấy đe
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hèm, biết nói thế nào đây nhỉ... Thứ nhất, sau khi tình yêu đã tan vỡ thì rất khó có thể có một tình cảm bạn bè nữa, ILY ạ... bạn thử đặt mình vào trường hợp, nếu bạn trai kia vẫn đối xử với bạn bình thường như những người bạn, thì liệu bạn có thể đáp lại được không...
    Thứ hai, ở tuổi này thì ở một số người, tình cảm dường như chưa định hình, chưa phân biệt giữa thích và yêu đâu... vì khi yêu người ta còn có cả trách nhiệm với nhau... Có thể anh ta thích bạn, nhưng rồi khi yêu nhau, cảm thấy ko gánh chịu nổi cái trách nhiệm mà tình yêu đè nặng lên đôi vai mình ----> chạy làng... ... Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta mới 20 tuổi....
    Thứ 3, nếu anh chàng này cặp kè ngay với một bạn gái khác, thì có lẽ anh ta là một kẻ đa tình và có trái tim to thôi... chẹp... bạn nên quên anh ta đi là hơn... sống một mình vừa vui vừa tự do... đừng quá đau khổ làm gì ( mình thấy bạn đau khổ vì chuyện này khá lâu rồi, việc gì mà phải tự làm hại mình thế , hãy tin là tình yêu rồi cũng trôi qua theo thời gian, đi chơi với bạn bè đi, tìm những người nào vui tính và đẹp trai vào, như mình nè... )...
    Thế nhé... chúc bạn mau tìm lại tình yêu cuộc sống...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nói chung la U quên ngay cái thằng ******** đấy đi , mẹ nó chứ , đã là con trai thì không nên làm cho con gái phải khổ , đấy là quan điểm của Sho , thật là tồi tệ khi có một người bạn trai như thế nhỉ , chúc U vượt qua mọi khó khăn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn...
    Nói chung là quên nó đê.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ ! theo mình nghĩ bạn nên suy xét cho kỹ mối quan hệ của mình với người đó , và tốt nhất là :không là gì của nhau thi cũng là một người quen, mình không nói sẽ là một người bạn vì là nếu là bạn thì phải hiểu và chia xẻ với nhau, vì thế hãy chỉ là một người quen thôi
    mình không khuyên bạn nên làm thế nào mà chỉ muốn bạn biết mình cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự ,vì thế mình rất thông cảm và hiểu tâm trạng của bạn
    còn mình mình đã quyết định cắt đứt , chỉ là một người quen với người đó thôi . giò đây khi không còn buồn nữa nhưng mình cũng không thể trở lại là một người sống vui vẻ như ngày trước, bởi mình cũng đã dành quá nhièu tình cảm cho người đó
    mình chỉ có mấy dòng tâm xự cùng bạn thế thôi, mong bạn tìm được cách xử lí tốt nhất ,bạn hãy làm những gì mình cho là đúng,
    chào
    sanu
    [red]
    PUTIN
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng cảm thấy... tan vỡ
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chưa chắc anh ta đã là người xấu đâu... Vấn đề chỉ là thuộc về lãnh vực tình cảm... và có lẽ anh ta ko chiến thắng được tình cảm của mình... chẹp... đôi khi cũng nên nhìn sự việc từ hai phía và thông cảm cho cả hai bên...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  8. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Giết hết bọn con trai bạc tình đi
    VỊT DỄ THƯƠNG
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã dành cho ILY những lời nói chân thành. Nhưng dường như ILY cảm thấy mọi người bênh vực người con trai hơn là ILY thì phải?? Khó hiểu nhi??
    ILY đã có những giây phút mất thăng bằng , và giờđây ILY đang cố lấy lại bản thân mình.
    Vẫn biết ko việc gì phải buồn, phải nghĩ nếu như kẻ đó ko đáng cho mình phải nghĩ. Nhưng đã là con người thì chuyện phải nghĩ là điều ko tránh khỏi. Những lúc như thế này mới thấy câu nói: chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vinh quang nhất.
    ILY post topic này lên để giải toả tâm trạng của mình mà thôi, cũng như để biết thêm ý kiến của các bạn như thế nào nếu đặt mình vào trường hợp như ILY. Cảm ơn mọi người đã giúp ILY..........
    [Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của u tui thấy giật mình, sao mà giống chuyện đứa bạn thân của tui thế!
    nó cũng tin một người, mà đúng là kô thể kô tin anh ta được: anh t acó bằng cấp, học giỏi( học BÁCH KHOA cơ đấy), có việc làm tử tế, nói chuyện hay vân vân...
    nói tóm lại, chính tui còn khuyên nó là hãy tin vào anh ấy( vì có nhiều đứa khác bảo nó" đừng có quá tin vào bọn con trai")
    thế mà, chỉ một tuần sau khi nhận được tin nó đi học nươc ngoài, anh ta đi ngay với một cô khác, nhưng là do nó trong một tối đi chơi vô tình nhìn thấy, nghe khó tin nhưng đúng là thật! thế là từ đó anh ta cũng lặn luôn, coi như chưa quen bao giờ!
    tui tự hỏi sao lại có kẻ trơ trẽn và nham hiểm đến vậy chứ?
    nó đã mất niềm tin vào bọn con trai, và tui cũng vậy, tui đã cảnh giác gấp mấy chụclần rùi đấy!
    kể ra chuyện này tui biết nó kô thích đâu, nhưng để cho bạn thấy là bạn kô fải là trường hợp duy nhất, hãy coi đó chỉ là một sự xui xẻo,chỉ là thế thôi!
    LITTLE DEEDS OF KINDNESS, LITTLE WORDS OF LOVE. MAKE THE EARTH HAPPY!
    moonsnow

Chia sẻ trang này